trái tứng, con gà, cái máy ấp.

  • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
  • Ngày gửi
ngày nay áp dụng kỷ thuật ấp trứng nhân tạo vào nghề nuôi gia cầm là 1 ứng dụng thiết thực. bên cạnh những anh em ấp nở thành công thì củng không ít anh em ….xơ xác cả vườn rau răm vì nhậu trứng sát trứng ung. Nhất là khi nhậu trứng chim trỉ chim công thì… vui sao nước mắt lại trào .hi vọng bài viết vui sau đây giúp ít phần nào cho anh em trong lỉnh vực ấp nở gia cầm.
trước hết hảy nói về cái trứng.bắt đầu từ lúc trứng rời khỏi bụng gà mẹ.lúc này trứng nguội đi phôi ngừn phát triển hoặc phát triển chậm lại.giai đoạn này ngoài tự nhiên củng thế thôi phải chờ gà mẹ đẻ xong lứa trứng rồi mới ấp. nhiệt độ lí tưởng cho trái trứng lúc này là 15-20-0-c ở nhiệt độ này phôi ngừng phát triển .nhưng nếu nhiệt độ cao hơn phôi sẽ phát triển nhưng phát triển không bình thường ( thiếu nhiệt).nắm được yếu tố này nhiều anh em đã đưa trứng vào tủ bảo ôn để bảo quản chờ nhiều trứng rồi đưa vào máy. Còn gà mẹ thì….bó tay có lẽ vì vậy mà các giống gà ta ở vùng nhiệt đới thường đẻ ít 10-12 trứng là ấp vậy gà đâu bó tay nó tự biết đẻ nữa hư mấy trứng đầu sau?.và mổi lần vào đẻ trứng mới nó lại đảo trứng củ xong mới …làm việc. chúng ta thì hiểu nó sợ phôi dính vào vỏ còn nó biết không mà sau khôn vậy?. bắt chước con gà anh em nào bảo quản không có tủ bảo ôn thì chọn nơi nhiệt độ thấp và chịu khó ngày đảo trứng 1-2 lần cho an toàn.
Bây giờ ấp nhé gà ấp. máy củng ấp xem chúng làm việc ra sau.
Với cái máy chúng ta chỉ bật công tắc là hoạt động . nhiệt được cung cấp và kiểm soát .hệ thống đảo hoạt động theo chế độ hẹn giờ. Còn con gà thì sau nhỉ?
Con gà khởi động ra sau? Công tắc ở chổ nào?.à gà có công tắc “sinh học” dứt 1 đợt đẽ trứng cơ thể gà tự nóng lên gà không có tuyến mồ hôi nên không tự giãi nhiệt được vậy là xếp trứng lại nằm áp lên trứng để mà giãi nhiệt thôi. Trái trứng đang lạnh nên nhiệt từ thân gà mẹ truyền sang rất nhanh thời điểm này cơ thể gà mẹ củng rất nóng nên gà nàm áp xuốn trứng rất mạnh. Và khi nhiệt độ trái trứng bằng với thân nhiệt của gà.gà cảm nhận được ngay vì….nóng bụng quá .gà đứng lên dùng chân lật trứng mặt dưới lên trên rồi lại nằm xuốn .lúc này trái trứng được gì nhỉ? ½ phía trên của trứng đã nóng khi gà mẹ đứng lên ẩm độ không khí tràn vào trứng được xả nhiệt bây giờ phần dưới được lên trên để nhận nhiệt .tạo hóa thật tuyệt vời khi trang bị cho con gà và các loài điểu cầm chức năng này đúng không các bạn?.
Bây giờ quay lại cái máy.xem anh chàng bắt chước này đang làm gì đây.à tất cả nguồn cấp nhiệt của ảnh đang hoạt động. làm sau để dàng điều nhiệt đây?hệ thống quạt tạo áp lực cho nhiệt đều lên trứng.vậy khi đủ nhiệt thì làm sau biết? à thì ra trong máy có đầu cảm biến nhiệt độ.dử liệu từ đầu cảm biến truyền về bộ xử lí ra lệnh cắt nguồn nhiệt.anh chàng bắt chước này củng rất chi là chảnh.ảnh còn hiển thị cả nhiệt độ trong bụng ảnh cho mọi người xem nửa. vấn đề này chị gà xem như bó tay.nhưng đảo trứng thì sau đây ? cái máy đâu có móng chân? À máy dùng khay và nghiên góc 40-45 độ.trứng bực mình la lên lắc chứ đâu phải đảo.gà bực mình mắng máy “tục tục…”. bổng gà la lên..ê… sau trong bụng máy có nước ? máy trả lời: trứng của gà tiếp xúc thường xuyên với môi trường mổi lần bà đứng lên là có ẩm tự nhiên tràn đến còn tui…đóng cửa suốt ẩm độ ở đâu tràn vào phải cho tui đem nước vào bụng chứ.gà bực mình nằm xuốn ấp tiếp.bổng gà giật mình nhìn sang bên cánh …gà trái . có 1 tên bắt chước nữa đang đứng tên này nhìn nghèo lắm.không màu mè hoa lá gì cả.củng nhiệt củng nước củng đồng hồ báo nhiệt nhưng anh này nhờ chủ nhân dùng tay đảo đều trứng ngày vài lần .mổi lần đảo trứng được giãi nhiệt ẩm độ tự nhiên tràn vào thán khí trong lò bay ra thay vào là không khí sạch.gà nhủ thầm coi chừng thằng này nó giật giãi mất thôi.nhưng vẩn hy vọng chủ mày làm biếng không đảo thì mầy củng ….rớt……cuộc thi cứ thế mà trôi qua đến ngày thứ năm gà hình như bắt đầu làm biến đảo ban giám khảo xầm xì gà cười thầm mấy cha biết gì.trứng đang nóng dần và đều hơn đảo chi nữa gà chỉ biết thế …nên cứ im lặng.trong khi đó hai anh bắt chước đang mở cửa lấy trứng ra và dùng đèn soi anh nhà giàu la to.thấy chưa đèn soi tớ xịn lắm thấy cả túi ối đã hình thành nhé. Bào thai đã nổi lơ lửng trong túi ối rồi nè, tim đã hình thành đấy nhưng còn nằm bên ngoài mạch máu nổi như mạng nhện rồi nè.bỏ vào ấp tiếp thôi.anh nhà nghèo lẩm bẩm lại "quăn lựu đạn" cái đèn soi nhỏ tui củng thấy vậy.chỉ cần thấy tia máu và trứng có màu hồng là được rồi.quan trọng là chúng có nhiều và phát triển đều với nhau không . bỏ mấy thằng trứng trắng bạch ra và…ấp tiếp. chị gà lúc đó tròn xoe hai con mắt ra mà nhìn.mèn ơi từ nào giờ mới biết chuyện trong trái trứng là vậy. hai thằng này ghê thiệt. gà con nằm trong túi ối có nghĩa là phôi đã tìm được vị trí thít hợp để phát triển rồi.hèn gì mẹ mình bảo lúc này đảo ít củng không sau miển giử nhiệt tốt và đều thì ok.thôi thì cứ ấp tiếp theo kiểu mẹ truyền con nối vậy. và…thời gian cứ trôi anh nhà giàu vừa ấp vừa lắc trứng, anh nhà nghèo vừa ấp vừa mở cửa đảo ngày 3-4 lần. khổ cho thân nhà nghèo. nghèo không nhục. nhưng rỏ ràng nghèo cực quá. Còn chị gà thì sau? đến ngày thứ 12 chị cứ rời tổ đi kiếm ăn hoài có khi lên tổ chả chịu nằm mà cứ đứng lên trứng và đảo thường xuyên.tranh thủ lúc chị rời tổ kiếm ăn cánh phóng viên ùa tới phỏng vấn. chị mệt rồi hay sau vậy? trả lời : xấp nhỏ tui giờ lớn rồi biết tự sinh nhiệt rồi có khi nó còn nóng hơn bụng tui nên phải đứng dậy cho nó lấy ẩm và xả nhiệt thôi.Lúc này hai anh máy lại mở cửa và soi trứng! cả hai la to thấy chưa sắp có gà con rồi.vỏ lụa đen kịch.túi khí to rồi nè. Cả hai hớn hở đưa trứng vào ấp tiếp.gà nhìn anh máy nhà giàu vẩn “lắc” tiếp trong bụng cười thầm .lúc này tụi nhỏ đang nóng ran lên cần trộn thường xuyên mà cha này cứ lắc không liệu có ổn không?.còn cha nhà nghèo thì có lí hơn cha này vẩn đảo ngày 4 lần trưa nào củng đem sắp nhỏ ra xả nhiệt xong còn phun cả nước cho chúng mát rồi mới ấp tiếp.chà…tên này chắc không nghèo mà tại nó thích làm thế . thôi thì chờ vậy còn 8-9 ngày nữa thôi.lúc này anh nhà giàu lại "quăn lựu đạn". kỷ thuật đèn soi “siêu sáng”cho tớ biết lúc này xươn và lông gà đã hình thành tim đã di chuyển vào trong .phổi củng đã hoạt động lòng trắng đã sắp cạn.lòng đỏ củng còn ít .ngày thứ 16 vỏ lông .chân mỏ nói chung tất cả đều hoàn tất lòng trắng tiêu hết chỉ còn chút lòng đỏ thôi.nghe anh nhà giàu huyên thuyên anh nhà ngèo nhủ thầm . tui chỉ cần biết lúc này túi khí ngày 1 bự lên và ngiên dần vì mỏ gà dần ngóc lên trên.vừa soi vừa lắc sẽ thấy gà nhút nhích vậy được rồi lí luận chi cho nhiều.gà thì nói hảy đợi đấy tao phải chăm sóc tụi nhỏ nó đang nóng lên từng ngày đây giờ thì đứng nhiều hơn nằm mỏi giò quá.
Lúc này có tiếng xôn xao thì ra lủ trứng bắt đầu lên tiếng.mười mấy ngày qua thụ hưởng nhiệt độ ẩm độ chúng thi nhau phát triển hoàn thiện rồi sắp chào đời rồi cơ thể nóng dần lên sau kì vậy nhỉ?.chưa đi học làm sau trứng biết tim và phổi đã hoạt động có công năng tất sẽ có nhiệt năng thôi.chúng chỉ biết là đang nóng và bắt đầu thấy ngộp vì lúc này phổi lấy oxy từ ngoài mà vỏ trứng lổ nhỏ quá bắt đầu thiếu oxy đây.lủ trứng ở bụng gà mẹ thì yên tâm hơn mẹ chúng rất hiểu chúng nên trộn liên tục cho chúng thở và xả nhiệt mẹ đứng hẳn lên cho ẩm độ và oxy tự do tràn vào chỉ nằm xuốn khi thấy chúng hơi nguội.trứng ở bụng anh nhà ngèo thì khá yên tâm trưa nào củng được hứng gió tha hồ mà hít không khí trong lành.còn được tắm nữa chứ. Bầy trứng trong bụng anh nhà giàu thì thút thít mẹ ơi nóng quá cứ lắc kiểu này thì…vừa nóng vừa chóng mặt chết mất thôi.đã vậy cha còn phun nước phù phù ướt trứng hơi nóng trong trứng lại có dịp bốc ra càng nóng hình như mấy thằng trứng nhỏ đi tong hết rồi mấy cha trứng lớn thì kêu trời cố lên còn 3 ngày nữa thôi ….1 2 3 việc gì đến rồi củng phãi đến lủ trứng bổng thấy ngộp vô cùng cái phút 89 của cuộc đời đến rồi.hồi hộp làm tim chúng đập loạn xạ phổi thở dòn dập ngộp và choán váng. toàn thân nóng rang lên lủ trứng đang quặn mình đau đớn.bổng cả thân người chúng bị co giật.càng lúc càng mạnh .chúng làm sau biết là lượng dioxin trong máu chúng đang quá cao vì thiếu oxy . hiện tượng co giật này là giảy chết đấy.nhưng không tạo hóa cho chúng sự giãy chết tuyệt vời.cơ cổ chúng co giật mạnh mỏ chúng hướng lên trên làm rách vỏ lụa và vở luôn 1 mảnh trứng oxy tràn vào giai đoạn thập tử nhất sinh đã trôi qua chúng ngừng co giật và nằm thở. Lúc này chủ nhân máy nhà nghèo la to gà khẻ mỏ rồi anh mở hết các lổ thông hơi để oxy tràn vào lò.chị gà thì im lặng chỉ khẻ rên... g rừ.. g rừ vì đang rất lo cho đàng con cầu đoạn trường nay chị đa 1 lần qua.anh máy nhà giàu thì hình như hết lựu đạn chỉ đứng im chờ đợi anh củng ngừn lắc trứng luôn....sau lúc ngừng thở gà con bắt đầu cử động đôi chân dủi ra vỏ trứng lại hình tròn nên chúng củng chuyển động tròn luôn mổi lần như thế vỏ lại vở vài mảnh và củng theo hình….tròn . crac ccrac 1 vài anh đã bung nắp.chúng lao ra nằm sóng sượt cất tiếng chào đời mộ cách mệt mỏi và hoảng hốt.lúc này chị gà rất chi là bực mình cứ lại thế thằng trứng nhỏ lại ra trước mấy thằng to lại ra sau vậy thằng nào anh đây?.chị đâu biết dù trộn thế nào thì trứng nhỏ vẩn bị trứng lớn truyền nhiệt sang nên trứng nhỏ trưởng thành sớm. lổi là tại chị đẻ không đều đấy thôi.
Vậy là ..ngày trao giãi đã tới chị gà đoạt giãi nhất tỷ lệ nở 100% con ngoan và rất đẹp.bằng khen có số 68 đỏ chói phần thưởng là 1 bao cám hiro cho sắp nhỏ. Anh máy nhà nghèo hạng nhì bằng khen có số 28 phần thưởng là 1 cây cuốc và 1 bó rau răm.hạng ba bằng khen không có số phần thưởng hai cây cuốc 1 thúng rau răm .anh nhà giàu thắc mắc sau tới hai cây cuốc? giám khảo trả lời anh ấp trứng sat nhiều quá kiểu này thì phải hai người cuốc đất trồng rau răm mới đủ nhậu trứng gà chứ… !!! anh nhà giàu im lặng vì thấy …có lí. tới lược anh nhà nghèo nổi cáu tui biết cách ấp chứ tại tui ở việt nam tui ấp đa kỳ không à.trong tủ tui nhiều tuổi trứng có khi còn nhiều loại trứng nữa nên mới chịu hạng nhì.tui mà ấp đơn kì qua tokyo mua máy ấp giả định về chơi liền.nó ấp như gà đảo trứng ngẩu hướng nè. Hệ thống quạt xã rất đồng nhịp với nhiệt độ chỉ tội nó ấp ít và chỉ ấp đơn kì thôi.nảy giờ tưởng tui nghèo hả 20 ht cà fe đủ tiền trộn gỏi con gà mai chưa? Gà mái hết hồn dẩn con đi vừa đi vừa chửi tục tục…
Anh nhà giàu thì lắc đầu công nghệ cao gì mà thua con gà…. Ông củng nhiệt củng nước củng lắc trứng….à mà hình như hệ thống xã nhiệt và dàn nhiệt mình còn kém đấy .đảo trứng thì khó mà đảo ngẩu hướng thôi về ngâm cứu lại rồi thi tiếp tệ lắm thì …1 cây cuốc thôi 2 cây phê quá… được rồi ông về trồng rau răm rồi thi tiếp .cuộc thi ấp trứng trên vtv 68 đến đây tạm dừng....
 


Chú Vân có khiếu hài hước quá :lol:. vậy là giai đoạn gần cuối chịu khó đảo và ko cần nhiệt độ cao hả chú. Cái này cháu đang tìm tòi nè . tính chế 1 cái nho nhỏ khoảng 50x50x50, làm 1 cái khay = lưới sắt rồi thả 20 30 quả lên đó xem sao
 
xin cảm ơn bác.
Bác Thanh Vân ko phải là người nông dân mà là 1 nhà khoa học xuất sắc.
 
Đọc bài này thấy buồn cười mà củng hơi lo, vì em định đầu năm 2014 mua máy ấp 500trứng để tự tạo con giống, và cung cấp gjống số lượng ít cho dân ở gần đây. Tìm hjểu máy ấp trứng cả năm trờj rồj mà vẫn chưa dám mạnh dạn mua, xem ra mình còn kém quá
 
Đọc bài này thấy buồn cười mà củng hơi lo, vì em định đầu năm 2014 mua máy ấp 500trứng để tự tạo con giống, và cung cấp gjống số lượng ít cho dân ở gần đây. Tìm hjểu máy ấp trứng cả năm trờj rồj mà vẫn chưa dám mạnh dạn mua, xem ra mình còn kém quá
chả có gì lo đâu em.quyết định sử dụng máy ấp trứng để tự tạo con giống cho chính mình và anh em chung quanh là quyết định đúng. từ quyết định đúng cho đến thành công còn 1 khoảng cách nữa. là trang bị cho mình 1 kỷ năng .tối thiểu em phải biết cái trứng có gì cần gì để phát triển và phát triển như thế nào.đùng nói là chả cần biết gì cứ cho vào máy là có gà con vậy là chính em là người cố tình giao trứng cho ác đấy.
lời khuyên chính xác cho các anh em bắt đầu vào nghề ấp trứng là:hảy bắt đầu với cái máy thủ công thôi.thời gian chăm sóc trứng .quan sát trứng.một cách trực tiếp em sẽ tự làm giàu thêm kỷ năng cho em.nhiều anh em giàu kỷ năng tới mức họ cho là "bí quyết luôn".khi đã có kỷ năng rồi nếu thích em có thể chọn cho mình 1 cái máy tự động.lúc đó đã có kỷ năng rồi việc chọn lựa thử máy vvv,dể lắm.mà nhà cung cấp máy chắc củng đở lo hơn.kinh nghiệm cho tôi thấy những anh em thành công trong nghề ấp trứng đều có kỷ năng cả . em có thể hiểu vui như thế này thì dể bắt tay vào việc lắm.cái máy là kỷ thuật. em chăm sóc trứng là kỷ năng. kỷ thuật + kỷ năng chắc gần bằng ....con gà vì gà nó có...."bảng năng". thôi thì cố gắng thi lấy 1 cây cuốc thôi.nói cho em tự tin hơn rất nhiều anh em mình lấy giãi không cây cuốc nào rồi đó em. chúc thành công
 
Cám ơn anh nhiều. Em định mua máy ấp tự động, vậy theo anh thì mình cần lưu ý đều gì khi mua máy ấp tự động, em không có thời gian đảo trứng nên khó mà dùng máy thủ công, nhà em thì chả ai có hứng với nuôi gia cầm chỉ có mình em là đam mê th0y. Hjện gjờ em đang có 10 gà đẻ mà gà tự ấp khó mà có số nhjều để nuôj, em định loại hết, đợt này nuôi 300 con dự định 2 tháng phân loại trống mái nuôi riêng, gà mái thì nuôi làm gà hậu bị tầm 100 con, gà trống thì nuôi thúc bán. Mong nhận được sự chia sẻ nhiệt tình của anh.
 

nếu quyết định mua máy tự động em cần 1 số kiến thức sau đây để chọn cho mình 1 cái máy có gắng tem (1 cây cuốc nhé).
hầu hết các máy thương phẩm trên thị trường việt nam hiện nay đều sử dụng cách đảo trứng nghiên góc 40-45 độ.ưu điểm của cách này là đơn giãn dể thiết kế.giá thành hạ.thực tế thì trứng gà trứng cúc gà sao chim trỉ.xem ra hơi dể tính .riêng với một số điểu cầm.và thủy cầm thì xem ra không ổn lắm.một số máy ngoại nhập (loại rẽ tiền)củng sử dụng cách đảo này .nhưng cách thiết kế quạt và hệ thống thông khí họ làm rất chuẩn,còn thị trường việt nam chúng ta thì rất là hên xuôi.bằng chứng là tại địa phương bình phước tôi đã giúp anh em cải tạo lại rất nhiều máy của nhiều hảng.thật sự là thù lao chỉ 1 vài chầu nhậu thôi .chã có mục đích kinh doanh gì cã chẵn qua là đồng cảm thôi mình củng là dân làm con giống mà.
tóm lại khi mua máy tự động em chú ý các điểm sau.hệ thống cơ khí phãi nhẹ chuẩn.nhất là moter đảo phải là loại tốt và dể thay thế khi có sự cố.buồn ấp nhiệt độ phãi thật đều (em xem lại nhiều bài viết trên diễn đàn nói về cách thử máy).sau cùng hết mới hỏi về yếu tố bảo hành.
và luôn tâm niệm là cái máy chỉ là công cụ hổ trợ cho em thôi.cần có kiến thức ấp trứng nữa.1 cách tăng cao chất lượng số lượng ấp nở cho em là .kế bên cái máy tự động nên có 1 máy xử lí nở . giai đoạn này từ 5-7 ngày .công đoạn này rất là có tính quyết định cho cách ấp của nông dân việt nam mình đấy.
 
- Chú Vân ơi. cháu tính thiết kế 1 máy thủ công tầm 50 trứng thôi.
- Cháu mua gỗ và ván ép về đóng thùng
- tiếp đến cho bóng đèn hồng ngoại vào treo nên cao để tỏa nhiệt, Cháu mua thêm 1 cái Fan ( quạt ) dành cho máy tính. Quat này giá 70K 1 cái to = bàn tay thôi để quạt thổi không khí nóng luân chuyển trong thùng.
- Cháu mua 1 cái bảng đo nhiệt độ tự ngắt và đo được cả độ ẩm nữa . Sau đó cháu cho khay = lưới vào và cho trứng vào. chỉ ấp thử 5 quả trong 18 ngày xem sao. ko biết có nên bỏ thêm khay nước vào ko chú nhỉ. vì 1 ngày cháu đảo trứng 4 5 lần là được.
- Cháu tính 1 tháng ấp 1 mẻ tức là xong mẻ này nghỉ 10 - 15 ngày ấp mẻ khác hihi
=> Cháu làm như thế có thiếu sót gì ko chú . à mà nhiệt độ ấp gà là bao nhiêu độ thế chú
 


Back
Top