thằn lằn núi tây ninh

  • Thread starter vi ngay mai
  • Ngày gửi
Thằn lằn núi có ở núi Bà Đen được xem như là một món đặc sản của Tây Ninh .

<img src="http://img13.imageshack.us/img13/2582/32011a1300020140p100075.jpg">



Loài thằn lằn núi này ngày xưa ở vùng núi Bà Đen rất nhiều nhưng từ khi trở thành món đặc sản thì chúng bị săn bắt ráo riết nên số lượng giảm nhiều

<img src="http://img28.imageshack.us/img28/8509/32011a1300020648song.jpg">


Hiện nay có khá nhiều trang trại nuôi các laọi bò sát cở nhỏ như rắn mối , kỳ nhông ,tắc kè ...nhưng chắc ít ai nghĩ đến việc nuôi thằn lằn núi

Mặc dù nhà nước nghiêm cấm săn bắt thằn lằn núi, nhưng khi những quán nhậu ở vùng biên giới Tây Ninh kinh doanh loài bò sát này và người dân đổ xô đi "truy sát".
Theo mình nghỉ cách bảo vệ tốt nhất là chúng ta nên bắt tay vào nuôi laọi thằn lằn này vừa thực hiên đuọc mục đích bảo tồn và kinh tế !!
 


ùh mình ở tây ninh đây. mình cũng đã mến món này rồi, ngoài món này TN còn 1 món nữa là ốc núi bà đen hay ốc nàng hai (do chỉ ăn lá cây cây nàng hai thôi), giờ 2 món này chỉ có thể tìm đc ở những nhà hàng lớn ở TN thôi. có dịp nào offline lên TN lên núi tìm săn 2 thứ này làm vài ly là quá đã.nói gì chứ đi săn 2 thứ này vui lắm các pác ơi.
 
kaka...Bác vì nagy mai chắc đi nhậu kêu mồi ra trong lúc chờ chiến hữu tranh thủ show vài tấm hình post lên đây nè!
Tây Nình giờ vô 10 quán nhậu thì tới 8 quán có món này rồi Bác ạ!
Với nhu cầu cao như thế này có lẻ nên nghĩ đến việc nuôi kinh doanh nhỉ?
 
loài này nó ăn toàn là trái cây thôi.đi câu nó chỉ cần mấy trái chuối 1 tiếp vani cho thơm là ok.chiều về có món nhậu rôi.cần chi di quán.
 
kaka...Bác vì nagy mai chắc đi nhậu kêu mồi ra trong lúc chờ chiến hữu tranh thủ show vài tấm hình post lên đây nè!
Tây Nình giờ vô 10 quán nhậu thì tới 8 quán có món này rồi Bác ạ!
Với nhu cầu cao như thế này có lẻ nên nghĩ đến việc nuôi kinh doanh nhỉ?

Em chưa nhậu mồi này nhưng nghe đồn rình rang nên hỏi ý kiến các bác xem như thế nào ,không biết thằn lằn núi mùi vị có giống với thằng lằn nhà không ,hồi nhỏ em cũng thường hay thịt thằn lằn nhà lắm bây giờ nhớ lại còn thấy thèm!!

mình nghỉ nuôi laòi này hợp láy lắm vì theo như bác truonghack nói thì laòi này ăn trái cây i sẻ dể nuôi hơn tắc kè chỉ ăn côn trùng !!
 
Thế thì tôi phải đi kinh doanh trồng cây Nàng Hai.
Bạn nào có hình ảnh cây Nàng Hai và đặc điểm của nó thì đưa lên chia sẻ với bà con đi.
 
kích thước và hình dáng nhìn y chang con thằn lằn nhà vậy làm sao ta có thể nhận ra khi chúng lên bàn nhậu vậy mấy bác....
 

Vừa rồi em cũng lên TN có thử qua món thằn lằn này rồi nhưng báo với các bác một tin buồn là Ốc Nàng Hai và Thằn Lằn núi không nuôi tự nhiên được.
Con Thằn lằn này nó khoái ăn nhất là trái Sung Đỏ mọc trên núi,
Photo1239.jpg

khi bắt chỉ cần lấy trái sung chà nát trên phiến đá to một lát sau bà con chúng nó kéo tới ăn liên tục và chỉ cần bỏ câu vào là câu được, vì là loài ham ăn nên cho dù con đứng kế bên bị câu các con còn lại cũng không bỏ chạy.
Nhiều người ở TN đã bắt con thằn lằn và Ốc NH về nuôi cho ăn những loại Sung Đỏ và lá NH nhưng chúng nó không ăn mà bỏ đói cho đến chết nên hiện nay không nuôi được.
 
Last edited by a moderator:
Vừa rồi em cũng lên TN có thử qua món thằn lằn này rồi nhưng báo với các bác một tin buồn là Ốc Nàng Hai và Thằn Lằn núi không nuôi tự nhiên được.
Con Thằn lằn này nó khoái ăn nhất là trái Sung Đỏ mọc trên núi,
Photo1239.jpg

khi bắt chỉ cần lấy trái sung chà nát trên phiến đá to một lát sau bà con chúng nó kéo tới ăn liên tục và chỉ cần bỏ câu vào là câu được, vì là loài ham ăn nên cho dù con đứng kế bên bị câu các con còn lại cũng không bỏ chạy.
Nhiều người ở TN đã bắt con thằn lằn và Ốc NH về nuôi cho ăn những loại Sung Đỏ và lá NH nhưng chúng nó không ăn mà bỏ đói cho đến chết nên hiện nay không nuôi được.

Thật khó hiểu tại sao chúng ham ăn đến mức không sợ chết mà bắt chúng về thì chúng lại bỏ ăn cho đến chết ????
 
vậy thì mình có thể tạo cho chúng môi trường giống như ngoài tự nhiên bằng cách xây chuồng rộng và trồng cây cỏ cho chúng ẩn nấp !!
 
Hiện nay ở TN ít có ai săn thằn lằn núi bằng cách câu nửa , vì ngồi câu thời gian đó kiểm lâm đến tó ngay thôi. Chỉ cần lấy 1 cái xô nhựa lớn nhỏ tùy thích, nhưng nhỏ thì gọn hơn , cao 60cm đường kính miệng xô 45cm , để âm xuống đất hay tựa miệng xô vào cửa hang có thằn lằm trú ẩn. Sau đó dùng mùi thơm của trái ( sung, trầu bà ...) hay vani , dầu chuối... dụ cho thằn lằn bò ra và lọt vào xô nhựa, thành xô đứng , phẳng, thằn lằn không leo thoát ra được, thế thì ta đến lấy xô và tóm cổ chúng ngay . Có khi đến chục con trên 1 xô ...
 
xin chào hân hạnh làm wen với bác vũ

Hiện nay ở TN ít có ai săn thằn lằn núi bằng cách câu nửa , vì ngồi câu thời gian đó kiểm lâm đến tó ngay thôi. Chỉ cần lấy 1 cái xô nhựa lớn nhỏ tùy thích, nhưng nhỏ thì gọn hơn , cao 60cm đường kính miệng xô 45cm , để âm xuống đất hay tựa miệng xô vào cửa hang có thằn lằm trú ẩn. Sau đó dùng mùi thơm của trái ( sung, trầu bà ...) hay vani , dầu chuối... dụ cho thằn lằn bò ra và lọt vào xô nhựa, thành xô đứng , phẳng, thằn lằn không leo thoát ra được, thế thì ta đến lấy xô và tóm cổ chúng ngay . Có khi đến chục con trên 1 xô ...

hj bác vủ gì cũng biết hết á cháu phục bác rần dần rồi...dạo này làm ăn dc hok bác
 
bàn chân của thằn lằn bám rất tốt chúng có thể treo ngược mình trên tường ,làm sao mà chúng không thóat ra được khỏi xô vậy bác??
 
lấy mỡ bò quét một lớp 3 cm thật mịn thật mỏng ở gần mép thùng . Đừng nói là Thằn lắn . Tắc kè ,gián,thạch sùng và nhiều loại leo trèo giòi khác đều pó tay hết ...
 
hj bác vủ gì cũng biết hết á cháu phục bác rần dần rồi...dạo này làm ăn dc hok bác
Cũng bình thường thôi bạn...
---------------
lấy mỡ bò quét một lớp 3 cm thật mịn thật mỏng ở gần mép thùng . Đừng nói là Thằn lắn . Tắc kè ,gián,thạch sùng và nhiều loại leo trèo giòi khác đều pó tay hết ...
Nuoide cũng rành cách bắt thằn lằn quá nghỉ
 
Last edited by a moderator:
hiện mình đang thực hiện chương trình nuôi ốc núi và thằn lằn núi tây ninh đây
 
sao k ai cho ý kiến thằng lằn núi và thằn lằn nhà ăn khác nhau như thế nào vậy, mình rất hứng thú với việc này, cám ơn;)
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top