Tên cho cây mai

Cậu em có cây mai tôi thấy lạ lạ kiểu (với tôi). Hỏi tên thế thì nó gãi đầu bảo chẳng biết nên đặt tên thế nào. Tôi thì mù tịt khoản này nên đưa lên đây xem có ai thấy có thể đáng đặt một cái tên nào không thì giúp chúng tôi với. Hay là nó vốn đã có thuộc về thế nào mà chúng tôi không biết. Xin cảm ơn rất nhiều!

Dưới đây là hình:


Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0134.jpg


Agriviet.Com-Hi%25CC%2580nh0133.jpg
 


Cây cảnh người ta đặt tên cây theo dáng thế của nó đã được qui ước trước : ..trực…vặn …ngiêng .. bán huyền ..huyền..văn v..v.

Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ : cây dị dạng
Sự dị dạng của con người là điều bất hạnh…nhưng đối với cây cối và sinh vật cảnh thì dị dạng 1 trong nhưng tiêu chuẩn của…cái đẹp : Cổ …Kì…. Quái

Cây của bác có thể xếp loại…quái…gọi là mai “mai quái”…hoặc “quái mai”

Trông Có vẻ như 1 người thương binh về từ trận địa…tàn nhưng không phế…
Cũng Có vẻ như 1 người suốt cuộc đời bôn ba chiến đấu để sanh tồn …và “những gì còn lại”…cũng tàn nhưng không phế…Vẫn tìm cách vươn lên để thăng hoa
“chút gì còn lại” là cái tự nhiên tôi liên tưởng khi thấy nó…nhưng thực sự tôi chú ý tới cái bông của nó hơn…nhưng bông nhỏ quá không thấy rõ

Có thể làm cho nó cân đối, bắt mắt hơn bằng cách nhổ cây lên rồi xoay cho mặt khuyết của gốc vào bên trong
Đắp vào chỗ khuyết ấy bằng đá đẽo ôm sát gốc
Sẽ cho người ta có cảm giác như cây mai mọc lên từ cạnh gốc đá..bị chèn ép nên ra như vậy

Hoặc đắp vào bằng gỗ lũa cũng sẽ cho người ta có cảm giác như khi xưa nó đầy đặn lắm…nhưng 1 phần gốc đã chết đi do bịnh tật nhưng phần còn lại vẫn mạnh mẽ
 
Cây cảnh người ta đặt tên cây theo dáng thế của nó đã được qui ước trước : ..trực…vặn …ngiêng .. bán huyền ..huyền..văn v..v.

Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ : cây dị dạng
Sự dị dạng của con người là điều bất hạnh…nhưng đối với cây cối và sinh vật cảnh thì dị dạng 1 trong nhưng tiêu chuẩn của…cái đẹp : Cổ …Kì…. Quái

Cây của bác có thể xếp loại…quái…gọi là mai “mai quái”…hoặc “quái mai”

Trông Có vẻ như 1 người thương binh về từ trận địa…tàn nhưng không phế…
Cũng Có vẻ như 1 người suốt cuộc đời bôn ba chiến đấu để sanh tồn …và “những gì còn lại”…cũng tàn nhưng không phế…Vẫn tìm cách vươn lên để thăng hoa
“chút gì còn lại” là cái tự nhiên tôi liên tưởng khi thấy nó…nhưng thực sự tôi chú ý tới cái bông của nó hơn…nhưng bông nhỏ quá không thấy rõ

Có thể làm cho nó cân đối, bắt mắt hơn bằng cách nhổ cây lên rồi xoay cho mặt khuyết của gốc vào bên trong
Đắp vào chỗ khuyết ấy bằng đá đẽo ôm sát gốc
Sẽ cho người ta có cảm giác như cây mai mọc lên từ cạnh gốc đá..bị chèn ép nên ra như vậy

Hoặc đắp vào bằng gỗ lũa cũng sẽ cho người ta có cảm giác như khi xưa nó đầy đặn lắm…nhưng 1 phần gốc đã chết đi do bịnh tật nhưng phần còn lại vẫn mạnh mẽ
Thật sự khâm phục ý tưởng của bác...
Nên nhổ lên để phần bị khuyết tật đó gối vào hòn đá nó có phong thủy hơn và che đi không còn thấy cái khuyết tật của sự đau thương..!
 
Hi hi...! Chú thật là...xâu sắc.

Hì hì, bác Bồ thấy em "khai khẩu" đắt hàng không nè!!! Thật sự thì em chả hiểu biết gì về cây cảnh cả. Đúng là khi người ta chơi cây cảnh, bonsai thì tiêu chỉ là cổ - kỳ - quái. Như vậy thì ý kiến của bác Mục Tử là nhất rồi.
Riêng em em có một chút liên tưởng đến cảnh một con hạc (gọi vậy đúng không ta???) hình như em thấy ở đâu đó trong một kiểu nhà cổ có cảnh con hạc quấn quanh một thân cây đặt trước trang thờ gì gì đó. Em thấy cảnh rất giống nhưng không biết thông tin gì thêm. Mong các bác nương tay "chỉ bảo".
 

Có thể làm cho nó cân đối, bắt mắt hơn bằng cách nhổ cây lên rồi xoay cho mặt khuyết của gốc vào bên trong
Đắp vào chỗ khuyết ấy bằng đá đẽo ôm sát gốc
Sẽ cho người ta có cảm giác như cây mai mọc lên từ cạnh gốc đá..bị chèn ép nên ra như vậy

Hoặc đắp vào bằng gỗ lũa cũng sẽ cho người ta có cảm giác như khi xưa nó đầy đặn lắm…nhưng 1 phần gốc đã chết đi do bịnh tật nhưng phần còn lại vẫn mạnh mẽ
Ngọc rất phục ý kiến bác Mục và cũng đồng tình với bác Chí !Tuy nhiên Ngọc lại có ý thế này, các bác thử xem sao
Nên tìm một chậu cổ (giả cổ,phỏng cổ...)hình chữ nhật, trồng cây hơi nghiên một tí (khoản 75độ)
Nhân đây xin kể các bác nghe một chuyện gọi là "hầu chuyện mua vui"
Có một họa sĩ
Quá túng bấn anh ta mở một phòng triển lãm tranh, hầu mong bán được …vài bức – Đỡ lúc ngặt nghèo !
Những bức anh ta dự định bán được treo ở nơi trang trọng nhất. Nhưng thấy quá trống trải anh ta vơ vội “bức tranh củ” quăng ở trong góc ra lau chùi rồi treo trong góc khuất cho có…số lượng.
Phòng tranh mở cửa anh ta quần áo chỉnh tề đón tiếp quan khách. Từ sáng đến xế chiều mọi người vào xem rồi lẵng lặng đi chẳng ai nói tiếng nào.
Bỗng một chiếc xe đỗ xịch ở cửa. Bước vào là một người đàn ông trung niên. Qua cách ăn bận đi đứng anh ta đánh giá đây là người thành đạt nên luôn chú ý đến vị khách này.
Ông khách đi vào xem qua hết các bức tranh rồi dừng lại ở…”bức tranh củ”. Chắp tay sau đít ông đi tới đi lui gật đầu ra chiều thích thú. Anh ta mừng quá tiến lại giới thiệu về bức tranh nhưng vị khách giơ tay ngăn lại và hỏi giá bức tranh. Lưỡng lự vài giây anh ta nói giá 1000USD. Anh ta nói là cốt để nâng giá những bức tranh kia vì nghĩ bức này quá tệ không bán được. Sau một hồi suy nghĩ vị khách lên tiếng
-Tôi sẽ mua bức tranh này với giá 2000USD nhưng hiện không mang theo đủ tiền. Tôi để lại 200USD để làm tin nhưng anh không được bán bức này cho ai. Tôi về lấy tiền sẽ quay lại liền.
Khi ông khách kia đi rồi mọi người đổ xô lại xem bức tranh. Không ai hiểu vì sao người khách lại đi mua giá đó với một bức tranh không mấy gì đặc sắc. Bức tranh vẽ một người tiều phu đang ngồi nghỉ dưới một gốc cây, mắt đăm chiêu nhìn về cánh rừng, bên cạnh là gánh củi. Anh ta cũng không hiểu nên cố xem người khách thích gì ở nó. Quan sát hồi lâu anh ta phát hiện ra là trên gánh củi không có cây rựa. Sợ ông khách trở lại phát hiện ra không mua nữa nên anh ta lật đật lấy sơn vẽ thêm cây rựa vào.
Vị khách kia trở lại ông nhìn bức tranh lắc đầu
- Khi nãy tôi mua nó vì nó thiếu, giờ nó đủ rồi tôi không mua nữa.
Ông khách bỏ đi , anh ta ngớ người nhìn theo…!
 
Last edited by a moderator:
..........
..............

Cây của bác có thể xếp loại…quái…gọi là mai “mai quái”…hoặc “quái mai”

Trông Có vẻ như 1 người thương binh về từ trận địa…tàn nhưng không phế…
Cũng Có vẻ như 1 người suốt cuộc đời bôn ba chiến đấu để sanh tồn …và “những gì còn lại”…cũng tàn nhưng không phế…Vẫn tìm cách vươn lên để thăng hoa
...........................

Hi hi...!
Vậy có thể gọi tên là "Độc cước Lão quái" không các bác ?
 
theo nguyên tắc của bonsai thì dù câi có ở thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có bộ gốc rễ to khoẻ và cứng các.nghĩa là dưới to trên nhỏ dần thì cây nhìn mới cân đối được bạn àh.và bạn cũng có thể ghép tạo thêm rễ cho cây vidu như phương pháp ghép xuyên thân,cách này vừa đơn giản dễ thực hiện và thành công cao.muốn xây một toà lâu đài nguy nga thì phải làm một nền móng chắc chắn đó là nguyên tắc.
 


Back
Top