Thực hư về cây thần dược trị ung thư gan ở Bình Phước ?! _ Cây An Xoa

Thời gian qua cả nước rộ lên thông tin về công dụng “cải tử hoàn sinh” của một loại cây thuốc nam có tên gọi là an xoa chỉ mọc ở vùng biên giới Bình Phước. Lập tức, loại cây này trở thành hàng hiếm bởi nhiều người săn lùng ráo riết. Vậy sự thật về công dụng của loại cây này như thế nào?

Từ một mẩu tin trên mạng

Trên mạng xã hội, hàng loạt diễn đàn đăng thông tin về loại cây “thần dược” có tên là an xoa được cập nhật với mức độ chóng mặt. Nhưng điều đặc biệt, các trang mạng này chỉ chia sẻ lại thông tin từ bài viết của một bệnh nhân được giới thiệu ở Bình Phước một cách mơ hồ.

Cụ thể, trên diễn đàn người đàn ông tên Hòa (50 tuổi) sống ở thị trấn Lộc Ninh, bị ung thư gan giai đoạn cuối đã được cứu sống bởi “thần dược” an xoa. Ông Hòa kể, khoảng 1 năm trước ông được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị một khối u trong gan. Để cứu mạng sống chỉ còn cách mổ lấy khối u ra, nhưng tỷ lệ thành công chỉ 50%. Ông Hòa rất tuyệt vọng nên xin về nhà không phẫu thuật, sức khỏe ngày càng yếu dần, từ 59kg chỉ còn 39kg.

25042014aaa4.jpg
Cây an xoa - Ảnh: Internet

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông Hòa được một người bạn ở Campuchia sinh sống gần khu vực biên giới của Bình Phước chỉ cho cây thuốc có tên là an xoa có thể “cải tử hoàn sinh”. Đây là phương thuốc bí truyền của gia đình người bạn này. Theo ông Hòa kể, ba ngày đầu uống thuốc, ông bắt đầu đi ngoài, sang ngày thứ tư có cảm giác thèm ăn, giấc ngủ sâu và ngon hơn trước. Ba tháng sau ông đến Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh tái khám thì khối u trong gan không còn, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài nhỏ như đầu ngón tay út. Sức khỏe ông đã hoàn toàn bình phục. Ông khẳng định với các thành viên của diễn đàn: “Cây an xoa đúng là thần dược, đã đưa ông từ cõi chết trở về”.

Thổi phồng sự thật?

Cây an xoa thường mọc hoang ở trong rừng, hoặc cạnh các bờ suối, thân dài khoảng 1-2m có lông, bông tím và trái màu xanh hình con sâu. Khi trái già chuyển sang màu đen. Cây thường ra trái vào mùa nắng.
Đảo qua một số trang mua bán, rao vặt trực tuyến, chúng tôi dễ dàng tìm thấy những địa chỉ rao bán cây an xoa được xem như “thần dược” này. Từ nguồn ở Bình Phước, các “cò” thuốc đã xây dựng hệ thống mua bán từ Nam chí Bắc bằng cách bán trực tiếp, đặt hàng qua mạng hoặc qua điện thoại là các đại lý sẽ cung cấp tận nơi.

Hệ thống mua bán “thần dược” có trụ sở khắp nơi. Tại TP. Hồ Chí Minh theo đường dây nóng chúng tôi gọi đến số 0985.xxx.028 gặp một “cò” tên T. Khi chúng tôi đặt vấn đề, T giới thiệu: “Hiện nay cây an xoa đang cháy hàng vì khách đặt đông lắm. Khi chúng tôi cho địa chỉ thì T nói sau vài giờ nữa sẽ gửi xe đưa lên tận nơi với giá 250 ngàn đồng/kg”.

Phóng viên tiếp tục gọi điện đến “mối” ở Từ Liêm, (Hà Nội) thì một phụ nữ nghe máy cho biết “Đã hết hàng, nếu có người quen ở Sài Gòn thì liên hệ đặt hàng tại các cửa hàng trong đó cho nhanh. Nếu không thì đợi một tuần nữa mới có”.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước khẳng định: Sau khi nhận dạng và so sánh với các loại dược liệu hiện có trên thị trường tỉnh, loại cây này không phải cây thuốc hay dược liệu thường dùng. Hiện các thầy thuốc trong Hội Đông y tỉnh không dùng loại cây này để trị bệnh. Các tài liệu về đông y trong tỉnh chưa thấy đề cập đến vấn đề trị bệnh từ loại cây này. Vì vậy, người dân không nên tùy tiện dùng, tránh trường hợp xấu xảy ra, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Chỉ từ một mẩu tin trên mạng xã hội của ông Hòa, địa chỉ không rõ ràng, tù mù thông tin, hệ thống “cò” thuốc đã mở một mạng lưới trên khắp cả nước, dù chưa xác định được công hiệu thực sự của cây an xoa như thế nào. Có hay không sự móc nối giữa “bệnh nhân ảo” trên trang mạng với hệ thống “cò” thuốc để trục lợi là điều quá rõ ràng.

T.Thông
http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/thuc-hu-ve-cay-than-duoc-tri-ung-thu-gan-o-binh-phuoc-26220
 


Hi hi ... Em chưa biết có tác dụng hay phản gì không mà đã nhắm mắt uống rùi !
Sau khi uống được khoảng nửa tháng ( thay nước giải khát hàng ngày ) thì em thấy bình thường trong người . THấy nhanh đói bụng , ra mồ hôi nhiều và đi cầu dều đặn hơn . Còn về kết quả thì chưa đi kiểm tra lại ( kệ cứ uống thử thòi gian nữa xem sao ) trước sau cũng theo ông bà nên cứ dùng thử thôi he he ...
 
Thời gian qua cả nước rộ lên thông tin về công dụng “cải tử hoàn sinh” của một loại cây thuốc nam có tên gọi là an xoa chỉ mọc ở vùng biên giới Bình Phước. Lập tức, loại cây này trở thành hàng hiếm bởi nhiều người săn lùng ráo riết. Vậy sự thật về công dụng của loại cây này như thế nào?

Từ một mẩu tin trên mạng

Trên mạng xã hội, hàng loạt diễn đàn đăng thông tin về loại cây “thần dược” có tên là an xoa được cập nhật với mức độ chóng mặt. Nhưng điều đặc biệt, các trang mạng này chỉ chia sẻ lại thông tin từ bài viết của một bệnh nhân được giới thiệu ở Bình Phước một cách mơ hồ.

Cụ thể, trên diễn đàn người đàn ông tên Hòa (50 tuổi) sống ở thị trấn Lộc Ninh, bị ung thư gan giai đoạn cuối đã được cứu sống bởi “thần dược” an xoa. Ông Hòa kể, khoảng 1 năm trước ông được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán bị một khối u trong gan. Để cứu mạng sống chỉ còn cách mổ lấy khối u ra, nhưng tỷ lệ thành công chỉ 50%. Ông Hòa rất tuyệt vọng nên xin về nhà không phẫu thuật, sức khỏe ngày càng yếu dần, từ 59kg chỉ còn 39kg.

25042014aaa4.jpg
Cây an xoa - Ảnh: Internet

Trong lúc tuyệt vọng nhất, ông Hòa được một người bạn ở Campuchia sinh sống gần khu vực biên giới của Bình Phước chỉ cho cây thuốc có tên là an xoa có thể “cải tử hoàn sinh”. Đây là phương thuốc bí truyền của gia đình người bạn này. Theo ông Hòa kể, ba ngày đầu uống thuốc, ông bắt đầu đi ngoài, sang ngày thứ tư có cảm giác thèm ăn, giấc ngủ sâu và ngon hơn trước. Ba tháng sau ông đến Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh tái khám thì khối u trong gan không còn, chỉ còn lại lớp bọc bên ngoài nhỏ như đầu ngón tay út. Sức khỏe ông đã hoàn toàn bình phục. Ông khẳng định với các thành viên của diễn đàn: “Cây an xoa đúng là thần dược, đã đưa ông từ cõi chết trở về”.

Thổi phồng sự thật?

Cây an xoa thường mọc hoang ở trong rừng, hoặc cạnh các bờ suối, thân dài khoảng 1-2m có lông, bông tím và trái màu xanh hình con sâu. Khi trái già chuyển sang màu đen. Cây thường ra trái vào mùa nắng.
Đảo qua một số trang mua bán, rao vặt trực tuyến, chúng tôi dễ dàng tìm thấy những địa chỉ rao bán cây an xoa được xem như “thần dược” này. Từ nguồn ở Bình Phước, các “cò” thuốc đã xây dựng hệ thống mua bán từ Nam chí Bắc bằng cách bán trực tiếp, đặt hàng qua mạng hoặc qua điện thoại là các đại lý sẽ cung cấp tận nơi.

Hệ thống mua bán “thần dược” có trụ sở khắp nơi. Tại TP. Hồ Chí Minh theo đường dây nóng chúng tôi gọi đến số 0985.xxx.028 gặp một “cò” tên T. Khi chúng tôi đặt vấn đề, T giới thiệu: “Hiện nay cây an xoa đang cháy hàng vì khách đặt đông lắm. Khi chúng tôi cho địa chỉ thì T nói sau vài giờ nữa sẽ gửi xe đưa lên tận nơi với giá 250 ngàn đồng/kg”.

Phóng viên tiếp tục gọi điện đến “mối” ở Từ Liêm, (Hà Nội) thì một phụ nữ nghe máy cho biết “Đã hết hàng, nếu có người quen ở Sài Gòn thì liên hệ đặt hàng tại các cửa hàng trong đó cho nhanh. Nếu không thì đợi một tuần nữa mới có”.

Bác sĩ Phạm Ngọc Hưng, Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Bình Phước khẳng định:

Chỉ từ một mẩu tin trên mạng xã hội của ông Hòa, địa chỉ không rõ ràng, tù mù thông tin, hệ thống “cò” thuốc đã mở một mạng lưới trên khắp cả nước, dù chưa xác định được công hiệu thực sự của cây an xoa như thế nào. Có hay không sự móc nối giữa “bệnh nhân ảo” trên trang mạng với hệ thống “cò” thuốc để trục lợi là điều quá rõ ràng.

T.Thông
http://www.baobinhphuoc.com.vn/Content/thuc-hu-ve-cay-than-duoc-tri-ung-thu-gan-o-binh-phuoc-26220
thổi phòng sự thật . đã là thói quen của người việt, của báo chí việt.tôi ở lộc ninh vẩn nghe lộc ninh nói đến một người uốn cây an xoa hết bệnh ung thư gan.tôi tìm hỏi địa chỉ cụ thể thì....người nói củng như người nghe có ai biết đâu ???.khi đọc bài này của anh tranvi tôi gọi điện hỏi 1 đứa cháu nó làm trong nghành y nó biết 1 người uống cây an xoa hết bệnh gan.địa chỉ nó nêu cụ thể hơn. ông này tên hà. trước làm ở nghành y giờ về hưu .hiện ở xã lộc hòa huyện lộc ninh.( xã giáp biên giới). nghe nói bây giờ ổng uống rượu lại được rồi..."địa chỉ này có thể tôi xác minh được nếu cần" . riêng về báo đài bình phước tôi vô cảm .không quan tâm từ rất lâu.
hiện ở lộc ninh người ta rao bán cây này nhiều lắm. giá bán sỉ không biết bao nhiêu chứ mua lẽ không dưới 300.000$ 1 kg ( đã phơi khô ).dân đi chặc cây an xoa có khi từng đoàn đông lắm.
thật ra tôi củng không biết tý gì về đông y nhưng tôi nghỉ làm sao mà có loại cây chỉ độc vị thôi mà thần dược đến thế...?? nhưng nói như minh hải củng đúng tôi uống gần tháng nay thấy mát lắm. cạnh sườn phãi tôi trước đây thỉnh thỏang đau giờ củng hết.nhưng nhìn chung củng gần giống với 1 vài loại thuốt mát gan mà tôi hay dùng. có điều thay trà uống củng hay hay.nhưng giờ khó kiếm rồi. đang gieo 1 số để trồng cho vui đây.
 
chà chà mình cũng đang quan tâm đến loại cây này đây,hôm rồi có liên lạc với anh ngockylan ảnh cho được 1/2kg khô đang sao cữu thổ chẩn bị bắc lên bếp đây,,anh minhhai123 và anh tranvanlocninhbinhphuoc,uống thấy mát mà không chết,sao mình không dám uống,mát là được.nếu lỡ mấy anh có chết thì nhớ gọi điện cho tôi nghe ,anh em cùng đi cho vui cùng hội cùng thuyền mà hi hi
 
Uống thấy mát là không chết đâu các bác, ngày xưa danh y Tuệ Tĩnh từng nói: "trời sanh một tính, vật hoá muôn loài", phạm cây cối nào cũng có thể làm thuốc; chẳng phải người nước ngoài thường bảo người Việt chết trên một đống thuốc đó sao; có nhiều loài thảo dược có thể chữa khỏi bệnh cho người này mà người kia chưa chắc đó là tính mặt ưa mà ông bà của mình thường nói.
 
cây này mình thấy ở chổ nhà ông anh mình ( Bình phước) mọc hoang như rừng, để hôm nào kêu ông anh đem về uống thử xem sao.
 

chà chà mình cũng đang quan tâm đến loại cây này đây,hôm rồi có liên lạc với anh ngockylan ảnh cho được 1/2kg khô đang sao cữu thổ chẩn bị bắc lên bếp đây,,anh minhhai123 và anh tranvanlocninhbinhphuoc,uống thấy mát mà không chết,sao mình không dám uống,mát là được.nếu lỡ mấy anh có chết thì nhớ gọi điện cho tôi nghe ,anh em cùng đi cho vui cùng hội cùng thuyền mà hi hi
không chết đâu còn gỏ phím nè....hôm đầu mình củng ngán sao đúng bài bản ngoc ki lân chỉ xong....dụ bà xã uống trước lí do thuốt này làm mịn da:) ai dè bả bắt mình uống trước mới đau....không thì bã đè đổ ...:( bây giờ thì ok cả hai cùng uống . nhưng không biết uống liên tục có gì không nữa ??? nhờ mấy danh y mình chỉ giáo thêm .
 
khà khà.anh khôn đáo để đấy nhé" anh thì sợ uống trước lỡ có đi nghĩa vụ thì dượng nó hưởng,không ngờ bã lại cao tay ấn hơn anh nhiều,theo tôi thì....(.nói nhỏ thôi),,,1 là oánh tù tì...2 là sớt làm 2 ly ....cã 2 cã 2 cùng uống...nếu.cã 2 cùng đi thì con cái mình nó hưởng,không mất đi đau cả
không chết đâu còn gỏ phím nè....hôm đầu mình củng ngán sao đúng bài bản ngoc ki lân chỉ xong....dụ bà xã uống trước lí do thuốt này làm mịn da:) ai dè bả bắt mình uống trước mới đau....không thì bã đè đổ ...:( bây giờ thì ok cả hai cùng uống . nhưng không biết uống liên tục có gì không nữa ??? nhờ mấy danh y mình chỉ giáo thêm .
 
Hơ hớ tình hình thế này thì e kiếm to rồi chỗ e nhiều vô kể cây này đợt này e dùng thử có sao thì theo các bác sang thế giới bên kia nhất là được làm bạn với bác minh hải ở bên kia thì còn gì bằng.
 
Em mới chụp hình thực tế Bác Ngọc coi coi có đúng cây An Xoa không nha.
14519527010_e3e532489e_o.jpg

14683206466_59f0c50452_o.jpg

14519546848_07b5eefcb1_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Nếu đây là cây giấy thì có thể những ai đang mua cây An Xoa là toàn cây này,vào Gool toàn hình cây này,mà thấy bán tràn lan ,tội cho những người mua lầm mà cũng lên án những người buôn bán ko đúng ,Hy vọng những ai đang dùng cây An Xoa nên lưu ý vấn đề này
 
Nếu cây có thể chữa bệnh thì nhân giống trồng được cũng hay, các bác đã uống trường kỳ thì sẵn làm thí nghiệm nghiên cứu luôn đi, em đang nhờ bà chị làm ở trường đại học chuyên nghiên cứu về cây cỏ thực vật, cho mấy đứa sinh viên lấy mẫu mấy bác thí nghiệm xem sao, hy vọng nghiên cứu ra điều tốt lành, nhân giống cho bà con dùng :) Mà nghe nói mấy bác đang nhân giống, không biết kết quả thế nào rồi :)
 
Pác nào có hạt giống cho em vài hạt trồng thử, quê em chỉ có cây giống vậy nhưng trái thì khác. Em biết là không phải an xoa rồi vì trái như trái ké có lông mà nhỏ hơn trái ké, chỉ bằng đầu đũa không ăn, có 4 hạt chung 1 trái.
 
Cây này ở quê mình mọc đầy vườn, cắt bỏ đi chứ chẳng ai dùng làm thuốc thang gì cả.
 


Back
Top