Trồng rau sạch 2 tỷ đồng/tháng

Phương Lan chấp nhận bỏ cả công việc giám đốc một chi nhánh ngân hàng để kinh doanh hệ thống trồng rau sạch. Và sau gần 2 năm thử thách, công ty của Lan đã có doanh thu gần 2 tỷ mỗi tháng.

Nguyễn Phương Lan (31 tuổi, TP.HCM) đang cùng cộng sự chuyên dịch vụ cung cấp hệ thống trồng rau sạch theo mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy canh. Khoảng 2 năm trước, việc từ bỏ vị trí giám đốc một chi nhánh ngân hàng để thử nghiệm trồng rau sạch khiến cô bị nhiều người chê “khùng”, gia đình cấm cản.

Từ thời sinh viên, Phương Lan đều đặt mục tiêu công việc của mình là về lĩnh vực ngân hàng, marketing. Khi đi làm, từ vị trí nhân viên ngân hàng, sau nhiều nỗ lực, cô gái 8x vươn lên đến vị trí giám đốc của một chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM.

Nhận xét về công việc, Lan nói: “Trong ngành ngân hàng, vị trí càng cao thì áp lực càng lớn. Nhưng khó nhất vẫn là các nhân viên phải chịu về mặt doanh số, với tôi làm ở vị trí giám đốc là một công việc đầy hấp dẫn, không phải dễ dàng có thể làm đến chức vụ này”.

Một thời gian, Lan khá hài lòng với vị trí công việc của mình, cùng mức thu nhập cao hàng chục triệu mỗi tháng. Những gì Lan đã làm được khi vẫn còn trẻ trung là mơ ước của nhiều người.

20160327085857-phuonglan.jpg


Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Lan thì dù bạn làm giám đốc hay có thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng thì cũng là đi làm thuê cho người khác. “Trước kia, mình có buôn bán mỹ phẩm nhưng chủ yếu là online, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, mình luôn tìm cơ hội kinh doanh trong mọi trường hợp. Khoảng năm 2014, một lần đến thăm người bạn là bác sĩ, thấy anh ta có mô hình trồng rau độc đáo. Anh này chỉ trồng cho vui nhưng mình nhận thấy cơ hội kinh doanh từ đây”, Lan chia sẻ.

Sau lần gặp gỡ thú vị ấy, Lan nhờ bạn hướng dẫn kinh nghiệm trông rau sạch theo mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp thủy canh. Ở Việt Nam, người dân ngày càng băn khoăn mỗi lần ra chợ, không biết làm sao để chọn rau sạch, nhiều hộ ở thành phố phải tự trồng rau. Vì vậy, Lan nhận ra tiềm năng để phát triển hệ thống trồng rau độc đáo này.

20160327085857-rausach.jpg


Mô hình của Lan gồm có khay trồng rau dẫn nối với bể cá nhỏ. Hệ thống bơm tự động được thiết kế để bơm nước thải từ hồ cá tưới lên rau. Nước cung cấp được lọc sạch bởi cây trồng và cung cấp ngược lại cho bể cá.

Mô hình mới lạ đầy tiềm năng lại phù hợp với nhu cầu trồng rau sạch của người dân các đô thị nên Lan càng có động lực để làm. Đầu năm 2014, với 30 triệu làm vốn, Phương Lan bắt đầu lên mạng mày mò tìm kiếm các loại tài liệu nước ngoài. Lan và hai đồng sự đã nghiên cứu, tìm tòi ra các vật liệu phù hợp rẻ tiền có độ bền như gỗ làm khung, ống nhựa dẫn nước… rồi về tự chế tạo lắp ghép để tiết kiệm chi phí.

Cô gái thử nghiệm trồng đủ loại rau nhưng thời gian đầu hạt gieo vào không chịu nảy mầm, hạt nảy mầm thì còi cọc, cá chết “yểu”, nước ở hồ cá có mùi lạ… Nhiều hôm cả nhóm làm việc cả ngày lẫn đêm, ăn cơm cũng ngay tại chỗ làm. Tối đến thì ngủ ngay giữa sàn nhà bên đống vật liệu ngổn ngang, bề bộn.

“Cũng may thời gian mới khởi nghiệp, có một số khách hàng chấp nhận thông cảm cho các sự cố gặp phải nên mình có động lực làm tiếp. Trong khoảng 4 tháng, mình phải làm song song cả ở ngân hàng nên đầy căng thẳng. Khi bắt đầu cảm nhận được thành quả, mình quyết định nghỉ hẳn ở ngân hàng”,Phương Lan nhớ lại.

Sau gần nửa năm “chiến đấu" mô hình của nhóm đã hoàn thành và thử nghiệm rất hiệu quả, rau phát triển xanh tốt, cá lớn nhanh. Lan nhẩm tính, các loại rau trồng bằng phương pháp này đảm bảo sạch, rau lớn nhanh hơn trồng bình thường từ 1- 2 tuần. Hệ thống được thiết kế để tiết kiệm diện tích, chỉ cần ban công có diện tích tối thiểu 2m2, có hướng ánh sáng là có thể lắp đặt được. Do có hệ thống tưới tiêu tự động nên không tốn công chăm sóc, trồng được nhiều loại rau, nuôi cá, tạo không gian xanh mát cho các hộ gia đình.

Hiên tại, Lan đã lắp đặt gần 800 hệ thống ở khắp nơi trên đất nước. Cô đã phát triển kinh doanh ra 3 miền, với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng/tháng và đang tìm cách xuất khẩu sang nước ngoài.

(Theo Trí thức trẻ)
 


Thằng nhà báo nào viết muốn chém chết con mẹ nó luôn. Thằng nhà báo bố láo ăn cắp.
 
Nhà báo ở VN khác ở nước ngoài như trắng với đen! Mời xem:
1- Nhà báo nước ngoài:
- Trước khi nhận nhiệm-vu phóng-sự về chuyện gì đó, anh ta/hay cô ta phải tìm hiểu, phải trang-bị tất cả "chiều rộng, chiều sâu" của vấn-đề. Nên khi "phóng-sự", họ móc hết mặt trái, nên những người liên-hệ tức là "đương-sư" té đái luôn! Rồi họ đưa lên một cách trung-thực. Để người đọc tự phán-đoán.
2- Nhà báo ở VN:
- Chỉ đưa lên những ưu-điểm. Nên chúng ta đọc được, hay xem Video những điều hay tốt. Kết-quả: Người đọc đã chân trong chân ngoài, cầm sổ đỏ vô nhà băng. Bà con gọi những nhà báo nầy là "Báo đời", "Báo hại"...
- Một số nhà báo có lương-tâm, thì trước sao cũng bị Chủ báo sa-thải. Hay may-mắn có Chủ báo có lương-tâm, thì những Chú báo nầy chuẩn-bị đi thăm phóng-viên tại bệnh-viện thôi!
 
Nhà báo ở VN khác ở nước ngoài như trắng với đen! Mời xem:
1- Nhà báo nước ngoài:
- Trước khi nhận nhiệm-vu phóng-sự về chuyện gì đó, anh ta/hay cô ta phải tìm hiểu, phải trang-bị tất cả "chiều rộng, chiều sâu" của vấn-đề. Nên khi "phóng-sự", họ móc hết mặt trái, nên những người liên-hệ tức là "đương-sư" té đái luôn! Rồi họ đưa lên một cách trung-thực. Để người đọc tự phán-đoán.
2- Nhà báo ở VN:
- Chỉ đưa lên những ưu-điểm. Nên chúng ta đọc được, hay xem Video những điều hay tốt. Kết-quả: Người đọc đã chân trong chân ngoài, cầm sổ đỏ vô nhà băng. Bà con gọi những nhà báo nầy là "Báo đời", "Báo hại"...
- Một số nhà báo có lương-tâm, thì trước sao cũng bị Chủ báo sa-thải. Hay may-mắn có Chủ báo có lương-tâm, thì những Chú báo nầy chuẩn-bị đi thăm phóng-viên tại bệnh-viện thôi!
Bác chỉ được cái nói đúng! Thế báo nước ngoài nó có được độc quyền và cấp ngân sách hoạt động như việt nam không bác?
 

Hôm bữa đọc được bài báo giới thiệu anh nông dân ở bình định nuôi gà rừng lai, nuôi gà đẹp giá cao mà vẫn không đủ bán nên mình mới hỏi thăm địa chỉ tới nhà xem. Tới nơi thì thấy leo queo 2, 3 con gà lai f4. Ngán, mất công đi. Sợ! mấy ông nhà báo.
 
Hay ,đọc xong không hiểu kiếm 2 tỷ/tháng từ bán rau sạch hay bán hệ thống trồng rau sạch ,có lẽ cả 2 vậy !!!
 
Tuy không biết được bằng cách nào kiếm được 2 tỷ/ tháng nhưng đây cũng là động lực cho người trồng rau sạch có thêm chút năng lượng để cố gắng làm tiếp...Haiza.."Trồng rau sạch mà khi bán ra , người ta cho rằng chưa chắc gì là rau sạch..."
 
Tri Thức Trẻ không phải là báo. Chỉ là tạp chí thôi.
Tri Thức Trẻ không phải là báo. Chỉ là tạp chí thôi.
 
Bác chỉ được cái nói đúng! Thế báo nước ngoài nó có được độc quyền và cấp ngân sách hoạt động như việt nam không bác?
Nhà cầm-quyền không dính gì tới chuyện báo. Ai có khả-năng chuyện báo-bổ, và có tiền mướn in báo và có độc-giả, để không bị chết yễu, thì cứ nộp đơn làm Doanh-nghiệp như tui nộp đơn mở garage vậy thôi! Điều bắt buột là phải khai-thuế, phải xin số-má rạch-ròi. Lợi-tức thấp, thì miễn-thuế. Vậy là có quyền in báo. Mà báo ở đây, tui không hiểu sao, họ bươi móc cả những chuyện "thâm-cung bí-sử" của chánh-quyền, của từ Thủ-tướng đến nội-các, đến từng bộ-trưởng... Những khuôn mặt "công-cộng" nầy, họ có quyền xem như không có "đời tư", vì đã trở thành "công-cộng", nên báo-chí đã trở thành tấm gương soi cho các vị mặt to!
Hì hì, nên họ sợ lắm! Biết bao chuyện bị báo-chí phanh-phui không ngờ...!
Chết cười!
 
Nhà cầm-quyền không dính gì tới chuyện báo. Ai có khả-năng chuyện báo-bổ, và có tiền mướn in báo và có độc-giả, để không bị chết yễu, thì cứ nộp đơn làm Doanh-nghiệp như tui nộp đơn mở garage vậy thôi! Điều bắt buột là phải khai-thuế, phải xin số-má rạch-ròi. Lợi-tức thấp, thì miễn-thuế. Vậy là có quyền in báo. Mà báo ở đây, tui không hiểu sao, họ bươi móc cả những chuyện "thâm-cung bí-sử" của chánh-quyền, của từ Thủ-tướng đến nội-các, đến từng bộ-trưởng... Những khuôn mặt "công-cộng" nầy, họ có quyền xem như không có "đời tư", vì đã trở thành "công-cộng", nên báo-chí đã trở thành tấm gương soi cho các vị mặt to!
Hì hì, nên họ sợ lắm! Biết bao chuyện bị báo-chí phanh-phui không ngờ...!
Chết cười!
Việt nam thì ngược lại bác ạ! Các trang báo lớn đều được ngân sách cấp nên họ không bị áp lực sinh tồn, họ chẳng quan tâm nhiều đến người đọc. Kể cả không có ai đọc thì họ vẫn sống nhăn răng.
 
Việt nam thì ngược lại bác ạ! Các trang báo lớn đều được ngân sách cấp nên họ không bị áp lực sinh tồn, họ chẳng quan tâm nhiều đến người đọc. Kể cả không có ai đọc thì họ vẫn sống nhăn răng.
Vậy à? Ở tui, uy-tín của một phóng-viên được xem là hàng đâu trong việc chuyển-tải chất lượng của bài biết về sự "TRUNG THỰC", tên nào lạng-quạng tung tin thất-thiệt thì sẽ "biết thân" ngay! Hình-phạt là "Danh thì Xụi mà Thân thì Liệt" ngay!
 
Last edited:
Đúng là báo đời, báo hại. Cái hệ thoóng này trồng chơi thôi. Chủ yếu là làm giau cho người bán thiết bị.
 
Nhà báo ở VN khác ở nước ngoài như trắng với đen! Mời xem:
1- Nhà báo nước ngoài:
- Trước khi nhận nhiệm-vu phóng-sự về chuyện gì đó, anh ta/hay cô ta phải tìm hiểu, phải trang-bị tất cả "chiều rộng, chiều sâu" của vấn-đề. Nên khi "phóng-sự", họ móc hết mặt trái, nên những người liên-hệ tức là "đương-sư" té đái luôn! Rồi họ đưa lên một cách trung-thực. Để người đọc tự phán-đoán.
2- Nhà báo ở VN:
- Chỉ đưa lên những ưu-điểm. Nên chúng ta đọc được, hay xem Video những điều hay tốt. Kết-quả: Người đọc đã chân trong chân ngoài, cầm sổ đỏ vô nhà băng. Bà con gọi những nhà báo nầy là "Báo đời", "Báo hại"...
- Một số nhà báo có lương-tâm, thì trước sao cũng bị Chủ báo sa-thải. Hay may-mắn có Chủ báo có lương-tâm, thì những Chú báo nầy chuẩn-bị đi thăm phóng-viên tại bệnh-viện thôi!
em bổ sung mục 2 cho bác nhé. Cứ đều đặn 2 tháng một lần (trừ tháng tết cứ gọi là liên tục) cái trại bé tí 2 nhân công của em lại nhận 1 cú ĐT: mình là pv của báo abc muốn viết bài về mô hình cứt đái của bạn, bạn sẽ được đọc và góp ý chỉnh sửa trước khi đăng, để phát triển, để tăng doanh thu, chỉ cần mất chi phí từ 3 - 5 tr thôi. Bà mẹ nó chư, bọn ấy gọi đều đặn lắm ạ.
 


Back
Top