Tin buồn cho nghề chăn nuôi bò

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Bò ta đối đầu... bò Úc
Hiện đã có nhiều ưu đãi về thuế quan cho các quốc gia xuất khẩu nông sản vào Việt<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> thông qua những hiệp định song phương, nhất là các sản phẩm thịt nhập ngoại.

Trong khi đó, Hiệp định Thương mại Châu Á- Thái Bình Dương (TPP) nhiều khả năng có hiệu lực vào năm 2014, cũng là những áp lực lớn cho các mặt hàng nông sản trong nước.<o:p></o:p>

Khi chính thức là thành viên của TPP, thuế xuất khẩu thịt bò vào thị trường Việt Nam từ Úc, Mỹ, Nhật và New Zealand sẽ ở mức 0%.

Mà hiện nay, các doanh nghiệp đã bắt đầu nhập khẩu thịt bò từ Úc để thăm dò thị trường. Như vậy, thịt bò trong nước đang phải đối đầu thịt bò Úc với giá cạnh tranh (dao động từ 10- 15%).

Theo cam kết Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia và New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực từ năm 2010, thuế nhập khẩu sản phẩm thịt bò từ Úc vào các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam qua sơ chế dao động từ 14- 30%, cao hơn rất nhiều so với thuế nhập khẩu bò sống nguyên con là 5%. Nên các doanh nghiệp chọn nhập khẩu bò nguyên con về giết mổ để giảm bớt mức thuế.<o:p></o:p>

Các chuyên gia cho rằng, không chỉ các mặt hàng thịt nhập khẩu của Úc được hưởng mức thuế ưu đãi mà công nghệ, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý trong chăn nuôi của họ tốt hơn ta nhiều. Do đó, dự báo ngành chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn vì khó có thể cạnh tranh.<o:p></o:p>
Thực tế tại Vĩnh Long, đàn bò có xu hướng phát triển chậm lại. Mặc dù thời gian qua tỉnh đã có những dự án nâng cao chất lượng giống, tầm vóc bò, nhưng do giá bò tăng cao, nguồn thức ăn tươi khan hiếm nên nhiều hộ dân đã “quay lưng” với bò. Nếu không có chiến lược để đáp ứng nhu cầu, xu hướng thị trường, e rằng bò ta sẽ không còn… gặm cỏ đồng ta!<o:p></o:p>
Bido2_40.com

<tbody> </tbody>
 


Khi bác Xuân Vũ đưa ra Topic này...
Chính bản thân tôi đã suy nghĩ nhiều về nó trước đó 2 năm, tôi sẵn sàng đối phó với mức giá nhập khẩu bò từ nước ngoài, chứ không phải đến giờ này đọc topic này chúng ta mới biết.
Có cạnh tranh như vậy mới đưa được ngành chăn nuôi của chúng ta đi lên, "cái mới ra đời, thay thế cái cũ đã lạc hậu"...đó là quy luật tất yếu của xã hội tiên tiến hiện đại ngày nay.
........
Các bạn phải nhận biết như thế này, trước đây trên 15 năm khi chưa có Công ty CP Thái Lan sang Việt Nam chăn nuôi...hỏi lúc đó ngành chăn nuôi của nước ta (con lơn (heo) con gà), nó ra sao...???. Luc đó nhà nhà chăn nuôi, người người chăn nuôi...có đủ cung ứng thịt cho chúng ta không...giá heo có lúc đạt ngưỡng cữa 60.000$/kg...!
Vậy chúng ta có đủ tự cấp tự túc chưa...???. Người lao động thu nhập thấp hỏi ăn được bao nhiêu kg thịt/năm...?
Từ ngày giá heo đạt 60.000$/kg cách nay đã trên 10 năm...đến nay giá heo ít khi chạm đến 50.000$/kg hơi...mà người chăn nuôi có lỗ không..???. Nếu có lỗ đó chỉ là chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu kỉ thuuật...chưa có công nghệ hiện đại..v..v..chúng ta hãy nhìn lại xem...??? Có cám ơn họ không...???
Nếu Công ty CP Thái lan họ lỗ, sao họ không chết..! mà họ lại chiếm hết thị phần chăn nuôi lợn, gà trong nước ta, tại sao chúng ta lại đi nuôi "gia công" cho họ...???
Nếu với cái giá heo & gà hiện nay như vậy là lỗ...thì sao tiếp tục Công ty JAPPA cũng nhảy vào kinh doanh 2 con: heo & gà...???
.............................

Lâu lắm rồi tôi cố im lặng, không muốn bình luận ở Topic này, vì nó cũng là một "bí mật" tôi đang theo đuổi...!!!
Tôi muốn nhà nước cho nhập khẩu liên tục trong 5 năm với mức độ lớn, để người dân lao động chúng ta hưởng được nguồn thịt (tương đối ổn định). Còn lí do tại sao tôi lại muốn điều đó...các bạn đoán thử xem...?
.....................................

Với giá thịt bò của Úc nhập qua Việt Nam chúng ta chỉ có 60.000$/kg hơi, mà ngành chăn nuôi của họ vẫn lời & xuất khẩu ồ ạt...???
Vậy tai sao thịt trong siêu thị lại có giá 240.000$/kg....???....có thấy mâu thuẫn không...? Nếu bò Úc nhập qua với giá 80k/kg hơi, thì giá thịt ...tăng lên bao nhiêu...??? ai là người chịu thiệt thòi trong bữa cơm đây...??? Có nhà ai giết 1 con bò làm thực phẩm cho gia đình trong thời điểm này ko...???
Chính chúng ta là những nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ, đã đẩy giá bò lên trở thành giá ảo so với thị trường chung của thế gới...!
Tại Việt Nam chúng ta hiện nay giá bò hơi có nơi lên đến 120.000$/kg hơi...với cái giá này là gấp 2 lần so với giá bò nhập khẩu...! Nếu ko nhập bò ngoại, có khi giá thịt bò lên tới 400.000$/kg thịt lọc.

.........................

Tôi vẫn hướng tới giá bò 60k/kg hơi, tôi vẫn cạnh tranh với giá ấy.... nhưng với dự án của 1 trang trại nuôi từ 300 con là đã có lời, bình quân cân đối thu chi vẫn còn lãi 320.000$/con/tháng.
Muốn như vậy phải đòi hỏi tiến lên chăn nuôi theo mô hình tiên tiến như các nước & đặt biệt phù hợp với thổ nhưỡng cũng như khí hậu ở Việt Nam.
Các bạn hãy vững tin & nhìn về phía trước.
 


Last edited by a moderator:
theo dỏi toppic này đến nay mới thấy một ý hay đây. rất đồng ý với quan điểm của bạn chí. không chỉ con bò mà sẻ là tất cả nông sản của việt nam sẻ bước vào cuộc đối đầu đầy tính quy luật.
nông dân mình từng điêu đứng với thịt bò thịt heo thịt gà nhập lậu. bây giờ nó hiên ngan đi thẳng vào cửa lừ lừ như 1 chiếc xe tăng .nguyên tắc sống còn đả thấy rỏ.muốn vươn lên tồn tại nông nghiệp việt nam phải nhanh chóng củng cố bỏ ngay các tham vọng giá ảo.ứng dụng ngay các tiến bộ khoa học vào sản xuất , thú thật với cung cách nông nghiệp hiện nay của việt nam tôi không tự tin lắm...
 
chỉ có bài bác chí là có lý và e cũng chỉ mong giá bò thịt luôn nằm mức 60k. những người muốn phất nhanh theo kiểu chụp giật từ chăn nuôi thì hãy suy nghĩ kỹ và tìm 1 con đường làm giàu tốt hơn. anh em ta lên đây là để trao đổi học hỏi làm sao giảm đc chi phí chăn nuôi để có hiệu quả cao và ổn định nhất. đừng đem theo thói khinh miệt và mỉa mai nhau vào làm mất đoàn kết. con người ko hoàn hảo nhưng hày nhìn thấy cái sai của mình và ưu điểm của người khác. hy vọng đây là cái kết của những tranh cãi vô nghĩa các bác nhé. tập trung vào chuyên môn và sống làm sao cho phần người cao lên sẽ tự lấn át phần con thôi.
chúc mọi ngwoif vui và thành công
 
Cách đây 10 năm đi gặt cùng bố. Vụ chiêm thì nó dính ngày vào mấy tháng nóng nhất. Cắt lúa phụt lúa vất vả đến trưa nằm vật ở đường nói với bố:
C: Bố ơi vụ này đc 220kg/ sào hok?
B: Lấy đâu ra con
C: Này tính ra chả đc mấy mà mệt quá bố ạ ( năm thứ 2 từ rừng về đồng bằng cấy lúa )
B: Nhà nông con ạ. Cố gắng nhanh về ăn cơm
C: Giá lúa có 2k2/kg thì công cấy công gặt máy bừa + thủy lợi+ thuế gần hết rồi bố nhỉ.
B: Ukm đc tí ti lấy lúa ăn con ak.
C: Con ước lúa 10k/kg
B: Sao dại thế con
C: Thấy ng dân khổ quá bố ak.
B: Thế con nghĩ 10k/kg thì dân sướng ak?
C: ????
B: Nếu giá lúa có lên nó chỉ là lạm phát tăng lên con ak chứ hok phải ng dân đc hưởng đâu con ạ. Nếu con nghĩ mún ng dân đc lợi thì nên ước là lúa 1k/1kg.
Chả biết câu chuyện trên có đúng với ý chú Chí nói hok ạ???
 
Khi bác Xuân Vũ đưa ra Topic này...
Chính bản thân tôi đã suy nghĩ nhiều về nó trước đó 2 năm, tôi sẵn sàng đối phó với mức giá nhập khẩu bò từ nước ngoài, chứ không phải đến giờ này đọc topic này chúng ta mới biết.
Có cạnh tranh như vậy mới đưa được ngành chăn nuôi của chúng ta đi lên, "cái mới ra đời, thay thế cái cũ đã lạc hậu"...đó là quy luật tất yếu của xã hội tiên tiến hiện đại ngày nay.
........
Các bạn phải nhận biết như thế này, trước đây trên 15 năm khi chưa có Công ty CP Thái Lan sang Việt Nam chăn nuôi...hỏi lúc đó ngành chăn nuôi của nước ta (con lơn (heo) con gà), nó ra sao...???. Luc đó nhà nhà chăn nuôi, người người chăn nuôi...có đủ cung ứng thịt cho chúng ta không...giá heo có lúc đạt ngưỡng cữa 60.000$/kg...!
Vậy chúng ta có đủ tự cấp tự túc chưa...???. Người lao động thu nhập thấp hỏi ăn được bao nhiêu kg thịt/năm...?
Từ ngày giá heo đạt 60.000$/kg cách nay đã trên 10 năm...đến nay giá heo ít khi chạm đến 50.000$/kg hơi...mà người chăn nuôi có lỗ không..???. Nếu có lỗ đó chỉ là chăn nuôi nhỏ lẻ thiếu kỉ thuuật...chưa có công nghệ hiện đại..v..v..chúng ta hãy nhìn lại xem...??? Có cám ơn họ không...???
Nếu Công ty CP Thái lan họ lỗ, sao họ không chết..! mà họ lại chiếm hết thị phần chăn nuôi lợn, gà trong nước ta, tại sao chúng ta lại đi nuôi "gia công" cho họ...???
Nếu với cái giá heo & gà hiện nay như vậy là lỗ...thì sao tiếp tục Công ty JAPPA cũng nhảy vào kinh doanh 2 con: heo & gà...???
.............................

Lâu lắm rồi tôi cố im lặng, không muốn bình luận ở Topic này, vì nó cũng là một "bí mật" tôi đang theo đuổi...!!!
Tôi muốn nhà nước cho nhập khẩu liên tục trong 5 năm với mức độ lớn, để người dân lao động chúng ta hưởng được nguồn thịt (tương đối ổn định). Còn lí do tại sao tôi lại muốn điều đó...các bạn đoán thử xem...?
.....................................

Với giá thịt bò của Úc nhập qua Việt Nam chúng ta chỉ có 60.000$/kg hơi, mà ngành chăn nuôi của họ vẫn lời & xuất khẩu ồ ạt...???
Vậy tai sao thịt trong siêu thị lại có giá 240.000$/kg....???....có thấy mâu thuẫn không...? Nếu bò Úc nhập qua với giá 80k/kg hơi, thì giá thịt ...tăng lên bao nhiêu...??? ai là người chịu thiệt thòi trong bữa cơm đây...??? Có nhà ai giết 1 con bò làm thực phẩm cho gia đình trong thời điểm này ko...???
Chính chúng ta là những nông dân chăn nuôi nhỏ lẻ, đã đẩy giá bò lên trở thành giá ảo so với thị trường chung của thế gới...!
Tại Việt Nam chúng ta hiện nay giá bò hơi có nơi lên đến 120.000$/kg hơi...với cái giá này là gấp 2 lần so với giá bò nhập khẩu...! Nếu ko nhập bò ngoại, có khi giá thịt bò lên tới 400.000$/kg thịt lọc.

.........................

Tôi vẫn hướng tới giá bò 60k/kg hơi, tôi vẫn cạnh tranh với giá ấy.... nhưng với dự án của 1 trang trại nuôi từ 300 con là đã có lời, bình quân cân đối thu chi vẫn còn lãi 320.000$/con/tháng.
Muốn như vậy phải đòi hỏi tiến lên chăn nuôi theo mô hình tiên tiến như các nước & đặt biệt phù hợp với thổ nhưỡng cũng như khí hậu ở Việt Nam.
Các bạn hãy vững tin & nhìn về phía trước.

Đúng như bác nói. Đối với những nông trại lớn nuôi hàng trăm con mới có lãi 320k/tháng/con > 1 năm lãi 4tr/con khảng 20%/năm chưa tính rủi ro. Với mức con giống 20tr/con thì như thế ngành nông nghiệp nuôi bò của ta sẽ chết chắc.Bò thì 1 năm đẻ được 1 lứa mà giá bò hơi = heo thì thôi nuôi heo cho rồi. Khi nào kĩ thuật làm bò đẻ được 2 con hoặc tăng trọng trung bình của bò 1,5kg/ngày thì may ra.
. Nông dân thì làm gì có số tiền lớn và kĩ thuật , diện tích nuôi hàng trăm con.Ở nước ngoài có lãi là do lãi suất vay bên họ rất thấp và chi phí cơ hội( lãi suất tiết kiệm gần như không có 1-2%/năm)nên tiền họ đổ vào nuôi bò chỉ cần sinh lời 10%/năm là có cả khối người đầu tư. Mà lãi suất bằng tiền VN thì thuộc hàng khủng nhất. Trong khi các nước khác chi phí vay của họ rất thấp chỉ khoảng 6-8%/ năm chứ Vn mà vay được ls 15%/năm là phải chi ra vài % gọi là bôi trơn. Mình làm bên mảng tài chính nên mình chỉ phân tích bao nhiêu đó chưa phân tích đến kĩ thuật của họ- vì vốn lớn dĩ nhiên họ có nhiều khả năng tiếp cận kĩ thuật tiên tiến nhất.
 
Đúng như bác nói. Đối với những nông trại lớn nuôi hàng trăm con mới có lãi 320k/tháng/con > 1 năm lãi 4tr/con khảng 20%/năm chưa tính rủi ro. Với mức con giống 20tr/con thì như thế ngành nông nghiệp nuôi bò của ta sẽ chết chắc.Bò thì 1 năm đẻ được 1 lứa mà giá bò hơi = heo thì thôi nuôi heo cho rồi. Khi nào kĩ thuật làm bò đẻ được 2 con hoặc tăng trọng trung bình của bò 1,5kg/ngày thì may ra.
. Nông dân thì làm gì có số tiền lớn và kĩ thuật , diện tích nuôi hàng trăm con.Ở nước ngoài có lãi là do lãi suất vay bên họ rất thấp và chi phí cơ hội( lãi suất tiết kiệm gần như không có 1-2%/năm)nên tiền họ đổ vào nuôi bò chỉ cần sinh lời 10%/năm là có cả khối người đầu tư. Mà lãi suất bằng tiền VN thì thuộc hàng khủng nhất. Trong khi các nước khác chi phí vay của họ rất thấp chỉ khoảng 6-8%/ năm chứ Vn mà vay được ls 15%/năm là phải chi ra vài % gọi là bôi trơn. Mình làm bên mảng tài chính nên mình chỉ phân tích bao nhiêu đó chưa phân tích đến kĩ thuật của họ- vì vốn lớn dĩ nhiên họ có nhiều khả năng tiếp cận kĩ thuật tiên tiến nhất.

Cám ơn bạn Thichnuoibo.
Dù đêm đã quá khuya...mà đọc được những dòng Comments của bạn đã xoáy vào tim của tôi...! Một điều canh cánh tôi & bạn cũng gần trăn trở như nhau, bỡi vì những cái khó khăn cùng với những cái cơ chế ràng buột của XH....dẫn đến đại đa số nông dân chúng ta khó bức phá ra khỏi "luỹ tre làng"...!

Muốn cạnh tranh thì phải đầu tư lớn cùng với khoa học hiện đại, mà nông dân chúng ta lấy đâu ra số vốn lớn để đầu tư..???
Vậy cuộc chiến kinh tế là của các nhà đầy tiềm năng & quyền lực..! Nông dân có mấy ai có vốn tiền tỉ & đất đai vài chục ha..!
Nhưng đối với các tư bản & đại TB thì họ có tiền & gần như họ đủ điều kiện...họ được vay vốn trung, dài hạn với giá ưu đãi rất thấp bạn ah...! Họ còn được vay vốn 0% để xử lí môi trường, kèm theo nhà nước tài trợ tiền xử lí môi trường % theo dự án...! (nên bản thân tôi vẫn đi làm thuê cho các ông chủ lớn), vì lẽ đó nên tôi chưa đủ sức làm ông Chủ đối với bản thân mình...!

Không lẽ cái khó lại bó cái khôn & lòng quyết tâm sao...? Vậy nông dân chúng ta nuôi con gì,,,cho có lợi...?
Theo tôi chúng ta nên góp vốn theo cỗ phần & góp quỹ đất lại + với thuê thêm đất bỏ hoang giá rẻ...nuôi vừa & nhỏ chừng vài chục con ...dần dần cũng lên đến tới số trăm... vừa với sức mình. Cứ làm đi, rồi mới nhờ tới cơ chế hỗ trợ của nhà nước...!
Hiện nay có 1 số hộ nuôi từ 4 đến 8 bò mẹ thấy kinh tế của họ rất vững, ngồi than thở biết chừng nào mới bước ra khỏi "luỹ tre làng"..?

........
Tính lãi/con/tháng là 320.000đ là đã trừ hết các khoảng rồi. Còn nông dân chúng ta thường nói câu cữa miệng là: "Lấy công làm lời"...thì phải cao hơn, vì chúng ta đâu có thuê công quản lí & những chi phí "chằn chịt" của cơ chế công ty...!
........

Nuôi bò sinh sản ta phải nắm thật vững về bệnh (vô sinh, đẻ thưa) & vệ sinh phòng bệnh là thắng rồi, với lại con bò chưa có bệnh phải tiêu huỷ như heo & gà.
_ Bạn nói đúng & tôi đẫ nghĩ nhiều về nó..., phải tiến tới cấy 1 đến 2 phôi cho bò lúc lên giống tự nhiên hây nhân tạo, nhưng nguồn trứng đã thụ tinh lấy đâu ra...? Việt Nam ta đã có đề tài nào nghiên cứu thành công nuôi phôi bò nhân tạo & cấy phôi (đã thụ tinh) thành công chưa...! Hãy cứu lấy những phôi bò trong là mổ...để làm lợi cho đất nước...???
.......
.......đầy trăn trở cho số phận nghèo...!
Thân chào bạn.
 
Last edited by a moderator:
Bác đừng nên lo lắng quá!

Bò ta đối đầu... bò Úc
Hiện đã có nhiều ưu đãi về thuế quan cho các quốc gia xuất khẩu nông sản vào Việt<st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> thông qua những hiệp định song phương, nhất là các sản phẩm thịt nhập ngoại.

Trong khi đó, Hiệp định Thương mại Châu Á- Thái Bình Dương (TPP) nhiều khả năng có hiệu lực vào năm 2014, cũng là những áp lực lớn cho các mặt hàng nông sản trong nước.<o:p></o:p>

Khi chính thức là thành viên của TPP, thuế xuất khẩu thịt bò vào thị trường Việt Nam từ Úc, Mỹ, Nhật và New Zealand sẽ ở mức 0%.

Mà hiện nay, các doanh nghiệp đã bắt đầu nhập khẩu thịt bò từ Úc để thăm dò thị trường. Như vậy, thịt bò trong nước đang phải đối đầu thịt bò Úc với giá cạnh tranh (dao động từ 10- 15%).

Theo cam kết Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia và New Zealand (AANZFTA) có hiệu lực từ năm 2010, thuế nhập khẩu sản phẩm thịt bò từ Úc vào các quốc gia thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam qua sơ chế dao động từ 14- 30%, cao hơn rất nhiều so với thuế nhập khẩu bò sống nguyên con là 5%. Nên các doanh nghiệp chọn nhập khẩu bò nguyên con về giết mổ để giảm bớt mức thuế.<o:p></o:p>

Các chuyên gia cho rằng, không chỉ các mặt hàng thịt nhập khẩu của Úc được hưởng mức thuế ưu đãi mà công nghệ, kỹ thuật cũng như kinh nghiệm quản lý trong chăn nuôi của họ tốt hơn ta nhiều. Do đó, dự báo ngành chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn vì khó có thể cạnh tranh.<o:p></o:p>
Thực tế tại Vĩnh Long, đàn bò có xu hướng phát triển chậm lại. Mặc dù thời gian qua tỉnh đã có những dự án nâng cao chất lượng giống, tầm vóc bò, nhưng do giá bò tăng cao, nguồn thức ăn tươi khan hiếm nên nhiều hộ dân đã “quay lưng” với bò. Nếu không có chiến lược để đáp ứng nhu cầu, xu hướng thị trường, e rằng bò ta sẽ không còn… gặm cỏ đồng ta!<o:p></o:p>
Bido2_40.com

<tbody> </tbody>

Bò nước ngoài chăn nuôi theo kiểu công nghiệp nên chất lượng thịt không ngon bằng bò ta; người dân hiếu kỳ mua thử ăn rồi chán, bác khỏi lo.
 
cũng mong sao giá cả ổn định để có thể yên tâm đầu tư. e đag dự định xây trại trên diện tích 4ha nhưng vốn liếng hơi kẹt cũng chỉ biết đầu tư dần dần. dạo này thây rất nhiều đại gia tham gia vào chăn nuôi bò. kobieets nên vui hay buồn hihi. dù sao cũng hy vọng và kỳ vọng
 
Bác đừng nên lo lắng quá!



Bò nước ngoài chăn nuôi theo kiểu công nghiệp nên chất lượng thịt không ngon bằng bò ta; người dân hiếu kỳ mua thử ăn rồi chán, bác khỏi lo.

Em thấy cũng có lý đấy vd như gà công nghiệp và gà ta thả vườn vậy, hy vọng mọi người sẽ ko quay lưng với bò Việt
 
riêng em thì chả lo tý nào các bác ạ, em cũng nuôi bò nhiều nhưng được cái ông bố em tuy nông dân nhưng nhìn sự việc cũng hay. Đoạn, ông ý nói về cái con bò trong thời gian tới, nó rẻ thì làm theo rẻ, mắc thì chơi theo mắc. Nếu nó rẻ thì cái khác cũng rẻ theo, khi đó mình cũng ngần ấy bò mà có thể trang trải cho cuộc sống, còn mấy bác muốn nhà lầu xe hơi thì khi đó nó cũng rẻ theo. Em lấy ví dụ, 1 chiếc xe hơi 600 triệu thời điểm hiện tại, chúng ta cần 10 con bò thịt loại lớn (khi giá thành hiện nay cao), nhưng sau 1 năm 10 con bò còn lại 400 triệu thì chiếc xe đã rẻ hơn 400 triệu rồi, cũng vậy thôi. Còn nữa, riêng bản thân em nhìn nhận như sau: qua nghiên cứu một vài tài liệu nước ngoài thì nền chăn nuôi của mấy nước phát triển đã nằm ở mức bảo hòa, nghĩa là chỉ nằm ở số đó thôi, như vậy thuế quan 0% thì các nước sẽ xuất khẩu bò cũng ngần đó, nếu nó xuất khẩu nhiều thì nước nó sẽ thiếu bò, sẽ đẩy giá lên cao nữa thôi, cùng lắm ta đợi bò lớn thêm bán, tiền nhiều hơn thôi. nhưng cái này không khả thi lắm vì mấy thằng nước ngoài nó tính trước, sau như một hà, có nghĩa là chỉ bán bấy nhiêu đó, không bán hơn, không kém để còn tiếp tục trong thời gian tới nữa chứ. Một ví dụ nữa là việc nhập khẩu bò úc, năm rồi là gần 50.000d/kg hơi, năm nay là khoảng trên 65.000d rồi, nhưng chưa chắc là giá này đâu, mấy ông nhập khẩu bỏ cái giá xuống thấp để nhẹ tiền thuế thôi, nếu không bò úc có tỷ lệ xẻ thịt cao hơn bò ta mà giá lại cao hơn, đúng ra phải hạ giá thấp hơn để cạnh tranh, tăng tổng cầu lên nhằm tăng doanh thu của mấy cha đó. Cho nên các bác đừng ngại quá.
 
Thích cái suy nghĩ, phân tích đơn giản mà hay của vanthaihaugiang. Cứ nuôi đi rẻ thì tính theo rẻ, không bao giờ lỗ.
 
Các ae trên diễn đàn cho em hỏi là theo em được biết Bầu Đức nuôi bò bằng cách tận dụng nguồn phụ phẩm có sẵn từ cây bắp ,bã mía,cọ dầu... vậy thì ko tốn tiền tuy nhiên nếu chỉ cho ăn mấy thứ đó ko thì làm sao con bò nó phát triển bằng bà con ta nuôi được , theo em được biết thì ngoài trồng cỏ cho ăn thì bà con ta còn tận dụng các phụ phẩm sẵn có ở địa phương như thế khẩu phần ăn sẽ bổ dưỡng và tốt hơn của Bầu Đức nhiều, nhưng nếu Bầu Đức cho ăn thêm những thức ăn giàu dinh dưỡng khác thì có nghĩa là ông ta phải tốn thêm khoảng tiền để mua nó ???
Thanks ae trên diễn đàn.
 


Back
Top