Trại Gà Nhất Hội

  • Thread starter duongtho1
  • Ngày gửi
Chào tất cả các Bác của diễn đàn.
Câu hỏi hôm trước em hỏi khó quá hả. Đúng là các bác tệ thật.
Mục đích hay mục tiêu sống cao nhất của con người mà cũng chẳng biết.
Chắc ở diễn đàn này e trẻ nhất nhưng nói thật nha e thấy các bác tệ quá.
Ở đời mình phải biết mục tiêu sống cao nhất của mình chứ, có như vậy mình mới có thể phấn đấu để đạt đến mục tiêu đó chứ. Đúng không
Như bác tuongsinh chi đó trả lời tệ quá, bác lớn rồi phải biết rõ mục tiêu cua mình chứ, sao nói là,,, tệ quá bác ơi. Từ nay em nghĩ Bác cố gắng động não tí, em hỏi như vậy là chỉ muốn giúp mọi người thôi, có như vậy mọi người mới có thể xác định được mục tiêu hay mục đich sống của mình.
ĐỪNG BAO GIỜ TỎ RA MÌNH HƠN NGƯỜI KHÁC, CÁI CHÂN GIÁ TRỊ Ở CHỖ MÌNH HÔM NAY CÓ HƠN NGÀY HÔM QUA KHÔNG?THÂN!
 


"Thơm dã tự thơm"
Bạn còn trẻ tuổi quá, muốn gây dựng được lòng tin và tìm đối tác thì cách này là không ổn đâu.

"Nói trước bước không qua"
Với diện tích đó $ không phải nhỏ, mà chúng cũng không phải từ trên trời rơi xuống, chắc chắn là phải có mồ hôi và nước mắt của ai đó chảy ra, chưa chi đã la toáng lên rồi.

"Thiên thời, địa lợi, nhân hoà"
Muốn làm nghiệp lớn bạn phải có ba cái này thì mới tốt
- Thiên thời, thời buổi này không có gì chắc cả bạn ah.
- Địa lợi, coi như bạn đã có đủ vì có đất đai, có người đầu tư.
- Nhân hoà, bạn nổ quá, 10 phần coi như mất hết 5-7 rồi.
Thái thấy chắc bạn cần phải có quân sư ví như là Ngoạ Long hay Phượng Sồ thì mới may ra, nếu không cũng như Lã Bố thôi.

Xin lỗi, lời thật mất lòng! Ngày xưa Thái cũng từng như bạn, thậm chí còn hơn nữa "coi trời bằng vung", cuối cùng thì thấy mình cũng chỉ "ếch ngồi đáy giếng" thôi.
 
địch cụ....thằng tèo này chưa được cho phép mà đã xuất sơn àh.
về tu thêm 10 năm nữa đi rồi tính tiếp chiện...gà qué nhá..
em lỡ miệng...sori các bác.
 
địch cụ....thằng tèo này chưa được cho phép mà đã xuất sơn àh.
về tu thêm 10 năm nữa đi rồi tính tiếp chiện...gà qué nhá..
em lỡ miệng...sori các bác.

Sao giống chưởi mình quá ta ??
 
Ko phải e " xem trời bằng vung" đâu bác henrythai. ko biết hôm trước bác có đọc được câu hỏi e không, e biết diễn đàn này đa phần là người lớn... Nhân đây em xin trả lời câu hỏi do em đặt ra các bác nghiệm thử đúng không nha.
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là kiếm thật nhiều tiền, theo em không chính xác, e hỏi họ kiếm thật nhiều tiền để là gì...(còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là làm những việc mình thích, em cũng hỏi làm những điều mình thích để làm gi...(cũng còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Nhưng các bác nghĩ xem kiếm thật nhiều tiền hay làm nhũng việc mình thích thì mục đích cuối là phục vụ cho cai gì, có phải phục vụ cho sự " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" ko ạ. " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" thì không thể cò câu hỏi nào khác nữa phải không các BÁC.
- Nếu còn câu nào khác thì xin các bác cứ hỏi em xin được trả lời
 

em sinh 89 mà vào đây mạnh miệng chỉ người này thế này, chỉ người nọ thế kia, em còn chưa biết hạnh phúc là gì nữa, em chỉ mới ước mơ thôi, còn rất nhiều người trong diễn đàn này, những người đã đi trước, đã trải nghiệm qua cuộc sống hạnh phúc lẫn khổ đau nên nói về kinh nghiệm cuộc sống, muc đích sống của con người chẳng lẻ lại ko biết, chờ em chỉ hay sao, đáng lẻ em phải đặt câu hỏi ở khía cạnh là người nhỏ học hỏi kinh nghiệm ở người lớn, đằng này em lại...
post sai box rồi nha em đây là box mua bán chứ ko phải box lăn nhăn...BQT xem lại...
 
Em nó nhỏ người non dạ, các bác tha cho em nó nhưng mình có 1 đề nghị BQT xóa Topic này và xóa cái Nick này luôn.

làm vậy cho em nó rút kinh nghiệm, em nó sẽ tạo một nick mới nếu muốn tham gia và hy vọng em nó sẽ ăn nói chửng chạc hơn sau này.
 
Ko phải e " xem trời bằng vung" đâu bác henrythai. ko biết hôm trước bác có đọc được câu hỏi e không, e biết diễn đàn này đa phần là người lớn... Nhân đây em xin trả lời câu hỏi do em đặt ra các bác nghiệm thử đúng không nha.
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là kiếm thật nhiều tiền, theo em không chính xác, e hỏi họ kiếm thật nhiều tiền để là gì...(còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là làm những việc mình thích, em cũng hỏi làm những điều mình thích để làm gi...(cũng còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Nhưng các bác nghĩ xem kiếm thật nhiều tiền hay làm nhũng việc mình thích thì mục đích cuối là phục vụ cho cai gì, có phải phục vụ cho sự " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" ko ạ. " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" thì không thể cò câu hỏi nào khác nữa phải không các BÁC.
- Nếu còn câu nào khác thì xin các bác cứ hỏi em xin được trả lời
Ý bạn ấy là câu trả lời của bạn ấy là hay nhất, nhưng Vui Vẻ - Hạnh Phúc không phải là câu kết bạn ơi.
"NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ VUI VẺ - NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ HẠNH PHÚC". Đâu cần nhất thiết phải làm nhiều ơi là nhiều mới có được cái "VUI VẺ - HẠNH PHÚC" như bạn nói. :D
 
Ông thần này muốn ...đóng rọ cho các bác chui vào đây mà. ha ha ha

tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại
 
Ko phải e " xem trời bằng vung" đâu bác henrythai. ko biết hôm trước bác có đọc được câu hỏi e không, e biết diễn đàn này đa phần là người lớn... Nhân đây em xin trả lời câu hỏi do em đặt ra các bác nghiệm thử đúng không nha.
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là kiếm thật nhiều tiền, theo em không chính xác, e hỏi họ kiếm thật nhiều tiền để là gì...(còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Có người trả lời mục đích cuối cùng là làm những việc mình thích, em cũng hỏi làm những điều mình thích để làm gi...(cũng còn nhiều câu trả lời khác nữa).
- Nhưng các bác nghĩ xem kiếm thật nhiều tiền hay làm nhũng việc mình thích thì mục đích cuối là phục vụ cho cai gì, có phải phục vụ cho sự " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" ko ạ. " VUI VẺ- HẠNH PHÚC" thì không thể cò câu hỏi nào khác nữa phải không các BÁC.
- Nếu còn câu nào khác thì xin các bác cứ hỏi em xin được trả lời

Tui sợ đại ca này lắm rồi.hic hic. Tuổi của đại ca thừa để cưới vợ mà sao suy nghĩ thiếu động não quá vậy trời? Đăng topic lên, "tụi em" góp ý sơ sơ là chửi tệ rồi. Nên nhớ câu "có tài ko có đức cũng là vô dụng", chưa biết có tài tới đâu đã thấy mất dạy rồi. Vứt 1 đời người!
Xin lỗi các bác em bức xúc quá.
 


Back
Top