Thất nghiệp dài hạn, cần mọi ngưòi trợ giúp

  • Thread starter 0938881902_cacha
  • Ngày gửi
Em hiện đang độc thân, vào Nam lập nghiệp,3 năm rồi mà vẫn chưa được gì ngoài 2 bàn tay trắng. Chán quá giờ muốn về quê làm nông, nhưng quê em, miền trung đầy nắng và gió, năm nào cũng bão lũ tràn về, cuốn theo mọi thứ ra biển để lại một miền quê xác xơ và tiêu điều. Em nghĩ mãi mà vẫn không biết nên nuôi con gì, trồng cây gì,vốn liếng lại không có là bao, chỉ có mảnh đất cằn cỗi bố em trồng keo.Giờ theo các bác em phải nuôi con gì phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện của em. Chân thành cảm ơn ạ
 


Trước tiên xin sẻ chia cùng bạn về hoàn cảnh và quê hương,quê hương bạn cũng là quê hương tôi,khúc ruột miền Trung mà.
Có khác nhau là Đà lạt tôi không phải chạy lũ hay đón những trận nắng nung người như đồng bào miền Trung.Chắc cũng vì cái khắc nghiệt của thời tiết như vậy nên mới hình thành những con người miền Trung đầy nghị lực sống,trong đó tôi tin có bạn.
Trở lại với công việc.
Tôi nghĩ trước khi đưa ra câu hỏi để mọi người cho ý kiến thì trong đầu bạn cũng đã có dự định rồi,cái tôi góp ý ở đây chỉ mang tính chất sẻ chia thôi.Thật sự thì tôi cũng đã thất bại trong chăn nuôi,rời Đà lạt mang theo 350tr xuống Bình thuận lập trại nuôi Dông cát,gà thả vườn,thỏ.Nhưng chỉ trong hơn 1 năm tiền nó bốc hơi hết,giờ chỉ còn lại bầy nhông người thân đang chăm,nếu bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Thật sự là khi ta nghĩ mọi việc nó dễ lắm bạn ah,nhưng khi đôi tay ta đụng vào mới thấy khó khăn.Thất bại thì mỗi người mỗi kiểu nhưng chung quy lại là(thiếu kiến thức về lĩnh vực mình làm,không có vốn khi gặp thất bại để làm lại,thị trường đầu ra và giá cả.
Với thổ nhưỡng và khí hậu quê bạn mình nghĩ bạn nên nuôi và trồng những giống ngắn ngày,căn theo thời tiết khi lũ lụt tràn về để đỡ thất thoát tài sản.Làm theo mô hình "cuốn chiếu",không nên đầu tư những con vật như Dông cát,hay Rùa ,ba ba,cây trồng nên trồng rau màu vừa ngắn ngày vừa có thu nhập hằng ngày.Vì quê bạn có mùa lũ nên cái quan trọng là bạn phải chọn thời điểm nuôi trồng sao cho mình xuất bán trước khi lũ lụt tràn về.
Mình nghĩ con heo và gà thả vườn là hợp với số vốn ban đầu bạn có.Bạn đừng lấy những mô hình đã thành công ra áp dụng với bạn,nếu có lấy nên lấy những mô hình đó ở ngay quê hương bạn,mọi vật nuôi và cây trồng sẽ phát triển tốt nếu hợp khí hậu và thổ nhưỡng.Và hơn ai hết bạn là người hiểu rõ quê mình,sẽ còn nhiều khó khăn khi bạn bắt tay vào chúng.Tôi tin bạn có đầy nghị lực để làm được đúng với phẩm chất lam lũ của người miền Trung.
Vài ý kiến mọn đóng góp cùng bạn!thân ái
 
Chào bạn!
Chia sẽ cùng bạn là bạn đang đứng trước cơ hội để được độc lập tài chính bằng con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp! Chúc mừng bạn trước!
Ân có thấy 1 mô hình trồng rau cần hiệu quả vì loại cây này thị trường rất hút hàng, thời gian canh tác ngắn tầm 1 tháng, chi phí đầu tư cũng không nhiều.
Vả lại, để cây rau cần cho năng suất cao thì quan trọng là cải tạo đất nhất là miền Trung đất cằn cỗi, cái này nếu bạn làm thì mình có thể tư vấn cho bạn vì mình đi thực tế nhiều nơi trồng rau cần , thu nhập mang lại điều bất ngờ cho bạn.

Ân tin, nếu bạn khởi nghiệp với mô hình này thì sau 3 năm bạn có 1 kiến thức cùng nguồn vốn ổn định giúp bạn khởi sự nhiều mô hình nông nghiệp khác

Chúc thành công!
 
Chào đồng hương !
Mình cũng là người gốc Quãng ngãi. Nói chung đất quê mình cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt, khó canh tác và chăn nuôi như những vùng khác. Tuy nhiên vẫn có những nơi trên quê hương trồng trọt và chăn nuôi rất phát triển rất tốt. Tùy vào địa thế đất và nước mà bạn lựa chọn cho mình một loại cây hay con vật nuôi cho phù hợp thì vẫn phát triển mà. Cho hỏi là bạn đang xã nào ??? và diện tích khoản bao nhiêu ??? Sắp tới mình có chuyến về quê, nếu tiện mình sẽ trao đổi thêm với bạn.
Thân !
 
Trước tiên xin sẻ chia cùng bạn về hoàn cảnh và quê hương,quê hương bạn cũng là quê hương tôi,khúc ruột miền Trung mà.
Có khác nhau là Đà lạt tôi không phải chạy lũ hay đón những trận nắng nung người như đồng bào miền Trung.Chắc cũng vì cái khắc nghiệt của thời tiết như vậy nên mới hình thành những con người miền Trung đầy nghị lực sống,trong đó tôi tin có bạn.
Trở lại với công việc.
Tôi nghĩ trước khi đưa ra câu hỏi để mọi người cho ý kiến thì trong đầu bạn cũng đã có dự định rồi,cái tôi góp ý ở đây chỉ mang tính chất sẻ chia thôi.Thật sự thì tôi cũng đã thất bại trong chăn nuôi,rời Đà lạt mang theo 350tr xuống Bình thuận lập trại nuôi Dông cát,gà thả vườn,thỏ.Nhưng chỉ trong hơn 1 năm tiền nó bốc hơi hết,giờ chỉ còn lại bầy nhông người thân đang chăm,nếu bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Thật sự là khi ta nghĩ mọi việc nó dễ lắm bạn ah,nhưng khi đôi tay ta đụng vào mới thấy khó khăn.Thất bại thì mỗi người mỗi kiểu nhưng chung quy lại là(thiếu kiến thức về lĩnh vực mình làm,không có vốn khi gặp thất bại để làm lại,thị trường đầu ra và giá cả.
Với thổ nhưỡng và khí hậu quê bạn mình nghĩ bạn nên nuôi và trồng những giống ngắn ngày,căn theo thời tiết khi lũ lụt tràn về để đỡ thất thoát tài sản.Làm theo mô hình "cuốn chiếu",không nên đầu tư những con vật như Dông cát,hay Rùa ,ba ba,cây trồng nên trồng rau màu vừa ngắn ngày vừa có thu nhập hằng ngày.Vì quê bạn có mùa lũ nên cái quan trọng là bạn phải chọn thời điểm nuôi trồng sao cho mình xuất bán trước khi lũ lụt tràn về.
Mình nghĩ con heo và gà thả vườn là hợp với số vốn ban đầu bạn có.Bạn đừng lấy những mô hình đã thành công ra áp dụng với bạn,nếu có lấy nên lấy những mô hình đó ở ngay quê hương bạn,mọi vật nuôi và cây trồng sẽ phát triển tốt nếu hợp khí hậu và thổ nhưỡng.Và hơn ai hết bạn là người hiểu rõ quê mình,sẽ còn nhiều khó khăn khi bạn bắt tay vào chúng.Tôi tin bạn có đầy nghị lực để làm được đúng với phẩm chất lam lũ của người miền Trung.
Vài ý kiến mọn đóng góp cùng bạn!thân ái

bác nói rất đúng. Khi muốn sống với nghề nông, nhất định phải đảm bảo cây/con mình nuôi trồng hợp thủy thổ địa phương, và mình phải am hiểu về nó thì mới mong thành công được.
 
Chào bạn!
Chia sẽ cùng bạn là bạn đang đứng trước cơ hội để được độc lập tài chính bằng con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp! Chúc mừng bạn trước!
Ân có thấy 1 mô hình trồng rau cần hiệu quả vì loại cây này thị trường rất hút hàng, thời gian canh tác ngắn tầm 1 tháng, chi phí đầu tư cũng không nhiều.
Vả lại, để cây rau cần cho năng suất cao thì quan trọng là cải tạo đất nhất là miền Trung đất cằn cỗi, cái này nếu bạn làm thì mình có thể tư vấn cho bạn vì mình đi thực tế nhiều nơi trồng rau cần , thu nhập mang lại điều bất ngờ cho bạn.

Ân tin, nếu bạn khởi nghiệp với mô hình này thì sau 3 năm bạn có 1 kiến thức cùng nguồn vốn ổn định giúp bạn khởi sự nhiều mô hình nông nghiệp khác

Chúc thành công!

bác lethanhan oi em có 800m2 đất cát pha thit ko biế có trồng được lọai rau nào ko mong bác tư vấn, e ở bình dương ạ
 
em có góp ý nhỏ thế này, hay bác thử nuôi hay trồng 1 số cây trồng ngắn hạn như thỏ, cút để bán, lấy ngắn nuôi dài
 

Chào đồng hương !
Mình cũng là người gốc Quãng ngãi. Nói chung đất quê mình cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt, khó canh tác và chăn nuôi như những vùng khác. Tuy nhiên vẫn có những nơi trên quê hương trồng trọt và chăn nuôi rất phát triển rất tốt. Tùy vào địa thế đất và nước mà bạn lựa chọn cho mình một loại cây hay con vật nuôi cho phù hợp thì vẫn phát triển mà. Cho hỏi là bạn đang xã nào ??? và diện tích khoản bao nhiêu ??? Sắp tới mình có chuyến về quê, nếu tiện mình sẽ trao đổi thêm với bạn.
Thân !

Em ở Hành Dũng anh ạ, một xã vùng miền núi đặc biệt khó khăn

--------

Trước tiên xin sẻ chia cùng bạn về hoàn cảnh và quê hương,quê hương bạn cũng là quê hương tôi,khúc ruột miền Trung mà.
Có khác nhau là Đà lạt tôi không phải chạy lũ hay đón những trận nắng nung người như đồng bào miền Trung.Chắc cũng vì cái khắc nghiệt của thời tiết như vậy nên mới hình thành những con người miền Trung đầy nghị lực sống,trong đó tôi tin có bạn.
Trở lại với công việc.
Tôi nghĩ trước khi đưa ra câu hỏi để mọi người cho ý kiến thì trong đầu bạn cũng đã có dự định rồi,cái tôi góp ý ở đây chỉ mang tính chất sẻ chia thôi.Thật sự thì tôi cũng đã thất bại trong chăn nuôi,rời Đà lạt mang theo 350tr xuống Bình thuận lập trại nuôi Dông cát,gà thả vườn,thỏ.Nhưng chỉ trong hơn 1 năm tiền nó bốc hơi hết,giờ chỉ còn lại bầy nhông người thân đang chăm,nếu bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Thật sự là khi ta nghĩ mọi việc nó dễ lắm bạn ah,nhưng khi đôi tay ta đụng vào mới thấy khó khăn.Thất bại thì mỗi người mỗi kiểu nhưng chung quy lại là(thiếu kiến thức về lĩnh vực mình làm,không có vốn khi gặp thất bại để làm lại,thị trường đầu ra và giá cả.
Với thổ nhưỡng và khí hậu quê bạn mình nghĩ bạn nên nuôi và trồng những giống ngắn ngày,căn theo thời tiết khi lũ lụt tràn về để đỡ thất thoát tài sản.Làm theo mô hình "cuốn chiếu",không nên đầu tư những con vật như Dông cát,hay Rùa ,ba ba,cây trồng nên trồng rau màu vừa ngắn ngày vừa có thu nhập hằng ngày.Vì quê bạn có mùa lũ nên cái quan trọng là bạn phải chọn thời điểm nuôi trồng sao cho mình xuất bán trước khi lũ lụt tràn về.
Mình nghĩ con heo và gà thả vườn là hợp với số vốn ban đầu bạn có.Bạn đừng lấy những mô hình đã thành công ra áp dụng với bạn,nếu có lấy nên lấy những mô hình đó ở ngay quê hương bạn,mọi vật nuôi và cây trồng sẽ phát triển tốt nếu hợp khí hậu và thổ nhưỡng.Và hơn ai hết bạn là người hiểu rõ quê mình,sẽ còn nhiều khó khăn khi bạn bắt tay vào chúng.Tôi tin bạn có đầy nghị lực để làm được đúng với phẩm chất lam lũ của người miền Trung.
Vài ý kiến mọn đóng góp cùng bạn!thân ái
Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh,cảm ơn góp ý của mọi người . Nhưng thật sự thì em vẫn thấy khó quá. Hiện tại em đã về quê hẳn,sau 3 năm bôn ba đất khách,lang thang khắp các tỉnh từ Sài Gòn, Long An, Bình Dương..... giờ em trở về cũng như ngày ra đi thôi, không có nổi đồng vốn. mấy ngày nay quan sát thì cũng chưa tìm ra được hướng gì tốt.Ở quê em thì những lạoi vật nuôi cây trồng từ xưa đến nay vẫn như vậy ,nuôi bò, trâu,gà vịt, heo,gà có cả, vì đó là vùng đất nông nghiệp nên bà con ở đây vẫn làm từ đời nào tới giờ, em thấy giờ mình chen vô thì không ăn thua. Em có ý định trồng nớm rơm, đầu ra thì chưa biết thế nào, em mới chỉ định thử nghiêm thôi nhưng ,à nghẹt nổi không biết mua men giống ở đâu,ai có cao kiến gì không giúp em với...........:huh:
 
Last edited by a moderator:
Trồng bắp nuôi heo gà, chỉ nuôi vỗ béo, ko gầy đàn để tránh lũ lụt
Có ao thì nuôi Rô Phi đơn tính 3 tháng xuất 1 lứa, chừa mùa lũ ra
 
Em ở Hành Dũng anh ạ, một xã vùng miền núi đặc biệt khó khăn

--------


Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh,cảm ơn góp ý của mọi người . Nhưng thật sự thì em vẫn thấy khó quá. Hiện tại em đã về quê hẳn,sau 3 năm bôn ba đất khách,lang thang khắp các tỉnh từ Sài Gòn, Long An, Bình Dương..... giờ em trở về cũng như ngày ra đi thôi, không có nổi đồng vốn. mấy ngày nay quan sát thì cũng chưa tìm ra được hướng gì tốt.Ở quê em thì những lạoi vật nuôi cây trồng từ xưa đến nay vẫn như vậy ,nuôi bò, trâu,gà vịt, heo,gà có cả, vì đó là vùng đất nông nghiệp nên bà con ở đây vẫn làm từ đời nào tới giờ, em thấy giờ mình chen vô thì không ăn thua. Em có ý định trồng nớm rơm, đầu ra thì chưa biết thế nào, em mới chỉ định thử nghiêm thôi nhưng ,à nghẹt nổi không biết mua men giống ở đâu,ai có cao kiến gì không giúp em với...........:huh:

Chủ thớt chắc cũng "trùm làm biếng"...giống tui rồi. Vì vậy mới nhìn các vật nuôi thông thường là "không ăn thua" và đang tìm kiếm đường "đột phá". Thiện tai, đời là bể khổ, nhào vô đường nấm rơm không biết được cơm cháo gì không? Chắc sẽ khổ hơn nữa rồi. Tốt nhất là lấy những vật nuôi thông thường tại địa phương làm nền tảng cơ bản trước đã, có "hậu vệ" vững chắc rồi thong thả tính đường "tấn công". 3 năm Sài Gòn, Long An, Bình Dương giờ không 1 đồng vốn tức là đang có 1 số vốn lớn rồi đó. Giờ chỉ việc đặt chân xuống đất mà đi thôi. Nuôi hay trồng bất cứ con hay cây gì cũng có thể làm giàu hết với điều kiện chịu làm.
 
Chào đồng hương !
Mình cũng là người gốc Quãng ngãi. Nói chung đất quê mình cằn cỗi và khí hậu khắc nghiệt, khó canh tác và chăn nuôi như những vùng khác. Tuy nhiên vẫn có những nơi trên quê hương trồng trọt và chăn nuôi rất phát triển rất tốt. Tùy vào địa thế đất và nước mà bạn lựa chọn cho mình một loại cây hay con vật nuôi cho phù hợp thì vẫn phát triển mà. Cho hỏi là bạn đang xã nào ??? và diện tích khoản bao nhiêu ??? Sắp tới mình có chuyến về quê, nếu tiện mình sẽ trao đổi thêm với bạn.
Thân !

em củng ở quảng ngãi đây ạ, e ở mộ đức, xả đức hòa
 
Nuôi những con thông thường mà ko ăn thua
nghĩa là đang có tâm lí thích chạy mà ko thích học bò, học đi

"Đi tắt đón đầu" là một biện pháp rất hay cho những người có tầm nhìn, có kiến thức + kinh nghiệm + nỗ lực
Còn lại thì sẽ thành ôm bom cảm tử hết

(Các bác trên Bộ của VN mình chuyên gia thích kiểu "đi tắt đón đầu" đấy ^_^. Giờ cái xe máy cũng ko chế được, cái máy gặt lúa còn ko sản xuất cho dân đc, toàn nhập của TQ. Thậm chí nhỏ như cái miếng vá lốp xe cũng chưa tự làm đc, phải nhập của Thái Lan :blink: - Đó là cái hậu quả của việc thích "đi tắt đón đầu" mà ko có tầm nhìn )

Thật tâm mình khuyên bạn nên làm quen với những con, cây căn bản đi :unsure:
Khi nào những cái đó ra tiền cho bạn, thì bạn lấy tiền đó trồng nấm vẫn được, :lol: nấm rơm đã được trồng hơn chục năm rồi, ko ai tranh với bạn đâu mà sợ mất cơ hội
 
Last edited by a moderator:


Back
Top