*thanhnhon77:"Thứ hai : Nếu vẫn không đẻ, mổ khao bạn bè, anh,em cho biết miếng thịt Nhím thế nào."
Rất trân trọng tấm lòng chân thật của bạn đối với bà con chăn nuôi. Và rất tiếc, bạn ở xa quá nên tôi không được biết miếng thịt Nhím thế nào.
Chúc đàn nhím của bạn đẻ thật nhiều nhím phụ nữ nhé!
Cảm ơn bác Ba, Em cũng say mê con Nhím như phải lòng ấy, cho nên Em bỏ việc về quê để làm Nông nghiệp đấy. Em cũng có duyên với Nhím lắm, Em nuôi hơn chục cặp nhưng bị dính mỗi một con không đẻ thôi. Có người gần chỗ Em, nuôi 7 con cái mà dính tới 4 con không đẻ. Mà Nhím của Em đại đa số đều đẻ 2 con cái thôi,cũng có duyên và có Lộc các bác nhỉ.Bác Ba cứ khiêm tốn, bây giờ bác là đại gia nuôi Nhím rồi ,cứ thịt một con khao anh,em,bạn bè đi Bác.
Qua diễn đàn này Em thấy các Bác đều đưa ra những quan điểm của mình và thấy ai cũng có cái đúng. Thực ra trong nền nông nghiệp VN ta cũng còn nhiều vật nuôi rất tốt, có nhiều ưu điểm,không chỉ riêng có con Nhím. Tất nhiên trước khi chăn nuôi thì ai cũng phải tính toán cho đầu ra hợp lý ,nhưng có một số ưu điểm nổi bật nhất của con Nhím là: ít bệnh tật, chi phí cho thức ăn ít tốn kém, chuồng trại đơn giản, thích hợp mọi thời tiết khí hậu,nóng không cần quạt,lạnh không cần sưởi. Những cái đó quá đủ để làm say đắm những nhà nông nghiệp cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư,người ta còn nói:" con Nhím ăn cỏ nhả vàng" ,cũng đúng các bác nhỉ.
Thời gian qua em cũng đã tìm hiểu về những con thuộc hàng Động Vật Hoang Dã được chăn nuôi thì Em thấy loài gặm nhấm như : Nhím, Dúi, Don... là loài ăn tạp nên sức đề kháng rất cao,ít bệnh. Mặc dù đầu ra chưa cho thấy ổn định nhưng vẫn có phong trào nuôi rất mạnh vì nó rất an toàn,bán rẻ thì vẫn thu được vốn, có những con có đầu ra ổn định nhưng dễ xảy ra dịch bệnh,không cẩn thận mất hết cả vốn.Hỏi các bác chọn phương án nào khi rủi ro. Còn về loài Bò sát như : Trăn, Rắn, BaBa, Rùa, Kỳ đà, Cá Sấu, Tắc Kè....thì VN ta không bao giờ đủ cung cấp cho cả thị trường nội địa lẫn thị trường Trung Quốc rộng lớn. Nhưng các bác nuôi bò sát cũng thất đấy, ngoài Bắc có mùa Đông lạnh giá, Bò Sát không ăn nên không lớn hoặc sẽ bị chết rét hết, mùa Hè ăn khỏe, lớn nhanh nhưng ăn toàn thức ăn có nguồn gốc động vật nên chi phí rất cao dẫn đến hiệu quả thấp.
Về con Hươu,nó bé người nhưng ăn khỏe lắm,nếu nuôi số lượng lớn thì không có cỏ cho nó ăn,rất khó khăn dẫn đến không hiệu quả.
Về con Gấu, nó ăn cũng khỏe ,chi phí cho thức ăn rất tốn kém mà bây giờ KL không cho lấy mật công khai dẫn đến thất bại hoàn toàn.
Con Cầy Hương, nấu cơm, nấu cháo cho nó ăn,rồi rửa bát,rửa chậu cho nó rất vất vả còn cộng thêm hằng ngày cứ phải đi xem phân của nó xem có bị ỉa chảy không, mà mỗi năm nó lại đẻ có mỗi lứa dẫn đến vừa không hiệu quả lại vất vả nhiều.
Con Lợn rừng cũng phải tiêu độc, khử trùng chuồng trại, tiêm phòng định kỳ cho nó cũng phức tạp mà vẫn cứ lo sợ mắc dịch chết sạch, mà bây giờ nhiều loại Lợn rừng quá,xịn cũng lắm mà lai lung tung cũng nhiều,bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn khi mua giống.
Trên đây là quan điểm của Em, có gì không đúng mong các Huynh đại xá cho tại hạ. :huh::huh::huh::huh::huh: