Thiết kế theo Bát quái và làm vườn theo triết lý Ngũ hành!

  • Thread starter Nguyen Hoang Long
  • Ngày gửi
N

Nguyen Hoang Long

Guest
10488203_884323948251496_64187945356534093_n.jpg

10464167_888065004544057_1862132393846571377_n.jpg



Chọn đất làm vườn:
Từ hàng nghìn năm trước, người xưa coi mặt đất là một cơ thể sống, có các huyệt nối kết với nhau như kinh mạch trong cơ thể con người. Địa khí (năng lượng của trái đất) vận hành trong hệ thống kinh mạch đó (gọi là long mạch) và ngưng tụ tại những địa điểm thích hợp (gọi là huyệt). Con người chọn được nơi sinh khí ngưng tụ sẽ khoẻ mạnh, gặp nhiều điều tốt lành.

Do đó người làm vườn chọn được địa thế theo Bát Quái Tiên Thiên thì có thể hưởng được cái Nguồn Khí ở Thượng Tầng và hưởng được cả cái Long Mạch ở Hạ Tầng.

Thiết kế theo Bát Quái Hậu Thiên là cách để họ lấy cái ruộng vườn của mình hài hòa với thiên nhiên và làm chổ ngưng tụ sinh Khí/ địa khí …

Làm vườn theo triết lý Ngũ hành:

Vườn chia ra làm 2 loại:

Vườn chuyên canh (Quái Đoài hậu thiên):

Kim:

Cuốc xới, cắt tỉa…

Mộc:

Giống thì đi xin hàng xóm, nhân lên và đông dần theo năm tháng…

Loại giống cắt cành cắm/ tách nhánh cắm…này gọi là giống vĩnh cữu!

Vd: (xả, dong, rau…). Dòng cây này ‘trâu bò’ ưa nắng chịu nước!

Thủy:

Tầng nước ngầm (thủy mạch),

không cần tưới nước vì tầng ngầm(cách đất ~ 30cm) có thủy mạch dư tràn.

Hỏa:

Nắng là năng lượng sống còn cho cây và đất, đốn cây đốt lá làm phân tốt cho đất.

Vườn là rừng không lo thiếu lá…

Phân là tro không có tốn tiền!

Thổ:

Đất cát mịn pha bùn êm diệu nên cây dễ lên và bọ dễ sinh…

Trừ Sâu bọ(không làm gì hết): nhờ lộc trời lúc nào sâu bọ cũng tràn đầy, sức khỏe cây cối cũng trâu bò không kém …

Ngắm ‘chúng sinh’ tương/ phang nhau tới lui(thiên địch), mới ngộ ra đứa nào cũng sống…sung sướng.


Vườn Rừng (Quái Tốn hậu thiên):

Kim:

Cuốc xới, cắt tỉa…

Mộc:

3 tầng cây: lâu năm ăn quả(thượng), ngắn hạn(trung), thấp bò lăn lộn trên đất(hạ).

Giống Cây lâu năm mua ở trại giống, cây lớn lên thì chiết cành nhân giống!

Thủy:

Hồ sinh: mạch nước quanh năm chảy ngầm tự nhiên(thủy mạch).

Điều tiết nước: Bơm nước hồ Tưới tự động tạo mưa và suối nhân tạo vào mùa khô. Mùa mưa buông thả cho trời!

Hỏa:

Điều tiết nắng (hỏa) bằng cách tỉa cắt cành của những cây lâu năm(tạo hình) cho các tầng cây thấp dưới mặt đất tắm nắng.

Thổ:

Đất cát, không lo ngập úng nước!

Trồng và chăm sóc cây bằng ngũ hành( vật động tự nhiên) tôi gọi chúng là Thảo Mộc!

Nuôi gà theo triết lý Ngũ hành:

Kim:

Chuồng kiên cố chống bão tố, cửa riêng chúng tự do giờ giấc.

Gà sống tự do gà là hạnh phúc!

Mộc:

Bước Ra khỏi chuồng là rừng, chúng tha hồ kiếm ăn rau, củ, quả, nhái, bọ…!

Thủy:

Uống Nước hồ, nước trời ơi!

Hỏa:

Cũng phơi mình tắm nắng như mấy thằng Tây ngoài resort!

Thổ:

Đào đất kiếm trùn!

Gà không nuôi mà trứng cứ ăn hoài…Tôi gọi chúng là gà máy (Machine chicken)!

Sống theo triết lý Ngũ hành:

Kim:

Tắm sương (mượt da) nuốt sao (giao tiếp Thượng tầng)…

Mộc:

Ăn rau (sạch ruột/ sạch bếp/ sạch tâm hồn)…

Thủy:

Nước giếng có bèo ong tự sinh(làm cho nước giếng luôn trong vắt), mát lạnh tê người…

Nước mưa (Tiên nữ thường tắm nước này cho da láng như lụa!).

Hỏa:

Tắm nắng cho da óng ánh cho tóc đen vàng…

Nắng là 1 trong 4 thứ(Đất nước nắng gió) làm nên chất liệu vừa đậm đà vừa phóng khoáng của người đàn ông!

Bếp lửa hồng(nấu rượu, ẩm thực, xông hơi, làm tinh dầu…)

Thổ:

Làm vườn đi chân đất cuốc đất. Trong đất có gì đó mà Trịnh Công Sơn viết:

Đất ôm anh đưa anh về cội nguồn…

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô…

Người làm vườn chuyên nghiệp họ tôn trọng/ tôn thờ đất.

Người lạ họ không cho vào vườn!

Vì Đất là Tâm linh!

10393825_883201688363722_3353512711977259061_n.jpg

Một góc của rừng!
10403015_883201691697055_1819700194063448805_n.jpg

Giếng nước!
10455940_883201668363724_9200743115282122875_n.jpg

Ruộng vườn là nơi 'tàng phong tụ khí'!
10414907_876306812386543_6267901571505204151_n.jpg

Rượu và hoa!
10440661_874537452563479_4409183535788283317_n.jpg

Vườn chuyên canh(xả).
10338830_874536375896920_8425941348300611604_n.jpg

Rừng phủ lên chuồng chó.
1600985_857909954226229_171015497731524308_n.jpg

Một bữa cơm rau thập cẩm.
10348225_465558110256508_7737339389277603903_n.jpg

Vườn Rau Củ chi(Ăn vô là Ngũ tạng bại hoại!)
10340180_888072984543259_3105219996616977149_n.jpg

Thiết kế tương ứng.
10003669_838497036167521_380586182_o.jpg

Sợ nhất là những mô hình thiết kế như thế này!
Lời kết:
Thiết kế và làm vườn theo tự nhiên người phương Tây gọi nó là Future Farm...tôi gọi nó là vườn rừng!
Ngày tôi gánh rau đi bán họ sẽ gọi tôi là farmer!
Gánh 2 cái sọt rau mang cái sạch/ cái tự nhiên đến với Người.
Ngoài những tiếng rao quyết liệt sinh tồn còn phản phất một nỗi ưu phiền:
Tôi không chỉ gánh rau mà còn gánh cả một Kiếp Người!
 


Bác ẩn sỹ có ý kiến gì về Ngũ giác đài ( bộ quốc phòng mỹ) thiết kế theo con số 5 ( số dương ngĩa là còn tiếp tục) phải chăng sức mạnh của họ là đây?!
Với bát quái trận đồ của kinh dịch ( kể cả phong thủy nữa)

Con số 8 của bát quái là con số chẵn hay còn gọi là con số âm vì có ngĩa là :đã hết…vì đã tròn trịa rồi

Bác là : ẩn sỹ , có ngĩa dấu kín là co lại…cũng có ngĩa là đã hết

kết cấu phong thủy của Lầu Năm Góc có một mối liên hệ mật thiết đến vận hạn của nước Mỹ trong những năm vừa qua. Một số nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng hàng loạt những thiết kế và bố trí của Lầu Năm Góc có liên quan mật thiết đến con số 5. Không chỉ được thiết kế theo hình ngũ giác (5 cạnh), có 5 dãy nhà song song mỗi cạnh, người ta còn tìm thấy sự hiện diện của con số 5 một cách ngẫu nhiên và trùng hợp trong nhiều bố trí khác.




Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao có hình ngũ giác

Thiết kế… không bình thường
Lầu Năm Góc bắt đầu được xây dựng vào năm 1941 và hoàn thành trong thời gian thần tốc chỉ với 16 tháng thi công. Vào thời điểm đó, quân đội Hitler khống chế gần như cả toàn bộ châu Âu. Tổng thống Mỹ bây giờ là Franklin Roosevelt đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ. Điều này đặt ra một yêu cầu bức thiết chưa từng có: Bộ chiến tranh của nước Mỹ, do đã phát triển tới một quy mô quá lớn, nên phải có một trụ sở chỉ huy mới. Henry Stimson, Bộ trưởng Chiến tranh khi đó, đã gặp riêng Tổng thống Roosevelt và đưa ra đề xuất “tăng thêm không gian của hoạt động của Bộ”. Từ đây, chính phủ Mỹ bắt đầu nhen nhóm kế hoạch xây dựng Lầu Năm Góc.



Toàn bộ công trình đồ sộ của Lầu Năm Góc

http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/bi-an-phong-thuy-cua-lau-nam-goc.html
 
Last edited by a moderator:
Bác ẩn sỹ có ý kiến gì về Ngũ giác đài ( bộ quốc phòng mỹ) thiết kế theo con số 5 ( số dương ngĩa là còn tiếp tục) phải chăng sức mạnh của họ là đây?!
Với bát quái trận đồ của kinh dịch ( kể cả phong thủy nữa)

Con số 8 của bát quái là con số chẵn hay còn gọi là con số âm vì có ngĩa là :đã hết…vì đã tròn trịa rồi

Bác là : ẩn sỹ , có ngĩa dấu kín là co lại…cũng có ngĩa là đã hết
Người Phương tây họ si mê Kinh dịch từ đầu thế kỷ 19, giờ họ đã chạm vào Tạo hóa:
Năng lượng Phản vật chất(vô cực), tế bào gốc(trường sinh bất tử)...
Tuy nhiên họ dùng nó làm vũ khí và kiếm tiền nhiều hơn là vì Đạo.
1576_1201565919.jpg

Con số 5(trung tâm) là trái tim của vạn vật,...,cửu cung, bát quái, ngũ hành, tứ trụ, tam giới, âm dương, vô cực (bất tử). Họ chọn lựa quá chuẩn rồi!
Số 8 âm tính, cái còng nó cũng lạnh như con 8 bác àh,
Ẩn sĩ là người mà họ tự dám trói mình vào 1 cái còng lạnh lẽo...cho đến khi nội lực họ quá mạnh để xé toạt nó ra thành tro bụi...
Hết hồn!
 
@ Cách viết của bạn ẩn sĩ dễ đưa người ta đến ngộ nhận ( Có lẽ do viết vắn tắt quá )

- Trong sơ đồ cửu cung Con số 5 ở vị trí Trung Tâm ( Nếu theo cửu cung Bát Quái). Vì vậy số 5 tượng trưng cho trung tâm , cho quyền lực chứ bản thân con số 5 không phải là trung tâm , là quyền lực .

Cách hiểu và áp đặt những con số là do người đời sau suy diễn mà thôi . Vd họ cho rằng số 3 là tài , số 6 là lộc , số 8 là phát v. v ... và kéo theo biết bao là ... mộng mị, mơ hồ ...

- Con số 5 và con số 8 bản thân chúng chẳng có tác dụng gì vì chúng chỉ là tượng trưng . Giá trị đích thực lại nằm ở đằng sau chúng .

Ngũ Giác Đài có 5 cạnh. Bát Quái có 8 cạnh . Nói vậy không có nghĩa là cứ xây một tòa nhà hay thiết kế một khu vườn có 5 cạnh hoặc 8 phần là coi như xong . Nếu vậy thì đơn giản quá , ai cũng làm được , thợ xây nào cũng xây được .
Tòa nhà 5 cạnh hay tám phần chỉ là vẻ ngoài. Vận dụng và bố trí chúng như thế nào mới là vấn đề chính . Và chỉ khi vận dụng đúng chúng mới phát huy tác dụng ( Đây thuộc về lĩnh vực của các thầy phong thủy . MT tui cũng không dám đào sâu vì MT không đi theo hướng này ).

*************
@ Lão Đại à ! Cuộc sống người ta vốn ngắn nên chuyện trăm năm , vài trăm năm người ta thấy là dài và vội vã kết luận là trường tồn . Nhưng một khi đã hiểu thì chẳng có gì là trường tồn cả .

Cái Ngũ Giác Đài ấy , cái biểu tượng quyền lực ấy cũng có ngày sẽ suy vong nhường ngôi cho biểu tượng khác . Lão có đồng ý với tui không ?
 
Last edited:
@ Cách viết của bạn ẩn sĩ dễ đưa người ta đến ngộ nhận ( Có lẽ do viết vắn tắt quá )

- Trong sơ đồ cửu cung Con số 5 ở vị trí Trung Tâm ( Nếu theo cửu cung Bát Quái). Vì vậy số 5 tượng trưng cho trung tâm , cho quyền lực chứ bản thân con số 5 không phải là trung tâm , là quyền lực .

Cách hiểu và áp đặt những con số là do người đời sau suy diễn mà thôi . Vd họ cho rằng số 3 là tài , số 6 là lộc , số 8 là phát v. v ... và kéo theo biết bao là ... mộng mị, mơ hồ ...

- Con số 5 và con số 8 bản thân chúng chẳng có tác dụng gì vì chúng chỉ là tượng trưng . Giá trị đích thực lại nằm ở đằng sau chúng .

Ngũ Giác Đài có 5 cạnh. Bát Quái có 8 cạnh . Nói vậy không có nghĩa là cứ xây một tòa nhà hay thiết kế một khu vườn có 5 cạnh hoặc 8 phần là coi như xong . Nếu vậy thì đơn giản quá , ai cũng làm được , thợ xây nào cũng xây được .
Tòa nhà 5 cạnh hay tám phần chỉ là vẻ ngoài. Vận dụng và bố trí chúng như thế nào mới là vấn đề chính . Và chỉ khi vận dụng đúng chúng mới phát huy tác dụng ( Đây thuộc về lĩnh vực của các thầy phong thủy . MT tui cũng không dám đào sâu vì MT không đi theo hướng này ).

*************
@ Lão Đại à ! Cuộc sống người ta vốn ngắn nên chuyện trăm năm , vài trăm năm người ta thấy là dài và vội vã kết luận là trường tồn . Nhưng một khi đã hiểu thì chẳng có gì là trường tồn cả .

Cái Ngũ Giác Đài ấy , cái biểu tượng quyền lực ấy cũng có ngày sẽ suy vong nhường ngôi cho biểu tượng khác . Lão có đồng ý với tui không ?
Kinh dịch là âm dương! Cho nên:
'Có vật là có hồn' con số cũng vậy!
'Vạn pháp do duyên' không phải ai cũng chạm vào được linh hồn của những con số...
Ngũ Đài là vật, linh hồn của nó là Nước Mỹ/ Ý chí của người Mỹ!
Họ kiên cường thì Ngũ Đài vững chãi và trường tồn...
 
Hi ... Nói theo bạn ẩn sĩ "Có vật là có hồn . Con số cũng vậy" . Vậy như nhà MT tui số 86 là sẽ phát ah ? Nói thật nhé tui thì tui tin là tui sẽ đói nếu không làm việc hơn là con số 86 đó .hi hi ...

"có vật là có hồn" . Cái này thì MT chấp nhận .

Cũng bởi "Có vật là có hồn" nên trong trường hợp không cần thiết thì không nhất thiết phải bày Bát Quái . Bởi vì chất Âm - Dương luôn tồn tại trong mỗi khu vườn và thuận theo tự nhiên. ( Thậm chí vườn bỏ hoang vẫn có chất Âm - Dương ) . Nếu ta sống mà cảm thấy thoải mái là tốt rồi . Sửa đổi có khi còn mang họa ...
 
Hình thức và nội dung là 1 cặp phạm trù đi đôi với nhau

Có hình thức ắt phải có nội dung…có nội dung nhất định sẽ có biểu hiện ra ngoài…không thể dấu được

Đây là biểu hiện của tự nhiên…không thể áp đặt mà có được

Kinh dịch dạy rằng “Lý tại khí, khí tại hình” có lí là có khí thế..có khí thế không bằng có hình thể bên ngoài thí dụ :

VN có lý có luật pháp quốc tế công nhận chủ quyền biển…nhưng TQ xâm lăng VN cũng không dám làm gì mạnh..là do kích thước hình thể khổng lồ của tq

Các biểu hiện cuả tự nhiên có tính quy luật “ắt có và đủ”
Có sức mạnh tiềm ẩn sẽ có biểu hiện bên ngoài…không thể dấu được đâu

Không có sức mạnh tiềm ẩn mà khoác cho mình bộ da con cọp…chỉ sẽ làm mình…chết sớm thôi ( vì người ghét ra đòn rất nặng mình không có sức của con cọp để chống lại)

Áp đặt hình thức để có nội dung là…sai lầm lớn

Giống như bịnh sùng bái con số của các nhà phù thủy hoặc "giả kim thuật" thời trung cổ…không có kết quả gì mà cuối cùng bị tự diệt hết

Lí thuyết kinh dịch hoặc lí thuyết phong thủy vẫn được rất nhiều người thích để áp dụng trong cuộc sống…vì khi đã đúng lí thuyết thì người ta an tâm để phát triển cuộc sống bằng năng lực thực sự của bản thân…bằng tài năng đã học tập rèn luyện được

Sùng bái hình thức và con số..rồi đem áp đặt cho cuộc sống và cho rằng các hình thức mình đang áp dụng sẽ cho mình tài lợi tài danh…là sai hòan toàn

Ngược lại có tài năng mà không úy kị điều gì..bất cần quy luật nào của bất kì lí thuyết nào…cứ sống tự nhiên và thoải mái..thì bảo đảm sẽ…trắng tay rồi chết sớm
 

Hi ... Nói theo bạn ẩn sĩ "Có vật là có hồn . Con số cũng vậy" . Vậy như nhà MT tui số 86 là sẽ phát ah ? Nói thật nhé tui thì tui tin là tui sẽ đói nếu không làm việc hơn là con số 86 đó .hi hi ...

"có vật là có hồn" . Cái này thì MT chấp nhận .

Cũng bởi "Có vật là có hồn" nên trong trường hợp không cần thiết thì không nhất thiết phải bày Bát Quái . Bởi vì chất Âm - Dương luôn tồn tại trong mỗi khu vườn và thuận theo tự nhiên. ( Thậm chí vườn bỏ hoang vẫn có chất Âm - Dương ) . Nếu ta sống mà cảm thấy thoải mái là tốt rồi . Sửa đổi có khi còn mang họa ...
Theo luật đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu:
86: Bát lục vs Phát lộc!
96: Chín sáu = chú vs cháu!
Có Tín thì có Linh...Tín lực càng mạnh thì Linh ứng càng cao!
---------------
Tay làm hàm nhai: 'tích cực quay tay thì vận may sẽ đến...'
Đói no là do cái tay với cái đầu Người,
Có người kiếm ăn bằng cái tay...có người thì bằng cái đầu...
Vạn sự do duyên!
Đói như con chó sói thì chơi cả tay lẫn đầu...
------------------
Tất cả đều là âm dương vậy:
Tại sao phải thiết kế bát quái chi cho mệt...cho tốn tiền...cái ý rất hay...
Câu này MT đưa ra 1 thế bí...rất đáng để động não!
Ẩn sẽ tìm lối đi riêng!
Hình thức và nội dung là 1 cặp phạm trù đi đôi với nhau

Có hình thức ắt phải có nội dung…có nội dung nhất định sẽ có biểu hiện ra ngoài…không thể dấu được

Đây là biểu hiện của tự nhiên…không thể áp đặt mà có được

Kinh dịch dạy rằng “Lý tại khí, khí tại hình” có lí là có khí thế..có khí thế không bằng có hình thể bên ngoài thí dụ :

VN có lý có luật pháp quốc tế công nhận chủ quyền biển…nhưng TQ xâm lăng VN cũng không dám làm gì mạnh..là do kích thước hình thể khổng lồ của tq

Các biểu hiện cuả tự nhiên có tính quy luật “ắt có và đủ”
Có sức mạnh tiềm ẩn sẽ có biểu hiện bên ngoài…không thể dấu được đâu

Không có sức mạnh tiềm ẩn mà khoác cho mình bộ da con cọp…chỉ sẽ làm mình…chết sớm thôi ( vì người ghét ra đòn rất nặng mình không có sức của con cọp để chống lại)

Áp đặt hình thức để có nội dung là…sai lầm lớn

Giống như bịnh sùng bái con số của các nhà phù thủy hoặc "giả kim thuật" thời trung cổ…không có kết quả gì mà cuối cùng bị tự diệt hết

Lí thuyết kinh dịch hoặc lí thuyết phong thủy vẫn được rất nhiều người thích để áp dụng trong cuộc sống…vì khi đã đúng lí thuyết thì người ta an tâm để phát triển cuộc sống bằng năng lực thực sự của bản thân…bằng tài năng đã học tập rèn luyện được

Sùng bái hình thức và con số..rồi đem áp đặt cho cuộc sống và cho rằng các hình thức mình đang áp dụng sẽ cho mình tài lợi tài danh…là sai hòan toàn

Ngược lại có tài năng mà không úy kị điều gì..bất cần quy luật nào của bất kì lí thuyết nào…cứ sống tự nhiên và thoải mái..thì bảo đảm sẽ…trắng tay rồi chết sớm
Khựa vs Việt Nam
Ta thấp hơn họ vì ta quì gối dưới chân họ!
Nhật Hàn...đều nhỏ như ta nhưng một tất đất của họ đố khựa dám chạm vào...
Đảng hèn thì dân phải chịu!
Nhớ cái hội nghị Diên Hồng năm nào, Đại Việt tuy nhỏ mà vẫn tỏ bất khuất trước Cường Bạo.
Lòng dân đã thuận thì giặc có mạnh cỡ nào cũng chỉ là con voi trước bầy kiến dữ...
 
Last edited by a moderator:
Bác ẩn sỹ nên ngiên cứu cẩn thận các góp ý của đạo sỹ Mây Trắng
Mây Trắng có nhiều nick khác...cộng chung lại là mấy trăm bài viết. mang nhiều tính triết
Nhưng Không bài nào là sai đâu
 
Lí thuyết kinh dịch hoặc lí thuyết phong thủy vẫn được rất nhiều người thích để áp dụng trong cuộc sống…vì khi đã đúng lí thuyết thì người ta an tâm để phát triển cuộc sống bằng năng lực thực sự của bản thân…bằng tài năng đã học tập rèn luyện được

Mạn phép Lão Đại cho MT được nói thêm đôi điều ở chỗ này .

Trước đây trong một lần trò chuyện với Lão Ma Đầu MT đã nói : Khi từ trên cây tụt xuống thì tui nhìn thấy một cái ao quái quỉ nửa đen, nửa trắng . Lão còn nhớ không ?

Về mặt lý thuyết thì bát trạch , phong thủy , bốc dịch ... gốc đều từ Âm - Dương . Chỉ là càng về sau thì càng biến tấu dẫn đến nhiều quan niệm sai lầm .

- Xét về Phong Thủy thì cũng có nhiều cái hay . Khi ứng dụng Phong thủy vào cuộc sống thì ta cải tạo được không gian sống , giảm bớt được nạn ô nhiễm môi trường . Khi môi trường được cải thiện thì sức khỏe ta cũng tốt theo . Đây cũng là điều mà TP đã và đang làm như nạo vét các kênh , trồng nhiều cây xanh v. v ...
Mà lão biết không ? Cái vui nhất là khi Thành Phố thả cá xuống kinh Nhiêu Lộc để cải tạo môi trường thì người dân lại tưởng nhầm ... là của Trời cho . Thế là mọi người hồ hởi kéo nhau ra sông câu cá . Người mình đúng là hồn nhiên . hi hi

Những mặt tốt của Khoa Phong thủy giờ cũng được cập nhật vào trong giảng dạy .

- Còn những vấn đề khác ? Tiên Thiên , Hậu Thiên , những gì thuộc về huyền bí , siêu nhiên v. v ... lại là những cuộc tranh cãi không có hồi kết nên MT cũng không muốn đào sâu . Quan điểm riêng của MT thì không phủ nhận nhưng mà ... tùy thuộc vào đối tượng , tùy thuộc vào chủ thể chứ chẳng thể nói chung chung . Chẳng phải cứ vạch ra một Bát Quái là xong . Cũng chẳng phải ở trong một Tiên Thiên đã gọi là tốt . ( Đâu có đơn giản vậy )

**************
@ Hi ... Lần đầu tiên ở Diễn Đàn MT mới được nghe một người nói với MT về Tín và Linh .

Nói vậy ... Khi bạn mang rau đi bán thì bạn đọc câu "thần chú" 83 .83 .83 ... .Phát tài . Phát tài . Phát tài ... và bạn sẽ phát tài ? Với Tín của bạn MT tin là sẽ Linh . Hi hi

* Nói vui thế thôi chứ nếu bạn chưa ưng thì MT sẽ nói theo góc nhìn khác vậy :

Tiên Thiên và Hậu Thiên thuở ban đầu có phải dùng con số 1, 2 ... 5... 8 ??? Hoàn toàn chẳng phải . Nếu đã chẳng phải thì sao dám khẳng định số 5 là trung tâm , số 8 là phát ?
Những con số chỉ là tượng trưng mà thôi .

* Đọc dòng cuối của bạn MT tui có thể "cảm" được chất Đạo của bạn đến độ nào .

Bạn nói phải đấy : "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"

MT tui lại vân du thôi . hi hi

***********************
 
@ Hi ... Lão Đại à !

Lão biết tính tui mà . MT chẳng có tính hơn thua và cũng sẵn sàng chia sẻ những gì mình suy gẫm được ( có khi cũng sai . hi hi ) . Có điều ...

Lão Đại còn nhớ không có lần MT đã nói với Lão Ma Đầu : Có những việc không nên bàn sâu trừ phi là bạn đồng tu ( Nên hiểu theo nghĩa rộng là có cùng tâm tánh và cùng nhau tu tập , cùng nhau trao đổi một vấn đề mà cả 2 quan tâm ). Lần ấy , tuy không nói ra nhưng dường như lão Ma Đầu hiểu nhầm là MT tui xem nhẹ lão .

Kỳ thực là MT chỉ nói thật thôi . Tâm tánh không đồng chỉ làm mất thời gian của mình và người . Càng đi sâu sẽ càng chỏi .Mặt khác ... có thể người sẽ hiểu sai ý mình hoặc đem áp dụng không đúng chỗ , nói nôm na là "Râu ông nọ cắm cằm bà kia" . Cái đó lại là họa ...
 
Đừng đi bác..thấy "ẩn sỹ" mà thương quá. là 1 sinh linh, tâm thiện,biết yêu thương , biết giận hờn. biết tin tưởng.. nhưng chưa ngộ ra chân lý thôi, do mắc bịnh "sùng bái hình thức" và "công thức" .
2 đứa trẻ nó mê/ sùng bái cái 69 cũng có cái lý của nó:
69 là một công thức lạ nên 2 đứa nó khoái cái cảm giác lạ. Và áp nhiều công thức thì càng nhiều khoái lạc. Và khi chán công thức chúng sẽ chơi vô thức (lên đỉnh).
Lên Đỉnh của hạnh phúc là sướng... cho nên:
Mê/ sùng bái là quyền chứ không phải là bịnh!
Sao nỡ phạm vào cái quyền được sướng hả bác?
 
@ Ẩn sĩ nói trúng vào vấn đề chính rồi đấy .

- Mỗi người đều có sở thích riêng và tự vui với những gì mình có hoặc đạt được ( Hình như giới trẻ bây giờ gọi là "tự sướng" thì phải ??? )

- Ẩn sĩ có biết vì sao MT chẳng nói gì về 2 cái hình Bát Quái không ???

Hai hình Tiên Thiên và Hậu Thiên rất ư là chỉn chu ( Nhất là hình Hậu Thiên Bát Quái ) . Nhưng MT lại thấy ẩn đằng sau ... là cái không thật .

Hình vẽ ... không thật và ẩn sĩ đưa lên cũng với tính cách phô diễn chứ không phải trao đổi . MT tui thì lại chẳng muốn phá niềm vui của người khác . Vì vậy ... chỉ lướt ngang qua mà chẳng bình luận gì.

Ẩn sĩ còn một mục đích nữa ... nhưng đó cũng là việc riêng của Ẩn sĩ . MT tui cũng không can dự.

@ . Dù thế nào ... thì MT tui cũng chúc Ẩn Sĩ cũng như chư Huynh Đệ trong Diễn Đàn gặt hái được nhiều thành công và gặp nhiều may mắn trên bước đường đời.

************
 
Ếch tui chẳng phải là... Ẩn sĩ.
Đọc bài của bác bỗng thấy có nhiều điều thú vị...
Và...cảm nhận các triết lý ngũ hành, âm dương đến với mình rất tự nhiên
Dù... chẳng cố ý xây dựng chọn lựa theo triết lý của chúng
Tui có một mảnh đất rẫy:
Trên có cây tầng cao
Dưới có cây tầng thấp
Có giếng để tưới mùa nắng hạn
Có điện để xử dụng khi cần
Có đường đi thuận lợi
Chẳng chăn nuôi nhưng chim, sóc, chuột tương đối sẵn. Chịu khó là sẽ có...mồi
Dĩ nhiên là rau cỏ cũng sẽ chẳng thiếu khi muốn ăn...chay ( đặc sản luôn đó nghen)
Sản vật đem từ đấy về chẳng cần rao bán cạnh tranh với ai cũng tự có người đến mua
Giá trị đem lại không lớn không thể làm giàu được nhưng...vui
Và...thích lên rẫy hơn ở nhà.
Lên đó đi lanh quanh phát dọn trồng tỉa mà thấy thanh thản chẳng bận tâm gì
Tui kiến thức nông cạn nhìn trời qua miệng giếng hẹp hẹp
Chẳng biết triết lý cao siêu về âm dương ngũ hành gì cả
Nhưng khớp những điều mình có vào bài của bác thấy trùng hơp vui vui
Kết luận nông cạn thấy vườn của bác cũng...tự nhiên.
Và những điều tui nói trên không phải là...tự mãn...đâu!!!
 
Last edited by a moderator:
@ Ẩn sĩ nói trúng vào vấn đề chính rồi đấy .

- Mỗi người đều có sở thích riêng và tự vui với những gì mình có hoặc đạt được ( Hình như giới trẻ bây giờ gọi là "tự sướng" thì phải ??? )

************

Lão Đạo Sỹ thế mà tỉnh táo thiệt nhận xét của bác làm lão mỗ giật mình.. đúng rồi bác "ẩn sỹ" đang tự sướng :
images

Người Phương Tây họ leo núi để rèn luyện ngón chân ngón tay cũng như toàn thân được khỏe mạnh. Ẩn sĩ thích môn này nên chế (Biến) ra cục tạ đó để tập, thi thoảng đi dã ngoại leo núi.
Kinh dịch gồm 3 dịch:
Trong đó Biến Dịch được người Việt ứng dụng nhiều. Biến để thông, để sinh tồn, để thỏa mãn/ nhãn...
10341561_875822942434930_7018995452684553694_n.jpg
phong trào này đang thịnh hành và nổi bật lên 1 số :

Điểm danh loạt nhân vật bất ngờ nổi lên thành hiện tượng mạng
Cách đây 19 giờ, 55 phút
Hình ảnh của họ được lan truyền với tốc độ chóng mặt và tên họ cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên google trong một thời gian dài.
Ca sĩ Lệ rơi và những bản cover có 1-0-2

Trong những ngày qua, cái tên Lệ Rơi đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google và các trang mạng xã hội. Những clip liên tục được tung ra từ chàng trai quê Hải Dương đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

278269ed-b3e5-4998-bd12-dcad71811e71.jpg


Lệ Rơi đang cover các ca khúc theo yêu cầu của fan

Những bài hát được ca sĩ mạng này “co-ve” lại đã nhanh chóng được lan truyền, kéo theo đó là những bức ảnh chế, những fanpage được lập ra ầm ầm trên mạng xã hội.

"Ca sĩ" Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu sinh năm 1987. Hàng ngày ngoài việc “co-ve” các bài hát theo đơn “đặt hàng” của những người yêu mến, công việc chính của chàng ca sĩ này là làm vườn với hơn 2 mẫu ổi.

Với “phòng thu” đơn giản, nhưng "ca sĩ" Lệ Rơi có thể mỗi ngày cover từ 4 - 5 bài hát đủ các thể loại: nhạc trẻ, nhạc vàng… thậm chí là cả bài hát bằng Tiếng Anh.

Hiện tượng "ca sĩ" Lệ Rơi vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống cho dù anh đã từng tuyên bố trong một clip: “Đây là bài hát cuối cùng, Lệ Rơi sẽ giải nghệ để chuyển sang một ngành giải trí mới…”.

8f9afd66-e963-4edf-9d28-bd079fe169b9.jpg


Vẻ chất phác của Lệ Rơi

1bac0a58-849e-4396-852b-1f1bb4dbd2ee.jpg


Công việc chính của Lệ Rơi là làm vườn với hơn 2 mẫu ổi

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh

Câu chuyện về Bà Tưng bắt đầu từ việc cô liên tục đăng tải những đoạn video clip và những hình ảnh sexy, mát mẻ của mình trên trang facebook cá nhân. Ngày nào, cô cũng đều đặn đăng ảnh cùng với những phát ngôn gây sốc mang tính thách thức dư luận.

e86f5ab3-e86e-4407-bc1a-c695e957db81.jpg


Bà Tưng gắn liền với cụm từ khoe ngực, khoe clip nóng bỏng

Và hiệu ứng domino đã diễn ra, Bà Tưng trở thành cái tên được quan tâm nhất trên cộng đồng mạng suốt một thời gian dài.

Được dư luận “tiếp tay” bởi những lời tung hô, khen chê đủ cả, Bà Tưng tiếp tục mạnh dạn hơn trong việc tung ảnh, clip. Không chỉ nổi tiếng trên cộng đồng mạng, Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh còn xuất hiện trong cả đề thi của học sinh.

Bị cấm biểu diễn trên toàn quốc, nhưng sức hút của Bà Tưng vẫn không hề giảm. Những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Thị Huyền Anh vẫn là chủ đề “nóng hổi” của nhiều người.

c6054a2d-debd-4065-a10f-7182a75b9d68.jpg


f35214c3-32d3-4349-8cb1-01fab6bd262e.jpg


Trong thời gian gần đây, Bà Tưng thường khoe ảnh giản dị và được lòng dân mạng hơn

Quân Kun bất ngờ thành người nổi tiếng

Nổi lên như một hiện tượng mạng rồi lấn sân sang con đường ca hát, Quân Kun đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Quân Kun tên thật là Nguyễn Hoàng Mỹ sinh năm 1991 ở Bình Định. Anh chàng bắt đầu gây được sự chú ý trên cộng đồng mạng với những status gây sốc kiểu: “Trong vòng 3 giờ đồng hồ nữa, nếu lượt theo dõi trên facebook này tăng 5.000 lượt, Kun sẽ post phim xxx lãng mạn của mình…”.

60a8090b-06b1-443b-ba00-e782394fcc1d.jpg


Quân Kun thường xuyên khoe ảnh nude khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán

Tiếp sau đó là những hình ảnh nude và những phát ngôn gây chú ý với cộng đồng mạng. Quân Kun trở thành tâm điểm ném đá của cư dân mạng cùng với những bình luận không mấy thiện cảm dành cho chàng trai sinh năm 1991 này.

Không dừng lại ở đó, chàng trai này còn tham gia chương trình Việt Nam Idol với mong muốn làm mình “nổi hơn nữa” trong cộng đồng.

“Quân Kun”, “Quân sịp vàng” là những từ khóa được tìm kiếm rất nhiều, chàng trai này “bỗng dưng” trở thành người nổi tiếng và được gắn với hai chữ “thảm họa”.

779ffc57-f92b-4b2f-83ab-7bf7e6c9ac44.jpg


Anh chàng từng quỳ xuống cầu xin ban giám khảo Vietnam Idol cho mình cơ hội đi tiếp

20344206-f4cd-45d1-8ea4-d2470011f798.jpg


Hình ảnh của Quân Kun thường bị gọi là thảm họa

Thánh Phồng Tôm và khuôn mặt “phổ thông”

Phồng Tôm” là nickname của một thành viên diễn đàn mạng xã hội. Mọi người bắt đầu để ý đến anh chàng này từ khi lập topic nhờ tư vấn tìm người yêu vì xấu trai.

Bắt đầu từ đó, Phồng Tôm trở nên nổi tiếng với vẻ bề ngoài lạnh lùng và những câu nói gây sốc. Với khuôn mặt hình sự và có vẻ rất “phổ thông” của mình, thánh Phồng Tôm đã trở thành hình ảnh để dân mạng thi nhau chế ảnh. Cùng với đó là những màn ném đá không thương tiếc của dân mạng cùng với nickname “Thánh Phồng Tôm” dành cho anh chàng.

03fcf5c8-4150-4693-8283-c38feff04bc0.jpg


Gương mặt phổ thông của Phồng Tôm bị dân mạng đem ra chế mỗi khi có sự kiện

Một loạt hình ảnh chế về thánh Phồng Tôm được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Và sự thật phía sau khuôn mặt của thánh Phồng Tôm được sáng tỏ sau khi một chàng trai có tên Phạm Minh Phú công khai CMTND của mình và yêu cầu dân mạng dừng việc chế ảnh.

http://baohay.vn/gioi-tre/phong-cac...at-bat-ngo-noi-len-thanh-hien-tuong-mang.htmlTự sướng và thảm họa :

Hàng trăm người đổ xô đến nhà Lệ Rơi, vườn ổi bị tàn phá
Cách đây 19 giờ, 46 phút
Sau khi danh tính và địa chỉ của Ca sĩ Lệ Rơi được tiết lộ, giới phóng viên ngay lập tức đã đổ xô đến khu vườn ổi của anh chàng Nguyễn Đức Hậu.
Cùng với đó, hàng trăm người dân sinh sống xung quanh do hiếu kỳ trước cảnh các phóng viên nườm nượp kéo nhau về cũng đã đổ tới để xem cho biết.

images1167084_leroi.jpg

Vườn ổi của gia đình Lệ Rơi tan nát sau khi hàng trăm người ghé thăm
Tuy nhiên, nhiều người dân sau khi ghé thăm Lệ Rơi đã đi ra phía vườn ổi và tranh thủ vặt quả ăn. Sau vài ngày đón hàng trăm lượt khách, vườn ổi của Ca sĩ Lệ Rơi đã tan nát.

Lệ Rơi cho biết, do phải liên tục trả lời phỏng vấn của các Phóng viên nên hiện anh đang rất mệt mỏi và chỉ muốn được yên thân quay lại chăm sóc vườn ổi của mình.

Chàng ca sĩ với vẻ mặt tội nghiệp này cũng cho hay, anh chỉ mới có 1 bằng Cao đẳng. Việc gia đình anh có hơn 2 mẫu ổi cũng chỉ là lời đồn vì thực chất nguồn thu tài chính của gia đình Lệ Rơi chỉ trông chờ vào khoảng gần 6 sào ổi.

images1167085_leroi1.jpg

Lệ Rơi mệt mỏi vì áp lực của dư luận chỉ muốn yên thân chăm sóc vườn ổi
Trước đó, Chỉ mới xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn trên “sàn diễn showbiz Youtube” anh chàng Lệ rơi này đã cho ra lò cả trăm bản cover mang phong cách rất riêng của mình. Những clip đều được anh chàng tự quay chỉ với một góc máy quen thuộc, thế nhưng đã tạo ra một hiệu ứng lan truyền rộng rãi trên khắp các cộng đồng mạng.

Đơn giản bởi chàng trai này được mọi người phong tặng danh hiệu “thánh dìm hàng” “thảm họa”, sinh ra là để “dìm hàng” khi sở hữu một ngoại hình bình thường, cùng với chất giọng phô, phát âm sai chính tả trầm trọng.

Thế nhưng chàng trai này vẫn rất tự tin cover đủ các loại nhạc từ những ca khúc đang nổi đình nổi đám, đến những bài hát nhạc trữ tình. Và thật ngạc nhiên là vẫn có rất nhiều người dành sự "ưu ái" đặc biệt cho anh chàng Lệ rơi và coi anh chàng như một sự giải trí miễn phí trong thời tiết mùa hè nóng nực này.

Trong clip mới đăng trên mạng xã hội vào ngày 20/6, anh chàng cover lại một bài hit của Sơn Tùng M-TP "Em của ngày hôm qua" đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những comment ném đá trực tiếp, yêu cầu Lệ rơi "biến mất" hoàn toàn khỏi thế giới mạng thì cũng có nhiều người tỏ ra thích thú với phiên bản này.

images1167086_le.jpg

Lệ Rơi liên tục trả lời của các phóng viên tìm đến
Những lời nhận xét "có cánh" như: “Cảm ơn anh đã đến, anh cho em biết niềm vui của cuộc sống, và biết mong đợi từng ngày như thế nào...”; “Em thích anh lắm chất giọng khoẻ và trong, phong cách ưu tư tự tại, khiêm tốn giản dị, đẹp trai. Quả là ngôi Sao tương lai”, “Idol của lòng tôi :) Anh là động lực để tôi có thể hát mọi nơi mọi lúc”. “Em thề là em thích anh lắm rồi. Fan cuồng đây anh Lệ rơi ơi”.

Thậm chí một trang fanpage Hội những người phát cuồng vì ca sĩ Lệ rơi ngay lập tức đã ra đời và rất nhiều facebook nhái cũng được lập ra nhằm ăn theo sự nổi tiếng đang lên của anh chàng này.

Trên trang fanpage được cho là chính thức mọi người có thể tự mình “đăng kí” những bài hát để Lệ rơi cover. Ít phút trước anh chàng ca sĩ này cũng đã bật mí sắp cho ra đời hai ca khúc là Nóng và Anh không đòi quà.

Đỏ mặt với những 'ông Tưng' lõa thể dạo phố ở VN
Có thể bạn quan tâmĐóng lại
  • Đỏ mặt nhìn mỹ nhân Việt thả rông ngực diện áo yếm
  • Đỏ mặt nhìn sao diễn cảnh phòng the cực nóng trên biển
logo.png
MegaFun.vn on FaceBook
Theo Saoonline

Nguồn: megafun.vn

Xem tin gốc
 
Last edited by a moderator:


Back
Top