Thế là trắng tay. "HẾT TIỀN CƯỚI VỢ LUÔN".

  • Thread starter xuannguu
  • Ngày gửi
Tình hình là rất tình hình.
Mua 700 gà Minh Dư về nuôi, mới thả gà xong 23h, mệt quá ngủ quên 4h sáng dậy thì thấy mèo đã xơi hết 70 con.
Kiềm lòng lại, cố gắng nuôi và chăm sóc thật tốt, gà phát triển rất tốt lông óng mượt, thịt vàng tươi định sẽ xuất bán vào dip Noel này vậy mà bi kịch lại tái diễn mà còn kinh khủng và thảm hơn lần đầu.
Vào thời điểm gà 3 tháng tuổi "10/11/2013":
- Sáng dậy vào trong chuồng thấy 1 em mập mạp ra đi, cứ nghĩ là bình thường "nghi trúng gió". Những em còn lại trong đàn rất là bình thường. Vậy là thôi kệ.
- Sáng hôm tiếp theo lại một em ra đi như trên, trong lòng có những hoài nghi và theo dõi đàn gà kg thấy có hiện tượng gì lạ. Nghĩ chắc tại mình xui.
- Ngày tiếp theo nữa sáng ra 3 em ra đi. trong lòng rối bời bắt đầu đi hỏi các "chuyên gia", nhưng mõi người nói một kiểu làm mình lo thêm lo, dù lo lắng thế nào thì ngày hôm đó cũng qua đi.
- 2 giờ sáng ngày hôm sau "tức ngày thứ 4 khi có hiện tượng lạ", nghe có động trong chuồng gà ra xem thử thì hỡi ơi một em trống to béo đang dzãy đành đạch và chết ngay tức khắc, biểu hiện bên ngoài giống mấy em trên, miệng và mũi có chảy nước nhầy nhớt giống như đờm. Nghe lời "chuyên gia" mổ gà ra thử xem thì thấy màng mỡ bao tim có hiện tượng xuất huyết nhẹ tức có vài chấm đỏ, gan cũng vậy, Tổng hợp Gà chết dzãy đột ngột cộng thêm tim gan xuất huyết ==> Dự đoán là bị tụ huyêt trùng "toi gà".sáng ra lập tức xịt thuốc sát trùng chuồng trại và dùng kháng sinh Amoxitin để trị toi gà. Nhưng hình như kg khả quan cho lắm. :1^:
- 2 ngày tiép theo mỗi ngày 2 chú gà béo tốt ra đi trong sự bất lực của người nuôi là "mình" đây.
-Cao trào xuất hiện sau 3 ngày dùng Amoxitin "liều gấp đôi trên bao bì" sáng hôm đó có 11 chú ra đi. Tâm trạng mình lúc đó mọi người hãy đoán như thế nào nhé.
- Sợ quá kêu người vô bán gà, nhưng vì gà còn non tháng thịt mềm kết hợp vói bệnh nên thương lái mua với giá 35k/kg. Vì gà chết kg kiểm soát đc nên giá nào cũng bán, nên lựa ra 100 con yếu nhất "nói yếu nhưng gà vẫn sung và hồng hào lắm" bán trước.
- Ngày tiếp theo dùng đổi thuốc dung Super Doxicip 50% cũng dùng liều gấp đôi nhừng gà vẫn chết. triệu chứng như trên.
SAU 2 NGÀY DÙNG SUPE DOXICIP 50% KG HIỆU QUẢ ĐỊNH BUÔNG XUÔI. Nhưng cũng hôm đó có "chuyên gia" đến nhà chơi và mình kể toàn bộ diễn biến của đàn gà, cũng vừa may có có em mái chết, nên mổ cho "chuyên gia" xem và con này trong ổ bụng chứa nhiều dịch màu vàng nghi là thuốc sinh kg hấp thu đc, tim, gan tích nước "chuyên gia" phán như thế. Và kêu mình đi mua thuốc Ampi-Ery của Anpha. uống nhưng gà vẫn ra đi.
Cho đến ngày hôm nay 19/11 số chết và bán đi, trong chuồng gà con trên dưới 150 con rất khõe mạnh vậy mà lúc đag viết bài này cũng có 1 chú ra đi và triệu chứng giống hoàn toàn như trên.
GÀ NÀY LÚC 5 NGÀY TUỔI CÓ CHỦNG TẢ NI-IB, 12 NGÀY NHỎ GUM, 13 NGÀY CHÍCH ĐẬU.
Mình viết bài này kg để nhận đc sự thông cảm của cả nhà mà mục đích là nói ra cho lòng mình thỏa mái hơn thôi."thật sự đag rất rối"
Với diễn biến như mình trình bày ở trên mọi người nhận định như thế nào và cách trị ra sao?
những gì mình viết ở trên hoàn toàn là sự thật về đàn gà mình, tuyệt đối kg có nữa lời nói dối.
 


Last edited by a moderator:
Bác cho gà ăn thức ăn gì.
Tự phối trộn hay thức ăn công nghiệp.
Thử xổ giun + trộn men tiêu hóa + đổi thức ăn gà thích ăn xem sao
 


Bác cho gà ăn thức ăn gì.
Tự phối trộn hay thức ăn công nghiệp.
Thử xổ giun + trộn men tiêu hóa + đổi thức ăn gà thích ăn xem sao
2 tháng đầu e cho gà ăn thức ăn công nghiệp sau đó chuyển sang ăn bắp với lúa gà vẫn ăn rất tốt chỉ có khoảng 1 tuần nay gà tự dưng k chịu ăn nửa ngày càng ốm
 
Tả thế thì chịu, giờ có loucosik không thuốc chữa, ... Đều ăn ít sút cân. Nuôi con gà như oánh lộn, mình thấy nên thay đổi cách nuôi chứ có tính hên xui không ổn.
 
xin chia buồn e cũng đang rầu mới bắt đầu nuôi gà hiện tại e nuôi có 60 con gà được 3 tháng mấy rồi mà không hiểu sao cả tuần nay bọn nó ăn ít ngày càng ốm từ 1,5kg mà bây giờ còn có 1kg gà vẫn khỏe mạnh bình thường không có chịu chứng gì là bệnh hết chẳng biết phải làm sao nữa
để ý phân gà xem nó thế nào. tự nhiên gầy đi thường là tiêu chảy, hen, cầu trùng. đổi thức ăn đột ngột cũng bị tiêu chảy đó
 
Tình hình là rất tình hình.
Mua 700 gà Minh Dư về nuôi, mới thả gà xong 23h, mệt quá ngủ quên 4h sáng dậy thì thấy mèo đã xơi hết 70 con.
Kiềm lòng lại, cố gắng nuôi và chăm sóc thật tốt, gà phát triển rất tốt lông óng mượt, thịt vàng tươi định sẽ xuất bán vào dip Noel này vậy mà bi kịch lại tái diễn mà còn kinh khủng và thảm hơn lần đầu.
Vào thời điểm gà 3 tháng tuổi "10/11/2013":
- Sáng dậy vào trong chuồng thấy 1 em mập mạp ra đi, cứ nghĩ là bình thường "nghi trúng gió". Những em còn lại trong đàn rất là bình thường. Vậy là thôi kệ.
- Sáng hôm tiếp theo lại một em ra đi như trên, trong lòng có những hoài nghi và theo dõi đàn gà kg thấy có hiện tượng gì lạ. Nghĩ chắc tại mình xui.
- Ngày tiếp theo nữa sáng ra 3 em ra đi. trong lòng rối bời bắt đầu đi hỏi các "chuyên gia", nhưng mõi người nói một kiểu làm mình lo thêm lo, dù lo lắng thế nào thì ngày hôm đó cũng qua đi.
- 2 giờ sáng ngày hôm sau "tức ngày thứ 4 khi có hiện tượng lạ", nghe có động trong chuồng gà ra xem thử thì hỡi ơi một em trống to béo đang dzãy đành đạch và chết ngay tức khắc, biểu hiện bên ngoài giống mấy em trên, miệng và mũi có chảy nước nhầy nhớt giống như đờm. Nghe lời "chuyên gia" mổ gà ra thử xem thì thấy màng mỡ bao tim có hiện tượng xuất huyết nhẹ tức có vài chấm đỏ, gan cũng vậy, Tổng hợp Gà chết dzãy đột ngột cộng thêm tim gan xuất huyết ==> Dự đoán là bị tụ huyêt trùng "toi gà".sáng ra lập tức xịt thuốc sát trùng chuồng trại và dùng kháng sinh Amoxitin để trị toi gà. Nhưng hình như kg khả quan cho lắm. :1^:
- 2 ngày tiép theo mỗi ngày 2 chú gà béo tốt ra đi trong sự bất lực của người nuôi là "mình" đây.
-Cao trào xuất hiện sau 3 ngày dùng Amoxitin "liều gấp đôi trên bao bì" sáng hôm đó có 11 chú ra đi. Tâm trạng mình lúc đó mọi người hãy đoán như thế nào nhé.
- Sợ quá kêu người vô bán gà, nhưng vì gà còn non tháng thịt mềm kết hợp vói bệnh nên thương lái mua với giá 35k/kg. Vì gà chết kg kiểm soát đc nên giá nào cũng bán, nên lựa ra 100 con yếu nhất "nói yếu nhưng gà vẫn sung và hồng hào lắm" bán trước.
- Ngày tiếp theo dùng đổi thuốc dung Super Doxicip 50% cũng dùng liều gấp đôi nhừng gà vẫn chết. triệu chứng như trên.
SAU 2 NGÀY DÙNG SUPE DOXICIP 50% KG HIỆU QUẢ ĐỊNH BUÔNG XUÔI. Nhưng cũng hôm đó có "chuyên gia" đến nhà chơi và mình kể toàn bộ diễn biến của đàn gà, cũng vừa may có có em mái chết, nên mổ cho "chuyên gia" xem và con này trong ổ bụng chứa nhiều dịch màu vàng nghi là thuốc sinh kg hấp thu đc, tim, gan tích nước "chuyên gia" phán như thế. Và kêu mình đi mua thuốc Ampi-Ery của Anpha. uống nhưng gà vẫn ra đi.
Cho đến ngày hôm nay 19/11 số chết và bán đi, trong chuồng gà con trên dưới 150 con rất khõe mạnh vậy mà lúc đag viết bài này cũng có 1 chú ra đi và triệu chứng giống hoàn toàn như trên.
GÀ NÀY LÚC 5 NGÀY TUỔI CÓ CHỦNG TẢ NI-IB, 12 NGÀY NHỎ GUM, 13 NGÀY CHÍCH ĐẬU.
Mình viết bài này kg để nhận đc sự thông cảm của cả nhà mà mục đích là nói ra cho lòng mình thỏa mái hơn thôi."thật sự đag rất rối"
Với diễn biến như mình trình bày ở trên mọi người nhận định như thế nào và cách trị ra sao?
những gì mình viết ở trên hoàn toàn là sự thật về đàn gà mình, tuyệt đối kg có nữa lời nói dối.
Chia buồn cùng gia đình bác :-(
 
Chuyện của 3 năm về trước, không biết bây giờ bạn đã đủ tiền cưới vợ chưa. Và có còn nuôi gà hay không
 

Tình hình là rất tình hình.
Mua 700 gà Minh Dư về nuôi, mới thả gà xong 23h, mệt quá ngủ quên 4h sáng dậy thì thấy mèo đã xơi hết 70 con.
Kiềm lòng lại, cố gắng nuôi và chăm sóc thật tốt, gà phát triển rất tốt lông óng mượt, thịt vàng tươi định sẽ xuất bán vào dip Noel này vậy mà bi kịch lại tái diễn mà còn kinh khủng và thảm hơn lần đầu.
Vào thời điểm gà 3 tháng tuổi "10/11/2013":
- Sáng dậy vào trong chuồng thấy 1 em mập mạp ra đi, cứ nghĩ là bình thường "nghi trúng gió". Những em còn lại trong đàn rất là bình thường. Vậy là thôi kệ.
- Sáng hôm tiếp theo lại một em ra đi như trên, trong lòng có những hoài nghi và theo dõi đàn gà kg thấy có hiện tượng gì lạ. Nghĩ chắc tại mình xui.
- Ngày tiếp theo nữa sáng ra 3 em ra đi. trong lòng rối bời bắt đầu đi hỏi các "chuyên gia", nhưng mõi người nói một kiểu làm mình lo thêm lo, dù lo lắng thế nào thì ngày hôm đó cũng qua đi.
- 2 giờ sáng ngày hôm sau "tức ngày thứ 4 khi có hiện tượng lạ", nghe có động trong chuồng gà ra xem thử thì hỡi ơi một em trống to béo đang dzãy đành đạch và chết ngay tức khắc, biểu hiện bên ngoài giống mấy em trên, miệng và mũi có chảy nước nhầy nhớt giống như đờm. Nghe lời "chuyên gia" mổ gà ra thử xem thì thấy màng mỡ bao tim có hiện tượng xuất huyết nhẹ tức có vài chấm đỏ, gan cũng vậy, Tổng hợp Gà chết dzãy đột ngột cộng thêm tim gan xuất huyết ==> Dự đoán là bị tụ huyêt trùng "toi gà".sáng ra lập tức xịt thuốc sát trùng chuồng trại và dùng kháng sinh Amoxitin để trị toi gà. Nhưng hình như kg khả quan cho lắm. :1^:

- 2 ngày tiép theo mỗi ngày 2 chú gà béo tốt ra đi trong sự bất lực của người nuôi là "mình" đây.
-Cao trào xuất hiện sau 3 ngày dùng Amoxitin "liều gấp đôi trên bao bì" sáng hôm đó có 11 chú ra đi. Tâm trạng mình lúc đó mọi người hãy đoán như thế nào nhé.
- Sợ quá kêu người vô bán gà, nhưng vì gà còn non tháng thịt mềm kết hợp vói bệnh nên thương lái mua với giá 35k/kg. Vì gà chết kg kiểm soát đc nên giá nào cũng bán, nên lựa ra 100 con yếu nhất "nói yếu nhưng gà vẫn sung và hồng hào lắm" bán trước.
- Ngày tiếp theo dùng đổi thuốc dung Super Doxicip 50% cũng dùng liều gấp đôi nhừng gà vẫn chết. triệu chứng như trên.
SAU 2 NGÀY DÙNG SUPE DOXICIP 50% KG HIỆU QUẢ ĐỊNH BUÔNG XUÔI. Nhưng cũng hôm đó có "chuyên gia" đến nhà chơi và mình kể toàn bộ diễn biến của đàn gà, cũng vừa may có có em mái chết, nên mổ cho "chuyên gia" xem và con này trong ổ bụng chứa nhiều dịch màu vàng nghi là thuốc sinh kg hấp thu đc, tim, gan tích nước "chuyên gia" phán như thế. Và kêu mình đi mua thuốc Ampi-Ery của Anpha. uống nhưng gà vẫn ra đi.
Cho đến ngày hôm nay 19/11 số chết và bán đi, trong chuồng gà con trên dưới 150 con rất khõe mạnh vậy mà lúc đag viết bài này cũng có 1 chú ra đi và triệu chứng giống hoàn toàn như trên.
GÀ NÀY LÚC 5 NGÀY TUỔI CÓ CHỦNG TẢ NI-IB, 12 NGÀY NHỎ GUM, 13 NGÀY CHÍCH ĐẬU.
Mình viết bài này kg để nhận đc sự thông cảm của cả nhà mà mục đích là nói ra cho lòng mình thỏa mái hơn thôi."thật sự đag rất rối"
Với diễn biến như mình trình bày ở trên mọi người nhận định như thế nào và cách trị ra sao?
những gì mình viết ở trên hoàn toàn là sự thật về đàn gà mình, tuyệt đối kg có nữa lời nói dối.
Chia sẽ cùng bạn, bệnh gà không phải tụ huyết trùng đâu, chỉ là nhiễm Ecoli bại huyết và đầu đen rồi thêm cầu trùng rồi Salmonela. Mong sao đây chỉ là giấc mơ.
Chia sẽ cùng bạn, bệnh gà không phải tụ huyết trùng đâu, chỉ là nhiễm Ecoli bại huyết và đầu đen rồi thêm cầu trùng rồi Salmonela. Mong sao đây chỉ là giấc mơ. Dù gì chuyện cũng qua, nên không cần tư vấn cách vượt qua sóng gió nha. Gà nếu nuôi quan sát kỹ khi bị chết 1 con là cứu được 80% đàn. Tôi không thích dùng kháng sinh, mong các bạn hãy học tập nắm bắt kỹ về con gà để cùng nhau chung tay xây dựng mô hình sản xuất an toàn Vietgap.
 
2 tháng đầu e cho gà ăn thức ăn công nghiệp sau đó chuyển sang ăn bắp với lúa gà vẫn ăn rất tốt chỉ có khoảng 1 tuần nay gà tự dưng k chịu ăn nửa ngày càng ốm
Dang an thuc ăn mà bc ngung thì con ga sẻ bị ốm thôj mình cũng tung bị mot bầy như z
 


Back
Top