"Thách đấu nghề nông"

  • Thread starter maymắn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Sau khi thi đấu xong có kết quả mọi người đều chia sẻ kinh nghiệm làm của mình thì tốt biết mấy nhỉ . Vụ này chắc thú vị lắm đây
 


=======
Như anh nói thì mình phải thực hành đánh giá mới biết kết quả , sau khi ước lượng thì phải kiểm định nữa mới biết kết quả. còn trên lý thuyết thì muốn tham khảo lúc nào mà không được nhưng không biết kết quả
Đúng rồi, nhưng mà mình nghĩ người có tiền thì không thi, người không có tiền mới thi vì: (1) họ tin vào khả năng của họ, (2) được mượn vốn của hắc long để làm nên kỳ tích. Sợ Hắc long không có đủ tiền nên cuộc thi không thành nên mình mới có ý đó.
 
Dẹp chủ đề này đi ông hac-long ơi, không ai rảnh để nhận lời thách đấu mà cho dù có rảnh thì củng không ai thách đấu với ông.
Ông ở tây nguyên thì ông trồng 1ha cây ngắn ngày tầm 4tháng là có kết quả đi, còn tui ở tiền giang tui củng trồng 1ha cây ngắn ngày tầm 4tháng như ông lun.
Sau 4tháng trừ đi tất cả chi phí ai có lợi nhuận cao thì thắng thoi. Khỏi cần giải thưởng làm gì cho tốn kém.
Và dĩ nhiên Trong quá trình thi đấu phải có người đại diện của diễn đàn (trọng tài) đi thực tế tại chỗ của tui và của ông để kiểm chứng kết quả.
Ông thấy làm vậy thực tế khôg????
 
Nguồn vốn: nếu người thách đấu không có vốn thì haclong cho mượn không lãi suất!!!

Cho mượn 300 triệu được không? lãi xuất ngân hàng, có sổ đỏ thế chấp cho bạn. Nếu được mình thách đấu.
Trồng chuối, 24 tháng phân thắng bại!!!

Đây là lời nhận thách đấu đúng yêu cầu, đề nghị mayman trả lời trường hợp này.
Chuyển chủ đề này sang chuyên mục khởi nghiệp làm nông dân, đúng hơn.
P/s: Giám khảo là thương lái? Thấy hơi buồn cười.
 
Mình mà rãnh chắc cũng dám chơi với HacLong à.
Mình góp ý trong việc phân thắng bại.
Nên tính theo tỷ lệ số tiền lãi và tiền vốn bỏ ra. Ví dụ 1 anh trồng rau vốn hết vài chục triệu, một anh trồng hoa vốn sẽ cao hơn nhiều.
Anh trồng rau bỏ ra 50tr sau khi trừ hết mọi chi phí đầu tư và nhân công anh lãi 20tr. Tỷ lệ là 20/50
Anh trồng hoa bỏ ra 100tr sau khi trừ hết mọi chi phí đầu tư và nhân công anh lãi 30tr. Tỷ lệ là 30/100.

vậy anh trồng rau sẽ thắng. Tính theo tỷ lệ vốn ko tính theo số lợi nhuận thu dc. Vậy là công bằng nhất
 
sáng ngủ dậy
đi bộ vào xóm
ăn tô phở bò
đi về nhà
pha ly cà phê + bình trà nóng
chưa kịp nhấp môi
lật đật mở laptop lên
trong thời gian chờ máy khởi động
nhấp 1 ngụm cà phê
máy khởi động xong
nghĩ là mình sẽ đánh 1 bài về cây chuối cho tranthai và 1 bài về cây bơ cho anhmytran
tiến độ mất khoản 1 tiếng là xong 2 bài ngon lành
đang loay hoay thì có thông báo
đọc xong
muốn tắt máy luôn.
Đây là lời nhận thách đấu đúng yêu cầu, đề nghị mayman trả lời trường hợp này.
Chuyển chủ đề này sang chuyên mục khởi nghiệp làm nông dân, đúng hơn.
P/s: Giám khảo là thương lái? Thấy hơi buồn cười.

tôi có 1 số đánh giá sau về tranthai
1. tranthai đang có dự định trồng chuối và cũng đang kẹt vốn
vì vậy, anh ta chưa có kinh nghiệm
anh ta y chan haclong, chỉ mới nghiên cứu lý thuyết.
nên hơn thua giữa haclong và tranthai nếu có đấu thì cũng là hơn thua chuyện học tập và thíchứng của ai hơn.

2. số vốn 300 triệu/hec thì quá lớn đối với một nhà đầu tư chứ đừng nói là nhà nông ở việt nam hiện nay.
tôi không biết anh ta tính toán như thế nào, có thể anh ta sử dụng nhà lưới để trồng.
nhưng nếu làm nhà lưới thì số vốn đó thì không đủ
còn không làm nhà lưới thì số vốn đó thì quá dư.

3. thang điểm của chương trình là "lợi nhuận"
nếu lợi nhuận ai cao hơn thì người đó thắng.
rõ ràng, đầu tư vào 300 triệu thì cơ hội thắng rất thấp.

4. Lúc đầu vào agriviet với ý định trồng chuối, nên tôi lập topic "cây chuối"
và có trao đổi với tranthai về cây chuối
sau đó tôi không trao đổi nữa
mà motnua và tranthai cùng nhau trao đổi.
khi đó tôi nhận ra một số rủi ro về trồng chuối quá lớn (2014)
đúng ra hồi sáng tôi đã chia sẽ cho tranthai biết những gì tôi suy nghĩ, nhưng thôi.

vậy, theo tôi, đầu tư 300 triệu trồng chuối vào lúc này là một rủi ro còn lớn hơn đầu tư 100 triệu trồng chuối rất nhiều.
khả năng không thu hồi được vốn trong thời gian 3 năm là 50%.

5. tôi không đủ khả năng về tài chánh để đứng sau tranthai.
300 triệu/hec thì quá sức của tôi
tôi không đủ tài chánh
khi lập topic này, tôi nghĩ là sẽ có người kẹt vốn, nhưng đâu nghĩ đến chuyện kẹt "300 triệu"

tôi xin phép rút lại 1 tiêu chí của chương trình, đó là "ai không có vốn thì haclong cũng bó tay"
vì vậy, người "chơi" phải tự bỏ vốn và tự thu lợi nhuận cho riêng mình.
Mình mà rãnh chắc cũng dám chơi với HacLong à.
Mình góp ý trong việc phân thắng bại.
Nên tính theo tỷ lệ số tiền lãi và tiền vốn bỏ ra. Ví dụ 1 anh trồng rau vốn hết vài chục triệu, một anh trồng hoa vốn sẽ cao hơn nhiều.
Anh trồng rau bỏ ra 50tr sau khi trừ hết mọi chi phí đầu tư và nhân công anh lãi 20tr. Tỷ lệ là 20/50
Anh trồng hoa bỏ ra 100tr sau khi trừ hết mọi chi phí đầu tư và nhân công anh lãi 30tr. Tỷ lệ là 30/100.

vậy anh trồng rau sẽ thắng. Tính theo tỷ lệ vốn ko tính theo số lợi nhuận thu dc. Vậy là công bằng nhất

tôi không đánh giá cao tỷ lệ % lợi nhuận trên vốn.
đó là kinh doanh.
đây là trận đấu.
tôi cho rằng: "kẻ chiến thắng là kẻ oai hùng và khôn ngoan nhất"
và tôi vẫn giữ quang điểm:" thang điểm là lợi nhuận ai cao"
Đây là lời nhận thách đấu đúng yêu cầu, đề nghị mayman trả lời trường hợp này.
Chuyển chủ đề này sang chuyên mục khởi nghiệp làm nông dân, đúng hơn.
P/s: Giám khảo là thương lái? Thấy hơi buồn cười.

giám khảo là thương lái thì tôi thấy thiết thật nhất.

mặc dù lợi nhuận bị ảnh hưởng từ năng suất
năng suất cao thì sẽ chiếm ưu thế về lợi nhuận
nhưng sản phẩm chất lượng cũng chiếm ưu thế về lợi nhuận.

việc thu hoạch + bảo quản + vận chuyển tối ưu cũng chiếm ưu thế về giá (nhưng không ảnh hưởng tới năng suất)

và lái buôn xuống tiền tại vườn được sự kiểm xoát của cả 2 bên khi tham gia thi đấu cũng phần nào khách quan trong trận đấu.chưa thể nói gì về cuộc thi này
có thể nó sẽ không diễn ra
hoặc
có thể nó sẽ diễn ra.

nhưng nếu nó diễn ra thì cũng dễ lên tivi hoặc báo lắm.

[/DOUBLEPOST]đến ngày 31/12/2014 thì danh sách những người nhận lời thách đấu sẽ được chốt
tôi vẫn đang chờ đợi những cao thủ đang còn đọc mà chưa lên tiếng.
cứ thêm một ngày thì lại thêm một cao thủ mà thôi.
và tôi sẽ chọn lựa những cao thủ nặng ký nhất để đấu !là 1 người nông dân
không ai không biết "đấu xảo"

nhưng "thách đấu nghề nông" khác "đấu xảo"

đấu xảo là những sản phẩm ưu tú nhất.
thách đấu nghề nông là lợi nhuận cao nhất trên 1 hecta.

đấu xảo được đánh giá bởi ban giám khảo.
thách đấu nhà nông được đánh giá bởi lái thương.

nếu đầu năm sau mà cuộc thi được khởi động đi vào thi đấu.
có lẽ năm nào tôi cũng đấu.
đấu thắng hay bại thì tôi không quang trọng.
nhưng việc giao lưu và học hỏi kinh nghiệm cùng với lợi nhuận trên 1 hecta được đẩy lên cao nhất là những cái tối thích nhất.
thách đấu nghề nông chỉ phù hợp với những cây ngắn ngày !
 
Last edited by a moderator:
bất kỳ ai quang tâm về đấu xảo
đều biết "ba Oanh" Long Xuyên.

cuộc thi chưa bắt đầu
thì tôi đã có mặt tại nhà Ba Oanh với 1 số quà cáp để xin làm đệ tử rồi.

có những bí mật trong công thức trồng trọt
tôi cũng giữ những bí quyết riêng của tôi
nên tôi không thể chia sẽ hết ra được.
nếu được học hỏi từ Ba Oanh
thì tôi tin là tỉ lệ thắng của tôi rất cao.ở diễn đàn này
chỉ có 3 người là chia sẽ thật lòng không giấu nghề:
1. anhmytran.
2. nguyenhungdung.
3. muctu

haclong không nằm trong số đó.
tôi chỉ chia sẽ những gì tôi không làm.
còn những gì tôi làm, thì tôi sẽ không chia sẽ hết lòng.

đây, là lời nói thật !nếu phải thi đấu
thì tôi chọn đấu "rau muống hột" với motnua, chứ không đấu "chuối" với tranthai.

vì tranthai chưa có kinh nghiệm, chỉ mới có trình độ.
còn motnua thì đã làm nông rồi
nên có kinh nghiệm
mặc dầu. motnua chưa phải là "cao thủ" !
 

bất kỳ ai quang tâm về đấu xảo
đều biết "ba Oanh" Long Xuyên.

cuộc thi chưa bắt đầu
thì tôi đã có mặt tại nhà Ba Oanh với 1 số quà cáp để xin làm đệ tử rồi.

có những bí mật trong công thức trồng trọt
tôi cũng giữ những bí quyết riêng của tôi
nên tôi không thể chia sẽ hết ra được.
nếu được học hỏi từ Ba Oanh
thì tôi tin là tỉ lệ thắng của tôi rất cao.ở diễn đàn này
chỉ có 3 người là chia sẽ thật lòng không giấu nghề:
1. anhmytran.
2. nguyenhungdung.
3. muctu

haclong không nằm trong số đó.
tôi chỉ chia sẽ những gì tôi không làm.
còn những gì tôi làm, thì tôi sẽ không chia sẽ hết lòng.

đây, là lời nói thật !nếu phải thi đấu
thì tôi chọn đấu "rau muống hột" với motnua, chứ không đấu "chuối" với tranthai.

vì tranthai chưa có kinh nghiệm, chỉ mới có trình độ.
còn motnua thì đã làm nông rồi
nên có kinh nghiệm
mặc dầu. motnua chưa phải là "cao thủ" !
Chắc phải bỏ phố lên rừng - trồng " gừng " với em 1 chuyến quá

- ai rảnh ở Đồng Nai - thì thách đố trồng gừng đi - tui cung cấp bí quyết và kinh nghiệm

- Kẹt làm ăn ở TP chứ ko - tui cho hac long biết thế nào là bí quyết và kinh nghiệm

Nhảm nhảm mà củng thấy zui zui ! - Sân khấu lúc nào củng có hài kịch. Có post thì củng post cho zui. Ko ai ngu mà đem quân đi đánh xứ người. ko ai dại mà làm trò cười thiên hạ - Bởi vì chỉ có thất bại mà thôi - Vì sao thất bại thì cứ suy nghĩ nhiều về hac long sẽ rõ - nhìn thẳng vào đôi mắt đối thủ bạn sẽ biết chuyện gì sẽ xãy ra.

P/S : Nếu đối thủ thật tâm và không thủ đoạn thì làm có 1 năm thì củng hơi uổng phí diện tích đất đả cải tạo để trồng gừng - đối thủ học nghề với chi phí thấp - sẳn đất đó năm sau đối thủ trồng lại cây gừng thì vô tình chúng ta bán rẽ bí quyết nghề nghiệp.
Thấy sao sao ấy !
" cho hoặc ko cho " - chắc để cho đối thủ khôn với trình độ luôn cho rồi.

Anh ở thành phố - em có dám trồng 1 bụi gừng rùi cân ký với anh ko ??? chấp em luôn - anh trồng ko thuốc ko phân và củng ko cần chăm sóc

Chỉ có anh bắt bài được em thôi !
Em lập topic để mọi người la ó lên loại cây ngắn hạn hiệu quả cần trồng - để em biết mà lấy ngắn nuôi dài - để em biết loại cây thực tế nhất mà em cần trồng trọt - nhưng em nên nhớ rằng người ta chỉ nói về loại cây thôi - chứ ko ai chỉ bí quyết đâu em nhé - em làm rùi củng thất bại thôi vì em chưa có kinh nghiệm.
Chúc em sau thời hạn thuê đất vẩn giử được vốn và đủ tiền trả tiền thuê đất nhé - Đất dể làm thì củng ko ai cho thuê giá rẽ đâu em.

Chào em !
 
Last edited by a moderator:
hôm qua về long khánh
lôi thằng đệ sát nhà và thằng bạn cấp 3 đi uống cà phê
2 thằng này thì thằng nào cũng từng trồng nấm mèo + nấm rơm.

ra tới quán cà phê thằng đệ hỏi: anh đang làm gì ?
trả lời: chuẩn bị làm nông.
thằng đệ: biết gì không mà làm ?
tôi: giỡn mậy ! chẵng những tao làm mà tao còn đi đấu nghề nông nữa.
thằng đệ: đấu là sao ?
tôi: mỗi người 1 hecta sát nhau, trồng cùng loại cây, ai lời nhiều hơn người đó thắng.
thằng đệ: ghê vậy !

pha xong ly cà phê, tôi nói: hôm qua có người thách tao đấu trồng nấm rơm.
thằng đệ đang ngồi tựa lưng vào ghế nghe xong cái ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi y chan như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, rồi nó quát rất ta: "chơi"
tôi: 1 hecta lận ông nội
thằng đệ nghe xong ngồi từ từ về tư thế cũ, mắt nhìn xa xa, miệng thì lẫm bẫm: sao hái nỗi ?
thằng bạn chen vô: cái cực của nấm rơm là phải hái từ lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng, hái xong phải đi giao liền.
thằng đệ: nhiều quá, bán gì hết.

rồi thằng đệ kể chuyện "ngày xưa":
thằng đệ: ngày xưa nhà em trồng nấm rơm, nó lên nhiều quá, giao cho 4 mối luôn mà cũng chưa hết, mấy anh em phải đi xe đò về vũng tàu, mỗi người một chợ kiếm chỗ ngồi bán nấm rơm.
tôi hỏi: bán hết không ?
thằng đệ: bán gì hết !
tôi hỏi: vậy mấy cái dư đó thì sao ?
thằng đệ: cười hề hề, thì bỏ hết chứ sao. sau vụ đó, nhà em bỏ làm nấm rơm luôn.
 
Tôi thấy để thương lái làm giám khảo cũng được.

Về cách đánh giá thắng thua, tôi chọn cách tính
tỷ lệ vốn / lời, chứ không phải Lời mà thôi.
 
Chắc phải bỏ phố lên rừng - trồng " gừng " với em 1 chuyến quá

- ai rảnh ở Đồng Nai - thì thách đố trồng gừng đi - tui cung cấp bí quyết và kinh nghiệm

- Kẹt làm ăn ở TP chứ ko - tui cho hac long biết thế nào là bí quyết và kinh nghiệm

Nhảm nhảm mà củng thấy zui zui ! - Sân khấu lúc nào củng có hài kịch. Có post thì củng post cho zui. Ko ai ngu mà đem quân đi đánh xứ người. ko ai dại mà làm trò cười thiên hạ - Bởi vì chỉ có thất bại mà thôi - Vì sao thất bại thì cứ suy nghĩ nhiều về hac long sẽ rõ - nhìn thẳng vào đôi mắt đối thủ bạn sẽ biết chuyện gì sẽ xãy ra.

P/S : Nếu đối thủ thật tâm và không thủ đoạn thì làm có 1 năm thì củng hơi uổng phí diện tích đất đả cải tạo để trồng gừng - đối thủ học nghề với chi phí thấp - sẳn đất đó năm sau đối thủ trồng lại cây gừng thì vô tình chúng ta bán rẽ bí quyết nghề nghiệp.
Thấy sao sao ấy !
" cho hoặc ko cho " - chắc để cho đối thủ khôn với trình độ luôn cho rồi.

Anh ở thành phố - em có dám trồng 1 bụi gừng rùi cân ký với anh ko ??? chấp em luôn - anh trồng ko thuốc ko phân và củng ko cần chăm sóc

mừng đại ca trở về !

sao ai cũng nghĩ là tôi sẽ ăn cắp nghề trong lúc thi đấu vậy ta ?
tôi thì nghĩ là mình sẽ bị mất nghề trong lúc thi đấu mới đúng !

trồng gừng cân ký trong bao thì đại cao không là gì với em đâu, đừng tưởng bở, thích thì đấu.
1 bao gừng thì quá nhàn, anh hùng lưng dài vai rộng thì phải chơi 1 hec mới đã.
tại vì nó còn bị ảnh hưởng bởi "quản lý" và "nhân công"
quản lý là anh, nếu làm không tốt thì anh không thể lãnh đạo nhân công.
nhân công mà không nhiệt huyết thì anh cũng chết.

cái khó của "thách đấu nghề nông" cũng có một phần ở diện tích.

đối với mọi người thì 1 hecta thì hơi lớn.
nhưng với tôi sao tôi thấy nó hơi bé, tại tôi từng thi công hạ tầng 1 công trình 283 hecta rồi, nên thấy 10 hec vẫn còn nhỏ.

vì vậy, thi đấu trên diện tích 1 hec vẫn là lợi thế thuộc về haclong !tôi có những lợi thế nhất định:
1. về đất đai: nó là của tôi, mặc dầu tôi cho người nhận lời thách đấu chọn trước, nhưng tôi vẫn nắm phần lợi về địa (địa lợi).
2. tôi là kỹ sư xây dựng, tôi có khả năng quy hoạch và thiết kế vườn làm sao mà tối ưu nhất, tôi có thể định vị từng tim hố trồng bằng máy bắn tọa độ, tỉ lệ chính xác cao.
3. tôi nắm tài liệu thu hoạch: nên tôi có thể thiết kế vườn làm sao thu hoạch nhẹ nhàn với công lao động nhất, nên hiệu suất về lao động của tôi cao nhất.
4. tôi có 3 phó giám đốc, ai cũng hơn 50 tuổi, ai cũng hơn 20 năm làm chỉ huy trưởng, việc điều binh kiển tướng cũng dễ dàng.
5. tôi có mấy chục công nhân ngoài công trường, khi cần thiết, tôi huy động tất cả vào trong vườn để đẩy nhanh tiến độ. sau khi xong, tôi giữ lại những người tốt nhất ở lại vườn.
6. tôi có công thức bón phân của nước ngoài, nên việc cây con bắt đầu sinh trưởng là 1 lợi thế của tôi.
7. tôi có công thức nước tưới của nước ngoài, ai làm nông mà không biết "tưới nước đúng và đủ thì đã thắng 60% mùa vụ rồi"
8. tôi có tài liệu về thu hoạch: sản phẩm của tôi sẽ ít trầy xước nhất, nên giá sẽ cao hơn đối phương.
9. tôi nắm tài liệu bảo quản: sản phẩm của tôi đến tay người tiêu dùng vẫn tươi rói, việc này vẫn lợi thế 1 mặt.
10. tôi nắm tình hình hàng hóa di chuyển ở thị trường, với nguồn lực của tôi, việc thương lượng để có 1 cái giá tốt hơn với 1 lái buôn tốt hơn là chuyện có thể giải quyết được.

nói chung, tôi lợi thế về đất, về con người, về tài liệu chăm sóc tiên tiến, về thu hoạch, về bảo quản, và về giá !

tôi không nghĩ tôi là kẻ dễ bị bắt nạt.
khi lâm trận, tôi sẽ dồn tất cả nguồn lực và tâm trí vào trận, không dễ gì khuất phục được 1 người đang có dũng khí kiên cường.

ai dạy ai thì chưa biết ?
Tôi thấy để thương lái làm giám khảo cũng được.

Về cách đánh giá thắng thua, tôi chọn cách tính
tỷ lệ vốn / lời, chứ không phải Lời mà thôi.

nếu kinh doanh: anh nên chọn cách tích lời/vốn
đây là 1 cách tính đúng, dù cho nó có sơ sài.

vì ngoài vốn và lời ra, anh còn có tài sản đã đầu tư, vậy tài sản này anh không tính vào đó ?

% lời/vốn là cách tính của đa số doanh nhân người mỹ
họ căn cứ vào đó với mục đích cuối cùng là biết được năm nay mình làm ăn có tốt không.
nó rất chi li và chi tiết đó anhmytran !

còn đây là thi đấu, và ban tổ chức ra quy định: "cách đánh giá thắng thua dựa trên số lợi nhuận ai cao hơn".

nếu anh là dân cờ bạc, trước khi "chơi" thì anh phải hỏi kỹ luật chơi ở nơi mình chuẩn bị chơi, sau khi hỏi xong thì anh chơi (thường thì người chơi không cố gắn thay đổi luật chơi ở địa phương đó mà là cố gắn thích ứng nó"
 
hôm qua về long khánh
lôi thằng đệ sát nhà và thằng bạn cấp 3 đi uống cà phê
2 thằng này thì thằng nào cũng từng trồng nấm mèo + nấm rơm.

ra tới quán cà phê thằng đệ hỏi: anh đang làm gì ?
trả lời: chuẩn bị làm nông.
thằng đệ: biết gì không mà làm ?
tôi: giỡn mậy ! chẵng những tao làm mà tao còn đi đấu nghề nông nữa.
thằng đệ: đấu là sao ?
tôi: mỗi người 1 hecta sát nhau, trồng cùng loại cây, ai lời nhiều hơn người đó thắng.
thằng đệ: ghê vậy !

pha xong ly cà phê, tôi nói: hôm qua có người thách tao đấu trồng nấm rơm.
thằng đệ đang ngồi tựa lưng vào ghế nghe xong cái ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi y chan như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, rồi nó quát rất ta: "chơi"
tôi: 1 hecta lận ông nội
thằng đệ nghe xong ngồi từ từ về tư thế cũ, mắt nhìn xa xa, miệng thì lẫm bẫm: sao hái nỗi ?
thằng bạn chen vô: cái cực của nấm rơm là phải hái từ lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng, hái xong phải đi giao liền.
thằng đệ: nhiều quá, bán gì hết.

rồi thằng đệ kể chuyện "ngày xưa":
thằng đệ: ngày xưa nhà em trồng nấm rơm, nó lên nhiều quá, giao cho 4 mối luôn mà cũng chưa hết, mấy anh em phải đi xe đò về vũng tàu, mỗi người một chợ kiếm chỗ ngồi bán nấm rơm.
tôi hỏi: bán hết không ?
thằng đệ: bán gì hết !
tôi hỏi: vậy mấy cái dư đó thì sao ?
thằng đệ: cười hề hề, thì bỏ hết chứ sao. sau vụ đó, nhà em bỏ làm nấm rơm luôn.
Anh ko muốn tranh cải - nhưng thấy sao sao ấy - cười to củng ko được mà cười nụ cũng ko xong - đọc xong anh mới hiểu - em ko biết gì về trồng nấm rơm, hái nấm và bán nấm - bảo quản - chế biến và xuất khẩu - thôi cho qua đi - nhé em !
 
Last edited by a moderator:
Anh ko muốn tranh cải - nhưng thấy sao sao ấy - cười to củng ko được mà cười nụ cũng ko xong - đọc xong anh mới hiểu - em ko biết gì về trồng nấm và bán nấm - bảo quản - chế biến và xuất khẩu - thôi cho qua đi - nhé em !

nữa
lại giỏi nữa
rồi !

đệ không biết gì về trồng nấm
thì ok
nhưng thằng đệ và thằng bạn nói vậy mà.

đệ nói xạo đại ca làm chi !2 thằng này thì thằng đệ nhà nó nghĩ trồng nấm 3, 4 năm nay rồi. còn thằng bạn thì mới vừa nghỉ nấm mèo do giá xuống thấp quá, làm không có lời !xóm đệ có nhiều hộ trồng nấm lắm
đa số là nấm mèo.
ít nấm rơm, nhưng cũng có do tận dụng cái bịt nấm mèo cũ.ngày xưa có phụ gia đình thằng đệ làm nấm, phụ cho xong để kéo nhau đi đá banh.

vừa thích mà cũng vừa sợ cái cảnh lấy bịt nấm từ trong lò sắt 600 bịt/lần hấp ra.
nếu không đeo bao tay mà chụp thì nó nóng, phải quăng cho lẹ.
còn nếu đeo bao tay chụp thì nó trơn, dễ rớt hư bọc nấm.

đó là cách đây cũng 15 năm rồi.

nghe nói bây giờ nó có lò hấp 20.000 bịt/lần hấp rồi mà. nó còn làm đường ray để đẩy mâm đi luôn, khỏi quăng khỏi chụp.
hôm qua về long khánh
lôi thằng đệ sát nhà và thằng bạn cấp 3 đi uống cà phê
2 thằng này thì thằng nào cũng từng trồng nấm mèo + nấm rơm.

ra tới quán cà phê thằng đệ hỏi: anh đang làm gì ?
trả lời: chuẩn bị làm nông.
thằng đệ: biết gì không mà làm ?
tôi: giỡn mậy ! chẵng những tao làm mà tao còn đi đấu nghề nông nữa.
thằng đệ: đấu là sao ?
tôi: mỗi người 1 hecta sát nhau, trồng cùng loại cây, ai lời nhiều hơn người đó thắng.
thằng đệ: ghê vậy !

pha xong ly cà phê, tôi nói: hôm qua có người thách tao đấu trồng nấm rơm.
thằng đệ đang ngồi tựa lưng vào ghế nghe xong cái ngồi bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào mắt tôi y chan như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, rồi nó quát rất ta: "chơi"
tôi: 1 hecta lận ông nội
thằng đệ nghe xong ngồi từ từ về tư thế cũ, mắt nhìn xa xa, miệng thì lẫm bẫm: sao hái nỗi ?
thằng bạn chen vô: cái cực của nấm rơm là phải hái từ lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng, hái xong phải đi giao liền.
thằng đệ: nhiều quá, bán gì hết.

rồi thằng đệ kể chuyện "ngày xưa":
thằng đệ: ngày xưa nhà em trồng nấm rơm, nó lên nhiều quá, giao cho 4 mối luôn mà cũng chưa hết, mấy anh em phải đi xe đò về vũng tàu, mỗi người một chợ kiếm chỗ ngồi bán nấm rơm.
tôi hỏi: bán hết không ?
thằng đệ: bán gì hết !
tôi hỏi: vậy mấy cái dư đó thì sao ?
thằng đệ: cười hề hề, thì bỏ hết chứ sao. sau vụ đó, nhà em bỏ làm nấm rơm luôn.

cái này cách đây cũng 15 năm rồi, đại cao ạ !cái thời mà còn cái lò hấp tròn tròn bằng sắt 2 tầng (600 bịt/lần hấp) đó.
 
Tôi thấy để thương lái làm giám khảo cũng được.

Về cách đánh giá thắng thua, tôi chọn cách tính
tỷ lệ vốn / lời, chứ không phải Lời mà thôi.

Tính không phân tích nhưng thấy comment nhiều quá về vấn đề giám khảo nên nói luôn.

Giám khảo là gì? Giám khảo là bộ phận của cuộc thi, có trách nhiệm giám sat, đánh giá kết quả của người thi, công bố kết quả thậm chí giải quyết khiếu nại, tranh chấp...Giám khảo là lái buôn thì giải quyết bằng cách nào?

Tỷ suất lợi nhuận là một chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của dự án có khả thi không? Trong kinh doanh đa số đều k lấy chỉ tiêu này làm chiến lược kinh doanh của mình. Bỏ vốn nhiều, lời nhiều hơn là bỏ vốn ít, lời ít (dù có tỷ suất lợi nhuận cao hơn). TD bán một món hàng lời 100% không bằng bán 1000 món hàng lời 10%. ( bỏ qua yếu tố phải vay vốn).
Do đó, trong nông nghiệp cũng vậy, nếu bỏ 10 triệu chỉ để lời 10 triệu, tôi chọn bỏ 1 tỷ lời 100 triệu. Kết quả cuối cùng ai hiệu quả hơn?
 
Rất vui khi thấy bạn post bài. Mình trả lời bạn mấy ý sau:
1. tranthai đang có dự định trồng chuối và cũng đang kẹt vốn
vì vậy, anh ta chưa có kinh nghiệm
anh ta y chan haclong, chỉ mới nghiên cứu lý thuyết.
nên hơn thua giữa haclong và tranthai nếu có đấu thì cũng là hơn thua chuyện học tập và thíchứng của ai hơn.
=> đúng là mình đang kẹt vốn, nhưng về kinh nghiệm thì mình có 1 ít. Từ xưa gia đình mình đã trồng chuối nhưng chỉ là xen canh,hiện giờ thì xen canh với dừa xiêm. Tuy nhiên đó là ở miền Tây. Theo mình thổ nhưỡng nơi đó rất tuyệt cho chuối.
Hiện giờ mình ở BRVT giáp ranh Đồng Nai. Mình vẫn trồng chuối nhưng tài tử thôi. điều kiện tự nhiên có khác ở quê nhưng hàng ngày mình nhìn thấy nó sinh trưởng phát triển ra sao thì cũng là kinh nghiệm.
gần đây chuối được giá nên mình cũng nghiên cứu lý thuyết và học tập kinh nghiệm của người địa phương nơi đây. Có nhiều kinh nghiệm rất hay của người thất bại lẫn thành công. Mình đánh giá cao những kinh nghiệm của họ mặc dù có thể họ còn dấu nghề.


2. số vốn 300 triệu/hec thì quá lớn đối với một nhà đầu tư chứ đừng nói là nhà nông ở việt nam hiện nay.
tôi không biết anh ta tính toán như thế nào, có thể anh ta sử dụng nhà lưới để trồng.
nhưng nếu làm nhà lưới thì số vốn đó thì không đủ
còn không làm nhà lưới thì số vốn đó thì quá dư.

=>tôi cũng từng nói trồng chuối đầu tư khoảng 100 triệu/ha nhưng tôi nói là 300 triệu vì 3 lý do sau:
- tôi có cách trồng với 200 tr/ha, dĩ nhiện lợi nhuận gấp đôi.
- 100 triệu nữa để phòng hờ, nếu tôi thấy bạn trồng công nghệ cao để xuất khẩu sang Nhật thì năm thứ 2 tôi cũng phải đầu tư theo hướng xuất khẩu chứ. (Không phải làm nhà lưới đâu).
- Tối muốn cho bạn thấy cái sơ xuất khi đưa ra điều kiện cho mượn vốn không lãi suất.

3. thang điểm của chương trình là "lợi nhuận"
nếu lợi nhuận ai cao hơn thì người đó thắng.
rõ ràng, đầu tư vào 300 triệu thì cơ hội thắng rất thấp.
=> chính vì thang điểm là lợi nhuận nên mình mới cần 300 tr nhé. Lỡ mình đầu tư 200tr thu 400tr mà bạn đầu tư 300 thu 410 tr là mình thua rồi.

4. Lúc đầu vào agriviet với ý định trồng chuối, nên tôi lập topic "cây chuối"
và có trao đổi với tranthai về cây chuối
sau đó tôi không trao đổi nữa
mà motnua và tranthai cùng nhau trao đổi.
khi đó tôi nhận ra một số rủi ro về trồng chuối quá lớn (2014)
đúng ra hồi sáng tôi đã chia sẽ cho tranthai biết những gì tôi suy nghĩ, nhưng thôi.

vậy, theo tôi, đầu tư 300 triệu trồng chuối vào lúc này là một rủi ro còn lớn hơn đầu tư 100 triệu trồng chuối rất nhiều.
khả năng không thu hồi được vốn trong thời gian 3 năm là 50%.
=> Bạn cho rằng đầu tư 100 tr thì ít rủi ro hơn sao? Nên nhớ là 24 tháng đấy nhé.

5. tôi không đủ khả năng về tài chánh để đứng sau tranthai.
300 triệu/hec thì quá sức của tôi
tôi không đủ tài chánh
khi lập topic này, tôi nghĩ là sẽ có người kẹt vốn, nhưng đâu nghĩ đến chuyện kẹt "300 triệu"

tôi xin phép rút lại 1 tiêu chí của chương trình, đó là "ai không có vốn thì haclong cũng bó tay"
vì vậy, người "chơi" phải tự bỏ vốn và tự thu lợi nhuận cho riêng mình.
=> cho tôi mượn 50tr thôi được không? hiện giờ tôi chí có 50tr. Xem như tôi mượn riêng bạn vậy.
Nếu không được thì cho tôi thuê đất 10tr/ năm nhé, trả sau khi thu hoạch.
 
Giám khảo là lái buôn thì giải quyết bằng cách nào?

Do đó, trong nông nghiệp cũng vậy, nếu bỏ 10 triệu chỉ để lời 10 triệu, tôi chọn bỏ 1 tỷ lời 100 triệu. Kết quả cuối cùng ai hiệu quả hơn?

Giám khảo là lái buôn thì họ cho giá mua nông sản.
Giá mua này giúp tính ra lời lãi và tỷ suất lãi.
Nếu con số này mà không giải quyết được thắng thua,
thì chẳng ai giải quyết được cả. Trường đại học
kinh doanh ở Mỹ dạy: làm gì cũng phải bán sản phẩm
đút tiền vào túi.

Hiệu quả là tỷ số lãi trên số vốn. Bỏ 1 tỷ lời 100
triệu thì làm sao bằng bỏ 1 tỷ lời 1 tỷ? Nếu không
có tỷ số, thì chỉ là "quả" thôi, chứ không có "hiệu."
 
Những người giỏi thật sự nếu có tiền hoặc vay mượn được tiền thì không thèm thi đâu. Chỉ những người không có tiền mới thi.
Mình vẫn giữ ý này, Hac long nên hỗ trợ 1 một ít thì may ra mới có người thi.
 
Giám khảo là lái buôn thì họ cho giá mua nông sản.
Giá mua này giúp tính ra lời lãi và tỷ suất lãi.
Nếu con số này mà không giải quyết được thắng thua,
thì chẳng ai giải quyết được cả. Trường đại học
kinh doanh ở Mỹ dạy: làm gì cũng phải bán sản phẩm
đút tiền vào túi.

Hiệu quả là tỷ số lãi trên số vốn. Bỏ 1 tỷ lời 100
triệu thì làm sao bằng bỏ 1 tỷ lời 1 tỷ? Nếu không
có tỷ số, thì chỉ là "quả" thôi, chứ không có "hiệu."

Như vậy lái buôn chỉ là một nhân tố để ban giám khảo quyết định thắng thua mà thôi.

Bỏ 1 tỷ lời 1 tỷ thì quá ok rồi, nhưng vấn đề ở đây là nếu anh chọn tỷ suất cao thì doanh thu anh thấp, ngược lại anh bỏ vốn cao, tỷ suất thấp nhưng doanh thu cao dẫn đến lợi nhuận cao. Hãy nhìn vào ngành ngân hàng. Chứ nếu cùng tỷ suất lợi nhuận thì anh bỏ 10 triệu lời 10 triệu, thì tôi bỏ 1 tỷ sẽ lời 1 tỷ. Thì anh chọn bỏ 10 triệu hay bỏ 1 tỷ.
 
Như vậy lái buôn chỉ là một nhân tố để ban giám khảo quyết định thắng thua mà thôi.

Bỏ 1 tỷ lời 1 tỷ thì quá ok rồi, nhưng vấn đề ở đây là nếu anh chọn tỷ suất cao thì doanh thu anh thấp, ngược lại anh bỏ vốn cao, tỷ suất thấp nhưng doanh thu cao dẫn đến lợi nhuận cao. Hãy nhìn vào ngành ngân hàng. Chứ nếu cùng tỷ suất lợi nhuận thì anh bỏ 10 triệu lời 10 triệu, thì tôi bỏ 1 tỷ sẽ lời 1 tỷ. Thì anh chọn bỏ 10 triệu hay bỏ 1 tỷ.

Vốn là gì ?
Vốn là giá trị của những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ cho quá trình sản xuấtdịch vụ, bao gồm vốn cố định và vốn lưu động
Chi phí là gì ?
Tổng Chi phí là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế nhưsản xuất, giao dịch, v.v... bao gồm: vật tư, nhân công, thiết bị, dự phòng phí, ...

Vậy, trong vốn chưa có chi phí nhân công.
Nếu tôi sử dụng nhiều công nhân hơn thì tôi cũng có lợi thế ?Trọng tài !

1 trọng tài trung gian có thể ghi chép chính xác năng suất trong vừa lúc thi đấu.
Nhưng anh ta không thể đánh giá chính xác giá trị sản phẩm được làm ra.
Rất vui khi thấy bạn post bài. Mình trả lời bạn mấy ý sau:
1. tranthai đang có dự định trồng chuối và cũng đang kẹt vốn
vì vậy, anh ta chưa có kinh nghiệm
anh ta y chan haclong, chỉ mới nghiên cứu lý thuyết.
nên hơn thua giữa haclong và tranthai nếu có đấu thì cũng là hơn thua chuyện học tập và thíchứng của ai hơn.
=> đúng là mình đang kẹt vốn, nhưng về kinh nghiệm thì mình có 1 ít. Từ xưa gia đình mình đã trồng chuối nhưng chỉ là xen canh,hiện giờ thì xen canh với dừa xiêm. Tuy nhiên đó là ở miền Tây. Theo mình thổ nhưỡng nơi đó rất tuyệt cho chuối.
Hiện giờ mình ở BRVT giáp ranh Đồng Nai. Mình vẫn trồng chuối nhưng tài tử thôi. điều kiện tự nhiên có khác ở quê nhưng hàng ngày mình nhìn thấy nó sinh trưởng phát triển ra sao thì cũng là kinh nghiệm.
gần đây chuối được giá nên mình cũng nghiên cứu lý thuyết và học tập kinh nghiệm của người địa phương nơi đây. Có nhiều kinh nghiệm rất hay của người thất bại lẫn thành công. Mình đánh giá cao những kinh nghiệm của họ mặc dù có thể họ còn dấu nghề.


2. số vốn 300 triệu/hec thì quá lớn đối với một nhà đầu tư chứ đừng nói là nhà nông ở việt nam hiện nay.
tôi không biết anh ta tính toán như thế nào, có thể anh ta sử dụng nhà lưới để trồng.
nhưng nếu làm nhà lưới thì số vốn đó thì không đủ
còn không làm nhà lưới thì số vốn đó thì quá dư.

=>tôi cũng từng nói trồng chuối đầu tư khoảng 100 triệu/ha nhưng tôi nói là 300 triệu vì 3 lý do sau:
- tôi có cách trồng với 200 tr/ha, dĩ nhiện lợi nhuận gấp đôi.
- 100 triệu nữa để phòng hờ, nếu tôi thấy bạn trồng công nghệ cao để xuất khẩu sang Nhật thì năm thứ 2 tôi cũng phải đầu tư theo hướng xuất khẩu chứ. (Không phải làm nhà lưới đâu).
- Tối muốn cho bạn thấy cái sơ xuất khi đưa ra điều kiện cho mượn vốn không lãi suất.

3. thang điểm của chương trình là "lợi nhuận"
nếu lợi nhuận ai cao hơn thì người đó thắng.
rõ ràng, đầu tư vào 300 triệu thì cơ hội thắng rất thấp.
=> chính vì thang điểm là lợi nhuận nên mình mới cần 300 tr nhé. Lỡ mình đầu tư 200tr thu 400tr mà bạn đầu tư 300 thu 410 tr là mình thua rồi.

4. Lúc đầu vào agriviet với ý định trồng chuối, nên tôi lập topic "cây chuối"
và có trao đổi với tranthai về cây chuối
sau đó tôi không trao đổi nữa
mà motnua và tranthai cùng nhau trao đổi.
khi đó tôi nhận ra một số rủi ro về trồng chuối quá lớn (2014)
đúng ra hồi sáng tôi đã chia sẽ cho tranthai biết những gì tôi suy nghĩ, nhưng thôi.

vậy, theo tôi, đầu tư 300 triệu trồng chuối vào lúc này là một rủi ro còn lớn hơn đầu tư 100 triệu trồng chuối rất nhiều.
khả năng không thu hồi được vốn trong thời gian 3 năm là 50%.
=> Bạn cho rằng đầu tư 100 tr thì ít rủi ro hơn sao? Nên nhớ là 24 tháng đấy nhé.

5. tôi không đủ khả năng về tài chánh để đứng sau tranthai.
300 triệu/hec thì quá sức của tôi
tôi không đủ tài chánh
khi lập topic này, tôi nghĩ là sẽ có người kẹt vốn, nhưng đâu nghĩ đến chuyện kẹt "300 triệu"

tôi xin phép rút lại 1 tiêu chí của chương trình, đó là "ai không có vốn thì haclong cũng bó tay"
vì vậy, người "chơi" phải tự bỏ vốn và tự thu lợi nhuận cho riêng mình.
=> cho tôi mượn 50tr thôi được không? hiện giờ tôi chí có 50tr. Xem như tôi mượn riêng bạn vậy.
Nếu không được thì cho tôi thuê đất 10tr/ năm nhé, trả sau khi thu hoạch.

Nếu muốn thuê đất thì bạn nên tìm kiếm đất của người khác đi.
Đất mình mà không làm tới thì mình cũng để trống, nhân công ngày nào không có việc để làm thì đi cải tạo đất trống để chuẩn bị trồng cây.
Đố may mắn trên diễn đàn này anh nào khôn nhất ...chắc chắn không phải haclong . anh thử đoán xem

"Khôn" nhất ?
Bạn định nghĩa từ "khôn" cho mình nghe đi, rồi mình hạ hồi phân giải !
Những người giỏi thật sự nếu có tiền hoặc vay mượn được tiền thì không thèm thi đâu. Chỉ những người không có tiền mới thi.
Mình vẫn giữ ý này, Hac long nên hỗ trợ 1 một ít thì may ra mới có người thi.

Bạn cứ chờ mà xem, nha !
Như vậy lái buôn chỉ là một nhân tố để ban giám khảo quyết định thắng thua mà thôi.

Bỏ 1 tỷ lời 1 tỷ thì quá ok rồi, nhưng vấn đề ở đây là nếu anh chọn tỷ suất cao thì doanh thu anh thấp, ngược lại anh bỏ vốn cao, tỷ suất thấp nhưng doanh thu cao dẫn đến lợi nhuận cao. Hãy nhìn vào ngành ngân hàng. Chứ nếu cùng tỷ suất lợi nhuận thì anh bỏ 10 triệu lời 10 triệu, thì tôi bỏ 1 tỷ sẽ lời 1 tỷ. Thì anh chọn bỏ 10 triệu hay bỏ 1 tỷ.

Nếu có ai đấu với tôi "trồng dưa hấu" chẳn hạn !
Tôi sẽ mua 1 trái dưa hấu về ăn xong đem hột đi quăng hết.
Sau đó lượm lại tất cả hột (chưa tốn vốn để mua giống mà tận dụng phế phẩm nông nghiệp)

Rồi tôi tự làm giống
Cây con lên rồi tôi tự trồng trong 1 hecta của mình
Sau khi nó lớn tôi sẽ kêu lái vào bán vườn dưa hấu 1 hecta bao gồm mấy cây dưa hấu.
Giả sử giá bán vườn là: 1.000 đ/hecta

Vậy tôi chưa bỏ vốn
Và doanh thu là 1.000 đ/hecta
Vậy lấy 1.000 chia cho 0 đồng
Thì kết quả là: vô cực dương

Vậy, theo bạn nó có hợp lý không ?Có lẽ mọi người nghĩ là haclong sẽ đầu tư quá nhiều vào công nghệ, nên lợi nhuận cao hơn.
Mọi người nhớ là ai cũng chỉ có 1 hecta !
Và khi đầu tư nhiều thì chi phí cao.
Chi phí cao dẫn đến lợi nhuận thấp xuống.

Đây là 1 trò chơi lợi nhuận trên 1 hecta !Người chơi phải tính toán rất nhiều về năng suất + giá thành sản phẩm mình làm ra + chi phí đầu tư.

Việc triễn khai trên 1 hecta thì các bạn còn vấp phải vấn đề nhân công + quản lý.

Đây là 1 trò chơi "khó" chứ không dễ !Trong cuộc chơi này bạn không phải là 1 "nông dân", mà bạn là một "huấn luyện viên" với đầy những toan tính trong đầu !
Cái này dành cho các cao thủ nên mình không được trả lời .
Nhưng cũng xin để lại vài câu :
Bạn nghĩ bạn sẽ thành công ?
Còn mình thì chưa thấy thành công , dù chỉ là 1 %
Về bài viết '' ngành nuôi bò sắp chết '' có thành công ,có thất bại - nhưng trong hiện tại thì thất bại lại ít hơn thành công !
Còn bài '' nuôi dê đỉnh cao '' lại càng thất bại thê thảm , thành công cũng có nhưng nó lại lấp ló đâu đó !
Còn về bài viết này bạn nghĩ 10 ngày sẽ có 1 cao thủ nghi danh ... dạ thưa , sẽ không có cao thủ nào nhận lời thách đấu .
Cái gì cũng có giá của nó .... bạn không thể dùng bàn phím để kêu gọi vài người tham gia một dự án lớn như thế này .
Bạn cần dùng kế : mình bày kế này nha . bạn gởi thư mời tất cả các cao thủ đến nhà hàng để ăn chơi hay đi đâu đó gọi là chịu chơi . Hoặc làm một cái sớ ghi tên các cao thủ trên diễn đàn này rồi phát cho mỗi người ít tiền gọi là xin tặng cao thủ ! Rồi gởi bài thách đấu nghề nông này cho họ xem .
Khi đó sẽ có nhiều cao thủ suy nghĩ như thế này : À thằng này ngon , được anh mày chơi !
À thằng này giàu ... anh mày không sợ !
À thằng này giỏi thật ... tôi kém gì anh mà không dám !

Cách này hơi hề tí xíu nhưng cũng có lý , bạn thử xem ?

Đọc lại từ đầu đi ông nội, đọc mà chả hiểu !"Nhập gia thì tùy tục" - ban tổ chức thông báo là sẽ không thay đổi than điểm hoặc cách chấm điểm.

Phép vua thua lệ làng

(Tôi đạo phật, cưới vợ đạo tinh lành.
tôi vẫn đi chùa và khi vào chùa tôi vẫn quỳ lại, về nhà vẫn thắp hương cho ông bà.
Tôi vẫn đi lễ ở hội thánh, khi đi tôi vẫn cầu nguyện và trước mỗi bữa cơm tôi vẫn "A Men"
Đây là "nhập gia tùy tục")Có nhiều nơi đánh bài tiến lên thì tứ quý chặt đôi heo.
Có nhiều chỗ 4 đôi thông mới chặt đôi heo.

Tôi thường tuân theo luật chơi, chứ không thường cố gắn thay đổi luật, vì nó áp đặt tất cả và không loại trừ ai (công bằng)

Tôi vẫn tin là có nhiều cao thủ chưa lên tiếng !
Còn nếu không.có cao thủ thì tôi chơi với chính tôi !Nếu hết thời gian ghi danh mà vẫn chưa có người nhận lời thách đấu thì haclong sẽ là "ĐẠI CAO THỦ" đầu tiên của agriviet !

Haclong là người hoàn thiện nhất, có thể trồng bất cứ loại cây nào mình thích và bất cứ loại cây nào cũng không có đối thủ !

Haclong "văn" không ai bằng, "võ" vô địch thủ !Ha ha ha ha ....
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top