Tại sao??? Tại sao??? và Tại sao???

  • Thread starter luanbl
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Kính chào các bạn thành viên!!!
Chúng ta đang sống trong thời kỳ bão giá, tất cả mọi thứ đều tăng giá vùn vụt, từ lọn rau muống đến vàng, dollar... Chúng ta là những người nông dân, cuộc sống chủ yếu là nông nghiệp và tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi bão giá, chi phí nuôi trồng tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn lần. Nhưng đến lúc thu hoạch, bán ra giá lại không cao. Thật là bất công!!! Bỏ công những ngày vất vả. Trong khi đó, giới buôn bán không có làm gì nặng nhọc hết thì rủng rỉnh tiền trong túi. Có khi thu hoạch xong, trong nhà không còn một đồng nào vì vừa huề vốn trong vụ này.
Vậy tại sao nông dân chúng ta không liên kết lại? Hoặc có biện pháp nào đó để đưa giá đối tượng nuôi của mình lên, không còn chịu ảnh hưởng bởi mối lái???
Nào, hãy cùng nhau thảo luận về vấn đề này nghe các bạn!!!
 


Ý kiến của bác luanbl rất hay. Nhưng sao ko thấy ai hưởng ứng vậy? Nhà nông phải liên kết lại thành hiệp hội thôi bà con ơi!
 
Đây là một vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý bên bộ nông nghiệp, Hiện nay đã có chương trình của nhà nước về vấn đề liên kết gọi là chương trình hợp tác "tam nông".

Agriviet đang cố gắng góp phần của mình vào vấn đề đầu vào và đầu ra cho bà con nông dân, trong một tương lai không xa sẽ có phần giá đầu vào cạnh tranh và hổ trợ đầu ra cho bà con.
 
vấn đè này mà muốn giải quyết thì phải giải quyết từ cấp thấp cho đến cấp cao tức là từ xã trở lên. bà con nông dân thì cũng chẳng cần biết đến những cái to tát như dự án hay kế hoạch gì cả, họ chỉ biết những thứ ấy qua cán bộ khuyến nông của xã mà thôi. vậy mà đã có mấy htx nông nghiệp mà cán bộ của htx đi đang kí thương hiệu nông sản cho bà con, mà thời buổi WTO rồi không có thương hiệu thì khó lắm
 
Kính chào các bạn thành viên!!!
Chúng ta đang sống trong thời kỳ bão giá, tất cả mọi thứ đều tăng giá vùn vụt, từ lọn rau muống đến vàng, dollar... Chúng ta là những người nông dân, cuộc sống chủ yếu là nông nghiệp và tất nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi bão giá, chi phí nuôi trồng tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn lần. Nhưng đến lúc thu hoạch, bán ra giá lại không cao. Thật là bất công!!! Bỏ công những ngày vất vả. Trong khi đó, giới buôn bán không có làm gì nặng nhọc hết thì rủng rỉnh tiền trong túi. Có khi thu hoạch xong, trong nhà không còn một đồng nào vì vừa huề vốn trong vụ này.
Vậy tại sao nông dân chúng ta không liên kết lại? Hoặc có biện pháp nào đó để đưa giá đối tượng nuôi của mình lên, không còn chịu ảnh hưởng bởi mối lái???
Nào, hãy cùng nhau thảo luận về vấn đề này nghe các bạn!!!



Ai có Học và nhìn đời một tí , điều trả lời được câu Tại Sao của bạn đấy. Mà bạn cũng đã trã lời được rồi mà.

Bài ca Muôn Đời :" Trồng rồi " chặt" (có sai chín tả thì đừng bắt nha) Trồng.."

Người dân không biết chỉ thấy người ta làm cái gì có lợi thì làm theo. Vậy là cung vượt cầu. Vậy không giá thấp sau được. Đơn giản và suy nghĩ. Người dân tệ quá.
 
Vậy bạn nói thử tại sao có cái tại sao đó . Một hành động nào đó cụ thể để giải quyết? Diễn giải thêm tí cho tôi được hiểu . "Tại sao? Tai sao ?" ---> Vô Nghĩa
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top