Thông báo thành lập ban liên lạc và hội agriviet miền bắc

  • Thread starter CuTyNuoiRong
  • Ngày gửi
Ngày 11/8/2013 nhà bạn Đoàn- tiên du Bắc Ninh, anh em agriviet khu vực phía Bắc đã nhóm họp và thành lập Hội agriviet khu vực phía bắc gồm 12 thành viên đầu tiên,
Danh sách gồm có:
1-Nguyễn ngọc Ánh, sn 1974, nick: 7anh-4, Đt:0988094451
2- Trần văn Thuỷ, sn 1987, nick dilenlamgiau, Đt:01656573243
3- Nguyễn Hồng Diễn, sn 1983, nick Dienlicogi, Đt: 0936458268
4- Nguyễn Lâm, sn 1986, nick phieu.bat1902, Đt: 0972057438
5- Lưu văn Tính, sn1985, Nick lưu văn tính, Đt: 0979521525
6- Lê văn Đoàn, sn 1983, nick cutynuoirong, đt: 0989850006
7- Lương ngọc Anh, sn 1989, nick luongngocanh, đt :0989639910
8- Vũ đình Tùng, sn 1985, nick: tungvd.ovic, đt: 0982668178
9-Phạm Ngọc Phương, sn 1987, nick: đt:01689113377
10- Nguyễn Hồng Đức, sn 1979, nick: đt 0944935883
11- Trần văn Thực, sn 1982, nick đt: 0985295531
12- Nguyễn văn Hải, sn 1986, nick đt: 0162502501

anh em thống nhất giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Ánh làm trưởng ban liên lạc tạm thời của hội khu vực phía bắc
 


vừa rồi do công việc nên không họp mặt cùng ACE được thật tiếc, mong rằng lần tới sẽ được hội họp và gặp ACE trong hội, chúc hội phát triển bền vững.
Tên nick Agriviet.com: thailytn
Họ Tên thật: Đặng Đức Thái
Biệt danh: ko
Địa chỉ thường trú*: Thái Nguyên
Năm sinh: 1979
Số điện thoại*: 0974.056.088
Email (nếu có):thailytn@gmail.com
 


Chúc mừng hội Miền Bắc được thành lập. E xin được đăng kí tham gia hội cùng các ae Miền Bắc:
Tên nick Agriviet.com: Matdaibang08
Họ Tên thật: Phạm Tiến Minh
Biệt danh: ko
Địa chỉ thường trú*: Quảng Hà - Hải Hà - Quảng Ninh
năm sinh : 27.8.1982
Số điện thoại*: 01234.890.118
Email (nếu có):Hoangmai1107@gmail.com


Thay mặt anh em hoan nghênh bạn tham gia hội, ae mình sẽ cùng nhau xây dựng cho hội ngày càng phát triển
 
Xin chúc mừng hội Agriviet Miền bắc được thành lập ! Chúc anh em ngày một đoàn kết và phát triển hơn nữa !
Khi nào ra bắc Ngọc sẽ có dịp hội ngộ cùng anh em, nhất là Thủy-dilenlamgiau !
 
Rất vui được chào đón bạn , mô hình của bạn có vẻ cũng hấp dẫn và hiệu quả đấy nhỉ, mong rằng sau này ae có cơ hội học hỏi và hợp tác, facebook của mình: Tiểu Long

--------

rất vui được đón bạn ở ngôi nhà mới của chúng ta.
 
Last edited:
Làng Đồng Gía bên huyện Thủy Nguyên Hải phòng quê tôi, gần xã Thiên Hương.

Làng Đồng Gía bên huyện Thủy Nguyên Hải phòng quê tôi, gần xã Thiên Hương.
Đọc thấy : Phạm Ngọc Phương Tiên Lãng - Hải Phòng
Nguyễn Hồng Diễn Vĩnh Bảo Hải Phòng

Thấy mừng như gặp người quen, 2 bác làm ơn cho hỏi :

60 năm trước Trong quận Kiến An ,có 1 xã ( Làng) Tên là Đồng Giá..
Bây giờ xã Đồng Giá đó đã được đổi tên mới là gì ?…tôi đã hỏi rất nhiều người Hải Phòng nhưng họ không biết. vì họ còn trẻ ( khoảng50 )
Xin cám ơn
 
TT
Tài KhoảnTên thậtSinh NămĐiện thoạiĐịa chỉ liên hệẢnh đại diện
17anh-4 Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Ban19740988094451Chương Mỹ - Hà Nội
110820132734.jpg
2di len lam giau
user-online.png
Trần Văn Thủy198701656573243Vĩnh Phúc
110820132724.jpg
3dienlicogi17
user-offline.png
Nguyễn Hồng Diễn19830936458268Vĩnh Bảo - Hải Phòng
110820132727.jpg
4phieu.bat1902Nguyễn Lâm19860972057438Sóc Sơn - Hà Nội
110820132731.jpg
5lưu văn tínhLưu Văn Tính19850979521525Vĩnh Phúc
110820132722.jpg
6CuTyNuoiRong
user-online.png
Lê Văn Đoàn19830989850006Tiên Du - Bắc Ninh
110820132729.jpg
7Luongngocanh
user-offline.png
Lương Ngọc Anh19890989639910Yên Bái
110820132728.jpg
8tungvd.ovic
user-online.png
Vũ Đình Tùng19850982668178Thái Nguyên
110820132733.jpg
9Phạm Ngọc Phương198701689113377Tiên Lãng - Hải Phòng
110820132723.jpg
10Nguyễn Hồng Đức19790944935883Chương Mỹ - Hà Tây
110820132732.jpg
11Trần Văn Thực19820985295531Yên Bái
110820132726-MIX.jpg
12Nguyễn Văn Hải19860162502501Thái Nguyễn
 
Last edited:
àng Đồng Gía bên huyện Thủy Nguyên Hải phòng quê tôi, gần xã Thiên Hương.

đi từ quảng ninh sang hải phòng . qua cầu đá bạc là cầu Gía . có nhà hàng nổi . mỗi khi đi qua đây tôi vẫn thấy các cần thủ ngồi câu rất đông ...

khu vực này chắc chắn là gần đồng giá ... có phải ko bác ... em hay đi vào núi đèo toàn đi qua đoan này ... em đoán vậy
 

rất cảm ơn ae hôi nhé!

--------

đi từ quảng ninh sang hải phòng . qua cầu đá bạc là cầu Gía . có nhà hàng nổi . mỗi khi đi qua đây tôi vẫn thấy các cần thủ ngồi câu rất đông ...

khu vực này chắc chắn là gần đồng giá ... có phải ko bác ... em hay đi vào núi đèo toàn đi qua đoan này ... em đoán vậy
Em chỉ nhớ có nhà hàng nổi ở cầu Đá Bạc giáp giữa Uông Bí và Thủy Nguyên Hải Phòng thì phải. Em ở gần Móng Cái cơ nhưng thường xuyên đi qua khu vực này. mà bác nuoide ở Cửa Ông phải không tìm địa chỉ nhà Bác khó quá.
 
Last edited by a moderator:
khó đâu ... mấy bác trên này đến nhiều rồi .... nhà ngay khu trung tâm mà ko tìm được :wacko:

nếu bác nói đến nhà mà ko có ở nhà thì đúng ... gần 1 năm nay . em thanh lý hết các loại vật nuôi,cây cảnh .... rảnh là đi đảo câu cá,hoặc theo thợ đi tìm rắn,chim .... mấy cái món này tự dưng nghiện mất rồi ...
 
khó đâu ... mấy bác trên này đến nhiều rồi .... nhà ngay khu trung tâm mà ko tìm được :wacko:

nếu bác nói đến nhà mà ko có ở nhà thì đúng ... gần 1 năm nay . em thanh lý hết các loại vật nuôi,cây cảnh .... rảnh là đi đảo câu cá,hoặc theo thợ đi tìm rắn,chim .... mấy cái món này tự dưng nghiện mất rồi ...

Chán làm giàu rồi hả bác nuoide.
Cuộc sống hiện tại của bác thật là an nhàn.
Không biết bao giờ em mới kiếm được năm, ba tỷ. Em cũng rửa tay gác kiếm ẩn cư hưởng thụ cuộc sống an nhàn như bác.
Nhường lại cơ hội cho đàn em sau này.
Ngày ấy sao xa quá... :)))
 
Last edited by a moderator:
Tôi rà.. lùng xục nát bét cái bản đồ wikimap khu vực Kiến An để tìm Đồng giá ( quê của cha tôi, là nơi tôi sinh ra)…không tìm thấy…
Hàng xóm tôi có 1 gia đình từ Hải Dương mới vào ở được mấy năm… hỏi thăm họ cũng không biết
Hôm nay nhờ bác tonhia tôi biết được chỗ cần tìm
Xin chân thành cám ơn bác tonhia 1 triệu lần
Hi sao bác không bẩu một tỉ lần :lol:
nói cho zui vậy thôi , không có gì đâu , giúp được bác về được quê là tôi mừng lắm rồi , - từ hà nội qua hải dương đến đầu hải phòng rẽ cầu kiền , qua cầu kiền là quê bác đấy , con không bác nên đi tầu bay về cat bi , tắc xi nó đưa tận nơi , giá vé sai gon - cát bi khá rẻ
-chúc bác sớm hội ngộ
 
Chào ACE hội chăn nuôi gà miền Bắc!
Xin chủ thread và các anh chị em để đăng kí ra nhập hội. Mong nhận được nhiều sự giúp đỡ.
Chúc ACE sức khỏe, Hội mãi mãi đoàn kết!
Sau đây là một vài thông tin cơ bản
fec4c37d-acc4-42c0-8966-62bf44e41ca6wallpaper.jpg

esdk.jpg


Họ và tên: Đỗ Trọng Toàn. Năm sinh: 1983
Nick Agriviet: toando14. SĐT: 0985202983
Email: dotoan14@gmail.com
Hiện đang sống tại: Tổ 1 - Văn Nội - Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội
Mô hình chăn nuôi: 500 gà thịt/ lứa
Quê quán: Động Phí - Phương Tú - Ứng Hòa - Hà Nội
 
Last edited by a moderator:
Chán làm giàu rồi hả bác nuoide.
Cuộc sống hiện tại của bác thật là an nhàn.
Không biết bao giờ em mới kiếm được năm, ba tỷ. Em cũng rửa tay gác kiếm ẩn cư hưởng thụ cuộc sống an nhàn như bác.
Nhường lại cơ hội cho đàn em sau này.
Ngày ấy sao xa quá... :)))

ko phải chán làm giàu mà .... bị sập tiệm,bể mánh .... giờ ko có xu nào ... trở thành giai cấp vô sản khỏi lo làm giàu ... lo chơi cho khoẻ.đỡ đau đầu
 
ko phải chán làm giàu mà .... bị sập tiệm,bể mánh .... giờ ko có xu nào ... trở thành giai cấp vô sản khỏi lo làm giàu ... lo chơi cho khoẻ.đỡ đau đầu

Trên một chặng đường dài, đôi lúc cũng phải dừng lại, nghỉ ngơi dưỡng sức và nhìn lại chặng đường đã qua để chuẩn bị cho chặng đường kế tiếp sao cho nhanh hơn, ít vấp ngã hơn.
 
......... từ hà nội qua hải dương đến đầu hải phòng rẽ cầu kiền , qua cầu kiền là quê bác đấy , con không bác nên đi tầu bay về cat bi , tắc xi nó đưa tận nơi , giá vé sai gon - cát bi khá rẻ
-chúc bác sớm hội ngộ

Cám ơn bác…nhờ thông tin của bác tôi đã tìm ra thật dễ dàng: Vị trí nhà thờ quê cha và nhà thờ Cống Mỹ ( quê mẹ) cách nhau 6km

Không ngờ bây giờ thuộc Thủy Nguyên..và thuộc Quận Hồng bàng..vậy mà tôi cứ rà bản đồ mấy năm bên Kiến An
1 quê hương không có gì trong kí ức của tôi …chỉ có trong các câu chuyện của mẹ kể thôi, giống như chuyện cổ tích…buồn

Năm 1954 tất cả làng đều vào nam hết, đi cùng 1 chuyến tàu…ngoài đó không còn họ hàng…
Vào nam họ ở Vũng tàu lập ngiệp và sống khá sung túc

năm 1975…hầu hết tất cả những người cùng làng này.lại lên tàu và ra ngoại quốc hết
2 lần di cư . 2 lần phá sản rồi lập ngiệp trong 1 đời người, thật là đáng nể

Năm 1992 mẹ tôi có Về SaiGon, bà đi với cậu tôi.. chân bà lúc này đã nặng rồi…đi đứng khó khăn…bà về thăm tôi người con duy nhất còn ở lại VN…

Bà muốn về thăm Cống Mỹ ( bây giờ thuộc phường Quán Toan, Hồng Bàng)
Để chuộc lại cái chuông đồng của nhà thờ mà ai đó đã dấu đi..mấy chục năm do chiến tranh nhà thờ bị sập (bà ở bên Mỹ mà không biết bằng cách nào vẫn biết rõ tin tức giáo xứ Cống Mỹ đang xây dựng nhà thờ…nhưng thiếu quả chuông cổ vì người cất giữ đòi…chuộc)

Mẹ tôi không đi được cậu tôi phải về Cống Mỹ để làm nhiệm vụ đóng góp tiền chuộc cái chuông cổ về cho nhà thờ

Mẹ tôi chết gần 15 năm rồi, chết vì già chết ở ngoại quốc…các người thuộc thế hệ cha mẹ tôi ,không còn ai….chỉ còn thế hệ thứ 2 ( giống như tôi) cũng già rồi..

Nhất định là tôi cùng bà xã sẽ về…tìm đến quê cha và nhất là nhà thờ quê mẹ chỗ mà khi xưa cha mẹ tôi làm đám cưới....Từ đó mới có tôi…..sẽ ở đó chơi 1 ngày…

Từ phi trường Cát Bi đến Cống Mỹ khoảng 19 Km thôi

Bác nên về cho vui ,...................................
đặc sản hải phòng quê bác là hàng hoa cải , ngắn dài có tất

đâu chỉ có “đặc sản hoa cải ngắn dài có tất” đầy máu me hả bác…mà có cả những cánh đồng hoa cải đẹp như tranh vẽ
Và hoa phượng đỏ rực rỡ mùa hè nữa chứ

Tôi sẽ về khi hoa phượng nở…hoặc khi cánh đồng hoa cải nở…chưa biết chọn cái nào

Cám ơn bác lần nữa, và cám ơn cả trang Web của Khucthuydu

Chao ôi phượng nở rợp trời
Tiếng ai như tiếng gọi…. đò ơi
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Vẫn nge tiếng gọi đò ơi…hỡi đò

Hình như của Lưu Trọng Lư…viết về hoa Phượng như vậy đấy
 
EM nghĩ việc đầu tiên Bác Ngọc Ánh nên làm là dồn luôn danh sách của bác " di len lam giau" vào thành 1. Và hội của agriviet phí bắc sẽ đông đủ hơn rất nhiều. Cung mong rằng nhưng kinh nghiệm tốt sẽ được chia sẻ để ngành nông nghiệp nước nhà càng thêm phát triển. Để ko có bác nào giống Bác Vinhtg ko bị thất bại 3 lần liên tiếp với nhành chăn nuôi dẫn đến chán nản và bỏ cuộc. Ròi đăng bài: Làm gì để kiếm 3tr /tháng trên 100m2 với số vốn 30tr
Ngày 11/8/2013 nhà bạn Đoàn- tiên du Bắc Ninh, anh em agriviet khu vực phía Bắc đã nhóm họp và thành lập Hội agriviet khu vực phía bắc gồm 12 thành viên đầu tiên,
Danh sách gồm có:
1-Nguyễn ngọc Ánh, sn 1974, nick: 7anh-4, Đt:0988094451
2- Trần văn Thuỷ, sn 1987, nick dilenlamgiau, Đt:01656573243
3- Nguyễn Hồng Diễn, sn 1983, nick Dienlicogi, Đt: 0936458268
4- Nguyễn Lâm, sn 1986, nick phieu.bat1902, Đt: 0972057438
5- Lưu văn Tính, sn1985, Nick lưu văn tính, Đt: 0979521525
6- Lê văn Đoàn, sn 1983, nick cutynuoirong, đt: 0989850006
7- Lương ngọc Anh, sn 1989, nick luongngocanh, đt :0989639910
8- Vũ đình Tùng, sn 1985, nick: tungvd.ovic, đt: 0982668178
9-Phạm Ngọc Phương, sn 1987, nick: đt:01689113377
10- Nguyễn Hồng Đức, sn 1979, nick: đt 0944935883
11- Trần văn Thực, sn 1982, nick đt: 0985295531
12- Nguyễn văn Hải, sn 1986, nick đt: 0162502501

anh em thống nhất giới thiệu anh Nguyễn Ngọc Ánh làm trưởng ban liên lạc tạm thời của hội khu vực phía bắc
 
Cám ơn bác…nhờ thông tin của bác tôi đã tìm ra thật dễ dàng: Vị trí nhà thờ quê cha và nhà thờ Cống Mỹ ( quê mẹ) cách nhau 6km

Không ngờ bây giờ thuộc Thủy Nguyên..và thuộc Quận Hồng bàng..vậy mà tôi cứ rà bản đồ mấy năm bên Kiến An
1 quê hương không có gì trong kí ức của tôi …chỉ có trong các câu chuyện của mẹ kể thôi, giống như chuyện cổ tích…buồn

Năm 1954 tất cả làng đều vào nam hết, đi cùng 1 chuyến tàu…ngoài đó không còn họ hàng…
Vào nam họ ở Vũng tàu lập ngiệp và sống khá sung túc

năm 1975…hầu hết tất cả những người cùng làng này.lại lên tàu và ra ngoại quốc hết
2 lần di cư . 2 lần phá sản rồi lập ngiệp trong 1 đời người, thật là đáng nể

Năm 1992 mẹ tôi có Về SaiGon, bà đi với cậu tôi.. chân bà lúc này đã nặng rồi…đi đứng khó khăn…bà về thăm tôi người con duy nhất còn ở lại VN…

Bà muốn về thăm Cống Mỹ ( bây giờ thuộc phường Quán Toan, Hồng Bàng)
Để chuộc lại cái chuông đồng của nhà thờ mà ai đó đã dấu đi..mấy chục năm do chiến tranh nhà thờ bị sập (bà ở bên Mỹ mà không biết bằng cách nào vẫn biết rõ tin tức giáo xứ Cống Mỹ đang xây dựng nhà thờ…nhưng thiếu quả chuông cổ vì người cất giữ đòi…chuộc)

Mẹ tôi không đi được cậu tôi phải về Cống Mỹ để làm nhiệm vụ đóng góp tiền chuộc cái chuông cổ về cho nhà thờ

Mẹ tôi chết gần 15 năm rồi, chết vì già chết ở ngoại quốc…các người thuộc thế hệ cha mẹ tôi ,không còn ai….chỉ còn thế hệ thứ 2 ( giống như tôi) cũng già rồi..

Nhất định là tôi cùng bà xã sẽ về…tìm đến quê cha và nhất là nhà thờ quê mẹ chỗ mà khi xưa cha mẹ tôi làm đám cưới....Từ đó mới có tôi…..sẽ ở đó chơi 1 ngày…

Từ phi trường Cát Bi đến Cống Mỹ khoảng 19 Km thôi



đâu chỉ có “đặc sản hoa cải ngắn dài có tất” đầy máu me hả bác…mà có cả những cánh đồng hoa cải đẹp như tranh vẽ
Và hoa phượng đỏ rực rỡ mùa hè nữa chứ

Tôi sẽ về khi hoa phượng nở…hoặc khi cánh đồng hoa cải nở…chưa biết chọn cái nào

Cám ơn bác lần nữa, và cám ơn cả trang Web của Khucthuydu

Chao ôi phượng nở rợp trời
Tiếng ai như tiếng gọi…. đò ơi
Phố phường chật hẹp người đông đúc
Vẫn nge tiếng gọi đò ơi…hỡi đò

Hình như của Lưu Trọng Lư…viết về hoa Phượng như vậy đấy
câu chuyện của bác thật cảm động , bác nên về mọi người nơi đây dù lương hay giáo đều rất mến khách , tôi không là người công giáo , nhưng sống với nhau nhiều năm mọi người đều đoàn kết yêu thương nhau cả
chuyện cái chuông ở xứ bác thì tôi không biết , nhưng nơi tôi tình trạng cũng gần như vậy , chiến tranh ác liệt bọm đạn liên miên , bom mỹ nó không kiêng chỗ nào cả , quả chuông ở xứ đạo tôi cũng gần số phận như vậy , không có chỗ treo , phải mang vào một nhà giáo dân để hàng chục nam , nay nhà nguyện họ đã xây to đẹp , chuông đã về vị trí của nó
xứ đạo quê tôi di cư vào nam , ở tận đơn dương lâm đồng , có một số về hố nai biên hòa nhập vào giáo xứ kim bích ( ngoài này gọi là kim bịch )
tôi ở hải dương , nếu có thể khi nào bác về qua hải dương tôi chơi , du lịch một thể

Tôi đây : http://www.youtube.com/watch?v=HQLSOaiSlYU
 


Back
Top