thiếu vốn cần người hợp tác 2,5 ha trang trại cách Hà nội 40km

  • Thread starter dainguyen
  • Ngày gửi
Mình vừa đặt cọc tiền đang chờ làm thủ tục giao đất diện tích 2,3 ha
giá mình thuê là 1nghìn đồng /1m2/1năm
thời hạn thuê là 20 năm. trả tiền một lần.
diện tích trên một nửa là ao một nửa là đất lúa
sát bãi chăn thả tự nhiên. gần đường, chủ động nguồn nước
qua tết âm lịch sẽ được giao đất.
mình đang rất cần người hợp tác đầu tư.
bạn nào có nhu cầu liên hệ mình
0902099112
 


hôm nọ có hỏi bạn vấn đề hợp tác mà nghĩ mãi ko ra hợp tác như nào.thuận buồm xuôi gió thì ko sao thua lỗ thì tính như nào,rồi còn nhiều vấn đề nữa lên lại thôi,mong bác có phương án hiệu quả nhất.chào bác
 


chào các bác.
giờ nghỉ lại lên "câu chuyện làm quà" với anh em cho bớt stress.

Tình hình là hôm nay đi hỏi mua tí điện về để thi thoảng bơm nước tưới cây và sạc máy xem thời tiết, giá cả, học hỏi anh em kinh nghiệm.
Đội mưa, đội gió bỏ việc lên phố huyện vào phòng khách hàng của EVN chi nhánh Huyện. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh và trình giấy tờ hộ khẩu, cmt đủ cả thì được con mẹ nhân viên làm phòng khách hàng trả lời : " Anh phải sang phòng tài chính huyện làm đăng ký kinh doanh mang sang bọn em làm hồ sơ rồi chờ về thẩm định." Nản ! Thằng bé hỏi cho đăng ký điện sinh hoạt thôi vì dùng ít chứ có kinh doanh gì đâu thì được nghe câu trả lời: " không được. Nhà anh đã có một công tơ rồi"
Khổ thân ông khách hàng nông dân nói năng nhẹ nhàng mà gặp con mẹ mặt như thịt băm nấu cháo.
nó bán mình mua. đời thế mới cay.
Thứ hai em sang tài chính vậy.
Nông dân mình khổ vậy.Nhưng ai cũng bỏ xứ đi thì ...Nhất bác Anhmytran đấy

--------

Cảm ơn bạn Mạnh đã quan tâm.!
khi nào có dịp mời bạn ghé chơi.khoảng cách cũng gần mà.
thân!
 
Last edited by a moderator:
chào các bác.
giờ nghỉ lại lên "câu chuyện làm quà" với anh em cho bớt stress.

Tình hình là hôm nay đi hỏi mua tí điện về để thi thoảng bơm nước tưới cây và sạc máy xem thời tiết, giá cả, học hỏi anh em kinh nghiệm.
Đội mưa, đội gió bỏ việc lên phố huyện vào phòng khách hàng của EVN chi nhánh Huyện. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh và trình giấy tờ hộ khẩu, cmt đủ cả thì được con mẹ nhân viên làm phòng khách hàng trả lời : " Anh phải sang phòng tài chính huyện làm đăng ký kinh doanh mang sang bọn em làm hồ sơ rồi chờ về thẩm định." Nản ! Thằng bé hỏi cho đăng ký điện sinh hoạt thôi vì dùng ít chứ có kinh doanh gì đâu thì được nghe câu trả lời: " không được. Nhà anh đã có một công tơ rồi"
Khổ thân ông khách hàng nông dân nói năng nhẹ nhàng mà gặp con mẹ mặt như thịt băm nấu cháo.
nó bán mình mua. đời thế mới cay.
Thứ hai em sang tài chính vậy.
Nông dân mình khổ vậy.Nhưng ai cũng bỏ xứ đi thì ...Nhất bác Anhmytran đấy

--------

Cảm ơn bạn Mạnh đã quan tâm.!
khi nào có dịp mời bạn ghé chơi.khoảng cách cũng gần mà.
thân!

Vạn sự khởi đầu nan mà ! Cố lên bác ! và cũng 1 ý kiến chủ quan của e, đó là rất khó để hợp tác (xét về việc chung vốn hoặc chung đất), còn hợp tác theo kiểu mỗi người là một mắt xích trong chuỗi để cung ứng cho nhau thì có thể!
 
chào các bác.
giờ nghỉ lại lên "câu chuyện làm quà" với anh em cho bớt stress.

Tình hình là hôm nay đi hỏi mua tí điện về để thi thoảng bơm nước tưới cây và sạc máy xem thời tiết, giá cả, học hỏi anh em kinh nghiệm.
Đội mưa, đội gió bỏ việc lên phố huyện vào phòng khách hàng của EVN chi nhánh Huyện. Sau một hồi trình bày hoàn cảnh và trình giấy tờ hộ khẩu, cmt đủ cả thì được con mẹ nhân viên làm phòng khách hàng trả lời : " Anh phải sang phòng tài chính huyện làm đăng ký kinh doanh mang sang bọn em làm hồ sơ rồi chờ về thẩm định." Nản ! Thằng bé hỏi cho đăng ký điện sinh hoạt thôi vì dùng ít chứ có kinh doanh gì đâu thì được nghe câu trả lời: " không được. Nhà anh đã có một công tơ rồi"
Khổ thân ông khách hàng nông dân nói năng nhẹ nhàng mà gặp con mẹ mặt như thịt băm nấu cháo.
nó bán mình mua. đời thế mới cay.
Thứ hai em sang tài chính vậy.
Nông dân mình khổ vậy.Nhưng ai cũng bỏ xứ đi thì ...Nhất bác Anhmytran đấy

--------

Cảm ơn bạn Mạnh đã quan tâm.!
khi nào có dịp mời bạn ghé chơi.khoảng cách cũng gần mà.
thân!

bác lại tính sai rồi. à không sai, nhưng chưa đúng.
bơm thì có loại bơm chạy xăng, cần gì bơm điện mà làm trại khó cơ động.
còn điện sinh hoạt à, đang có loại điện mặt trời chào bán trên mạng, có thể cung cấp cho hộ gia đình, cỡ hơn 100 w, chi phí có vài triệu.
bác chưa làm lớn, đăng ký kinh doanh làm gì cho khổ, chỉ tổ nó vặt các loại thuế má, phí nọ kia.
có bí nữa làm cái máy phát điện con là xong, đi đâu chở theo đấy. còn chạy ti vi, tủ lạnh thì nhờ ông mặt trời, hôm nào mưa nghỉ xả hơi chút cũng chẳng sao mà.
 
cảm ơn bác Tieudien đã chỉ giáo.
nghe bác góp ý em cũng thấy mừng công nghệ phát triển thật nhưng giá cao mà chất lượng thì em chưa biết nên cũng đành chỉ biết nghe và tìm hiểu. cảm ơn bác.

tình hình này em chắc chỉ bán lá sen cho mấy con mẹ gói xôi với mấy bà thừa cân
bán rau má cho mấy em sợ xấu . bác nào có khách giới thiệu em xin hậu tạ
với lại khu đất của em nhiều chuột bẫy bán cho mấy ông thích nhậu 90k/1kg. mỗi bữa bẫy cũng được đôi ký các bác ạ. Nhiều chuột rồi lại nhiều rắn , nhái nữa
từ hôm ôm phải khu đất bắt được mấy chục em rồi, cũng được giá lắm.
tính ra ngày công cũng không đến nỗi . kaaa .

--------

nói chơi vậy thôi cho đỡ nhạt. các bác thông cảm.
làm nông nghiệp quả là nan giải .
mong các anh em góp ý nhiều về đường đi nước bước cho thằng ku em,
các bác lại nhà!
 

Last edited by a moderator:
bác không nên buồn vì cái sự đương nhiên.
máy phát điện giờ là cái không thể thiếu. hôm nào hà nội mất điện bác ra coi chơi xem các nhà hàng, khách sạn họ chạy máy rầm rầm. còn các trang trại thì luôn cần có nó, vì làm lớn không thể thiếu máy móc. bơm nước chạy xăng hay dầu thì phổ biến quá, nhà nông các nơi họ đã quen dùng, khỏi cần giải thích.
những thứ ấy chẳng cần phải phân tích, bác cứ đi chơi các tỉnh làm nông sẽ thấy ê hề.
có anh điện mặt trời thì hơi mới, nhưng bộ đội trường sa cũng đã được trang bị, cả điện gió nữa chứ.
nguyên lý điện mặt trời chỉ là cái pin mặt trời đấu với cái accu để tích điện thôi, còn bộ điều khiển thì tùy nghi, có lắp hay không thì vẫn có điện. nếu dùng điện áp thấp cỡ 6-12 v thì không cần bộ kích, thắp đèn áp thấp như đèn xe máy được. còn muốn dùng ở 220 v thì mới cần kích lên, hay dùng biến áp nâng lên. nói sơ lược thế là ace dễ hiểu.
bác dùng ở mức hộ gia đình, thế là tạm, còn khi làm lớn thì đặt đường điện sau. vì muốn đăng ký đặt điện sẽ là điện kinh doanh, kèm theo hàng loạt thủ tục và chi phí không nhỏ. tính bài hạ đẳng nhất là bác làm vài cái accu và cái máy nạp điện, nạp ở nhà rồi đem ra trại thắp sáng, thế cũng xong. khỏi lo gì chuyện chạy vạy. còn muốn sản xuất, làm 1 con máy phát điện 10 kw, đủ chạy mấy thiết bị quan trọng, lúc nào không sản xuất thì nghỉ máy. giống như nhiều bác kinh doanh món cho thuê đồ đám cưới ấy, họ cho thuê cả máy phát điện luôn nếu làng mất điện vẫn cưới rộn ràng được.
về chất lượng thì chẳng biết nói với bác thế nào, hàng nhật thì đương nhiên hơn tàu rồi, nhưng dân ta vẫn dùng hàng tàu vì nó rẻ và dễ kiếm. cái này thì tùy nơi kinh nghiệm của bác thôi.
 
Đất trắng giờ đầu tư vào là nan giải. Cố lên bác. E hok chơi kiểu trắng ntn đc, rẻ thật nhưng mà bỏ tiền ra đầu tư ntn thì mệt lắm. Nên chơi bài đắt tý nhưng đầy đủ từ a -> z rồi. Chỉ việc mang xác đến thôi.
 
Thích ở quê bạn Kutyhn ạ. Chứ không phải quê thì cho không chắc cũng chẳng dám nhận.
tính ra đắt quá chứ. Biết vậy nhưng vẫn phải chiến đấu thôi thì "có công mài sắt có ngày chắc được xà beng"
 
Tôi 38 tuổi , đang làm pkd của một cty xnk ở hải phòng nhưng tôi muốn về quê( Nghĩa Đàn- Nghệ An ) mở 1 trang trại . Cụ thể như sau :
Hiện nay tôi có khoảng 3,5 ha đất 50 năm , có ao 600m2, 1 nhà gỗ mái ngói 3 gian, điện nước ầy đủ , có suối chảy xung quanh tiện cho việc tưới tiêu, cách đường cao tốc 1km. tôi có ý tưởng mở trang trại trồng cây và kết hợp chăn nuôi như sau Trong 2 ha cây Mắc Ca , 1 ha cam vinh, số còn lại trồng cây cảnh ( tôi đã có 200 gốc phôi cây xương cá khai thác ở rừng nguyên sinh và có thể phát triển không hạn chế số lượng nếu chịu khó khai thác cây ở rừng ) và kết hợp nuôi 2 con chủ lực là chồn hương , dúi cũng có thể là gà chín cựa hay gà đông tảo ( vì trang trại biệt lập cách khu dân cư 1,5 km nên tránh được một số bệnh do lây nhiễm ).
Lợi thế là :
- khí hậu , đất đai , nước tưới , trình độ canh tác đều tốt, an ninh bảo đảm ( về trồng cây )
- mía , tre dồi dào ( nếu nuôi dúi) nông sản trồng xen trong cam , mắc ca ( nuôi ga )
* Hiệu quả kt mang lại các bác có thể tham khảo " www.thanhnien.com.vn/.../muu-sinh-tu-dong-von-nho-ky-2-nuoi-chon-... " www.thanhnien.com.vn/pages/.../ti-phu-chon-huong-luon-be.aspx " " http://cafef.vn/nong-thuy-san/lam-dong-mac-ca-sai-qua-mua-dau-2011070403551365ca52.chn "
"nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/.../Tien-ti-tu-trang-trai-ki-di.aspx"
" gadongtaohy.info/...dong.../loi-nhuan-cao-tu-nghe-nuoi-ga-dong-tao.ht.. "
Tôi cũng đã thực tế nhiều trang trại học hỏi và đi tới quyết định . Bác nào có cùng sở thích , có vốn đầu tư, có đam mê có thể cùng tôi bàn bặc , trao doi cụ thể thỏa mãn dk 2 bên thì đi tới hợp tác . Bác nào có kinh nghiệm có thể góp ý cho tôi nhé ! tôi xin cảm ơn .
Tel: 0944.387.666
Thánh tha e cái. Ngày 2-3 cái tin nhắn vô hoopj thư. Bó tay thánh.
 
thế là xuống 1 cục 500 tr bác nhỉ? tính ra 2,1tr/tháng,CSVC gồm những gì rồi bác nhỉ?
Bạn tính thế nào vậy!?. Theo mình thì gần 5 triệu/tháng.
Người ta đòi trả tiền ngay một lượt, mà mình "lớn từ từ" thì chết tiền lãi.
Thử tính 2,3 hecta là 23 nghìn mét vuông. Mỗi năm phải trả 23 triệu, và
trả luôn 20 năm thì đào đâu ra 460 triệu? Số tiền ấy mà vay thì mỗi tháng
phải trả bao nhiêu tiền lãi? Nếu lãi suất là 10% thì mỗi tháng lãi 8.5%,
nhân lên 460 triệu tính ra mỗi năm trả tiền lãi 46 triệu, mỗi tháng chừng
4 triệu. Tiền đất 4 triệu, tiền máy móc, điện nước, phân, giống 4 triệu nữa.
Tiền thuê người làm 4 triệu nữa. Tổng cộng chi phí 12 triệu mỗi tháng.

Liệu bạn có làm ra hơn 12 triệu mỗi tháng trên diện tích hơn 2 hec ta không?
Em cũng tính vậy, rất tâm đắc với nhiều bài của bác!?
 
Last edited by a moderator:


Back
Top