Trồng Tiêu

TT - Giá tiêu bán ra của nông dân hiện đã vượt mức 200.000 đồng/kg, cao nhất trong lịch sử. Giá tiêu tăng liên tục đã thúc đẩy người dân tăng diện tích trồng.




















Tại nhiều nơi, người dân chặt bỏ điều, cà phê và cả cao su để chuyển sang trồng loại cây này.

fINXwww3.jpg

Thu hoạch tiêu tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh (Đồng Nai) - Ảnh: An Hiếu
Những ngày cuối tháng 11, khi nguồn cung trong nước thiếu hụt trong khi nhu cầu nhập khẩu trên thế giới vẫn cao, giá tiêu trong nước đã vượt mốc 200.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá tăng kỷ lục

Khi hay tin giá tiêu tăng đến 210.000-220.000 đồng/kg, anh Nguyễn Văn Quang (Đăk Ơ, Bù Gia Mập, Bình Phước) phấn khởi vì không những năm nay tiêu thụ nhiều hơn, mà 2 tấn tiêu được anh trữ lại từ năm ngoái cũng lời to.

“Năm ngoái giá 150.000-160.000 đồng/kg nên tôi trữ lại, nay thương lái vào tận nhà mua với giá 218.000 đồng/kg, 2 tấn tiêu tôi được gần 440 triệu đồng. Hơn 10 năm trồng tiêu, tôi chưa lúc nào bán giá cao như vậy” - anh Quang nói.

Gần đó, ông Bùi Văn Thảo cũng thắng lớn sau hơn hai năm phá 1ha điều để trồng 1.500 nọc tiêu. Với 1.500 nọc tiêu này, ông Thảo dự tính thu ít nhất 2 tấn tiêu, tương ứng khoảng 400 triệu đồng.

“Mủ cao su rớt giá gần hai năm nay, giá điều và cà phê vẫn không tăng nhiều thì tiêu là cây trồng được ưu tiên nhất” - ông Thảo nói.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu VN (VPA), kể từ năm 2007 đến naygiá tiêu VN liên tục tăng năm sau cao hơn năm trước. Xét về mặt bằng chung trong khoảng thời gian đó, nông dân trồng tiêu trúng mùa trúng giá liên tục. Với mức giá như hiện tại, nông dân trồng tiêu đang có lời tới 70%.

Riêng năm 2014, VN sẽ xuất khẩu khoảng 150.000 tấn hạt tiêu các loại với giá trị 1,1-1,2 tỉ USD. Đây là lần đầu tiên VN xuất khẩu tiêu vượt mốc này và tham gia nhóm các nông sản xuất khẩu trên 1 tỉ USD.

“Trên thế giới lợi thế vẫn thuộc về người trồng, dù vụ tới Ấn Độ và Indonesia dự báo tăng sản lượng tiêu thu hoạch nhưng giá tiêu vẫn sẽ giữ ở mức cao” - ông Trần Đức Tụng, chánh văn phòng VPA, nhận định.

ir3AEsGJ.jpg

Ông Nguyễn Văn Cấp (ấp Rạch Chàm, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) cho biết sẽ thanh lý 2ha cao su để trồng tiêu - Ảnh: Ng.Trí
Trồng mới tăng nhanh

Giá tiêu tăng nhanh đã khiến nhiều người dân bắt đầu có xu hướng đổ xô sang trồng loại cây này. Ghi nhận dọc tỉnh lộ 741 thuộc địa phận tỉnh Bình Phước, thời điểm này không khó nhận thấy những vườn tiêu mới trồng được nông dân kéo lưới giăng ra tận đường lộ.

Đang tất bật làm cỏ, phát quang vườn tiêu, ông Nguyễn Văn Cấp (ấp Rạch Chàm, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) cho biết tiêu được giá nên phải làm vườn thật sạch để hạn chế hao hụt.

Theo ông Cấp, hiện cả tổ có khoảng 70 hộ nhưng hơn 50% số hộ có tiêu trồng mới bằng cách phá vườn cao su trồng tiêu, hoặc cải tạo lại vườn tiêu sau thời gian bỏ bê, nhiều hộ trồng vài ngàn trụ.

“Hai năm nay, tôi trồng mới thêm 1.500 trụ, năm tới gia đình sẽ thanh lý thêm 2ha cao su để xuống tiêu” - ông Cấp khẳng định.

Giá thành đầu tư tăng

Giá tiêu giống năm tới dự định 30.000-40.000 đồng/dây, tăng gần gấp đôi so với hai năm trước, giá tiêu lươn (đột của cây tiêu) dùng để trồng hiện cũng đang ở mức cao.

Theo ông Hoàng Phước Bính - phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), nếu những năm trước dây tiêu lươn cho không thì hiện giá tiêu lươn trung bình 100.000 đồng/kg với khoảng 150 lươn.

Cơn sốt cây hồ tiêu khiến giá thành đầu tư trồng tiêu cũng tăng đáng kể, hiện đầu tư trồng mới 1ha tiêu cho đến thu hoạch nếu sử dụng trụ gỗ tốn cả tỉ đồng, trụ ximăng 700-800 triệu đồng, trụ bằng cây sống rẻ hơn với khoảng 500-600 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Chiến - chủ tịch Hội nông dân xã An Bình, toàn xã hiện có 160ha tiêu, nếu năm ngoái chỉ có 5ha tiêu trồng mới thì năm nay diện tích trồng mới đã tăng lên hơn 25ha. Nếu giá tiêu vẫn giữ mức cao như hiện nay, thời gian tới diện tích tiêu sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Ông Hoàng Phước Bính, phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), cho biết hiện sáu tỉnh trồng tiêu trọng điểm của cả nước là Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai đang phát triển cây tiêu ào ạt, chỉ riêng Gia Lai diện tích hồ tiêu đã lên đến 12.000ha, trong khi theo quy hoạch của tỉnh đến năm 2020 chỉ là 5.000ha.

“Ba năm trở lại đây diện tích hồ tiêu tăng chóng mặt, chiếm 30-40% diện tích tiêu Gia Lai hiện có. Giá tiêu tăng cao, nông dân bắt đầu đốn hạ cà phê hoặc đi săn lùng những vùng đất mới với giá rẻ để trồng tiêu, nên năm tới đây diện tích tiêu trồng mới sẽ tăng mạnh hơn nữa” - ông Bính nói.

VPA đánh giá diện tích hồ tiêu cả nước hiện đã vượt trên 60.000ha trong khi quy hoạch của Bộ NN&PTNT đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 chỉ ở mức 50.000ha.

Mặc dù sản lượng tăng nhưng giá tiêu xuất khẩu của VN thường thấp hơn nhiều so với các nước.

Cụ thể giá tiêu xuất khẩu của VN trung bình 9.000-10.000 USD/tấn, trong khi giá tiêu xuất khẩu của Indonesia và Ấn Độ lên đến 12.000-13.000 USD/tấn.

“Tình trạng ồ ạt trồng tiêu đang xảy ra ở nhiều địa phương cũng như việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đang làm sản phẩm tiêu xuất khẩu của VN bị nhiều khách hàng phàn nàn. Đây chính là thách thức lớn nhất với cây hồ tiêu của VN trong thời gian tới” - ông Trần Đức Tụng cho biết.

TRẦN MẠNH - NGUYỄN TR
 


Nghe câu ô-kê sa-lem của bác @Thuy-canh làm tôi nhớ. Chắc ngày xưa bác hay xin lính Mỹ thuốc sa-lem để hút lắm hả ?
Kể bà con nghe, ngày xưa trẻ con khi gặp lính Mỹ chẳng biết nói gì, cũng chẳng hiểu mấy ông đó nói "xì là xì lồ" cái gì... cứ đến chỗ mấy ông Mỹ đóng quân chơi vì trông bề ngoài mấy ông ấy to con mà nhìn "ngố" như gà chuồng, mấy ông Mỹ cầm khẩu M16 dứ vào mặt và nói Vi-Ci ?
Bọn trẻ chỉ biết cười rồi trả lời hê-lô, ô-kê sa-lem thì mấy ông quăng cho thuốc lá sa-lem... mà có biết hút đâu, chỉ đem cho mấy anh lớn (không dám bén mảng đến) hơn hút... Có khi mấy ông Mỹ quăng kẹo sô-cô-la và xi-gôm ra đất cho bọn trẻ túm vào tranh nhau như đàn gà rồi lấy máy ảnh ra chụp...

Các cụ biết được và cho bọn trẻ trận đòn nên thân rồi cấm tiệt không cho bọn trẻ đến đó nữa. Vì cho là "nhục quốc thể", chết đói...
 


Xem file đính kèm 3112
Báo cáo với bác @Thuy-canh và bà con là tôi đã tìm được ít tiêu lươn để ngâm nước thử đây. Ở góc vườn nhà tôi còn bụi tiêu trâu, lâu nay chẳng chăm bón gì nên nghĩ nhà mình không còn cây nào. Vừa rồi đi 1 vòng quanh nhà thì phát hiện.

Giờ tôi trùm bọc nylon ở nửa có lá để tránh thoát hơi nước, nửa dưới tôi ngâm vào nước. Hy vọng nó sẽ ra rễ như cây trầu ông...
Bác làm kiểu này tôi..."nghi"...quá...!.
Tôi nghĩ chắc phải ươm ra đất cho nó ra rể rồi mới chuyển vào nước có pha dưỡng chất chớ bác.
Ờ mà chuyện ngâm cây vào nước cũng có nhiều bất ngờ thú vị lắm đó bác.
Số là bà xã tôi thích trồng hoa lắm cho nên thấy "ưa" cây hoa nào là mua hoặc xin về rồi tìm cách nhân giống.
Và "kinh nghiệm" với "một số" loại nhân giống bằng cành là trước khi ươm đem ngâm vào nước sach ít nhất 24 tiếng chúng sẽ dễ sống hơn.
Một lần đem ngâm một cây lá gấm vào nước rồi...để quên mấy ngày vậy mà nó ra rể rồi sống được đem bỏ vào hồ thuỷ tinh nuôi cá là nó sống luôn.
Mấy dây tiêu bác cứ thử đi biết đâu...chừng...! Mà giả sử nó có thành dưa thì cũng...chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới bác nhỉ...!
 
Nghe câu ô-kê sa-lem của bác @Thuy-canh làm tôi nhớ. Chắc ngày xưa bác hay xin lính Mỹ thuốc sa-lem để hút lắm hả ?
Kể bà con nghe, ngày xưa trẻ con khi gặp lính Mỹ chẳng biết nói gì, cũng chẳng hiểu mấy ông đó nói "xì là xì lồ" cái gì... cứ đến chỗ mấy ông Mỹ đóng quân chơi vì trông bề ngoài mấy ông ấy to con mà nhìn "ngố" như gà chuồng, mấy ông Mỹ cầm khẩu M16 dứ vào mặt và nói Vi-Ci ?
Bọn trẻ chỉ biết cười rồi trả lời hê-lô, ô-kê sa-lem thì mấy ông quăng cho thuốc lá sa-lem... mà có biết hút đâu, chỉ đem cho mấy anh lớn (không dám bén mảng đến) hơn hút... Có khi mấy ông Mỹ quăng kẹo sô-cô-la và xi-gôm ra đất cho bọn trẻ túm vào tranh nhau như đàn gà rồi lấy máy ảnh ra chụp...

Các cụ biết được và cho bọn trẻ trận đòn nên thân rồi cấm tiệt không cho bọn trẻ đến đó nữa. Vì cho là "nhục quốc thể", chết đói...
Hì hì, bác thấy lộn hay nghe lộn gì đó bác!
Thân.
Bác làm kiểu này tôi..."nghi"...quá...!.
Tôi nghĩ chắc phải ươm ra đất cho nó ra rể rồi mới chuyển vào nước có pha dưỡng chất chớ bác.
Ờ mà chuyện ngâm cây vào nước cũng có nhiều bất ngờ thú vị lắm đó bác.
Số là bà xã tôi thích trồng hoa lắm cho nên thấy "ưa" cây hoa nào là mua hoặc xin về rồi tìm cách nhân giống.
Và "kinh nghiệm" với "một số" loại nhân giống bằng cành là trước khi ươm đem ngâm vào nước sach ít nhất 24 tiếng chúng sẽ dễ sống hơn.
Một lần đem ngâm một cây lá gấm vào nước rồi...để quên mấy ngày vậy mà nó ra rể rồi sống được đem bỏ vào hồ thuỷ tinh nuôi cá là nó sống luôn.
Mấy dây tiêu bác cứ thử đi biết đâu...chừng...! Mà giả sử nó có thành dưa thì cũng...chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới bác nhỉ...!
Cách của bác gái hay!
Còn cách Máng Tre và cách của tui, tui sẽ trình-bày sau, thì nó, hì hì, bài bản hơn nhiều, quy-mô hơn nhiều! Hì hì...
Thân.
10845972_701909893241253_499634264176709513_n.jpg

Có phải người mình giữ cây con cách nầy không bác?
Thân.
Tiêu Ngồi:


Còn cách giữ tiêu con cho tới khi trồng:

Xin đừng nhầm "kỹ-thuật Máng Tre".
Thân.
Bác,
Theo tài-liệu, thì Ấn-độ, Tích-lan, Mã-lai, Phi-lip-pine... người ta giữ cây tiêu như cách trên.
Cón Kỹ-thuật Máng Tre, các nước trên cũng đã làm lâu rồi.
Thân.
 
ô-kê sa-lem bác @Thuy-canh :).
Tôi sẽ tìm thêm bó tiêu lươn nữa để cắm vào đất cho ra rễ rồi chờ mô hình của bác để bỏ vào thử.
Điều mà tôi quan tâm là nó có sống nổi không thôi.
Hình thức bề ngoài không quan trọng, chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu kỹ thuật.

***********

Hình bầu ươm tiêu của bạn gì đó ở trên gởi mà bác post lại thì đúng là bà con mình ươm cách đó... Mấy bầu đó có thể đem ra vườn trồng vào nọc được rồi.

*********
Cách nước ngoài họ giữ tiêu cho leo giàn thì có lợi hơn cách của VN là sẽ được bộ rễ phát triển đầy đủ hơn. Tôi nghĩ khi đem đi trồng họ sẽ cắt bớt dây tiêu.
 
Xin phép bác @Thuy-canh cho tôi hỏi vài câu (là vì tôi chưa hiểu chứ không có ý đánh đố bác).
1. Tại sao cần phải che kỹ không cho ánh sáng chiếu vào rễ cây.
2. Duy trì dòng nước mỏng ấy như thế nào.
 
Bác,
Che ánh sáng là để:
- Không cho rêu mọc,
- Áng sáng hấp-thụ nhiệt. Màu đen hút nhiệt, màu trắng phản quang, không hút nhiệt.
Nhưng nếu cây khá cao, đủ che nắng, thì rêu chết.
Thân.

Bác,
Dòng nước rất mỏng. Vòi nước ở đầu liếp, thì trên liếp cây hút nước & dung-dịch (phải là dung-dịch thủy-canh), tới cuối liếp, thì chỉ còn là một đường nước nhỏ xíu. Cách chỉnh dòng nước như sau:
- Mở vòi cho nước chảy,
- Khi nước đã chảy đều, thì vặn vòi nước nhỏ xuống... nhỏ tới khi dòng nước ra cuối liếp nhỏ đến độ đứt đoạn. Rồi vặn vòi tăng chậm chậm cho tới khi nước chảy không đứt đoạn nữa là xong.
Thân.

Dung-dịch chảy dưới tấm thảm rễ, mao-dẫn lên:
 
Last edited:
Tôi đang thử tìm hiểu về dung dịch thủy canh... Vì cái này quyết định việc áp dụng phương pháp này.
Tạm biệt mọi người. Khi nào có hiểu biết tương đối tôi sẽ quay lại.
Không hiểu nữa thì tôi chuồn luôn :Dapdau:.
 

Bác lequangdata,
Bác trồng "Màng dung-dịch" như trên, để có một tấm thảm như trong sách ở trên, cũng như tui trồng bên dưới đây.
Thân.
(Tui nghĩ là chúng ta nên trao đổi thêm chút ít, trước khi bác,,, ra tay! Hì hì... Thân).


 
Sau hơn 1 ngày ngẫm nghĩ và tìm hiểu về dung dịch thủy canh.
Tôi quyết định không dùng dung dịch thủy canh để trồng tiêu.
Bởi mục tiêu của tôi là xem tiêu có sống được trong môi trường nước hay không. Không cần sống mạnh, sống khỏe.
Tôi sẽ làm máng nước chảy như bác @Thuy-canh giới thiệu để bỏ cây tiêu có rễ vào thử nghiệm.
Theo hiểu biết của tôi thì dòng nước chảy sẽ có nhiều oxy cho rễ cây hơn dạng "làm dưa" mà tôi áp dụng cho cây trầu ông.

***************
Đây là mớ dây lươn Vĩnh Linh mà tôi mới lấy về để làm thí nghiệm cho bà con xem. Hôm đi lấy tiêu thì trời nhá nhem tối, chụp hình vườn tiêu xấu quá (vì thiếu ánh sáng) nên tôi không upload lên.
IMG0136A.jpg


Chờ mớ dây tiêu của tôi ra rễ cũng hơi lâu, bác @nguyenminhhai và mấy bác trong "hội trồng tiêu của agriviet" có chuyện gì hay về cây tiêu thì kể bà con nghe đỡ buồn đi.
 
Bác lequangdata,
Tui đồng ý với bác là cây trong nước vẫn sống. Mà bác làm như vậy để làm gì? Hì hì, tui trồng bằng thủy-canh, tui không bao giờ phí thì giờ như vậy. Để làm gì?
Vậy để tui trình-bày với bác, tui sẽ làm gì với bó dây tiêu trên:
- Cắt hom,
- Nhúng thuốc rễ, nếu có,
- Cắm vào bịch có: Đất mặt + Cát + Phân chuồng (đó là giá thể), nuôi cho đến khi rễ đủ mạnh,
- Đưa bầu ươm vào liếp thủy-canh. Đưa nguyên bầu, không xé bịch. Chờ mươi ngày, khi thấy rễ bò ra trong nước, thì cho ăn phân rất lạt. Bịch ươm vẫn để nguyên, không lấy ra.
- Chờ cho lên thêm lá, tăng nồng-độ dung-dịch.
Thân.
Nếu có thể, bác mua một dây tiêu con trong bịch, (đã trổ lá, sẵn-sàng hạ xuống đất), bác làm một máng thủy-canh. Máng nầy chỉ cần một miếng plastic, trắng đen gì cũng được (hình trên là 2 măt trắng/đen), và cần thêm một bơm nước hồ cá (loại nhỏ nhứt). Hoặc, nếu không thích tốn một bơm điện, bác thay bằng 2 thùng nước 2-3-4 chục lít, tùy theo bác rảnh nhiều hay ít.
Thân.
 
Bác thuỷ Canh.
Bác tin là cây tiêu có thể sống được bằng thuỷ canh. Tôi cũng tin bác và tin như vậy (mặc dù tôi chưa thấy mô hình thuỷ canh thực nào)
Vấn đề là ở chỗ nó có thể ra hoa kết trái như bình thường không?
Vậy thì nếu thử nghiệm thuỷ canh cây tiêu sao không thử trồng tiêu ngồi. Vì với tiêu ngồi sẽ có kết quả trả lời trong vòng hơn 1 năm về tất cả những vướng mắc cần giải đáp.
Trồng thử nghiệm bằng giống lươn thì lâu lắm đó bác
Thân.
 
Bác thuỷ Canh.
Bác tin là cây tiêu có thể sống được bằng thuỷ canh. Tôi cũng tin bác và tin như vậy (mặc dù tôi chưa thấy mô hình thuỷ canh thực nào)
Vấn đề là ở chỗ nó có thể ra hoa kết trái như bình thường không?
Vậy thì nếu thử nghiệm thuỷ canh cây tiêu sao không thử trồng tiêu ngồi. Vì với tiêu ngồi sẽ có kết quả trả lời trong vòng hơn 1 năm về tất cả những vướng mắc cần giải đáp.
Trồng thử nghiệm bằng giống lươn thì lâu lắm đó bác
Thân.
Bác nguyenminhhai! con cũng mới tìm hiểu về thủy canh mấy hôm nay thôi, nhưng con cũng muốn cùng bác thử nghiệm mô hình này. Nếu bác đồng ý thì bác cháu ta cùng nhờ Bác Thủy-Canh hướng dẫn. Hai Bác đồng ý nhé!
Kính hai Bác!
 
Chùi ui! À quên, Trời ơi! Sao mà như thần-giao cách cảm? Tui vừa định xin bác nguyenminhhai cho ThanhThao 3 khúc nhánh ác để trổng Tiêu Ngồi, thì Thanh Thao còn nhanh hơn tui nữa!
Vậy hai vị sẵn-sàng chưa?
Thân.
 
Last edited:
he he... thầy @Thuy-canh lúc này đắt show nhỉ ?
Vậy thì "tới luôn bác tài".
Tôi thì cũng học thầy @Thuy-canh. Nhưng mà học trò như tôi là loại "khó dạy", không làm hoàn toàn giống như thầy dạy.
Bác @nguyenminhhai , cô @Thanh Thao và bà con có điều kiện thì làm cho vui, cũng là để học hỏi. Những gì tôi làm được thì đã có hình. Những gì tôi nói thì tôi sẽ làm.
 
Cắt vài nhánh tiêu ác gửi cho thanhthao làm giống là chuyện...dể ẹc.
Nhưng bữa nay chưa phải là mùa ươm tiêu thuận lợi nhất nên tôi tính như vậy.
Để qua mùa cắt giống (tháng 5 âl trở đi) tôi sẽ chuẩn bị cho thanhthao mấy bịch tiêu ngồi ươm sẵn đàng hoàng gửi cho.
Rồi thanhthao chia ra trồng chậu với thuỷ canh luôn.
 


Back
Top