Thuần Le Le Làm Con Giống

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Con le le rất dễ nuôi như gà vịt ở nhà mình nuôi. Nói về con này đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi nói ngay vào cách thuần làm giống thôi
Con le le ngoài hoang dã rất nhúc nhát, sợ con người, nhưng rât dũng cảm khi đối đầu với con người lúc đang đẻ, đang ấp trứng hoặc đang dẫn con
Trong lúc đó nếu gặp con người ở gần ổ, hay đàn con. Con le le liều lĩnh đến gần con người , dã bộ là bị thân tật bay không được, bò lết để nhử cho con người đến bắt,. Nhưng nó rất nhanh lẹ khó mà bắt được nó. Cứ mãi theo đuổi bắt nó, vì nó ở với tầm mức rất gần. Thời gian đó nó làm cho mình quên điểm đứng, và bị nó dụ đi rất xa chỗ ổ và con nó. Thế là nó bay vù đi mất. Mình mất phương hướng không tìm chỗ đứng chỗ nào để quay lại tìm ổ và con nó. Và thời gian đó nếu nó dẫn con thì đã đủ thời gian cho con con của nó trốn xa mình, đến với chỗ an toàn rồi. Rất dũng cảm và mưu trí
- Còn về ổ của nó nếu có ai đụng chạm đến là sẳn sàng bỏ ổ ngay dù có trứng hay đang ấp.
Với bản tính đó
Thuần cho le le đẻ, phải làm cho rất dạng với con người. Nó mới đẻ được vì không sợ người, không bỏ ổ
Thế là tập làm sao cho của le le gần gũi với mình, đụng chạm bế bồng được là le le đẻ ngay thôi.
Với le le cũng dễ tập dạng người lắm, Cứ để cho nó đói, rồi mới cho ăn, khi mình đứng xa rồi gần từ từ, thế là nó ăn thức trên tay mình. Sau đó vuốt nhẹ nó từ từ bế bồng và cho ăn trên tay.
Đến khi nào le le thấy mình mà nó không bỏ chạy đi xa, mà chạy theo quanh quẩn theo mình. Lúc này là đạt 80% cách thuần le le đẻ rồi đó.
 


Con le le rất dễ nuôi như gà vịt ở nhà mình nuôi. Nói về con này đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi nói ngay vào cách thuần làm giống thôi
Con le le ngoài hoang dã rất nhúc nhát, sợ con người, nhưng rât dũng cảm khi đối đầu với con người lúc đang đẻ, đang ấp trứng hoặc đang dẫn con
Trong lúc đó nếu gặp con người ở gần ổ, hay đàn con. Con le le liều lĩnh đến gần con người , dã bộ là bị thân tật bay không được, bò lết để nhử cho con người đến bắt,. Nhưng nó rất nhanh lẹ khó mà bắt được nó. Cứ mãi theo đuổi bắt nó, vì nó ở với tầm mức rất gần. Thời gian đó nó làm cho mình quên điểm đứng, và bị nó dụ đi rất xa chỗ ổ và con nó. Thế là nó bay vù đi mất. Mình mất phương hướng không tìm chỗ đứng chỗ nào để quay lại tìm ổ và con nó. Và thời gian đó nếu nó dẫn con thì đã đủ thời gian cho con con của nó trốn xa mình, đến với chỗ an toàn rồi. Rất dũng cảm và mưu trí
- Còn về ổ của nó nếu có ai đụng chạm đến là sẳn sàng bỏ ổ ngay dù có trứng hay đang ấp.
Với bản tính đó
Thuần cho le le đẻ, phải làm cho rất dạng với con người. Nó mới đẻ được vì không sợ người, không bỏ ổ
Thế là tập làm sao cho của le le gần gũi với mình, đụng chạm bế bồng được là le le đẻ ngay thôi.
Với le le cũng dễ tập dạng người lắm, Cứ để cho nó đói, rồi mới cho ăn, khi mình đứng xa rồi gần từ từ, thế là nó ăn thức trên tay mình. Sau đó vuốt nhẹ nó từ từ bế bồng và cho ăn trên tay.
Đến khi nào le le thấy mình mà nó không bỏ chạy đi xa, mà chạy theo quanh quẩn theo mình. Lúc này là đạt 80% cách thuần le le đẻ rồi đó.
CÁCH ƯƠNG LE LE CON ĐỂ GIẢM TỐI ĐA HAO HỤT CỤNG QUAN TRỌNG KHÔNG KÉM, CHỨ NUÔI 8 CON LỚN LÊN CÒN 4 CON THÌ CŨNG KHÔNG ỔN PHẢI KHÔNG ANH VŨ. HÔM NÀO RÃNH RỖI VIẾT BÀI ƯƠNG LE LE CON CHO BÀ CON HỌC HỎI ĐI ANH, EM THẤY MẤY NGƯỜI NUÔI LÂU NĂM ƯƠNG LE LE CON TỶ LỆ HAO HỤT VẪN RẤT CAO. EM NGHE ĐỒN LE LE CON RẤT KHÓ CHỊU, KHÔNG ĐƯỢC KHÔ CHÂN, CÀNG KHÔNG ĐƯỢC ƯỚT RỐN....
 
Con le le rất dễ nuôi như gà vịt ở nhà mình nuôi. Nói về con này đã nói nhiều rồi, hôm nay tôi nói ngay vào cách thuần làm giống thôi
Con le le ngoài hoang dã rất nhúc nhát, sợ con người, nhưng rât dũng cảm khi đối đầu với con người lúc đang đẻ, đang ấp trứng hoặc đang dẫn con
Trong lúc đó nếu gặp con người ở gần ổ, hay đàn con. Con le le liều lĩnh đến gần con người , dã bộ là bị thân tật bay không được, bò lết để nhử cho con người đến bắt,. Nhưng nó rất nhanh lẹ khó mà bắt được nó. Cứ mãi theo đuổi bắt nó, vì nó ở với tầm mức rất gần. Thời gian đó nó làm cho mình quên điểm đứng, và bị nó dụ đi rất xa chỗ ổ và con nó. Thế là nó bay vù đi mất. Mình mất phương hướng không tìm chỗ đứng chỗ nào để quay lại tìm ổ và con nó. Và thời gian đó nếu nó dẫn con thì đã đủ thời gian cho con con của nó trốn xa mình, đến với chỗ an toàn rồi. Rất dũng cảm và mưu trí
- Còn về ổ của nó nếu có ai đụng chạm đến là sẳn sàng bỏ ổ ngay dù có trứng hay đang ấp.
Với bản tính đó
Thuần cho le le đẻ, phải làm cho rất dạng với con người. Nó mới đẻ được vì không sợ người, không bỏ ổ
Thế là tập làm sao cho của le le gần gũi với mình, đụng chạm bế bồng được là le le đẻ ngay thôi.
Với le le cũng dễ tập dạng người lắm, Cứ để cho nó đói, rồi mới cho ăn, khi mình đứng xa rồi gần từ từ, thế là nó ăn thức trên tay mình. Sau đó vuốt nhẹ nó từ từ bế bồng và cho ăn trên tay.
Đến khi nào le le thấy mình mà nó không bỏ chạy đi xa, mà chạy theo quanh quẩn theo mình. Lúc này là đạt 80% cách thuần le le đẻ rồi đó.
Anh Vũ cho em hỏi thêm là le le nó đẻ theo mùa hay sao vậy anh? Em thấy ngoài thiên nhiên thì mỗi năm vào mùa mưa mới thấy le le con, và em quan sát rất khó phân biệt trống mái, anh có kinh nghiệm nuôi rồi có thể hứơng dẫn cho em rõ hơn không ạ, cảm ơn anh nhiều ạ!
 
Le le đẻ theo mùa , mùa đẻ là mùa mưa. Trống mái như anh cũng có khi còn nhầm, với em thì khó lắm
Nhưng với con lớn thì dễ phân biệt hơn
- Sờ vào hậu môn phía trên nghe cộm tay là con trống, con mái thì không cộm. Em cứ thử vài lần là em biết ngay thôi. Còn nhiều cách nữa nhưng em chưa làm được đâu. Hãy thử cách trên đi nhé
 
Le le đẻ theo mùa , mùa đẻ là mùa mưa. Trống mái như anh cũng có khi còn nhầm, với em thì khó lắm
Nhưng với con lớn thì dễ phân biệt hơn
- Sờ vào hậu môn phía trên nghe cộm tay là con trống, con mái thì không cộm. Em cứ thử vài lần là em biết ngay thôi. Còn nhiều cách nữa nhưng em chưa làm được đâu. Hãy thử cách trên đi nhé
Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ, em nuôi cả năm rồi, mà vẫn còn nhát, chỉ có lúc cho ăn là nó tới gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách hơn 1m, em sẽ tập thuần như anh nói, hy vọng là sẽ có le le con
 
Cứ để cho nó đói, lúc đang cho ăn mình sờ nó, vì quá đói nên nó vẫn ăn . Rồi từ từ quen, tập thuần dạng con con con và con tơ dể dạng hơn con già . Và dễ đẻ hơn con già, vì chưa có biết cách đẻ ngoài hoang dã, còn con già nó đã quen đẻ ngoài hoang dã rồi, khó thuần hơn. Con già khi muốn đẻ nó cứ tìm kiếm gì đó, rất khó lòng thuần cho nó đẻ được. Thế là nó tìm một chỗ im tĩnh vắng vẻ , nó mới đẻ
Còn con con hay con tơ thì dễ hơn nhiều với con già
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • LE LE GIỐNG?
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi
  • Con Le Le
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi
  • Nuôi Le le Sinh Sản
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi
  • Bài Toán Tính Về Nuôi Le Le
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi
  • Con le le những điều đã biết
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi
  • Con le le được nuôi như thế nào
    • Thread starter Xuan Vu
    • Ngày gửi


  • Back
    Top