Tin vui,tin vui


Trích từ bài báo của VTC new
....Dự báo trong thời gian tới, nhóm hàng lương thực tiếp tục ổn định. Nhóm hàng thực phẩm sẽ biến động tăng do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, người chăn nuôi đang sản xuất cầm chừng, dè dặt đầu tư tái đàn hoặc giảm bớt đàn do thiếu vốn và hiệu quả kinh tế thấp.

Đối với nhóm hàng rau, củ, quả: Tháng 8 là tháng cao điểm mùa mưa bão, có thể diện tích trồng rau của nông dân bị ngập, ảnh hưởng đến sản lượng rau thu hoạch. Do vậy, dự báo trong tháng tới giá rau xanh sẽ tăng nhẹ.

Theo khảo sát của PV VTC News tại một số chợ lớn trên địa bàn Hà Nội, giá các loại rau xanh, củ quả tăng khá mạnh.

Tại chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân – Hà Nội), mỗi mớ rau muống có giá 6.000 – 8.000 đồng, tăng 2.000 – 3.000 đồng/mớ so với những ngày trước đó. Rau cải có giá 8.000 - 10.000 đồng/mớ (tăng 3.000 - 5.000 đồng so với trước).

Rau ngót có giá 4.000 – 5.000 đồng/mớ (tăng 2.000 đồng so với trước), bắp cải trắng tăng từ 8.000 lên 10.000 đồng/kg, mướp đắng có giá 15.000 đồng/kg, củ cải trắng từ 4.000 lên 8.000 đồng/kg, khoai tây tăng từ 17.000 lên 20.000 đồng…

Trong khi đó, giá các loại thịt cũng tăng nhẹ so với trước. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), thịt bò có giá dao động từ 18.000 – 23.000 đồng/lạng (tùy loại), tăng 1.000 – 2000 đồng/lạng so với trước.

Trong khi đó, thịt lợn có giá 11.000 – 13.000 đồng/lạng (tăng 1.000 – 2.000 đồng/lạng), tim 20.000 đồng/lạng, xương sườn 10.000 đồng/lạng, xương cục 6.000 đồng/lạng…

Đáng chú ý, tại một số chợ cóc ở Hà Nội, thịt gà ta có giá 130.000 - 150.000 đồng/kg (tăng mạnh từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây 3 - 4 ngày).

Thu Lan
 


Nghe lời tụi này có ngày ăn cám.Lâu rồi có 1 lần tôi đi ra đường thấy mấy cái cần cẩu xây dựng cao chót vót đi ngang đó sợ thấy mồ.Qua vài ngày sau nghe phóng viên phỏng vấn ông bên an toàn lao động TP.Nghe ổng nói ghê lắm nào là chúng tôi đã kiểm tra kỷ lưỡng 1 tuần chúng tôi đi kiểm tra 1 lần,nào là ...nào là....
Ba ngày sau có 1 vụ cần cẩu sập,thêm 2 ngày nữa thêm 1 cái cần cẩu ở chổ khác sập
Chúng tôi cố gắng kềm giá xăng.... xăng lên
Thôi nghe chúng nó nói mệt lổ tai
 


Back
Top