bác ở trong Nam mà cũng bị lạnh vậy sao.Chỗ mình nè giờ toàn 7-8 độ. Đêm gió rét căm căm . Chim bị bệnh này hoài. Có những lúc rét hại kéo dài cả tháng thì khò khò nhiều lắm.
khi bị bệnh thì chim ủ rũ,khọt khẹt,ngừng đẻ,ăn rất ít,thậm chí ngừng ăn
Vì vậy ngoài việc cho uống thuốc kháng sinh,cần cho chim ăn chất . Như mình thì dùng lạc,đỗ rang thơm,xay hơi nát nát một tí,trộn với pcompex . Chim bị bệnh ăn ít nhưng ngửi thấy mùi lạc,đỗ thì vẫn ăn ,cho thêm chút cám cao đạm nữa.Kháng sinh pha với nước uống.chỗ mình thú y không có.đi chợ xa mua thuốc tẩy giun,thuốc trị tiêu hóa,trị hô hấp rất khó . Lúc mua thuốc này,lúc mua thuốc khác do nhân viên cửa hàng bán.đó cũng là cách hay tránh lờn thuốc nhưng mình cũng hay bị động khoản này . Do nơi mình sống là khu công nghiệp không có dịch vụ thú y
Sau 3-4 ngày con nào ăn lại bình thường thì sẽ khỏi.Em nào không chịu được chỉ cần thấy trên dưới 4 ngày không ăn hoặc ăn rất ít thì tỉ lệ die là rât cao
Vì vậy khi nghe dự báo thời tiết sẽ rét đậm kéo dài là chuồng trại phải kín gió,sạch sẽ,lấy bạt phủ kín,tẩm bổ liền
Thêm ý nữa . Chuồng mà có em nào bị nổi đậu thì những em đó sẽ bị trước và ra đi cũng rất chi là sớm ... Sợ nhất là khoản đậu mùa này vì mùa đông ko có ánh sáng mặt trời nhiều . Đã bị là lây lan kéo dài tập lắm . Kết hợp với ho hen khò khè,chết là cái chắc:mellow: