Trồng Phật Thủ đi bà con ơi

Trồng Phật Thủ đi bà con ơi

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/423150/Len-Dac-So-xem-phat-thu-ve-Sa-Dec-ngam-bonsai.html

ông Nguyễn Bá Mùi bên vườn phật thủ của mình ở Đắc Sở:

479390.jpg


Đắc Sở chỉ cách trung tâm Hà Nội chừng 20km đi theo hướng đại lộ Thăng Long.
Giá phật thủ 200.000 đồng/quả, bán tươi khoảng 40.000 đồng/kg, còn khô thì
300.000 đồng/kg. Trái to đẹp nhất có thể gần 2 triệu. Có cây đã cho đến 500 quả/năm.
“Cái gì khó bán chứ quả phật thủ ra đến đâu có người mua đến đấy, mà mỗi năm một giá,
năm 2009 chỉ 80.000 đồng/quả đếm chung cho cả vườn, năm 2010 giá đã là 150.000 đồng,
còn tết này giá lên đến 200.000 đồng/quả”.
*
Tôi ngày xưa cũng thích Phật Thủ lắm, cứ ngỡ bà con Hà Nội trồng ở đâu đó .
Đọc bài này, mới biết họ buôn từ trên rừng về . Mãi đến năm 2004 mới bắt
đầu thuần hoá Phật Thủ. Bây giờ ai đang băn khoăn tìm cây gì trồng, thì hãy
trồng Phật Thủ đi. Nhớ chiết cây, và tỉa cành nhé. Coi hình có kéo tỉa đó.
*
 


Cái gì cũng có giá của nó thôi bác ơi . Xem trên báo chỉ để tham khảo. Rủ nhau trồng phật thủ rồi lại nghe bài ca Được mùa rớt giá ...Quả này trồng chủ yếu phục vụ mấy bà đi đền chùa . chữa ho hen chỉ là phụ . Thậm chí có người dân hỏi quả phật thủ là gì còn chưa biết nữa là . Mà mấy cái trò cúng bái nó lại có phong tục theo vùng,miền, Ko phải dễ chơi đâu ...
 
Không lo rớt giá đâu.
Bán ế cả nước Trung Hoa, thì bán sang Mỹ.
Tôi có đạo Công Giáo mà vẫn mua Phật Thủ đây.
Chỉ tiếc nhiều trái ở ViệtNam chưa tìm được
đường bán sang Mỹ, chứ diện tích ViệtNam trồng
ra bông trái, bán sang Mỹ cũng không đủ đâu.
*
Lần đầu tiên tôi mua Phật Thủ vì thấy đẹp quá,
thơm quá, có lẽ ngon lắm. Bà con dặn đừng ăn,
cứ để cho đẹp cho thơm. Mãi trái Phật Thủ mới
héo, tôi mới dám bổ ra ăn, thì không thể ăn
được. Dù sao, hưởng thụ trái như thế cũng đáng
giá đồng tiền rồi. Hai triệu đồng một trái, thì
chắc to lắm đẹp lắm, ngưỡng mộ lắm.
*
 
mèn ui !! 200 ngàn/trái ??. Em search image trên google để coi coi trái phật thủ là cái trái quái gì thì thấy cái cây nó chi chít chít trái ?. Nếu vậy tính ra trồng nó còn kiếm tiền nhiều hơn bán gỗ sưa ?. Đúng là " ăn cỗ đi trước" thiệt ta ơi !!. Bà con bây giờ mà ùn ùn kéo nhau đi trồng phật thủ thì coi chừng giống vụ cây cau vua.
 
phật thủ là trái gì vậy ? ăn được ko? thấy chẳng đẹp gì cả ! mà sao giá nó đắt thế ! 2tr thì mua cả chục ký trái cây khác ăn mệt nghỉ luôn !
 
2 triệu một trái, là trái to nhất làng đó.
Các trái khác thì chỉ vài trăm nghìn đồng.
*
Trái Phật Thủ thì da nó giống như da trái Bưởi,
có nhiều chấm tròn mọng nước, da màu xanh, và vàng.
Bên trong nó giống như trái bưởi, nhưng cùi rất
dày, còn múi thì rất bé nhỏ, nhỏ không ăn được .
Hình dáng nó giống như bàn tay người, có nhiều
ngón, như bạn thấy trong hình . Đặc biệt nhất là
mùi thơm của nó . Phải có nó thì bạn mới biết mùi
thơm nó, khác các trái ta đã biết . Cũng như trái
Dưa Tây, có mùi thơm riêng, khác các trái ta đã
biết thông thường. Trái Phật Thủ lớn, dáng đẹp,
bày trong mâm quả ngày Tết thì thật sang trọng.
*
Trang Web này có nhiều bài thuốc của Phật Thủ:
http://www.nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/5/90/90/7227/Default.aspx
*
phatthu.jpg

*
Đây là hình một cây Phật Thủ:
*
201103211445_phatthu2.jpg

*
Trang Web của nó tên là Rao Vặt, có quảng cáo bán giống cây Phật Thủ:
http://webraovat.vn/dich-vu/cay-phat-thu-1019368.htm
*
Vì vậy, giá của nó mới nổi trội, thích hợp với nhà
Đại Gia, ai vào nhà, ngước lên nhìn mâm quả, phải
thầm phục nhà sang trọng, gia thế. Bây giờ nhiều
người giàu lắm. Mấy triệu chẳng ngán tay người chịu
chơi.
*
 

Last edited:
Mình muốn mua vài cây Phật Thủ về trồng, bác nào biết chỉ giúp với, thanks các Bác [ Minh 0983 868779]
 
hôm tết thấy bán ở công viên 23/9 bán có 40.000 đ/cây, họ chanh, bưởi. thấy nó lạ nên nhìn nhưng không mua vì thấy nó ...xấu quá.
 
2 triệu một trái, là trái to nhất làng đó.
Các trái khác thì chỉ vài trăm nghìn đồng.
Vì vậy, giá của nó mới nổi trội, thích hợp với nhà
Đại Gia, ai vào nhà, ngước lên nhìn mâm quả, phải
thầm phục nhà sang trọng, gia thế. Bây giờ nhiều
người giàu lắm. Mấy triệu chẳng ngán tay người chịu
chơi.
*
Bác này đúng là đếm cua trông lỗ.
 
Bạn không hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ đó nên mới viết sai.
*
Nguyên văn câu tục ngữ là:
"Đếm cua trong lỗ"
*
Nguyên nghĩa của nó là:
Tính toán bằng công thức đơn giản, không biết đến những phức tạp
của đời sống thật, của kinh doanh thật.
*
Đoạn trích của tôi lấy ở thực tế đăng trên báo, chứ không phải
tôi tính toán ra các con số đó.
*
Chỉ vì bạn không hiểu tục ngữ, nên cũng không hiểu bài tôi viết luôn.
*
 
Con học ít hiểu ít, nên nhìn trong hang chỉ thấy 1 hay 2 con cua thôi. Câu này con nói chứ chả học của ai cả...hiiiiiii. Chỉ tại thấy bác khuyến khích nông dân mình trồng cây phật thủ nên suy nghĩ nói đại mà. Làm kinh tế mà tính đơn giản quá là tiêu tán đường...hi.....thấy bác khuyến khích trồng nên con cũng ráng kiếm vài cây trồng xem , dạo này làm cái gì cũng khó khăn quá.
 
bác ở xa quá Miền nam sao mua được? Miền nam có trồng được cây này không ta! mà trong nam có thấy ai chưng trái cây này đâu nhỉ?
 
Mang Phật Thủ vào Nam trồng thì cũng như đánh bạc.
May thì trúng. Chẳng may thì mất.
Phàm những gì kỳ lạ, thì không nên đánh bạc với nó.
*
Có người mang Sưa vào miền Nam trồng, cũng lớn,
nhưng không biết mấy chục năm sau thì gỗ nó có tốt không?
*
Ngày Tết, trong Nam có người trưng cành đào ngoài bắc đó.
Chắc họ cũng bảy Phật Thủ trong mâm trái của họ.
*
 
Xin hỏi Bác anmytran là "nếu trong Nam trồng thì như đánh bạc" nghĩa là sao ah?Sợ trồng nó sẽ không sống được, hay nếu có sống cũng không ra trái hay ra trái rồi thì không bán được ạ?Con trong Nam nghe bác nói ban đầu thấy thích quá, định bụng sẽ cố gắng tìm khoảng 50-100 cây về trồng thử ah.Con chỉ lo thổ nhưỡng trong này không hợp chứ nếu có trái thì ngoài bắc bán được thì trong này vẫn bán được ạ.(giá chắc không bằng bác nói được).Xin bác chỉ giáo thêm ạ. Cảm on bác nhiều a.
 
Sợ trồng nó sẽ không sống được, hay nếu có sống cũng không ra trái
Gần đúng như vậy.
Ví dụ tiêu bắc trồng trong nam không có trái, không có hạt.
Tiêu nam mang ra bắc trồng cũng không có hạt, mặc dù vấn mọc tốt.
Sen bắc, sen nam mang đi lên bắc xuống nam trồng cũng không có hạt
mặc dù vẫn ra bông nhiều và đẹp.
Nghe nói sen Đài Loan mang vào Nam trồng thì nhiều hạt lắm.
Vậy Phật Thủ mang vào Nam trồng cũng là thí nghiệm, may ra trúng lớn.
*
 


Back
Top