Vâng em chào bác
skaterboi . mới sáng mà đọc bài viết của bác là em tỉnh ngủ luôn rồi . em xin chân thành cảm ơn góp ý của bác . nhà em là 1 nhà thuần nông nguyên chất luôn à. đất nhà em là đất canh tác . Vì trồng lâu năm . giờ đem lại hiệu quả kinh tế thấp . nhà em có chủ trương chuyển đổi qua trồng cây lâu năm nhưng em thấy k ổn lắm nên muốn làm một trang trại để phát triển bền vững. em cũng đã định hướng sẵn rồi . em muốn quy hoạch đó làm khu chăn nuôi hỗn hợp. em muốn phát triển hệ thống nuôi chuồn kín để nuôi thỏ và nuôi gà . kết hợp với trồng làm vườn và nuôi cá. có thể gọi là VAC . em đăng lên đây là mong có thể nhận thêm kinh nghiệm của mọi người. còn về bản thân em thì năm nay em 22 tuổi . em tốt nghiệp cao đẳng bên chuyên nghành lập trình máy tình . Bây giờ có vất vả xíu mình cũng chịu được chứ sau này lớn tuổi xíu mới bắt đầu làm thì khổ .
Cảm ơn bác đã quan tâm . chúc bác nhiều sức khỏe . hi vọng được nhận nhiều kinh nghiệm từ bác .
Vâng em chào anh
Nong dan CTO. cảm ơn vì lời khuyên chân thành của a. em sẽ cố gắng để làm . hiện giờ a đang chăn nuôi hay trồng gì vậy à . em hi vọng bước đầu của mình thành công là nuôi thỏ và gà . hướng chủ đạo của em là nuôi thỏ . nếu a có kinh nghiệm gì hay a chỉ em với . em cảm ơn a . chúc a nhiều sức khỏe !
em chào a
hohuuthuc ! trang trại mình mở lâu chưa a ? đúng là làm nông nghiệp thì không dễ dàng . không như màu hồng mà chúng ta thường thấy trên các báo. em sẽ cố gắng đi từng bước một . em có thể nói chiện riêng với a được k ạ ! a có thêm cho em địa chỉ mail . facebook hoặc sđt . em cảm ơn a . mong em chia sẽ thật nhiều kinh nghiệm để em có thể vững vừng đi được những bước đầu tiên ! chúc a thật nhiều sức khỏe .
em chào anh
Trần nguyên Ngọc. giờ làm bên công sở văn phòng của khó khăn quá bác à . cuộc sống bon chen . em thấy chán nản quá . mà làm ăn riêng thì cần phải vững vàng tâm lí . nhưng em sẽ cố gắng bác à. người ta vẫn nói là khổ trước sướng sau mà bác . chúc bác nhiều sức khỏe để có thể chia sẽ kinh nghiệm được cho mọi người và trong đó có em .
)