Sóc Trăng: Nông dân lại khóc ròng vì ổi

Tiếp sau vụ hành tím của người dân Vĩnh Châu bị tồn động trên 50.000 tấn vì tắc đầu ra, khiến giá hành rớt thê thảm, phải nhờ đến sự chung tay “giải cứu” của các ngành, địa phương, đoàn thể, nay đến lượt cả ngàn hecta diện tích trồng ổi của các hộ dân tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện rất nhiều nhà vườn đã phải bỏ trắng ổi không thèm thu hoạch, thậm chí là chặt bỏ cây vì giá thấp kỷ lục.

Ngồi bên đống ổi đã thu hoạch lựa từng trái bị úng ra, anh Đăng Thanh Tuyền ở xã Nhơn Mỹ chua xót, năm nay ổi rớt giá thê thảm, với giá được thương lái thu mua chỉ ở mức 400 - 500 đồng/kg như hiện nay, tính ra mỗi tấn trái đẹp chỉ thu về 400.000 đồng, trong khi đó, chi phí thuê người thu hoạch, tiền phân thuốc, công cán, tiền bọc xốp bao trái…. thì cao hơn rất nhiều lần. Anh cũng không còn mặn mà chăm sóc dù hiện tại vườn nhà ước còn đến hơn 20 tấn trái cũng đang trong thời kỳ thu hoạch.

vovgiaothong_soc_trang_nong_dan_lai_khoc_rong_vi_oi_5.jpg


Ổi thu hoạch chất đống nhưng giá quá rẻ khiến người nông dân điêu đứng (Ảnh: Thạch Hồng)

Anh Tuyền than thở: “Với giá 400 - 500 đồng/kg thì không thể nào giữ được cây ổi này nữa, giá này nếu mà bọc lên thì quá lỗ rồi. Giá này thì nông dân người ta bỏ hết trơn, không làm gì được nữa đâu. Như thế này nè, nếu mình không cắt bỏ để thì thối trên vườn, bây giờ mình cắt đi bán được bao nhiêu thì bỏ. Giờ vứt một đống như vậy đó, như trái này hư đâu có lời gì nữa đâu mà bọc”.

Nỗi thất vọng của anh Tuyền cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà vườn trồng ổi của huyện Kế Sách. Ông Trương Văn Vũ, một trong những hộ trồng ổi tại địa phương này cho biết thêm, trước đây khi ổi có giá, thương lái còn gọi điện tới tìm để thu mua, bây giờ mình gọi điện tìm thì họ không thèm nghe máy. Nếu có được thu mua thì thương lái cũng chỉ lựa chọn những trái tốt để mua, 3 công ổi nhà cả tháng nay đang cho trái oằn cây mà cũng bỏ trái.

Ông Vũ cho biết: “Qua Tết tới giờ giá từ 400, 500 không. Đa số bây giờ bỏ luôn chứ bẻ thuê nhân công nữa là lỗ lặng. Tới đây chắc tôi sẽ chặt bỏ, khoảng 1 tháng nữa hết trái. Tôi đã trồng chanh dưới chân để thay thế, giờ để ổi này thì không sống nổi”.

Theo các hộ dân trồng ổi, chưa bao giờ giá ổi trên thị trường lại rớt thê thảm đến mức kỷ lục và kéo dài như năm nay. Thông thường thì mỗi năm, thị trường cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng nhìn chung thì giá cả không đến mức phải làm cho nhà vườn bỏ trắng cây hay đốn bỏ như lúc này.

Theo ghi nhận, hiện có rất nhiều vườn ổi tại huyện này bị người dân neo bỏ trái không thu hoạch, nhiều vườn còn bị đốn bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác.

Bà Ngô Thị Hồng Nga, một thương lái thu mua ổi tại xã Nhơn Mỹ cho biết: “Ổi năm nay thì rẻ, từ từ chắc người ta đốn hết quá, giá này sau mà sống nổi. Bây giờ thì ngày thu mua chừng 1 tấn, người ta ít đặt lắm, còn như lúc trước thì một ngày cũng 4 - 5 tấn, nếu mà người ta đốn hết thì mình không có gì làm luôn. Năm rồi sụt thì lên lợi, năm nay sụt mà còn rẻ hơn năm rồi nữa”.

Tình trạng ổi rớt giá chạm đáy tương tự như dưa hấu, mía hay hành tím mới đây ở nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL một lần nữa cho thấy về sự bất ổn về đầu ra đối với các mặt hàng nông sản hiện nay.

Thạch Hồng - Thường trú VOV tại ĐBSCL
 


Ổi Long Khánh 2k/kg nản luôn!!!!!
ổi Lk có 1500 thui bác.
Ổi Sóc Trăng toàn ổi giống Đài Loan. nhưng giá cũng tầm 2000/kg.làm j có 500 nhà báo nói quá. Chuyện thương lái ko mua là đúng,vì thị trường ko có nhu cầu thì thương lái bán cho ai...
Sao mấy cty ko thu mua làm nước ép nhỉ? Nước ổi ép cho thêm trái tắc ngon lắm. Mọi người ủng hộ đi
 


Mất mùa, trắng tay, nợ nần do thiên tai... thì chỉ được "hứa suông" tiền hỗ trợ không tới được tay nông dân.
==> Thua lỗ nợ nần.
Thiên tai là có hỗ trợ nhé bạn nhà mình trươć trồng đỗ tương sau đợt mưa bão cũng có thông báo lên loa xã là hỗ trợ/ mẫu(hay sào) mình có hỏi thi trường thôn nói là còn tính để chia ra vì còn nhiều hộ nữa! Sau đó thì quên luôn không trả. Ngày đó còn mình còn bé với hỏi mấy lần không được số tiền hỗ trợ lại ít nên thôi. Theo mình thì tiền hỗ trợ là có nhưng nó bị kẹt lại ờ đâu đó thôi. Và người dân có quyết tâm tìm ra nó đến đâu!
 
có ảnh cho xem vườn chanh cái, đã trồng cam bao gìơ cjưa
 
Tiếp sau vụ hành tím của người dân Vĩnh Châu bị tồn động trên 50.000 tấn vì tắc đầu ra, khiến giá hành rớt thê thảm, phải nhờ đến sự chung tay “giải cứu” của các ngành, địa phương, đoàn thể, nay đến lượt cả ngàn hecta diện tích trồng ổi của các hộ dân tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện rất nhiều nhà vườn đã phải bỏ trắng ổi không thèm thu hoạch, thậm chí là chặt bỏ cây vì giá thấp kỷ lục.

Ngồi bên đống ổi đã thu hoạch lựa từng trái bị úng ra, anh Đăng Thanh Tuyền ở xã Nhơn Mỹ chua xót, năm nay ổi rớt giá thê thảm, với giá được thương lái thu mua chỉ ở mức 400 - 500 đồng/kg như hiện nay, tính ra mỗi tấn trái đẹp chỉ thu về 400.000 đồng, trong khi đó, chi phí thuê người thu hoạch, tiền phân thuốc, công cán, tiền bọc xốp bao trái…. thì cao hơn rất nhiều lần. Anh cũng không còn mặn mà chăm sóc dù hiện tại vườn nhà ước còn đến hơn 20 tấn trái cũng đang trong thời kỳ thu hoạch.

vovgiaothong_soc_trang_nong_dan_lai_khoc_rong_vi_oi_5.jpg


Ổi thu hoạch chất đống nhưng giá quá rẻ khiến người nông dân điêu đứng (Ảnh: Thạch Hồng)

Anh Tuyền than thở: “Với giá 400 - 500 đồng/kg thì không thể nào giữ được cây ổi này nữa, giá này nếu mà bọc lên thì quá lỗ rồi. Giá này thì nông dân người ta bỏ hết trơn, không làm gì được nữa đâu. Như thế này nè, nếu mình không cắt bỏ để thì thối trên vườn, bây giờ mình cắt đi bán được bao nhiêu thì bỏ. Giờ vứt một đống như vậy đó, như trái này hư đâu có lời gì nữa đâu mà bọc”.

Nỗi thất vọng của anh Tuyền cũng là tâm trạng chung của nhiều nhà vườn trồng ổi của huyện Kế Sách. Ông Trương Văn Vũ, một trong những hộ trồng ổi tại địa phương này cho biết thêm, trước đây khi ổi có giá, thương lái còn gọi điện tới tìm để thu mua, bây giờ mình gọi điện tìm thì họ không thèm nghe máy. Nếu có được thu mua thì thương lái cũng chỉ lựa chọn những trái tốt để mua, 3 công ổi nhà cả tháng nay đang cho trái oằn cây mà cũng bỏ trái.

Ông Vũ cho biết: “Qua Tết tới giờ giá từ 400, 500 không. Đa số bây giờ bỏ luôn chứ bẻ thuê nhân công nữa là lỗ lặng. Tới đây chắc tôi sẽ chặt bỏ, khoảng 1 tháng nữa hết trái. Tôi đã trồng chanh dưới chân để thay thế, giờ để ổi này thì không sống nổi”.

Theo các hộ dân trồng ổi, chưa bao giờ giá ổi trên thị trường lại rớt thê thảm đến mức kỷ lục và kéo dài như năm nay. Thông thường thì mỗi năm, thị trường cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng nhìn chung thì giá cả không đến mức phải làm cho nhà vườn bỏ trắng cây hay đốn bỏ như lúc này.

Theo ghi nhận, hiện có rất nhiều vườn ổi tại huyện này bị người dân neo bỏ trái không thu hoạch, nhiều vườn còn bị đốn bỏ để chuyển sang trồng các loại cây khác.

Bà Ngô Thị Hồng Nga, một thương lái thu mua ổi tại xã Nhơn Mỹ cho biết: “Ổi năm nay thì rẻ, từ từ chắc người ta đốn hết quá, giá này sau mà sống nổi. Bây giờ thì ngày thu mua chừng 1 tấn, người ta ít đặt lắm, còn như lúc trước thì một ngày cũng 4 - 5 tấn, nếu mà người ta đốn hết thì mình không có gì làm luôn. Năm rồi sụt thì lên lợi, năm nay sụt mà còn rẻ hơn năm rồi nữa”.

Tình trạng ổi rớt giá chạm đáy tương tự như dưa hấu, mía hay hành tím mới đây ở nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL một lần nữa cho thấy về sự bất ổn về đầu ra đối với các mặt hàng nông sản hiện nay.

Thạch Hồng - Thường trú VOV tại ĐBSCL
Tội nghiệp người nông dân quá. Quanh năm vất vả, tới khi thu hoạch thì lại vướng vào bài toán về đầu ra
ổi Lk có 1500 thui bác.
Ổi Sóc Trăng toàn ổi giống Đài Loan. nhưng giá cũng tầm 2000/kg.làm j có 500 nhà báo nói quá. Chuyện thương lái ko mua là đúng,vì thị trường ko có nhu cầu thì thương lái bán cho ai...
Sao mấy cty ko thu mua làm nước ép nhỉ? Nước ổi ép cho thêm trái tắc ngon lắm. Mọi người ủng hộ đi
ý kiến này của bác được đấy. Em cũng thích nước ép ổi
 
Không biết mấy nước phát triển có tình trạng nông dân làm ăn, sản xuất manh mún không nhỉ !
 

Thiên tai là có hỗ trợ nhé bạn nhà mình trươć trồng đỗ tương sau đợt mưa bão cũng có thông báo lên loa xã là hỗ trợ/ mẫu(hay sào) mình có hỏi thi trường thôn nói là còn tính để chia ra vì còn nhiều hộ nữa! Sau đó thì quên luôn không trả. Ngày đó còn mình còn bé với hỏi mấy lần không được số tiền hỗ trợ lại ít nên thôi. Theo mình thì tiền hỗ trợ là có nhưng nó bị kẹt lại ờ đâu đó thôi. Và người dân có quyết tâm tìm ra nó đến đâu!
Thực ra là tiền "đi lạc" thôi mà...
 
Ổi ở Mỹ bán cắt cổ. Bà con mua một trái về ăn,
rồi chẳng bao giờ mua nữa. Mua trái Việt Nam
vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa, nhưng sau khi
ăn, không thấy trái ngon ngọt nữa, mà thua xa
các trái cây vẫn bán ở Mỹ với giá rẻ bèo. Tôi
và các con không chạm môi tới Ổi và Thanh Long.
Mẹ chúng mua về, đành phải một mình ăn cố, xem
chừng khó trôi qua cổ. Trong nhà tôi, cam táo nho
Mỹ để trên bàn, lâu lâu phải đổ bỏ, vì cam khô,
táo bở, nho mốc. Những trái đó lúc mới mua thì
ngon lắm, hơn hẳn Ổi, Thanh Long, và Chôm chôm.

Chỉ có Vải Thiều không hạt, các con tôi mới ăn,
nhưng 1 tháng sau mới ăn lại. Nhãn thì khá hơn,
có thể vài ngày hay một tuần ăn một lần, nhưng
không quá 2 tuần liền. Mít thì chỉ có tôi ăn là
chính, vợ ăn vài múi, còn các con tránh cho xa.
Sầu riêng cũng vậy, tôi thích ăn lắm, nhưng tự
ý thì không mua, mà lỡ mua thì phải ăn thôi.
Những lúc lỡ mua là để đãi khách. Sầu riêng Thái
ngon lắm, mỗi trái 5 ký, múi rất đều. Na, Vú Sữa
thì bao giờ các con cũng ăn, bố chẳng đến lượt.
Sao bà con không trồng Na, Vú Sữa mà bán sang Mỹ?
không biết ý bác về na thế nào chứ theo như cháu nghĩ na rất tiểm năng đấy chứ , xưa giờ chỉ bán quanh quẩn trong nước chưa có cơ hội đi ra nước ngoài ,cháu ở Tây Ninh nghĩ có chủ quan quá chăng.
 
Sầu riêng, chôm chôm đi vào ổn định rồi. Chôm chôm đang giảm diện tích giá có xu hướng tăng. Chỉ có cây chuối đang tăng diện tích từng ngày, cái bệnh này cũng do mấy anh bán cây giống tiếp tay một phần.
bài toán kinh tế mà, bán giống mà không quảng cáo thì bán làm sao dc, mà ai chẳng muốn bán nhiều giống chứ. haizzzz người mua không tỉnh táo thôi...
Bác nói cũng đúng 1 phần thôi, chứ biết đâu nhà bác ko thích khẩu vị đó,nhưng hầu hết lại ưa chuộng thì sao?

Ổi ở Mỹ bán cắt cổ. Bà con mua một trái về ăn,
rồi chẳng bao giờ mua nữa. Mua trái Việt Nam
vì những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa, nhưng sau khi
ăn, không thấy trái ngon ngọt nữa, mà thua xa
các trái cây vẫn bán ở Mỹ với giá rẻ bèo. Tôi
và các con không chạm môi tới Ổi và Thanh Long.
Mẹ chúng mua về, đành phải một mình ăn cố, xem
chừng khó trôi qua cổ. Trong nhà tôi, cam táo nho
Mỹ để trên bàn, lâu lâu phải đổ bỏ, vì cam khô,
táo bở, nho mốc. Những trái đó lúc mới mua thì
ngon lắm, hơn hẳn Ổi, Thanh Long, và Chôm chôm.

Chỉ có Vải Thiều không hạt, các con tôi mới ăn,
nhưng 1 tháng sau mới ăn lại. Nhãn thì khá hơn,
có thể vài ngày hay một tuần ăn một lần, nhưng
không quá 2 tuần liền. Mít thì chỉ có tôi ăn là
chính, vợ ăn vài múi, còn các con tránh cho xa.
Sầu riêng cũng vậy, tôi thích ăn lắm, nhưng tự
ý thì không mua, mà lỡ mua thì phải ăn thôi.
Những lúc lỡ mua là để đãi khách. Sầu riêng Thái
ngon lắm, mỗi trái 5 ký, múi rất đều. Na, Vú Sữa
thì bao giờ các con cũng ăn, bố chẳng đến lượt.
Sao bà con không trồng Na, Vú Sữa mà bán sang Mỹ?
ai cho xuất mà xuất. muốn bán sang đó phải trải qua bao nhiêu là khâu. bao nhiêu công đoạn và yêu cầu tiêu chuẩn. cái đó người nông dân không làm một mình dc .
 
Nhà ông bác đang rơi vào thảm cảnh này :(

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dành cho chị em agriviet: cách làm sữa chua
 
Last edited by a moderator:
Cả ngàn hecta . Nghe mà thèm , giống Ổi Đài Loan chứ có phải Ổi Sẻ , Ổi Cóc chi đâu . Diện tích chỉ bằng của và thậm chí thua một doanh nghiệp . Anh " Thuyền trưởng " ơi , anh anh đang "picnic" ở đâu mà để " thủy thủ" cứ nhắm mắt mà bơi . Bơi cực lực , bơi siêng năng . Rốt cuộc : Năm thì gặp đất liền , năm va phải đá . Bởi thế , ta nói mổi anh ngồi dưới hầm tàu mà chèo , cứ thế chèo . Chèo mà run , ăn nhờ ..., mất chịu ! Nghĩ mà "ham" ....
 
Ổi trong Metro Q.2 hôm qua là 18 ngàn/ kí. Lề đường SG là 15 ngàn/kí
Tại sao lại có sự chênh lệch quá lớn như vậy? Nếu không phải là bọn thương lái và hệ thống phân phối ăn quá dầy, ăn trên mồ hôi nước mắt cua nông dân.
Tôi theo dõi giá cả trong các siêu thị thấy ít khi nào họ giảm giá mạnh theo thị trường. Chỉ giảm cho có lệ mà thôi.
Người nông dân khóc.
Người tiêu dùng không có lợi.
Chỉ có các tầng nấc trung gian là luôn cười vì phát tài.
 


Back
Top