Trồng Nấm ở Úc

Nước Úc được biết tới mới đây thôi, chỉ vào khoảng thời vua Gia Long, và thành-lập Liên-bang vào năm 1901. Quá mới phải không các bạn?

Nhưng người Úc của thời tiên-phong, khai-phá nầy họ độc-quyền tận-dụng cả một châu-lục mênh-mông để chăn nuôi và trồng trọt. Ngày nay, nước Úc ngoài quặng mỏ, còn là một cường-quốc nông-nghiệp, nếu không muốn nói đến kỳ tranh tài Olympic sắp đến của một nước Úc cường-quốc về thể-thao nữa.

Ở đây, tui muốn nóì đến một phần nhỏ của nông-nghiệp Úc: ngành trồng Nấm. Đặc-biệt là kỹ-thuật xưa của Úc về ngành nầy. Nói là xưa thì cũng hơi quá, nhưng cứ kể là trước lúc tui sinh ra, thì với riêng cá-nhân tui đã là Xưa!

Tui xin sẽ dựa vào buổi lễ khai-mạc một đồn-điền trồng nấm đầu tiên của nước Úc non trẻ vào ngày 18 tháng 7 năm 1933, để thuật lại cho bà con, lúc ấy họ trồng nấm như thế nào.
 


Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm:
Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng, thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Vì thế, nó quyết định thách thức một cuộc đua mới. Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích. Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.
(Ngu Sa)

Link: http://agriviet.com/home/threads/100786-Trong-Nam-o-Uc#ixzz25T4q8sFf

Ha ha! Quá đã! Các ẩn-dụ hết sức thâm-thúy. Cám ơn Lão Trung-Thần-Thông rất nhiều.
Để tỏ ra hết lòng hưởng-ứng, xin được phép Vương tiền-bối cho tui được góp thêm. Thưa, tui muốn góp thêm một cuộc đua nữa của Thỏ với Rùa. Cuộc đua nầy xãy ra ngay sau cuộc đua đầu Thỏ thua.
*
.... Nhưng thực-tế đã phản lại Thỏ, đã không mĩm cười với nỗ lực, với quyết-tâm quyết thắng của Thỏ...
Lần nầy, Thỏ chạy với tất cả sức lực của nó, nhưng... ủa, a... sao lạ thế nầy?! Đầu tiên là cái xương sống Thỏ, không còn sãi mình Thỏ dài ra, khiến chân trước Thỏ mất đà, Thỏ gần như chúi nhủi. Rồi cả bốn chân Thỏ tiếp tay làm cho tình-thế thêm tệ-hại, chúng như xơ cứng, hoàn-toàn bại-liệt!

Thôi chêt rồi! Thỏ nhớ lại Nữ vận-động viên bơi thuyền người Úc trong kỳ tranh giải Thế-Vận Bắc-kinh vừa rồi. Đội 4 người của cô dẫn đầu, sắp đến đích, huy-chương Vàng coi như nằm trong tay.
Nhưng sao lạ thế nầy?
Người ngồi sau trong động-tác đẩy mái chèo tới trước, đã bị lưng cô cản lại, cán chèo cào lên lưng cô. Cùng lúc, người ngồi trước cô, sau khi hạ mái chèo xuống, ngã lưng kéo tay chèo ra sau, thì không ngã ra được, bởi cô vận-động-viên ngồi yên chết cứng nầy cản chỗ. Cả 2 cô ngồi trước và sau cô nầy
đều cùng gọi tên cô (tui quên tên), hét lên:
- ... Mày làm cái quái qủy gì thế. Mau lên!
Nhưng cô nầy vẫn bất-động. Kết-qủa, thay vì là huy-chương Vàng, bởi đích đến đã gần kề, đội đưa thuyền chèo nữ Úc
đã không được cả Bạc, và Đồng thì cũng không luôn!
Đồng-đội của cô bật khóc, mạt-sát cô trước đám đông, là cô "bán độ". Tổn-thương vì bị nhục-mạ, cô khiếu-nại, cô bảo do "cơ-thể cô không nghe lời cô". Thế là y-khoa nhập cuộc, và tìm ra rằng: Các bắp thịt của cô trong lúc cố-gắng quá mức, đã không kịp cân-bằng điện-giải, nên tê-liệt tạm-thời. Cô được giải oan. Cô được toàn đội xin lỗi.


Thỏ nghĩ tới đây, than:
- Cái thằng Rùa, nó chạy như... Rùa, mình chỉ cần chạy đều cũng đủ thắng. Hởi ơi! Mình đã đổ sức ra một cách không cần-thiết, mà quên mất xung-động-lực biến-chuyển bên trong, nên mới ra nông-nổi nầy!
 


Last edited:
Tơ Nấm : Meo nấm rơm mọc nhanh thân rễ, nhưng chậm ở giai-đoạn ra tơ. Màu từ trắng đến xám nhạt.
Giá-thể gây tơ : Rơm hoặc hạt lúa mạch đen (Rye).
Giá-thể trồng và cách ủ :
- Trồng theo truyền-thống bằng rơm ủ 1-2 ngày.
- Mới đây Hu (1974) dùng hỗn-hợp bông vài phế-thải trộn thêm cám lúa mì và calcium carbonate (5% và 5-6% cho 2 loại trên), ủ 3 ngày, hấp tiệt-trùng 2 giờ ở 60oC, tiếp theo 8 giờ 51-52oC rồi từ-từ hạ xuống 25oC qua thời-gian 8-12 giờ. Theo cách nầy, năng-xuất cao hơn các phương-pháp đã từng dùng từ trước tới nay.
Ẩm-độ 65-70% cho rơm, và 70% cho bông vải hỗn-hợp trên.
- Chang (1978) đưa một hỗn-hợp cho cả hai: rơm/bông phế-thải với tỷ-lệ 2/1 hoặc 1/1 tính theo trọng-lượng.
 
Lão ma đầu có thể giải thích dùm Ngu mỗ vì sao dân Úc không trồng nấm rơm không? Họ vẫn tiêu thụ nhưng sao không sản xuất? Cầu quá ít hay sao?
 
Lão Vương,
Vâng, tui cũng tự hỏi nhiều lần: Tại sao dân Úc không trồng Nấm Rơm?
Cũng vì vậy mà đã khiến tui liều mạng đem lậu nhiều giống meo nấm vào Úc cách nay 2 thập-niên. Hiện thời, các tiệm thực-phẩm Á-châu và các siêu-thị Úc đã có bày bán các loại nấm tươi: Bào-Ngư, nấm Hương..., nhưng vẫn thiếu mặt Nấm Rơm. Tui không nghĩ đó là do thời-tiết và nhiệt-độ đã ảnh-hưởng đến.
Nấm Thông của Úc chắc thịt, nhưng mùi vị thua các loại nấm thông-dụng của Á-châu xa lắm! Đây cũng là một trong những nghi-vấn mà tui sẽ cố giải-tỏa khi được phép đến thăm bất cứ một trại nấm nào ở đây với chủ trại.
 
Có người nhận định là : trồng nấm rơm là công việc của người…ngèo
Hình như không sai mấy..vì khá vất vả nhưng thu nhập không cao do phải tiêu thụ thật nhanh trong vài giờ sau khi thu hái ( kẻo nở mất)
Do đó không thể làm nhiều vì sẽ không bán kịp

Hôm nay ra chợ tìm đồ…nhậu, thấy những đống nấm rơm , mà cây nấm mới chỉ to bằng đầu ngón út đã bày ra cả đống để bán “chạy” rồi..tại sao họ không để đến ngày mai ? trọng lượng sẽ tăng gấp 2 thu nhập sẽ gấp 2 !!!
Phải bán chạy trước.. giống như người bán..lúa non
Như vậy làm sao thu nhập được nhiều ? do đó sản xuất nấm rơm thường chỉ ở các dạng nhỏ, gia đình…khó biến thành sản xuất qui mô được

Nhưng nếu có khả năng đóng hộp nấm rơm thì sản xuất sẽ nhiều hơn….nhưng người VN không thích nấm đóng hộp..vì vậy mặt hàng này cũng khó bán

Ngay cả trong siêu thị thực phẩm, nấm rơm được hấp chín sau đó vào bao chân không trong suốt...trữ trong tủ đá...cũng không có nhiều khách
 
Last edited by a moderator:
À thì ra là vậy. Ngu mỗ tuy chưa trồng nấm bao giờ nhưng qua lời mô tả của lão Tà thì cũng mường tượng được ít nhiều về cái khó của nghề trồng nấm rơm. Vì trước đây Ngu mỗ thấy nấm rơm là loại nấm mà nhu cầu tiêu thụ có thể nói là cao nhất trong các loại nấm ở VN nên thắc mắc là vì sao lại không có công ty sản xuất ở quy mô lớn. Bây giờ hiểu được ít nhiều.
 
Cái Lão Tà nầy mắt sắc như dao cạo. Lão mà là dân tóc kẹp, liếc 1 cái chắc tui... té quỵ!
Nấm Rơm, nấm Mối bạo phát, bạo tàn nên rất khó trồng qui-mô lớn, do khâu thu-hoạch, bảo-quản không đáp-ứng kịp.
Tối qua, ăn tiệc nhà hàng, vì cố-tình để ý nên, thấy trong súp măng cua có nấm Rơm. Nụ nấm còn nhỏ lắm! Chỉ bằng đầu ngón tay, không được bằng ngón tay cái nữa! Tui đoán là trại trồng phải thu-hoạch sớm như vậy là sợ chỉ chậm một chút nữa thôi, nấm sẽ nở bung...
Tui cũng có lục-lọi ở các tiệm tạp-hóa. Họ có bày bán nấm Rơm hộp.
Nghĩ cũng khó mà làm cho Tây chuộng ăn nấm Rơm, do ít có dịp nếm qua. Các nhà hàng thì có vài thực-đơn trong đó có mặt loại nấm nầy. Phải chi có thêm nhiều đầu bếp sở-trường với các món có nấm Rơm thì hay quá!
Thân.
 

Tiềm-năng thu-hoạch:
Theo Paul Stamets & J.S. Chilton thì năng-xuất trồng công-nghệ có thể đạt được nếu trồng bằng Rơm 22-28kg nấm tươi/1 tấn rơm khô; mong đợi lạc-quan nếu trồng bằng bông vải phế-thải ủ là 25-35kg/1 tấn phế-liệu. Thu-hoạch tối-đa có thể lên gần tới 45kg/1 tấn bông ủ nầy.
Độ ẩm trong cây nấm: 88-90% nước trong nấm tươi; 10-12% trong nấm khô.
Chất dinh-dưỡng: Chất đạm thô được ghi-nhận 21.2% trong nấm khô; 91 milligram niacin/100 grams nấm khô.
Phê-bình: Trái với các loại nấm khác trồng trên rơm, nấm rơm không thể sánh được về mặt thu-hoạch. Các con số nhỏ về thu-hoạch hầu như là kết-quả của việc nhổ nấm sớm, đó là lúc hợp khẩu-vị nhứt.
Một vài nhà nghiên-cứu ghi-nhận về trở ngại của việc duy-trì mức thu-hoạch cao của loại nấm nầy cho bất cứ khoảng thời-gian nào. Meo nấm có vẻ như bị giới-hạn khi cấy ủ và phải được giữ ở 10oC. Meo thường được làm mới qua cách cấy bào-tử.
Nấm Rơm thuở ban đầu được mọc ở Phương Đông và là loại nấm thích ấm.
 
Last edited:
Ngu mỗ phải lục lại tất cả các bài viết của các nhân vật trên thì mới hiểu vì sao họ được "giang hồ" đặt cho các biệt hiệu như vậy. Kim Dung là tác giả mà Ngu mỗ rất thích nên cũng mạn phép lạm bàn tí chút về các biệt hiệu của những lão trượng :
1/ Thủy Canh:
Xét về ngoại hình thì Thủy canh có râu tóc trắng như những con sóng bạc đầu, lại mang nickname là Thủy canh nghĩa là người yêu thích trồng rau trong nước và hơn nữa là hình như trước đây lão này đã từng phục vụ trong binh chủng Hải Quân. Ba yếu tố đó cộng dồn lại thì rõ ràng số mệnh người này gắn liền với chữ Thủy. Bắc Cái Hồng Thất Công trong truyện Võ Lâm Ngũ Bá cũng là một nhân vật mang mạng Thủy. Vậy rõ ràng biệt hiệu Bắc Cái dành tặng cho lão Thủy canh rất thích hợp.

Mặt khác Hồng Thất Công vốn là một bang chủ Cái Bang nên bụi đời vốn sẵn tính người vì vậy y ta rất lanh lợi, ma mãnh và thuật ngụy biện khá tốt. Tuy nhiên y ta lại có cái tâm tốt nên cũng rất giống những gì lão Mục Tử đã nhận xét về lão Thủy canh. Vì vậy 3 chữ " Lão Ma đầu" cũng có thể rất xứng với người này.

2/ liemtran308: ngừơi này tính tình cổ quái thể hiện rất rõ qua những bài viết của y ta. Công phu nuôi tôm của người này có thể nói là "trác tuyệt" nhưng có mấy ai hiểu được ý đồ truyền dạy của lão ta. Hình dung diện mạo của người này thì râu tóc bờm xồm xanh um mặc dù tuổi đã cao nên càng trông có phần cổ quái. Có những chủ đề mà một mình lão này chống cả "giang hồ" bằng những chiêu thức rất cay nghiệt thì quả thực rất xứng danh là "Lão độc vật". Tây độc Âu Dương Phong như được tái sinh qua phong cách viết của lão này.

3/ Mục Tử: người này tính tình khó đoán và có phần rất nho nhã trong phong cách. Hơn thế nữa thì người này biết rất nhiều loại " võ công" như trồng trọt, chăn nuôi, đạo pháp, ngũ hành, sinh vật cảnh... kì thực không khác gì nhân vật Đông Tà Hòang Dược Sư năm xưa.

4/ thanglong: cái nick nhìn nhuốm màu quyền quý hoàng tộc ( Long là con vật luôn tượng trưng cho sức mạnh của hòang tộc), phong thái điềm đạm, trầm tĩnh, lời lẽ ôn hòa của một nhà sư nhưng đôi lúc cũng rất si tình qua những bài thơ trong mục Thơ ca khiến cho Ngu mỗ liên tưởng ngay đến nhân vật Nam Đế Đòan Chính Hưng của nước Đại Lý. Biệt hiệu này Ngu mỗ thấy trong diễn đàn này không ai xứng hơn được lão thanglong.

5/ anhmytran: người này biết nhiều và phân tích theo chiều sâu dựa hòan toàn vào ý nghĩ chủ quan và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân. Khi tham gia tranh luận thì ông ấy bày tỏ quan điểm riêng của mình 1 cách thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Cũng có lúc những quan điểm của người này trông có vẻ tàn độc vì quá thực dụng. Tất cả các điểm đó làm ông ta trông giống như nhân vật Nhậm Ngã Hành trong bộ Tiếu ngạo giang hồ.

6/ botienthi: Ngu mỗ không biết vì sao gọi người này là Bồ tiên sinh nên đóan chắc rằng do cái chữ tiên thi trong nick của người ấy.


Vài dòng lạm bàn cho vui về biệt hiệu của những vị nổi tiếng trên diễn đàn. Có gì mạo phạm xin quấy quá bỏ qua.

Bữa hổm Mây Trắng đi ngang đây , thấy các Tiền Bối bàn xôm tụ quá trời . Lòng cũng thấy nôn nao nên MT tính ghé vào bỏ phiếu bình bầu . Ngặt nỗi vì người mới nên bảo vệ không cho vào . Hôm nay vào được Mây Trắng xin có đôi lời :

- Bác Mục : Người này đa tài . Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại rất thương yêu mọi người . Kết giao bạn bè rộng khắp nên cả 2 phái Hắc Bạch đều kính nể . Phong cách thật giống Hoàng Lão Tà . Thiết nghĩ danh hiệu này là quá hợp .

- Bác Tám : Người này ... Ai cũng nhất trí , vậy khỏi phải bàn .

- Bác Thủy Canh : Bác Ngu sa phân tích quá tỉ mỉ rồi , còn gì để mà nói ?
À ! Có điều Hồng Thất Công trong say Lão vẫn tỉnh , Còn Lão Ma Đầu đôi khi lại ... Say lúc đang tỉnh ( Có giả bộ không thì hổng biết ... hi hi )

- Bác thanglong : Ái chà ! Bác này thì không được rồi ...

Nghe đâu Lão này có mỗi một chiêu : chỉ chỉ gì đó mà là ... học lóm chứ hổng phải chân truyền .

Vừa rồi nghe giang hồ đồn đại : Một bữa nọ Lão Ma Đầu đậy nút bình rượu quá chặt ( Chắc sợ người khác uống trộm ) , đến lúc thèm rượu mở hoài chẳng ra . Lão mới nhờ Lão thanglong thi triển môn chỉ chỉ gì đó để phá nút rượu . Hổng biết chỉ thế nào mà làm lủng cả bình rượu còn gãy luôn cả cây gậy Trấn Bang của Lão Ma Đầu . Lão Ma Đầu giận quá dùng hết sức bình sinh tung Giáng Long Thập Bát Chưởng . Long mà gặp phải Giáng Long thì tiêu tùng còn gì ???

Nói nào ngay , tuy là bạn bè thân thiết nhưng Lão thanglong còn giấu một điều là ... Lão còn có môn khinh công . Nhờ có " Thăng " nên mới tránh được " Giáng " của Lão Ma Đầu .

Giờ Lão thanglong về núi Tu hành hay đi du ngoạn với các Muội Muội thì Vãn Bối không được rõ . Hi hi
 
Có một vài chi-tiết, chúng ta cũng nên tìm hiểu cái lối của người Úc trồng ngày xưa:
- Chuẩn-bị phân ủ: Sao cho tăng thêm chất dinh-dưỡng và diệt-tiệt các giống nấm, meo mốc khác cũng như côn-trùng, trước khi cấy nấm định trồng.
- Tơ nấm rất cần ẩm-độ cao, nhưng rất kỵ nước.
Cả 2 phần trên họ thực-hành rất hay.
 
Mục-đích của việc ủ phân là để sửa-soạn một giá-thể đầy dinh-dưỡng chờ được cấy men vào. Đây là một nét đặc-thủ để đẩy mạnh tơ nấm độc-quyền tăng-trưởng, loại trừ hết các loài nấm, meo hoang, tạp-nhạp... Những loại tạp nầy cạnh-tranh dinh-dưỡng và không-gian của nấm trồng.
Ủ phân đặc-biệt nhắm tới:
1- Tạo thành một môi-trường đồng-nhất cho nấm mọc, về lý cũng như về hoá.
2- Tạo một môi-trường được lựa chọn có chủ-đích. Tại đó, nấm trồng mọc mạnh hơn bất cứ loài nấm tạp hay vi thực-vật nào.
3- Để tập-trung dinh-dưỡng cho nấm trồng và làm cạn dinh-dưỡng thích-hợp của nấm tạp.
4- Lấy đi khả-năng phát-sinh nhiệt trong phân trồng.

Meo nấm mọc trên nhiều nguồn gốc vật-liệu từ cây cỏ và phân súc vật. Những chất-liệu nầy có trong thiên-nhiên, được pha trộn với nhiều tỷ-lệ khác nhau và ở các giai-đoạn phân-hóa cũng khác nhau. Về phương-diện vật-lý và hóa-học, chúng hoàn-toàn là một hỗn-hợp giống nhau, trong đó chứa đựng nhiều thứ côn-trùng, vi sinh-vật, thực-vật và tuyến-trùng. Nhiều thứ trong các thứ trên trực-tiếp cạnh-tranh với meo nấm trồng và ức-chế nấm tăng-trưởng. Bằng cách ủ, dinh-dưỡng thích-hợp cho các loại nấm tạp dần-dần không còn, và thứ còn tồn-đọng lại, là thứ sẵn-sàng để cho nấm trồng sử-dụng. Với thời-gian, chất trồng đó sẽ chỉ còn thích-hợp cho nấm trồng mà thôi.

Tiến-trình ủ phân được chia làm hai hình-thức, thường gọi là Giai-đoạn I và Giai-đoạn II. Chọn cách nào để thực-hiện là tùy vào mục-đích sau cùng. Những Giai-đoạn đó là:
Giai-đoạn I: Ủ phân ngoài trời. Ở giai-đoạn nầy, phân được trộn, và hỗn-hợp phân tươi được cho hoai sơ.
Giai-đoạn II: Dưới mái che, trong những phòng được thết-kế riêng cho việc ủ phân. Phân được tiệt-trùng và trở nên sẵn-sàng trong những phòng có nhiệt-độ thích-ứng.
 
hihihi, đọc bài trồngnấm ở Úc mà thấy sao công nghệ của họ được nghiên cứu nghiêm túc quá. Và cũng từ bài này Ngu mỗ nhảy sang box trồng trọt hòng tìm thêm tài liệu về trồng nấm để tham khảo thì phát hiện 1 người xứng danh là đệ tử chân truyền của Lão độc vật. Ngu mỗ xin bình bầu huyphuc1986_nb vào biệt hiệu Tây cuồng. Qủa thật mức độ "cuồng" của người này vượt xa độ "độc" của lão độc vật rất nhiều. Tây độc mà thiếu Tây cuồng thì chưa đủ bộ.Mọi người xem link bên dưới và thử cho ý kiến về nhân vật này có xứng với biệt hiệu Tây cuồng hay không? Lão Nhậm Ngã Hành anhmytran đang thất điên bát đảo với ma chưởng của người này.:approve:

http://agriviet.com/home/threads/41078-ky-thuat-ghep-ca-chua-tren-goc-ca-tim/page2#axzz26dBLGaaW
 
....... thì phát hiện 1 người xứng danh là đệ tử chân truyền của Lão độc vật. Ngu mỗ xin bình bầu huyphuc1986_nb vào biệt hiệu Tây cuồng. Qủa thật mức độ "cuồng" của người này vượt xa độ "độc" của lão độc vật rất nhiều. Tây độc mà thiếu Tây cuồng thì chưa đủ bộ.Mọi người xem link bên dưới và thử cho ý kiến về nhân vật này có xứng với biệt hiệu Tây cuồng hay không? Lão Nhậm Ngã Hành anhmytran đang thất điên bát đảo với ma chưởng của người này.:approve:

http://agriviet.com/home/threads/41078-ky-thuat-ghep-ca-chua-tren-goc-ca-tim/page2#axzz26dBLGaaW

Tiên sinh nhận định chính xác,, “Nhậm lão” tung hoành giang hồ mà “ngữ ngôn” đôi khi bạc bẽo quá..
ngôn ngữ bạc bẽo ,, có công dụng giống như là : “hãy đến đây mà tấn công tôi”
Nhậm Lão bị tấn công mẫy lần rồi,,nhưng những lần đó các đối thủ của Nhậm Lão không lí giải vấn đề mà chỉ có những câu chửi tục tĩu
Nên bị bác KTD ban mất tích và xóa mất bài luôn
Chửi mà phải có lí giải, có đầu có đuôi ,có bài bản,,,như thiếu niên đang tấn công “ nhậm Lão “trên đã thể hiện cái bản lãnh đó mới là “Độc địa... xuất tự thiếu niên”
 
Lão Vương cùng với Lão Tà,
Dù thế nào đi nữa thì cũng "Hậu sinh khả-(q)úy tiên sinh"! Tui thấm cái ý-niệm "thanh-niên là rường cột nước nhà".

Mà thanh-niên của chúng ta là thanh-niên nào?

Những bài mới trên chủ-đề liên-quan tới "trồng cây không đất" thì là đúng với cái bút-danh Thủy-canh mà tui đang mang. Nhớ lại cái tên nầy là tui thấy vui vui. Số là lúc đăng-ký gia-nhập Agriviet, tui muốn lấy tên tui là Nguyễn Trung và thích-thú trong lãnh-vực "thủy-canh", vậy mà vì không quen với thao-tác của máy vi-tính, thế nào mà tên tui hiện lên Diễn-đàn lại là Thủy-canh. Tên thấy hay hay, hì hì, nhận luôn.
Chưa hết, tui muốn mở 1 Chủ-đề mới nói về "Trông cây không đất" mà không biết phải làm sao. Vậy là bạn Thainguyen ra tay giúp dùm. Cám ơn người bạn trẻ.

Thưa với 2 Lão,
Các bài mà hai Lão nói tới, tui có đọc, nhưng vì tui "tự hứa" sẽ không góp bài trong một khoảng thời-gian dài bằng thời-gian từ lúc tui đăng-ký nói trên cho tới biến-cố xãy ra cho tui mới đây, nên tui chỉ đọc thôi, mà không góp ý. Thời-gian nầy là trên 2 năm một chút. Tui chọn thái-độ nhẹ-nhàng, nhưng quyết-liệt trên là có chủ-đích. Tui biết tui hy-sinh như vậy là tui nhắm tới điều gì.

Thưa, điều đó liên-quan đến cách cư-xử giữa các thành-viên với nhau trên Diễn-đàn. Tui luôn tâm-niệm :
"Nếu tất cả thành-viên tham-dự Diễn-đàn với lòng thân-thiện và tương-kính, thì chúng ta sẽ có ngay một Diễn-đàn trong sáng và lành mạnh".

Hai Lão thấy tui nói nghe được hôn?
 
Tiên sinh nhận định chính xác,, “Nhậm lão” tung hoành giang hồ mà “ngữ ngôn” đôi khi bạc bẽo quá..
ngôn ngữ bạc bẽo ,, có công dụng giống như là : “hãy đến đây mà tấn công tôi”
Nhậm Lão bị tấn công mẫy lần rồi,,nhưng những lần đó các đối thủ của Nhậm Lão không lí giải vấn đề mà chỉ có những câu chửi tục tĩu
Nên bị bác KTD ban mất tích và xóa mất bài luôn
Chửi mà phải có lí giải, có đầu có đuôi ,có bài bản,,,như thiếu niên đang tấn công “ nhậm Lão “trên đã thể hiện cái bản lãnh đó mới là “Độc địa... xuất tự thiếu niên”

@ Bác Mục : Bác anhmytran là người tốt . Có điều ... không phải " ngữ ngôn đôi khi bạc bẽo " mà là đôi khi ... Bác ấy chưa tìm hiểu kỹ vấn đề đã vội trả lời . Không như Bác và Bác Thủy Canh chỉ trả lời khi đã nắm chắc vấn đề .

@ Bác Thủy Canh : Điều Bác nói chẳng sai . Có điều nó vẫn sẽ mãi mãi là chữ " Nếu " chứ chẳng thể nào là hiện thực . Ngay cả ở những Diễn Đàn Văn Thơ ( Toàn là người ... văn hóa ) đôi khi họ cũng ... ném đá bằng thơ ( bằng thơ nhưng rất là đau :lol: )

- Chỉ khi nào ngoài xã hội , ai cũng đối đãi với nhau " Thân thiện và tương kính " thì ... mới có " Một Diễn đàn trong sáng và lành mạnh " . Có phải hông Lão ?
 
Lão Vương cùng với Lão Tà,
...................................
Thưa với 2 Lão,
.................vì tui "tự hứa" sẽ không góp bài trong một khoảng thời-gian dài bằng thời-gian ...............là trên 2 năm một chút. Tui chọn thái-độ nhẹ-nhàng, nhưng quyết-liệt trên là có chủ-đích. Tui biết tui hy-sinh như vậy là tui nhắm tới điều gì.
...........................
Hai Lão thấy tui nói nghe được hôn?

Chắc cú vậy sao ?chưa biết ngày mai sẽ thực sự như thế nào mà...nhắm tới hơn 2 năm sau ?!!!
bái phục lão ma đầu...

lão mỗ tui già rồi , có cháu nội rồi..nhưng thực sự chưa có cộng tóc bạc,,,răng chưa hư 1 cái..1 ngày nhậu....2 lần
vẫn chạy xe ầm ầm đi đây đó và ở nhà thì cày ruộng như trâu
Nhưng thực sự lão mõ vẫn không tin mình sống được tới 2 năm nữa
ngày hôm nay tôi trọn vẹn cho hôm nay...không chờ tới ngày mai

nhưng kiếm tiền sài tiền thì....tính tới... 10 năm
 
Chắc cú vậy sao ?chưa biết ngày mai sẽ thực sự như thế nào mà...nhắm tới hơn 2 năm sau ?!!!
bái phục lão ma đầu...
*
Có gì mà không được? Bớ Lão Mục!
Tui nễ Lão thanglong nên vào lại để làm vui lòng một Diễn-đàn viên trẻ, rồi ở lại chơi ở đây. Lão có nghĩ như vậy là tui nói mà không giữ lời hôn? Nếu đúng vậy thì tui xin lỗi Lão. Và tui sẽ giải-quyết như thế nầy:
- Tui gia-nhập ngày 4/03/2010, chuyện xãy ra cho tui đâu khoảng tháng 5/2012, tức là lúc đó tui xạo-sự ở Diễn-đàn mình cũng được khoảng 2 năm 2 tháng. Vậy tui trao đổì xong vơí Lão vài bài nữa, rồi tui ngưng, và sẽ trở lại vào tháng 5/2014.
Thân.
 
Last edited:
Lão TC hôm nay hình như không tỉnh lắm….hiểu nhầm ra cái gì đây

Kinh thánh dạy rằng : “sự chết đến như kẻ trộm” ngĩa là nó đến bất thình lình

8 cô nữ sinh tuổi chưa tới tới đôi tám…ai cũng cho rằng trước mắt còn quá nhiều hứa hẹn…nhưng bất thình lình chết 1 lúc 8 cô

Có chính phủ nào cử đại sứ gần chết đi làm đại sứ không ? vậy mà đại sứ nhật tại trung quốc…chết bất thình lình :

Tân đại sứ Nhật tại Trung Quốc qua đời

Ông Shinichi Nishimiya, thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản mới được bổ nhiệm làm đại sứ Nhật tại Bắc Kinh, sáng nay qua đời. Ông lên cơn đột quỵ ngay trên đường phố vài ngày trước.
Tân đại sứ Nhật ở Trung Quốc đột quỵ
nhat.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinichi Nishimiya qua đời không lâu sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc. Ảnh:Stamford.uconn.edu

<tbody>
</tbody>

Thông tin trên được đài truyền hình NHK phát đi trong buổi sáng hôm nay. Trước đó, ông Nishimiya nhập viện hôm 13/9 vì bị đột quỵ trên con phố gần nhà ở quận Shibuya của thủ đô Tokyo.
Ông Shinichi Nishimiya, 60 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, được bổ nhiệm hôm 11/9 để thay thế ông Uichiro Niwa, trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Trước khi là đại sứ Nhật tại Trung Quốc, ông Nishimiya từng là thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế.
Đại sứ tiền nhiệm Niwa trước đó khiến dư luận Nhật nổi giận khi ông cho rằng kế hoạch mua các đảo tranh chấp của thị trưởng Tokyo có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời tác động xấu tới các mối quan hệ kinh tế. Phát biểu này của ông Niwwa dẫn tới nhiều ý kiến tại Nhật Bản cho rằng cần thay thế nhà đại diện ngoại giao này.
Việc ông Nishimiya được bổ nhiệm cũng được thực hiện đúng vào ngày chính phủ Nhật cho hay đã hoàn tất việc mua ba đảo trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, một động thái làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Trên cương vị thứ trưởng Ngoại giao, mới đây, ông Nishimiya còn sắp xếp những cuộc gặp gỡ với các quan chức của các nước khác trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tại Vladivostok, Nga.
 
Hì hì,
Tui tỉnh queo, chứ có bị "ấm đầu" đâu!
Cái chết trên của Tân Đại-sứ Nhật tại TQ là cái chết mà tui ước được. Kể Lão nghe, lúc tui "sắp chết" lần vừa rồi, thì thằng bạn cùng khóa tui "sắp chết hơn tui 1 bậc". Nó vào nằm một bệnh-viện đặc-biệt, để chờ chết. Có khá nhiều bệnh-nhân. Ngày nào cũng có người chết. Tui xin phép vào ở với bạn tui cuối tuần, được 4 Chủ-nhật thì bạn tui mất...
Lão, tui từng tiếp-xúc nhiều với người chết, nên tui không sợ xác chết. Và tui cũng không sợ chết. (Không biết tới lúc chết thật thì ra sao, nhưng bây giờ thì không sợ. Vậy tội gì không "nổ" chứ?).

Trở lại, Diễn-đàn của mình có nhiều người (khá) lớn tuổi, tham-dự Diễn-đàn chỉ để góp chút kinh-nghiệm, chút hiểu biết ít ỏi cho các bạn trẻ hơn, mà không nhắm vào chút lợi-ích nào hết. Và riêng tui, nếu việc ngưng góp bài vài ba năm mà cũng nhấn mạnh được ước-mong của tui:

- "Nếu chúng ta góp mặt Diễn-đàn với thiện-chí và lòng tương-kính, thì chúng ta sẽ có ngay một Diễn-đàn trong sáng và lành mạnh".

thì tui nên làm lắm chứ! Phải không nào? Mà nếu ở đây, Thiện-chí và lòng Tương-kính bị lấn-áp, đè bẹp sau khi chúng ta đã cố gắng hết sức mình rồi, thì cũng không còn lý gì để ở lại thêm. (Lần nữa) Phải không nào?
Thân.
 


Back
Top