Thông tin từ viec thuong lai TQ đang thu mua gốc rễ Hồ Tiêu tại Chư Sê

  • Thread starter Nông dân hậu giang
  • Ngày gửi
Mấy ngày nay báo chí đưa tin bọn Tàu đang ráo riết tìm mua rể và gốc tiêu tại CHư Sê -Gia Lai với số lượng lớn .Điều đáng nói là bọn này ban đầu thu mua những gốc rễ già to nói là để làm thuốc nhưng sau đó bọn nó lại chuyển sang thu mua những rễ và gốc nhỏ hơn(đây là những gốc của dây tiêu trưởng thành) ,nếu so với giá tiêu hạt thì chắc chắn không thể bì được nhưng với bọn đạo chích thì đây là cơ hội kiếm ăn có 1 không 2 .Việc ăn trộm đào gốc nhổ rể đối với bọn trôm này thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với đi hái trộm quả tiêu nhiều vì nguy hiểm và rất dễ phát hiện .Nhà bà Dì bên vợ của mình tại Gia Lai đã bị bọn trộm đào và chặt ngang gốc hơn 20 trụ rồi ,tính ra cũng gần 100 dây tiêu bị chặt nhưng không thể ngăn chặn được .Hết đuôi bò ,móng trâu ,lá vải ,lá sắn non,dừa bến tre, ớt tại Quãng Nam ,bây giờ lại đến hồ tiêu Chư Sê.Bọn Tàu đang phá hoại nền nông nghiệp của nước ta để kiệt quệ nhưng ói ăm thay chính những nông dân vô tình hay tham lam ngu dốt của mình lại tiếp tay cho nó vì những đồng lời trước mắt mà không biết rằng nó đang phá hoại ,đang từng bước đổ đi bát cơm của chính mình.Bọn Tàu này đang huấn luyện trên 100 thằng nói tiếng việt rất chuẩn ,tên tiếng việt ,in cardvisit hẳn hoi để phá hoại .Mong anh em trên diễn đàn ,mong bà con ta họp sức với nhau đừng vì miếng lợi nhỏ trước mắt mà hủy hoại đi những gì mình đang có.
 


Last edited by a moderator:
Có 1 câu chuyện xin kể hầu các bác thế này :
Sau giải phóng mọi nhà máy đều thuộc quốc doanh….của thời bao cấp
Có 1 người Nhật đến 1 nhà máy và đề ngị…với giám đốc nhà máy cho người Nhật này được độc quyền mua hết tất cả khói của nhà máy… anh ta sẽ đưa các thiết bị chụp vào đầu ống khói và gom vào trong thời hạn 3 năm…sau 3 năm sẽ kí hợp đồng lại
Người Nhật không cho biết mua khói để làm gì

Giám Đốc khất và đề ngị để họp với ban giám đốc và ý kiến lãnh đạo
Mọi ngi ngờ được nêu lên…nào đế quốc với những âm mưu thâm độc..nào tư bản lắm thủ đoạn mưu mô… dòm ngó
Rồi cuối cùng buổi họp gút lại : nhất định khói của nhà mình phải làm lời cho người Nhật này nhiều lắm..vậy mình khất lần để ngiên cứu tìm cho ra trong khói nhà mày mình có cái gì quý…biết đâu có những bụi…kim cương..hoặc chế tạo được kim cương…thì mình khai thác lấy…nhất định không để lợi về tay ngọai bang
Các chuyên viên làm việc cật lực sau nhiều tháng ngiên cứu đã có kết luận : khói nhà máy đen thui khói than không có gì quý cả…
Bèn mời người Nhật lại kí hợp đồng bán…nhưng người Nhật từ chối vì lâu quá nên ông ta đã hợp đồng mua chỗ khác rồi…vì cơ sở sản xuât lốp xe không thể chờ lâu được

Và cuối cùng 1 thời gian sau nhà máy phải tốn thêm tiền để nới ống khói lên cao vì khu dân cư khiếu nại ô nhiễm
 


Last edited by a moderator:
Trời đất ơi! Agriviet ai cũng lớn hết rồi, đâu có Đấng Nhi-Đồng nào ở đây đâu bác!
Vậy mà bài của tui Khuc Thuy Du xoá mất!
 
Tôi thấy thương các bác nhiều hơn…khi không thể bảo vệ được mình trước các kẻ cắp ( cây tiêu đang lớn),,, phải đầu hàng kẻ cắp ( không làm gì được nó)…rồi qui kết cho tội của người đi mua..!?( do có người mua nên mới có kẻ cắp)
Và kêu gọi Chính quyền cấm người đi mua để không còn kẻ ăn cắp cây tiêu nữa…
Câu chuyện rất hợp tình…nhưng không đúng lí

Công An làm Việc theo hiến pháp và luật pháp…mà luật pháp không có điều khoản nào cấm người đi mua cây tiêu….vậy căn cứ vào điều khoản nào của luật mà cấm mà bắt bớ?
Vậy Vấn đề ở đây là kẻ ăn cắp…thanh toán hết kẻ cắp đó mới là đúng luật và đúng tình và đó là bổn phận của chính phủ và tất cả mọi người dân
Nhưng cũng nên biết rằng…mình phải bảo vệ mình…trước khi chờ luật pháp

Đã có lần tôi về Tây Nguyên chơi…những năm đó cà phê được giá và trúng mùa…tôi thấy có những thanh niên tuổi mới trên đôi mươi…đã có vợ rồi…có cả vila và ô tô..
Vườn cà phê của họ ở xa….không có cái hàng rào…hoặc hệ thống báo động nào …
Có lợi nhuận mà không tái đầu tư…chỉ dùng lợi nhuận để hưởng thụ…!!
Rồi đến khi kẻ cắp lộng hành… kêu lên chính phủ ơi cứu tôi ?

Chúng ta đang sống trong cơ chế xã hội : tự do pháp trị..ngĩa là mọi người được tự do làm gì cũng được …nhưng coi chừng luật sẽ trừng trị. Nếu phạm pháp

Chính phủ chỉ có bổn phận trừng trị kẻ ăn cắp bằng luật….nhưng ngừa được kẻ ăn cắp thì đó là chuyện của …chính mình
 
Chúng ta chịu khó lắng nghe lẫn nhau, lắng nghe kể cả những người
trái ý với mình, không nên vội vã nghi ngờ và chụp mũ.
*
Tình hình TQ mua cây Tiêu như vậy đe doạ nghề trông Tiêu của ta,
nhưng họ không phá vườn của mình, cũng không xúi trộm cắp. Vậy
ta chỉ có thể quản người của ta khỏi trộm cắp thôi. Mặt khác, đề
nghị chính quyền có pháp luật ngăn chặn mua bán này. Làm được đến
đâu thì làm.
*
 
Cảm nhận...

Mấy ngày nay báo chí đưa tin bọn Tàu đang ráo riết tìm mua rể và gốc tiêu tại CHư Sê -Gia Lai với số lượng lớn .Điều đáng nói là bọn này ban đầu thu mua những gốc rễ già to nói là để làm thuốc nhưng sau đó bọn nó lại chuyển sang thu mua những rễ và gốc nhỏ hơn(đây là những gốc của dây tiêu trưởng thành) ,nếu so với giá tiêu hạt thì chắc chắn không thể bì được nhưng với bọn đạo chích thì đây là cơ hội kiếm ăn có 1 không 2 .Việc ăn trộm đào gốc nhổ rể đối với bọn trôm này thì đơn giản và nhẹ nhàng hơn so với đi hái trộm quả tiêu nhiều vì nguy hiểm và rất dễ phát hiện .Nhà bà Dì bên vợ của mình tại Gia Lai đã bị bọn trộm đào và chặt ngang gốc hơn 20 trụ rồi ,tính ra cũng gần 100 dây tiêu bị chặt nhưng không thể ngăn chặn được .Hết đuôi bò ,móng trâu ,lá vải ,lá sắn non,dừa bến tre, ớt tại Quãng Nam ,bây giờ lại đến hồ tiêu Chư Sê.Bọn Tàu đang phá hoại nền nông nghiệp của nước ta để kiệt quệ nhưng ói ăm thay chính những nông dân vô tình hay tham lam ngu dốt của mình lại tiếp tay cho nó vì những đồng lời trước mắt mà không biết rằng nó đang phá hoại ,đang từng bước đổ đi bát cơm của chính mình.Bọn Tàu này đang huấn luyện trên 100 thằng nói tiếng việt rất chuẩn ,tên tiếng việt để phá hoại .Mong anh em trên diễn đàn ,mong bà con ta họp sức với nhau đừng vì miếng lợi nhỏ trước mắt mà hủy hoại đi những gì mình đang có.

Tôi là người ở GiaLai và cũng thấy tận mắt thương lái TQ tìm mua những thứ này,ban đầu cả xóm cứ thắc mắc mãi họ mua những thứ này về làm gì ???( bắt đầu có đôi chút nghi ngờ )!!! Nhưng vài ngày sau có vài nhà chặt phá gốc tiêu già và bán cho họ, vài ngày sau nữa trong xóm bị mất trộm gần trăm gốc tiêu đang lá xanh mơn mởn, trong xóm bắt đầu ì xèo râm ran nghi người này người kia chặt trộm.
Qua câu chuyện này tôi xin cảnh giác ACE hãy thận trọng khi có người hỏi mua những thứ như trên.
(dungbr.agrifarm : 0903053030)
 
Thưa,
Tui thật sự hết sức ngỡ-ngàng. Bắt đầu từ bài của Admin chúng ta, sau đó là vài bậc trưởng-lão của Agriviet. Càng đọc càng thấy đau và thấy lo. Hy-vọng là quý-vị tui vừa thưa đây sai. tui không tin luật-pháp Việt-nam không có luật dành cho kẻ oa-trữ đồ gian. Bởi người oa-trữ cũng bị tội hình-sự như chính-phạm. Nếu đồ gian trong tay kẻ cướp, trộm có thể mua bán được, tui bảo-đảm những sát-thủ điển-hình như Lê Văn Luyện sẽ nổi lên như rươi!
Chẳng lẻ luật-pháp Việt-nam lại như vậy sao cà? Không vậy tại sao nhiều người nói quả-quyết như vậy? Tui nhứt-định không tin!
 
Theo tôi bà con nông dân chúng ta phải có 1 cách nhìn nhận
Kiểm tra thấy trụ tiêu nào trồng lâu năm - mất năng xuất thì bán - he he
Lấy kinh phí trồng giống Tiêu mới kháng bệnh - năng xuất cao
CÒn những trụ nào xanh tốt để lại chăm sóc thu hoạch
Đừng để lòng tham che mờ lý trí he he
 

Last edited:
Tôi không có dụng ý…binh vực…nhưng tôi chỉ có ý nhìn sự việc 1 cách bình thường..
Chỉ vì 1 số kẻ cắp nhổ tiêu lén bán…mà qui kết : trung quốc có âm mưu hủy diệt ngành tiêu VN thì…to chuyện quá..
Vi chuyện ăn cắp là chuyện vẫn xảy ra thường nhật ở bất cứ đâu..

Và chuyện nàygiải quyết thật đơn giản..phải bắt cho được kẻ cắp…và khai ra bán cho ai..đến đó mà thu hồi hàng về…cũng không bắt người mua được : vì họ không biết đây là đồ ăn cắp…vì món hàng này không có giấy tờ chứng minh sở hữu chủ…hoặc mã số vạch ..v..v

Mọi suy diễn theo tưởng tượng dễ đưa đến cao trào” bài trung quốc” chỉ làm chúng ta thiệt thòi…thôi
Và nhẹ nhất là agriviet sẽ bị đóng cửa trong 1 nốt nhạc
Vì “bài trung quốc” là cho trung quốc cơ hội bằng vàng để thôn tính VN
Lão mõ thấy mình đã đi xa rồi…xin cáo lui
 
Tôi thấy thương các bác nhiều hơn…khi không thể bảo vệ được mình trước các kẻ cắp ( cây tiêu đang lớn),,, phải đầu hàng kẻ cắp ( không làm gì được nó)…rồi qui kết cho tội của người đi mua..!?( do có người mua nên mới có kẻ cắp)
Và kêu gọi Chính quyền cấm người đi mua để không còn kẻ ăn cắp cây tiêu nữa…
Câu chuyện rất hợp tình…nhưng không đúng lí

Công An làm Việc theo hiến pháp và luật pháp…mà luật pháp không có điều khoản nào cấm người đi mua cây tiêu….vậy căn cứ vào điều khoản nào của luật mà cấm mà bắt bớ?
Vậy Vấn đề ở đây là kẻ ăn cắp…thanh toán hết kẻ cắp đó mới là đúng luật và đúng tình và đó là bổn phận của chính phủ và tất cả mọi người dân
Nhưng cũng nên biết rằng…mình phải bảo vệ mình…trước khi chờ luật pháp

Đã có lần tôi về Tây Nguyên chơi…những năm đó cà phê được giá và trúng mùa…tôi thấy có những thanh niên tuổi mới trên đôi mươi…đã có vợ rồi…có cả vila và ô tô..
Vườn cà phê của họ ở xa….không có cái hàng rào…hoặc hệ thống báo động nào …
Có lợi nhuận mà không tái đầu tư…chỉ dùng lợi nhuận để hưởng thụ…!!
Rồi đến khi kẻ cắp lộng hành… kêu lên chính phủ ơi cứu tôi ?

Chúng ta đang sống trong cơ chế xã hội : tự do pháp trị..ngĩa là mọi người được tự do làm gì cũng được …nhưng coi chừng luật sẽ trừng trị. Nếu phạm pháp

Chính phủ chỉ có bổn phận trừng trị kẻ ăn cắp bằng luật….nhưng ngừa được kẻ ăn cắp thì đó là chuyện của …chính mình
Tui thấy nói quanh nói co thì cuối cùng mục tử định làm gì?
mọi thời thế mỗi hoàn cảnh!
đừng đưa ra một ví dụ mà chỉ đúng hoàn cảnh nào như sai hoàn cảnh khác!
Nói tóm lại tôi thấy cái việc bán bảo vệ cho chuyện bán gốc tiêu là không đúng!
không đúng 100%
TQ có gì là không làm!
cưới đất,giết người,khiêu khích,hàm hồ,xuyên toạc......
cũng chỉ muốn độc bá thôi!
Nước ta sản xuất hồ tiêu,đang dẫn đầu thế giới!
tình hình biển đông đang leo thang
kinh tế nước ta đang hạng hẹp
nếu nó không từng bước kìm hãm,phá hoại thì trước sau gì nước ta cũng lớn mạnh
lúc đó nó có đánh thì cũng phải e dè
còn khi đã nghèo nàn thì TQ muốn làm gì không được!
tôi nói thật nhé,dù là lòng yêu nước của người Việt Nam có lớn thế nào thì cũng làm bia cho nó tập bắn
nhìn thế sự hiện tại mà nên cần cảnh giác
 
chào các bác. em là người gia lai và cũng là người đang ở khu vực có diện tích hồ tiêu và sản lượng cao nhất chư sê xin có vài lời như thế này
chuyện thu mua gócc rễ tiêu là có thật và nó đang là vấn đề nóng nhất hiện giờ tại nơi đây.
hiện tại các cơ quan ban ngành đang có 4 giả thuyết cho việc này;
1, mua để làm thuốc chữa bệnh( ko có gì đáng bàn)
2, mua để ngiện bột trộn vào bột tiêu nguyên mẫu(khả năng cao vì giá tiêu hạt đang đứng mức cao nhưng xét về lâu dài nó sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của thương hiệu hồ tiuêu Chư Sê)
3, mua để tìm hiểu nguyên nhân của bệnh trên hồ tiêu và tìm phương pháp chữa trị những bệnh đang hành hoành tại vùng tiêu này(ko khả thi vid nếu có mục đích này ko cần mua lén lút như vậy)
4, mua để phá hoại nền kinh tế
trong đó giả thuét 2 và 4 có khả năg nhất nhưng nó đều ko tốt cho nghành hồ tiêu và với nông dân trồng tiêu thì chẳng có ai chặt tiêu để bán gốc rễ mà 95% là nguồn phi pháp
theo thông tin mới nhất thì đích thân trưởng phòng c.a kinh tế tỉnh ra quyết định yêu cầu đình chỉ tất cả hoạt động thu mua gốc rễ và bằng mọi cách ko để số hàng đã thu mua đc đưa ra khỏi địa bàn tỉnh. hy vọng với những quyết định mạnh tay này nông dân ko phải canh ngày canh đêm cho vườn tiêu của mình
 
Tôi không có dụng ý…binh vực…nhưng tôi chỉ có ý nhìn sự việc 1 cách bình thường..
Chỉ vì 1 số kẻ cắp nhổ tiêu lén bán…mà qui kết : trung quốc có âm mưu hủy diệt ngành tiêu VN thì…to chuyện quá..
Vi chuyện ăn cắp là chuyện vẫn xảy ra thường nhật ở bất cứ đâu..

Và chuyện nàygiải quyết thật đơn giản..phải bắt cho được kẻ cắp…và khai ra bán cho ai..đến đó mà thu hồi hàng về…cũng không bắt người mua được : vì họ không biết đây là đồ ăn cắp…vì món hàng này không có giấy tờ chứng minh sở hữu chủ…hoặc mã số vạch ..v..v

Mọi suy diễn theo tưởng tượng dễ đưa đến cao trào” bài trung quốc” chỉ làm chúng ta thiệt thòi…thôi
Và nhẹ nhất là agriviet sẽ bị đóng cửa trong 1 nốt nhạc
Vì “bài trung quốc” là cho trung quốc cơ hội bằng vàng để thôn tính VN
Lão mõ thấy mình đã đi xa rồi…xin cáo lui
@ Ở đây là diễn đàn nên ai cũng có quyền nêu lên suy nghĩ riêng của mình . Ý kiến của mình và người nhiều khi không giống nhau cũng là chuyện bình thường hì hì . Việc Quốc gia đại sự là chuyện Chính Trị TL không dám lạm bàn . Việc trộm cắp là việc của cơ quan Công An quản .TL chỉ có đôi lời về chuyện thu mua gốc rễ tiêu thôi ...

* Cá nhân TL thì Thanglong thấy Lão Mục nói hợp lý . Nếu ta cứ cảnh giác theo cái kiểu người mua gì ta chặn đó thì còn gì là thông thương mua bán ? . Vậy họ mua bất cứ thứ gì ta cũng phải chặn sao ? Nếu nghĩ theo lý ấy thì đến một lúc nào đó ... Ta sẽ chẳng dám bán gì cho TQ vì nhìn thấy họ mua gì cũng có ý đồ xấu và thế là ...ta tự trói mình .

* Vấn đề chính ở đây là Hội nông dân , những người có thẩm quyền ... phải tuyên truyền , giải thích cho bà con hiểu cái lợi và hại của những hợp đồng giao dịch này . Còn sau khi đã giải thích mà họ vẫn muốn bán thì đó là quyền của họ . TL đồng tình với ý kiến Hoangleminh : Những trụ tiêu không có năng suất hoặc giả dụ người ta muốn bán , dẹp vườn tiêu để chuyển đổi cây trồng , vật nuôi ... thì đó là quyền của họ chẳng có lý do gì để ta cấm .

* Trích dẫn : " Mọi suy diễn theo tưởng tượng dễ đưa đến cao trào bài Trung Quốc chỉ làm chúng ta thiệt thòi ... thôi " . Lão thật đúng có tầm nhìn xa . Đó mới chính là ý đồ thật của họ . Họ mua gì ... ta ngăn chặn đó ... Đến một lúc nào đó chính chúng ta lại là người vi phạm luật pháp . Chẳng những vi phạm luật pháp trong nước mà còn cả với Quốc tế . Và khi ấy ... chính là "cơ hội bằng vàng" như lão đã nói .
 
Chào KTD,
Giả-dụ tui chôm của KTD cái 2 bánh cho bạn gái cỡi vòng-vòng chơi và cái iPad bán ngang cho tiệm. Cả người cỡi xe và người mua iPad đều không hỏi tui mấy thứ nầy đâu có, bởi họ mặc-nhiên biết là nó từ đâu. Như vậy, có phải là 2 người nầy đáng nằm nhà đá gở lịch không nào?
Cũng vậy, chó cứ bị bắt trộm. Các tiệm thịt chó vẫn có nguồn bí-mật cung-cấp. Bây giờ, công-an đối-diện với người bán chó
cho tiệm, hỏi:
- Anh là lái chó?
- Không!
- Anh nuôi chó?
- Không!
- Chó đâu anh có bán hoài?
- Của bạn... cho!
Vậy không lẻ "huề" sao?
Thân.


Nói chung KTD ít khi tranh cải nhưng việc quy kết việc tiêu thụ đồ gian với 2 sản phẩm sau là khác nhau

1/ Mua gốc Tiêu, khó phân biệt đâu là 1 sản phẩm ăn trộm ( Không thể bắt được tội người mua gốc tiêu), bác suy luận sâu sâu 1 tí chứ giải thích ra dài dòng lắm. Nhưng nói chung nó là 1 sản phẩm giá rẻ ko có nguồn gốc xuất xứ như 1 sản phẩm có tem, có số khung được.

2/ Tiêu thụ IPAD gian ( cũng ko ai bắt lúc mở tiệm mà phải có bằng chứng sau khi mua- như giá quá rẻ)
 
2/ Tiêu thụ xe gian ( cũng ko ai bắt lúc mở tiệm mà phải có bằng chứng sau khi mua- như giá quá rẻ) KhucThuyDu

Vậy là tui xa quê lâu quá, không biết là hễ dắt 1 chiếc xe vô tiệm bán, không giấy tờ vẫn bán được. Chủ tiệm cứ "vô-tư" mua. Hợp-pháp!
Lỗi nầy của tui nặng quá! Phạt bao nhiêu cũng không đáng. Nhưng cần gì phạt. Xấu-hỗ cũng đã nặng quá rồi!
Là nông-dân, tui nhạy-cảm với những điều thiết-thực sống chết với nông-dân. Đổi vị-trí tui là người trồng Tiêu. Sẽ không bao giờ tui bán rễ Tiêu. Bởi sau 3 năm mới có trái, và cho trái hàng chục năm.

Trừ khi nào giá rễ Tiêu quá cao! Xứng với công lao trồng 3 năm ra trái. Xứng với tiềm-năng thu-hoạch hàng chục năm tới.

Và bà Dì của chủ Topic bị cắt rễ Tiêu đem bán. Chánh-quyền đã nhúng tay vào, bởi tình-trạng trộm rễ Tiêu bán đã trở nên trầm-trọng. Còn gì để nói nữa đâu! Bởi thằng bán rễ Tiêu, không phải là dân trồng Tiêu, mà vẫn bán hợp-pháp, trong lúc dân trồng Tiêu kêu-ca, đau khổ.

Hoan-hô tinh-thần thực-dụng vô-cảm!
 
Last edited:
Ối giờ ơi.Hiện nay bọn chúng đang thu mua rơm đẹp có gốc càng tốt ko biết chúng mua làm cái gì nữa mà người ở đây đi mua 200-230.000 1 xào(500 mét vuông).Nói là bán sang TQ bọn nó toàn đánh nề kinh tế của mình chứ mua bán gì nó
 
Chào tất cả các bác!
Cho tôi xin có một vài ý kiến như sau:
1/- Tôi thiết nghĩ đây là một diễn đàn về nông nghiệp, chứ không nghiên về chính trị nên cách gọi của các bác tôi thấy có chút không ổn khi dùng từ “bọn tàu khựa”. Nếu tôi là người Hoa kiều hiện đang sinh sống ở khu vực Q.5,Q.6 và Q.11 – Tp.hcm (dân số Hoa kiều khu vực này có khi gấp đôi 1 tỉnh nhỏ của VN) thì liệu tôi sẽ nghĩ gì khi các bác gọi Người TQ là “bọn tàu khựa”?
2/- Trong trường hợp ngược lại, vì lý do nào đó chúng ta phải sang TQ mua gốc rễ Hồ tiêu, đùng một cái chính quyền ngăn cấm không cho mua bán. Khi đó các bác sẽ nghĩ gì? Xin lỗi tôi chỉ muốn nói vấn đề là pháp luật thì không thể tùy tiện hành xử. Luật của ta, ta làm sai, người ta cười cho! Thương lái TQ trước khi mua bán gì với VN họ cũng đều tìm hiểu cặn kẽ về luật của ta, phương thức làm ăn của ta và cả … phản ứng của ta khi phát hiện ra “thủ đoạn” của họ.
3/- Giả dụ vài năm nửa sản lượng tiêu của ta quá lớn phải mang đi xuất khẩu (kiểu như cá tra) qua …. Trung Quốc. Giá tiêu của ta rẽ hơn tiêu của họ, nông dân của họ kiện ta bán phá giá do được sự bảo hộ của nhà nước, lúc đó ta phải “cải” với họ thế nào?
4/- Thương lái TQ đang phá hoại nền kinh tế nông nghiệp nước ta?? Vậy ai là người điều khiển được tất cả các thương lái? Hay Nhà nước họ đang đứng đằng sau điều khiển? So về dân số hay diện tích thì Việt <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> chỉ tương đương với một tỉnh tầm trung của TQ, vậy nhà nước họ làm điều đó với mục đích gì? Về phần tôi, tôi nghĩ đơn giản thương lái TQ cũng giống như thương lái VN, họ cũng vì tiền mà thôi.(về vấn đề thương lái TQ tôi nghĩ nên có một bài riêng để tất cả cùng tham gia đóng góp ý kiến sẽ hay hơn!)
5/- Chuyện bị ăn trộm là chuyện thường ngày của ta,có của thì phải biết giử của, không thể đổ lỗi tại người khác được.
Hình như tôi hơi nghiêng về TQ lắm phải không mấy bác? Cho tôi xin lỗi! tôi chỉ thích một thế giới phẳng về kinh tế. Hàng TQ tốt, giá rẽ, chất lượng thì tôi mua! Hàng VN chất lượng cao nhưng sản xuất từ “công thức” TQ thì … cũng vậy!
Vài dòng chỉ theo những suy nghĩ chủ quan của tôi qua việc thương lái TQ mua gốc rễ hồ tiêu, làm người thì có khi đúng có khi sai. Cái lỡ sai mong các bác góp ý thêm!
Thân chào tất cả!
 
Ý nongdanhaugiang khá hay. Nhưng không được hay lắm, là bởi:
5/- Chuyện bị ăn trộm là chuyện thường ngày của ta,có của thì phải biết giử của, không thể đổ lỗi tại người khác được.

Đúng là như vậy. Nhưng luật-pháp cũng phải bảo-vệ người dân an-cư, để lạc-nghiệp rồi làm ra của để mà giữ chứ!
Bạn giữ của ư? Động-sản hay bất-động sản? Tài sản trong nhà hay ngoài đồng, hay trên sông, trên biển? Người dân trồng Tiêu đang đau khổ vì Tiêu ngoài đồng bị trộm bán, và nhiều người ở đây vô-cảm đưa ra đủ mọi luận-điệu để bênh-vực người mua. "Họ bán thì tui mua chứ! Không cần biết. Ai có của thì phải giữ chứ!".

Bạn mua xe. Luật bắt buộc bạn phải có bằng lái. Mà lái thì không được thoải-mái đụng người khác.
Bạn làm gì sinh-sống thì cũng phảì trong khuôn-khổ luật-pháp. Không được xâm-hại đến người khác.

Có bạn nào biết được trên thế-giới nầy mà kẻ trộm và người mua đồ gian được thoải-mái như Topic nầy không?
Chết sướng hơn!

Tặng bạn chuyện người làm nghề của mình, mà hại người khác. Chuyện mới, nhưng cũ, là bởi cứ lập đi lập lại hoài, tức là chuyện thường ngày ở Huyện!!!!!
Đây cũng là nghề của tui, tui biết là để ngăn-ngừa không khó chút nào, nhưng cái ngạc-nhiên là họ không làm. Tai-nạn nầy, tui nghĩ, mấy người thợ không phải đang hàn-xì (mỏ hàn đốt) mà là hàn bằng hồ-quang (Electric Arc Welding) tức hàn điện. Mời bạn xem:
Thứ bảy, 6/4/2013, 18:20 GMT+7
email.gif

print.gif





[h=1]Hỏa hoạn ở Bắc Giang thiêu rụi cả nghìn xe máy[/h] [h=2]Lửa bùng lên, công nhân Nhà máy Hà Phong nháo nhào bỏ chạy, dẫm lên cả nghìn xe máy để thoát thân. Lửa lan nhanh, nhà để xe 3 tầng bị thiêu rụi. 23h, khói vẫn đang bốc cuồn cuộn, cảnh sát chưa thể khống chế hỏa hoạn.[/h] Chiều 6/4, sau tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa từ khu vực phát điện của xưởng may lan sang khu chứa vải của Nhà máy may Hà Phong ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Lửa và khói bao trùm khu nhà xưởng rộng cả nghìn mét vuông. Hơn 2.000 công nhân đang làm việc tháo chạy.
a3.jpg
Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản tại Công ty may Hà Phong (Bắc Giang). Ảnh: website Chính phủ

<tbody>
</tbody>
Một nữ công nhân tên Hạnh cho biết, khoảng 3h đang làm việc tại xí nghiệp 3 của Nhà máy Hà Phong 2, chị thấy tiếng hô cháy của người quản lý. Cả trăm người trong xưởng may của chị hoảng sợ bỏ chạy. Thấy lửa bùng bên rất to ở cửa chính, không ai dám đi qua. Mọi người nháo nhào dồn về cửa phụ.
"Trong lúc thoát ra ngoài, các công nhân chạy qua nhà để xe 3 tầng ở sát bên cạnh, giẫm đạp lên xe máy, xe đạp để thoát thân", sau 6 tiếng rời khỏi đám cháy, chị vẫn chưa hết run và cho biết tất cả mọi người đều chạy thoát.
Theo chị, đám cháy sau đó lan sang nơi để xe. Bình xăng của cả nghìn xe máy phát nổ khiến lửa càng bùng lên dữ dội, tấn công các khu nhà xưởng khác.
Hiện, toàn bộ hai nhà máy Hà Phong 1 và 2 đã bị ngắt điện, nhà dân xung quanh phải thắp nến.
Đến 23h, lửa vẫn bốc lên nghi ngút, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng một tầng lợp mái tôn. Hai cột khói xa nhau chừng 50 mét bốc cuồn cuộn. Gần 10 xe cứu hỏa đang đậu phía bên ngoài, lực lượng cứu hỏa đang hối hả làm việc. Phía trước và sau hiện trường là cánh đồng.
Cảnh sát cứu hỏa cho biết đang điều một xe thang đến để dập ngọn lửa đang bùng lên ngùn ngụt ở bên trong kho chứa vải, do lực lượng cứu hộ mới chỉ tiếp cận được phía bên ngoài. "Phải đập tường mới dập lửa được", ông này nói.
chay-430.jpg
Đến 23h, lửa và khói vẫn bốc lên ngùn ngụt. Ảnh: Việt Dũng

<tbody>
</tbody>
Trao đổi với VnExpress, một lãnh đạo thuộc Công ty may Hà Phong cho biết, do quá trình hàn xì, tia lửa điện bắn vào khu vực phát điện của xưởng may gây chập và cháy. Khi hỏa hoạn xảy ra, công ty đã thông báo để hơn 2.000 công nhân sơ tán ra ngoài an toàn.
Theo vị này, khu vực cháy rộng khoảng 3 ha. Tài sản tại các xưởng, kho chứa vải và quần áo đều bị thiêu rụi. Khoảng 2.000 chiếc xe máy, xe đạp của công nhân bị cháy.
Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong có khu nhà xưởng diện tích 60.000 m2 đóng tại xã Đoan Bái (Hiệp Hòa, Bắc Giang). Công ty có hai nhà máy sản xuất đồ may mặc xuất khẩu, với gần 4.000 lao động.

<tbody>
</tbody>
Bá Đô - Việt Dũng
 
chào các bác. em là người gia lai và cũng là người đang ở khu vực có diện tích hồ tiêu và sản lượng cao nhất chư sê xin có vài lời như thế này
chuyện thu mua gócc rễ tiêu là có thật và nó đang là vấn đề nóng nhất hiện giờ tại nơi đây.
hiện tại các cơ quan ban ngành đang có 4 giả thuyết cho việc này;
1, mua để làm thuốc chữa bệnh( ko có gì đáng bàn)
2, mua để ngiện bột trộn vào bột tiêu nguyên mẫu(khả năng cao vì giá tiêu hạt đang đứng mức cao nhưng xét về lâu dài nó sẽ làm ảnh hưởng tới uy tín của thương hiệu hồ tiuêu Chư Sê)
3, mua để tìm hiểu nguyên nhân của bệnh trên hồ tiêu và tìm phương pháp chữa trị những bệnh đang hành hoành tại vùng tiêu này(ko khả thi vid nếu có mục đích này ko cần mua lén lút như vậy)
4, mua để phá hoại nền kinh tế
trong đó giả thuét 2 và 4 có khả năg nhất nhưng nó đều ko tốt cho nghành hồ tiêu và với nông dân trồng tiêu thì chẳng có ai chặt tiêu để bán gốc rễ mà 95% là nguồn phi pháp
theo thông tin mới nhất thì đích thân trưởng phòng c.a kinh tế tỉnh ra quyết định yêu cầu đình chỉ tất cả hoạt động thu mua gốc rễ và bằng mọi cách ko để số hàng đã thu mua đc đưa ra khỏi địa bàn tỉnh. hy vọng với những quyết định mạnh tay này nông dân ko phải canh ngày canh đêm cho vườn tiêu của mình
-Các Sếp công an nhà mình dạo này ăn nhậu dữ quá ,không biết có đảm bảo được tình hình hay không?
 
-Các Sếp công an nhà mình dạo này ăn nhậu dữ quá ,không biết có đảm bảo được tình hình hay không?
Bạn nói đúng vào trọng tâm rồi .

Theo như bài bạn đã viết thì có thể thấy An ninh trật tự không được tốt và trước đây đã có nạn trộm cắp chứ không phải đến bây giờ mới có .

Tệ nạn này giờ xảy ra khắp nơi nhất là ở vùng sâu , vùng xa . Các anh em trồng cây cảnh cũng bị trộm viếng hoài . Bây giờ những cây có giá trị cao anh em đều phải xích lại , người có tiền thì lắp đặt hệ thống cảnh báo trộm vậy mà ... có khi vẫn bị mất
 


Back
Top