Sự thât đã về - giá vật nuôi - nông nghiệp

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
X

Xuan Vu

Guest
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Sự thật ở đây là sự thật về giá cả của những con vật đã nuôi, sau một thời gian bốc lửa. trong đó có con : dê, dế, bò, gà sao, đà điểu, hươu, heo rừng, nhím, cá điêu hồng, cá la hán v v .
Sau một thời hoàng kim thượng đỉnh, nay đã rơi xuống với 1 tốc độ có thể kiềm hảm được hay không là tùy theo người nuôi và cũng tùy vào con vật. Ví dụ như con (....) hiện nay nó đang rơi giá, nếu chúng ta cho nó rơi từ từ và thưa thớt thì thời gian rơi của nó rất chậm. Còn chúng ta cho nó rơi ào ạt thì thời gian rơi rất nhanh. Cái gì nó cũng trở về với thực chất của nó. Như con bò dù nó đã rơi hết mức rồi, nhưng nó vẩn còn giá cao hơn so với lúc ban đầu nó xuất phát thăng thiên. Vì thế theo tôi thì sự trở về của sự thật, không có gì lạ trên thương trường hiện nay. Vấn đề hạ giá có nhiều lý do, như hạ giá do bảo hòa, do không xuất khẩu được…. Nếu hạ giá giống do bảo hòa thì không đáng ngại ,vì sự thật của nó bao giờ cũng thật, như con bò đã trở về thực chất của nó rồi mà vẩn không mất đi giá trị trên thị trường. Còn hạ giá do xuất khẩu đây là điều đáng lo nhất, vì nó không có cái thật để trở về. Vấn đề này tôi nói đến con rắn, nhất là con rắn ráo trâu. Con rắn RT giá cao là nhờ xuất qua Trung Quốc, nếu không xuất khẩu được thì thị trường nội địa rất ít xài nó,con đường xuất khẩu bị tắc thì không biết sẽ làm sao. Vì trong nước không có chỗ thực giá của nó, nên nó không có sự thật để về. Tôi nói đến việc này là tôi lo nghỉ về vận mệnh của con rắn ráo trâu. Có 2 điểm mà tôi suy đoán
1- 1- là giá rất cao và tiếp tục cao, giá tiếp tục tăng là do ảnh hưởng đến việc nuôi thất bại của bên Trung Quốc. Vì hiện nay TQ mua trứng rắn giá rất cao khoản 150.000$ Vn/ 1 trứng, nhiều người đã bán, trong đó có tôi. Nếu TQ ấp nở và nuôi thất bại thì con đường hoàng kim sẽ rộng mở thênh thang cho con rắn ráo trâu.
2- 2- Bên TQ nuôi thành công thì thị trường bên đó hẹp lại, con đường huy hoàng của rắn ráo trâu sẽ tắc nghẽn . Đây là suy nghỉ riêng tôi

- - Còn 1 việc nửa tôi nghỉ bên TQ chơi đoàn xưa thật là xưa , xưa như mua tỏi của VN. Với đoàn chơi này tôi chưa có suy đoán gì.
Không biết tôi sẽ hối hận hay được huy hoàng khi tôi đã bán hết trứng rắn và rất nhiều rắn bố mẹ. Vì thời gian này tôi chưa thấy cảnh ngộ rơi giá của con rắn, như các con vật tôi đã nói ở trên. Có lẻ tôi không gan phải không các bạn.

Tôi đang làm những chuyện mà những người xung quanh tôi không đồng ý . Chuyện tôi đang tìm mua nhím với giá thỏa thuận để nuôi nhân ra và bán thịt sau này. Thật điên rộ, phải không các bạn, khi 1 con vật đang thời hoàng kim sao không giữ lại, mà tìm giữ con vật đang trên đà rơi rơi giá.
Tôi lập topic này để nhờ mọi người tư vấn cho tôi, và có ai gần giống cách chọn chăn nuôi như tôi, xin cho 1 lời khuyên.
[FONT=&quot]
[/FONT]
 


Nếu TQ ấp nở và nuôi thất bại thì con đường hoàng kim sẽ rộng mở thênh thang cho con rắn ráo trâu.

Thực tế là TQ đã làm việc này rất bài bản rất nhiều loại ĐV hoang dã do chính sách của chính phủ khá thông thoáng,đây cũng là cách mà TQ vơ vét tài nguyên từ các nước láng giềng .Từ con Cáo,Rùa..vv.TQ đã nhân giống và thực sự xuất khẩu ngược trở lại Vn rùa và xuất sang các nước tây âu các sản phẩm thuộc da từ cáo...vv

Rắn RT thì nó đâu có nhập riêng từ VN mà còn từ Malay,indo nữa..."Cách đây hai năm có một vụ tạm nhập tái xuất mấy tấn RRT qua đường VN của một công ty ở Quảng Ninh"

Con rắn RT chắc chắn cũng như con rắn hổ mang thôi . Sớm muộn gì ta cũng phải nhập lại từ TQ
 
Bác Xuân Vũ!
Phạm Đại phu 10 năm trở thành cự phú cũng dựa vào cái "điên rồ" như bác đấy thôi. "Người bỏ - ta lấy. Người lấy - ta cho".
Rất nhiều ý nghĩ giống nhau về con nhím. Không như cá la hán, nhím sinh sản quá chậm. Người ta chưa bỏ. Nhưng người ta sắp bỏ. Sẽ có một giá trị thật để quay về. Tôi nghĩ bác hoàn toàn đúng.
Chỉ có điều bác khởi động hơi sớm thôi.
 
Hihi 9 người 10 ý mà Bác , nếu Bác quyết thì cứ làm !
Cháu cũng vậy thôi , khi cháu nuôi Dế thi giá Dế thị trường đag bảo hòa và đang nằm ở mức sự thật như bây giờ!

Không biết chú Kiệt đã ghé Bác chưa nhỉ ? mấy hôm nay cháu ko liên lạc với chú ấy !
 
Bài viết hay. Mọi người cùng góp ý. Theo tôi, khi giá nhím giống đã bão hoà thì người nuôi vẫn có lãi khi nuôi thịt. Nhưng chuồng nuôi nhím phải xa nhà ở, chứ như tôi đã vấp rồi. Gần nhà mùi hôi của nó làm mấy đứa nhỏ bị đau bệnh hô hấp. Còn nuôi như nó dễ như thế nào thì chắc mọi người đều biết. Tôi nuôi thử nghiệm có 2 con dúi mà mệt hơn 15 con nhím, vì thức ăn. Tôi đang rao thanh lý đàn nhím giá rẻ, ai quan tâm thì liên hệ Tuy 0903533545.
 
Nhím chuẩn bị lên hương đây. thank! cho bác Xuân Vũ cùng chí hướng!
 
Tôi nuôi thử nghiệm có 2 con dúi mà mệt hơn 15 con nhím, vì thức ăn.

Nuôi Dúi cực lắm hả chú ơi. Sao cháu nghe nói nó ăn mía được mà, mía thì dễ tìm chứ !:blink:
 

Đề nghị bác Xuân Vũ chỉ tường tận về mô hình nuôi nhím sinh lời cho AE tham khảo để con nhím có chổ đứng trên thị truờng. Chúc bác chăn nuôi thành công với con nhím!
 
Con rắn thì tôi không rành, nhưng với con nhím thì tôi thật tình không dám khuyên bạn già điều gì chỉ có thể nói "bạn khôn hơn tôi". Tôi đầu tư vào lúc giá giống đang cao, còn bạn già thì nằm im ru, phục sẳn chờ thời. Nay thời cớ đã đến bạn liền tung chiêu hiểm. Tôi đoán bạn già hãy còn rất nhiều đòn lợi hại nữa (ở nhiều lĩnh vực khác) không tiện chia sẻ ở đây, đúng không?
 
Bài viết hay. Mọi người cùng góp ý. Theo tôi, khi giá nhím giống đã bão hoà thì người nuôi vẫn có lãi khi nuôi thịt. Nhưng chuồng nuôi nhím phải xa nhà ở, chứ như tôi đã vấp rồi. Gần nhà mùi hôi của nó làm mấy đứa nhỏ bị đau bệnh hô hấp. Còn nuôi như nó dễ như thế nào thì chắc mọi người đều biết. Tôi nuôi thử nghiệm có 2 con dúi mà mệt hơn 15 con nhím, vì thức ăn. Tôi đang rao thanh lý đàn nhím giá rẻ, ai quan tâm thì liên hệ Tuy 0903533545.
Bác là do hoàn cảnh thôi. nhưng sao bác không xử lý lại hệ thống chuồng trại cho tốt hơn? Có thể sửa lại hệ thống chuồng trại? Bác có thể xử lý theo cách của các trại heo, dùng biogas để sử dụng khí thải nấu ăn và tận dụng

------ 5 minutes:

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Sự thật ở đây là sự thật về giá cả của những con vật đã nuôi, sau một thời gian bốc lửa. trong đó có con : dê, dế, bò, gà sao, đà điểu, hươu, heo rừng, nhím, cá điêu hồng, cá la hán v v .
Sau một thời hoàng kim thượng đỉnh, nay đã rơi xuống với 1 tốc độ có thể kiềm hảm được hay không là tùy theo người nuôi và cũng tùy vào con vật. Ví dụ như con (....) hiện nay nó đang rơi giá, nếu chúng ta cho nó rơi từ từ và thưa thớt thì thời gian rơi của nó rất chậm. Còn chúng ta cho nó rơi ào ạt thì thời gian rơi rất nhanh. Cái gì nó cũng trở về với thực chất của nó. Như con bò dù nó đã rơi hết mức rồi, nhưng nó vẩn còn giá cao hơn so với lúc ban đầu nó xuất phát thăng thiên. Vì thế theo tôi thì sự trở về của sự thật, không có gì lạ trên thương trường hiện nay. Vấn đề hạ giá có nhiều lý do, như hạ giá do bảo hòa, do không xuất khẩu được…. Nếu hạ giá giống do bảo hòa thì không đáng ngại ,vì sự thật của nó bao giờ cũng thật, như con bò đã trở về thực chất của nó rồi mà vẩn không mất đi giá trị trên thị trường. Còn hạ giá do xuất khẩu đây là điều đáng lo nhất, vì nó không có cái thật để trở về. Vấn đề này tôi nói đến con rắn, nhất là con rắn ráo trâu. Con rắn RT giá cao là nhờ xuất qua Trung Quốc, nếu không xuất khẩu được thì thị trường nội địa rất ít xài nó,con đường xuất khẩu bị tắc thì không biết sẽ làm sao. Vì trong nước không có chỗ thực giá của nó, nên nó không có sự thật để về. Tôi nói đến việc này là tôi lo nghỉ về vận mệnh của con rắn ráo trâu. Có 2 điểm mà tôi suy đoán
1- 1- là giá rất cao và tiếp tục cao, giá tiếp tục tăng là do ảnh hưởng đến việc nuôi thất bại của bên Trung Quốc. Vì hiện nay TQ mua trứng rắn giá rất cao khoản 150.000$ Vn/ 1 trứng, nhiều người đã bán, trong đó có tôi. Nếu TQ ấp nở và nuôi thất bại thì con đường hoàng kim sẽ rộng mở thênh thang cho con rắn ráo trâu.
2- 2- Bên TQ nuôi thành công thì thị trường bên đó hẹp lại, con đường huy hoàng của rắn ráo trâu sẽ tắc nghẽn . Đây là suy nghỉ riêng tôi

- - Còn 1 việc nửa tôi nghỉ bên TQ chơi đoàn xưa thật là xưa , xưa như mua tỏi của VN. Với đoàn chơi này tôi chưa có suy đoán gì.
Không biết tôi sẽ hối hận hay được huy hoàng khi tôi đã bán hết trứng rắn và rất nhiều rắn bố mẹ. Vì thời gian này tôi chưa thấy cảnh ngộ rơi giá của con rắn, như các con vật tôi đã nói ở trên. Có lẻ tôi không gan phải không các bạn.

Tôi đang làm những chuyện mà những người xung quanh tôi không đồng ý . Chuyện tôi đang tìm mua nhím với giá thỏa thuận để nuôi nhân ra và bán thịt sau này. Thật điên rộ, phải không các bạn, khi 1 con vật đang thời hoàng kim sao không giữ lại, mà tìm giữ con vật đang trên đà rơi rơi giá.
Tôi lập topic này để nhờ mọi người tư vấn cho tôi, và có ai gần giống cách chọn chăn nuôi như tôi, xin cho 1 lời khuyên.
[FONT=&quot]
[/FONT]
Bác Vũ nói rất chân tình bở vì bác đã từng nuôi rắn ráo trâu, rắn ri voi và đã thành công nên bác hiểu rõ trong quá trình nuôi sẽ có nhiều vấn đề phát sinh nhưng nếu có kiên trì thì cũng có thành công. Mấy tuần trước, tôi có nói trên diễn đàn này nhưng ý của tôi lúc đó có lẽ không ai tin. Tôi vốn là 1 kỹ sư công nghệ thông tin. Hiện tại, tôi đang giảng dạy ở một trường cao đẳng và làm thêm ở vài chỗ. Tôi thấy mọi người đừng nên bi đát với con nhím bởi vì nhím là động vật hoang dã, động vật rừng (không phải loại cực hiếm) nên chắc chắn thịt nhím sẽ được tính theo giá thịt rừng mà giá thịt rừng có khi nào rớt giá đâu ví dụ như rắn,...Hiện tại, giá con nhím có giảm chút ít là cơ hội để ai có dịp bắt đầu và khởi nghiệp từ con nhím. Khi nuôi động vật hoang dã phải có giấy tờ đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng thì nhà hàng, quán ăn người ta mới dám mua thịt để bán....
 
Last edited by a moderator:
Cháu bỏ 1 phiếu ủng hộ cho bác Vũ, có thể xem bài của bác là 1 thế cờ quan trọng, chốt yếu. Hy vọng tất cả mọi người đều đọc được, có cái nhìn đúng hơn về thực tại.

Cảm ơn bác vũ nhiều nha, chúc bác và gia đình sức khỏe
 
Tôi rất tán thành ý kiến "Sự thật đã về" cúa bạn .
*
Sự thật ở đây là: Bò, Heo, Gà có giá trị thật của nó
ở chợ nhà . Nhím, Dúi có giá trị ảo, kể cả chợ nhà,
và kể cả xuất khẩu . Giả dụ bạn có người cho thịt Nhím
thịt Dúi, thịt Bò, thịt Heo ăn thả giàn không mất tiền,
thì tỷ lệ thịt con gì bạn ăn nhiều nhất? Đương nhiên
là thịt Bò và thịt Heo! Mỹ là một nước nông nghiệp rất
tiên tiến . Con gì nó cũng nuôi được, và bán với giá rẻ .
Thế nhưng hàng ngày chợ bán mấy chục cho đến cả trăm ký
thịt Bò, thịt Heo, thịt Gà, mà chỉ có mấy ký Dê, Cừu, và
Thỏ thôi. Không phải vì đắt hay rẻ, mà vì ít người ăn.
Mỹ không nuôi Rắn và Ếch, và chim Cút, nên người Việt muốn
ăn phải nhập khẩu Đùi Ếch, và chim Cút . Riêng tôi chẳng
bao giờ mua Đùi Ếch và Chim Cút cả . Mỹ nuôi cá sấu, nhưng
không phát triển được ngành này.
*
Trở lại vấn đề nuôi các động vật máu lạnh, trong đó có rắn
Ráo Trâu: Thực ra, bà con người Việt chúng ta không đánh giá
cao mấy con này bằng người TQ . Nói TQ mua về nuôi rồi bán
lại cho ta với giá cắt cổ, thì chắc là chừa bà con nhà tôi
ra . Bà con nhà tôi thì cứ thịt Bò, thịt Heo mua đều đều,
chứ thịt kỳ đà, rắn ráo, hổ mang, nếu có rẻ như thịt ếch thì
cũng mua về ăn thử.
*
Nói TQ mua giống của ta về nuôi thành công thì sụt giá xuất
khẩu của ta xuống thì cũng đúng . Tuy vậy, TQ là xứ lạnh,
dù có nuôi được, giá thành bao giờ cũng vẫn phải cao hơn ta,
vì chúng ta ở xứ ấm hơn. Có câu nói "trăm người bán, vạn người
mua" và "Có cô thì chợ thêm đông; cô đi lấy chồng thì chợ vẫn
vui." Thị trường TQ rộng lớn, có thêm hàng vạn người nuôi rắn,
tôi vẫn đầu tư nuôi rắn như thường. Ai cần cù, ai chịu khó suy
nghĩ, ai dám cải tiến, thì người ấy thắng . Đó là định luật
của kinh doanh, đúng ở các trường đại học Mỹ dạy, cũng đúng
với tất cả các ngành nghề, cả với nghề nuôi rắn.
*
 
Tôi rất tán thành ý kiến "Sự thật đã về" cúa bạn .
*
Sự thật ở đây là: Bò, Heo, Gà có giá trị thật của nó
ở chợ nhà . Nhím, Dúi có giá trị ảo, kể cả chợ nhà,
và kể cả xuất khẩu . Giả dụ bạn có người cho thịt Nhím
thịt Dúi, thịt Bò, thịt Heo ăn thả giàn không mất tiền,
thì tỷ lệ thịt con gì bạn ăn nhiều nhất? Đương nhiên
là thịt Bò và thịt Heo! Mỹ là một nước nông nghiệp rất
tiên tiến . Con gì nó cũng nuôi được, và bán với giá rẻ .
Thế nhưng hàng ngày chợ bán mấy chục cho đến cả trăm ký
thịt Bò, thịt Heo, thịt Gà, mà chỉ có mấy ký Dê, Cừu, và
Thỏ thôi. Không phải vì đắt hay rẻ, mà vì ít người ăn.
Mỹ không nuôi Rắn và Ếch, và chim Cút, nên người Việt muốn
ăn phải nhập khẩu Đùi Ếch, và chim Cút . Riêng tôi chẳng
bao giờ mua Đùi Ếch và Chim Cút cả . Mỹ nuôi cá sấu, nhưng
không phát triển được ngành này.
*
Trở lại vấn đề nuôi các động vật máu lạnh, trong đó có rắn
Ráo Trâu: Thực ra, bà con người Việt chúng ta không đánh giá
cao mấy con này bằng người TQ . Nói TQ mua về nuôi rồi bán
lại cho ta với giá cắt cổ, thì chắc là chừa bà con nhà tôi
ra . Bà con nhà tôi thì cứ thịt Bò, thịt Heo mua đều đều,
chứ thịt kỳ đà, rắn ráo, hổ mang, nếu có rẻ như thịt ếch thì
cũng mua về ăn thử.
*
Nói TQ mua giống của ta về nuôi thành công thì sụt giá xuất
khẩu của ta xuống thì cũng đúng . Tuy vậy, TQ là xứ lạnh,
dù có nuôi được, giá thành bao giờ cũng vẫn phải cao hơn ta,
vì chúng ta ở xứ ấm hơn. Có câu nói "trăm người bán, vạn người
mua" và "Có cô thì chợ thêm đông; cô đi lấy chồng thì chợ vẫn
vui." Thị trường TQ rộng lớn, có thêm hàng vạn người nuôi rắn,
tôi vẫn đầu tư nuôi rắn như thường. Ai cần cù, ai chịu khó suy
nghĩ, ai dám cải tiến, thì người ấy thắng . Đó là định luật
của kinh doanh, đúng ở các trường đại học Mỹ dạy, cũng đúng
với tất cả các ngành nghề, cả với nghề nuôi rắn.
*
Không thể so sánh bên Mỹ với Việt Nam được bác à, có thể bác sống bên đó thấy cái gì cũng tiến bộ, cái gì cũng hay mà đem áp dụng vào tình hình chăn nuôi ở Việt Nam đều được, Mỹ khác xa Việt Nam, từ chính trị, văn hoá, ẩm thực,...tôi có 1 ví dụ mà báo tuổi trẻ viết cách đây vài ngày, họ viết có một anh việt kiều về nước thấy ở Việt Nam chổ nào cũng có quán nhậu, sau một thời gian tìm hiểu thì anh ấy mới biết, người Việt Nam vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, sinh nhật, đám cưới, đám ma, lên chức, lên lương,...có khi làm việc trên bàn nhậu luôn.....ôi thôi một ngàn lý do để nhậu, mà nhậu đâu chỉ vài chai là về, nhậu chừng nào hết thấy đường gấp mồi mới chịu thôi. Còn ở Mỹ chắc không có chuyện này, vì người ta bận tối mài tối mặt kiếm tiền thời gian đâu mà nhậu phải không bác, hoạ khi gặp được bạn thân, chí cốt uống vài chai thôi rồi về. Cho nên thịt heo, bò tiêu thụ mạnh, còn các món khác phục vụ cho việc tiệc tùng thì rất hạn chế(cái này bác nói đúng), Không phải tôi chê người Việt Nam ta ham nhậu nhẹt, mà nói ở đây là văn hoá sống đã ảnh hưởng lâu đời rồi. Cho nên tuỳ vào thực tế mà người chăn nuôi nên nuôi con gì, phát triển con gì cho phù hợp với địa phương mình. Không nên so sánh khập khiểng như vậy, nói chi xa tít bên Mỹ, trong cùng một lãnh thổ, mỗi vùng miền có thế mạnh, thế yếu khác nhau, còn không áp dụng chung được nữa là,.....anh nuôi heo, gà được chưa chắc tôi nuôi được. Tôi tranh luận như vậy không có ý gì chỉ trích. Nhưng ở đây muốn nói đến những ưu điểm của một con vật nuôi mới, từ đó phát huy và nhân rộng, cho những ai có điều kiện chăn nuôi tốt. Cái gì khó mà ta làm được thì thành công đó rất rực rỡ và đáng tự hào. Trở lại vấn đề tại sao người nông dân luôn tìm kiếm một con vật nuôi mới mà không nuôi heo, gà, trâu, bò,.........vì nuôi những con này không giàu nỗi, vì phần lớn nuôi nhỏ lẻ, còn nuôi qui mô lớn không có vốn, mà muốn vay vốn thì ôi thôi,,.nói thiệt tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng cũng trầy da luôn.Nói tới nói lui tôi không đồng tình vói bác chuyện so sánh bên Mỹ với Việt Nam.
 
Nhím, Dúi có giá trị ảo, kể cả chợ nhà,
và kể cả xuất khẩu .

Dúi không có giá trị ảo . Bác chỉ đọc qua internet nên bác ko hiểu được .
Trong các vật nuôi thì giá trị của con Dúi là Thật nhất. Từ gía giống,cho đến giá thương phẩm. Bất kể là bão giá hay khủng hoảng kinh tế. Giá của Dúi chưa bao giờ sốt và cũng chưa bao giờ ảo .
 
Tôi rất tán thành ý kiến "Sự thật đã về" cúa bạn .
*
Sự thật ở đây là: Bò, Heo, Gà có giá trị thật của nó
ở chợ nhà . Nhím, Dúi có giá trị ảo, kể cả chợ nhà,
và kể cả xuất khẩu . Giả dụ bạn có người cho thịt Nhím
thịt Dúi, thịt Bò, thịt Heo ăn thả giàn không mất tiền,
thì tỷ lệ thịt con gì bạn ăn nhiều nhất? Đương nhiên
là thịt Bò và thịt Heo! Mỹ là một nước nông nghiệp rất
tiên tiến . Con gì nó cũng nuôi được, và bán với giá rẻ .
Thế nhưng hàng ngày chợ bán mấy chục cho đến cả trăm ký
thịt Bò, thịt Heo, thịt Gà, mà chỉ có mấy ký Dê, Cừu, và
Thỏ thôi. Không phải vì đắt hay rẻ, mà vì ít người ăn.
Mỹ không nuôi Rắn và Ếch, và chim Cút, nên người Việt muốn
ăn phải nhập khẩu Đùi Ếch, và chim Cút . Riêng tôi chẳng
bao giờ mua Đùi Ếch và Chim Cút cả . Mỹ nuôi cá sấu, nhưng
không phát triển được ngành này.
*
Trở lại vấn đề nuôi các động vật máu lạnh, trong đó có rắn
Ráo Trâu: Thực ra, bà con người Việt chúng ta không đánh giá
cao mấy con này bằng người TQ . Nói TQ mua về nuôi rồi bán
lại cho ta với giá cắt cổ, thì chắc là chừa bà con nhà tôi
ra . Bà con nhà tôi thì cứ thịt Bò, thịt Heo mua đều đều,
chứ thịt kỳ đà, rắn ráo, hổ mang, nếu có rẻ như thịt ếch thì
cũng mua về ăn thử.
*
Nói TQ mua giống của ta về nuôi thành công thì sụt giá xuất
khẩu của ta xuống thì cũng đúng . Tuy vậy, TQ là xứ lạnh,
dù có nuôi được, giá thành bao giờ cũng vẫn phải cao hơn ta,
vì chúng ta ở xứ ấm hơn. Có câu nói "trăm người bán, vạn người
mua" và "Có cô thì chợ thêm đông; cô đi lấy chồng thì chợ vẫn
vui." Thị trường TQ rộng lớn, có thêm hàng vạn người nuôi rắn,
tôi vẫn đầu tư nuôi rắn như thường. Ai cần cù, ai chịu khó suy
nghĩ, ai dám cải tiến, thì người ấy thắng . Đó là định luật
của kinh doanh, đúng ở các trường đại học Mỹ dạy, cũng đúng
với tất cả các ngành nghề, cả với nghề nuôi rắn.
*
Tui đồng ý với bác anhmytran, ở điểm : Nuôi, Trồng để phục-vụ nhu cầu thực-phẩm.
Còn điểm nhậu : Không phải tui không thích nhậu rồi kêu gọi mọi người bỏ rượu. Nhưng do bởi tình-trạng "ve chai" của chúng ta có vấn-đề. Người giàu uống rượu ngon, người nghèo uống rượu dơ! Không phải họ không biết họ uống rượu độc nhập từ TQ. Họ cũng biết hậu-quả chắc chắn phải đến cho sức khỏe họ, mà họ cố ngụy-biện thì như vậy không phải là chà đạp lên các người thân, quan-tâm lo-lắng cho họ là gì? Họ không có quyền đó!

Tui không phải là dân nhậu, nhưng tui nói điều nầy chưa chắc đã sai :
- Dưới 50% dân ta thích ăn thịt rừng!
Bạn nào chứng-minh được câu trên sai, tui xin thua 1 ký.... Chocolat. Hì hì...
Chẳng qua chúng ta "tự-kỹ ám-thị", cho rằng phải ăn như vậy mới chứng tỏ được đẳng-cấp.
Mà đẳng-cấp tự-phong gượng-gạo như vậy nào có vinh-dự gì? Đây : Ngôi nhà gia-đinh tui ở xưa nay, trị-gía toàn khu mỗi căn là 1 tỷ. Mọi người ăn ngủ bình thường, đùng cái gía nhà đất tăng 50%! Mọi người vô cùng sung-sướng "là đang ở trong 1 căn nhà gía-trị 1 tỷ rưỡi"! Căn nhà không phải để bán, chỉ để ở, vậy mà gía nhà tăng làm mọi người cảm thấy gía-trị... của mình cũng tăng!
Đó là cái gía-trị "ảo" mà thôi. Bỏ tiền ra ăn một miếng thịt rừng gía gấp 3 lần thịt heo, gà vợ con ăn ở nhà, chúng ta có dám nói với vợ là mắc quá, mà ăn thì... cũng vậy thôi? Hay chúng ta trấn-an vợ :
- Bu mầy đừng lo! Ăn thường thứ nầy... sung lắm!
(Vợ sẽ đáp : - Vậy có sung thì sung với tui, đừng sung với mấy con..., mà cái "giống" của nó thì to như cái "nập-nà", ngon lành gì? À, mà sao lâu quá, không thấy ông "nhúc-nhích gì hết vậy?).
 
Bạn Hoàng Dũ không hiểu ý tôi muốn nói.
Tôi không so sánh nước nào cả, mà muốn lấy Mỹ làm thí dụ rằng
nó biết chăn nuôi, nhưng nuôi con gì là tuỳ theo thị trường.
Thí dụ cho thấy thịt Bò thịt Heo chạy hàng hơn thịt Dê, Cừu, Thỏ,
mặc dù các loại thịt đều có giá riêng của nó, và rất ổn định.
*
Thị trường VN, tôi cũng đã nói, nếu cho bạn thả giàn các loại
thịt ăn không phải trả tiền, thì bạn có ăn nhiều thịt Nhím thịt
Dúi hơn thịt Bò thịt Heo không?
*
Thịt con gì đắt mà khi cho ăn thả giàn không mất tiền thì lại
không ăn nhiều, thì nó có giá trị ảo. Đó là cách suy nghĩ của
tôi.
*
Nuôi con gì mà giàu? Nuôi con có giá trị ảo thì giàu. Nuôi con
có giá trị thật thì bình thường thôi. Con nào hết giá trị ảo
thì nuôi con ấy sẽ sạt nghiệp. Ai có máu đỏ đen thì làm giàu
bằng chăn nuôi con có giá trị ảo.
*
Không nói Mỹ, thì lấy Nhật, HongKong làm thí dụ: động vật hoang
dã có giá trị cao và ổn định . Một con cá Nóc (cá tự thổi phồng
nó lên như trái banh lởm chởm đầy gai) còn sống có giá 1 trăm
đôla Mỹ . Giá này còn lên chứ không có thể xuống vì quy luật
của đồng tiền trong kinh doanh . Một số cá ướp lạnh đánh bắt ở
ViệtNam cũng giữ giá cao chỉ có lên không có xuống. Bắt được một
con, bán ở ngay bến, đủ mua một ngôi nhà xây to đẹp.
*
Cá Sú vàng giá 30 triệu một ký . Một con có thể mấy chục ký:
*
12-chot.jpg

*
12-box1.jpg

*
Ca Bớp nuôi ở Kiên Giang (bây giờ đang ế, gây nên thua lỗ):
*
12-ca.jpg

*
Trở lại nghề nuôi rắn ở VN và TQ:
TQ lạnh hơn ta, nên một số rắn không lớn được vào mùa đông . Ngay cả mùa hè, nuôi
rắn cũng có khó khăn về mồi sống . Tôi chắc rằng TQ nuôi được rắn khi họ trang bị
chuồng trại có hệ thống sưởi như nhà người ở miền xứ lạnh:
*
heating-system-forced.gif

*
Hình Cá Nóc:
*
Puffed+Puffer+Fish.jpg

*
 
Last edited:
Vấn đề này nóng bỏng rồi đây!
Vậy xin hỏi bác anhmytran bà con nông dân Việt Nam ta nên nuôi con gì mới phù hợp, cái này bác ví dụ thực tế đi, đừng so sánh bên tây bên tàu khó hiểu lắm, trình độ thấp . Tôi có một thí dụ điển hình xin bác định hướng dùm:
1. Vốn 10.000.000 đ vốn vay xoá đói giảm nghèo lãi suất 0,8%/tháng.
2. Diện tích chăn nuôi 200m2.
3. Không có chuyên môn chăn nuôi( nhưng thích chăn nuôi).
Các điều kiện liên quan:
1. Gần chợ đầu mối : rau, củ quả xin được hoặc mua rất rẻ,.....(có lúc họ quăn ra đường từng đống nhìn thấy tiếc vô cùng).
Nếu bác giải quyết được vấn đề này, tôi cám ơn bác rất nhiều.
 
Nền nông nghiệp của VN là của riêng đất nước VN. Tôi không bảo thủ, nhưng ngay trên diễn đàn đang mở cuộc thi ; " Nuôi con gì, trồng cây gì " cho có hiểu quả
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Tôi nói thực : có hỏi cục trưởng cục chăn nuôi, cục trưởng cục trồng trọt hay Bộ trưởng Bộ NN và PTNN cũng không trả lời được. Thành viên nào trên diễn đàn mà đoạt giải nhất , kiểu gì tôi cũng đến tận nơi để học hỏi. Không thể áp dụng nền nông nghiêp của VN theo lối của Au , Mĩ được. Ở bên Âu , Mĩ bảo vệ động vật , ăn thịt đông lạnh trong siêu thị nhưng thích giết người. Người VN thì ngược lại, ăn thịt tươi nhưng không muốn giết đồng loại. Không biết Tây văn minh hơn hay Ta văn minh hơn.
 


Back
Top