Tuyển tập thơ hỏi và đáp,mời a/c/e cộng đồng tham gia cho vui

MỜI CỘNG ĐỒNG AGRIVIET....THAM GIA HỎI ĐÁP CHO VUI NHÉ.
THƠ NÀO HỎI XONG... ĐỂ ĐÓ,CỘNG ĐỒNG TRẢ LƠÌ CHO VUI VÀ CÂN XỨNG.
2 NGÀY SAU NGƯỜI HỎI...PHẢI TRẢ LỜI THƠ ĐÓ LUÔN NHÉ..

THANKYOU....XUNG TRẬN ĐẦU TIÊN NHA...MỜI MỌI NGƯỜI TRẢ LỜI NÈ?

HỎI VÀ ĐÁP !!!

HỎI :

Đố ai nằm võng không đưa.
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn.
Đố ai quên được chữ tình.
Đố ai quên được bóng hình người yêu.
:Huh::Huh::Huh:.


TRẢ LỜI :
 


Người chết nằm võng k đưa
Người mù gặp lại người xưa k nhìn
Người điên quên được chữ tình
Người khùng quên được bóng hình người yêu;););)
 
Đố ai cho tiền không lấy
Đố ai thấy tiền không lượm
Đố ai không làm vẫn có tiền tiêu
Đố ai không tiền ôm được người yêu
clear.png
clear.png
Trả lời nhanh nhé !
 
Người chết nằm võng k đưa
Người mù gặp lại người xưa k nhìn
Người điên quên được chữ tình
Người khùng quên được bóng hình người yêu;););)

Quá hay....đáp án trùng luon...like cho bạn luon nè :hoa::hoa:
Đố ai cho tiền không lấy
Đố ai thấy tiền không lượm
Đố ai không làm vẫn có tiền tiêu
Đố ai không tiền ôm được người yêu
clear.png
clear.png
Trả lời nhanh nhé !

Cái này hơi khó nha......bà con ơi mau mau tìm đáp án kìa...
 
Quá hay....đáp án trùng luon...like cho bạn luon nè :hoa::hoa:


Cái này hơi khó nha......bà con ơi mau mau tìm đáp án kìa...
Trả lời đúng hết 4 câu sẽ có thưởng . Nhanh lên nào .
Nếu không có ai trả lời thì sau 3 ngày tôi sẽ tự trả lời .
Mong sẽ có ai đó trả lời !
Thân !
 
Đố ai cho tiền không lấy
Đố ai thấy tiền không lượm
Đố ai không làm vẫn có tiền tiêu
Đố ai không tiền ôm được người yêu
clear.png
clear.png
Trả lời nhanh nhé !

Trả lời thử nè....

Người điên cho tiền ko lấy.
Ko thấy ( mù ) thấy tiền sao lượm.
Về hưu ( hưu trí ) vẫn có tiền tiêu đều đều.
Là chồng ko bạc ( ko tiền ) vẫn ôm vợ yêu bình thường.:Drunk:

Đố tiếp nè...

Hỏi......

Đố ai ăn trứng không nhai
Đố ai bỏ hết ngoài tai sự đời
Đố ai không thích lội bơi
Đố ai loạng quạng coi trời bằng vung?
 
Trả lời thử nè....

Người điên cho tiền ko lấy.
Ko thấy ( mù ) thấy tiền sao lượm.
Về hưu ( hưu trí ) vẫn có tiền tiêu đều đều.
Là chồng ko bạc ( ko tiền ) vẫn ôm vợ yêu bình thường.:Drunk:

Đố tiếp nè...

Hỏi......

Đố ai ăn trứng không nhai
Đố ai bỏ hết ngoài tai sự đời
Đố ai không thích lội bơi
Đố ai loạng quạng coi trời bằng vung?
Trả lời sai rồi bạn ơi !
Người điên cho tiền cũng lấy ( 60 % . Điên cho tiền cũng lấy . Điên cũng biết đi xin . điên vẫn biết tiền . 60 % )
Người mù thì không thấy tiền .
Đã từng làm việc mới có lương hưu .
Chồng không tiền ôm được vợ chứ sao gọi là người yêu ( người yêu là người chưa cưới )
4 câu hỏi rất dể sao không ai trả lời đúng hết zậy - chán quá .
Trả lời 4 câu hỏi của tôi rồi tôi sẽ trả lời những câu hỏi không khó khăn khi trả lời của bạn .
Tôi không nghĩ là 4 câu hỏi đơn giản như thế lại không ai trả lời được - tại vì sao ?
Kêt thúc trò chơi tại đây !
 

Bạn loannguyen còn nghĩ ko ra, chờ người đố trả lời...
Motnua hay đi chợ 1/2 lắm nè....hâhha...
Giải đáp đi,rồi ra giải luôn phần hỏi tk kìa.
Câu trả lời rất đơn giản , không làm khó gì ai !
--------------
Người chết cho tiền không lấy .
Người sống thấy tiền âm phủ không lượm
Người lượm được tiền không làm vẫn có tiêu
Người không tiền ôm được người yêu ( ví dụ : chí phèo và ai đó trên diễn đàn này)

Loan Nguyen nói motnua ngốc nhưng lại không trả lời được mấy câu hỏi đơn giản của motnua ... ha ha ha .

4 câu trả lời trên đều dựa trên thực tế và dựa vào lập luận thực tế và khoa học để chứng minh .
Không sai !
Chị Loan Nguyen có ý kiến gì với những câu trả lời trên không ?
 
Hihi,pó tay với motnua 2 câu trả lời cuối hình như ko ổn lắm...

Để loannguyen xem thử như thế nào nè....
2 Câu cuối có gì là không ổn ?
Lượm được tiền thì không gọi là làm việc - đúng không ?
Ai nói không có tiền là không thể ôm được người yêu - Tại sao ôm người yêu là phải có tiền ?
Tìm cho ra câu trả lời thứ 2 , thì những câu trả lời của một nữa là sai ! - đúng không ?
 
Nắng từng nằm võng không đưa
Mây từng gặp lại núi xưa chẵng nhìn
Mưa tuôn bôi xóa chữ tình
Gió lay quên được bóng hình người yêu
---------
Nắng kia sở dĩ vô hình
Cho nên nắng mới không làm võng đưa
Còn mây là kẻ phụ tình
Làm sao còn dám ngước nhìn núi xưa
Mưa tuôn bôi xóa chữ tình
Vì mưa đã quá vô tình mưa ơi
Gió lay lay mãi không thôi
Vì người gió thích đã xa gió rồi
 
Chẳng ai chung thủy chung tình
Vậy nên quên kẻ vô tình ngày xưa
Bao năm dãi nắng dầm mưa
Giờ đây đã hết đã thua mất rồi.
»
Chẳng ai chung thủy chung tình
Vậy nên quên kẻ vô tình ngày xưa
Bao năm dãi nắng dầm mưa
Giờ đây đã hết đã thua hết rồi

Tại sao nằm võng phải đưa
Tại sao gặp lại người xưa phải nhìn
Sao không quên được chữ tình
Sao không quên được người mình từng yêu.
 
Bài viết có nội dung tương tự
  • Mẹ thân yêu của con !
    • Thread starter motnua
    • Ngày gửi
  • được mất
    • Thread starter tranvanlocninhbinhphuoc
    • Ngày gửi
  • Trâu !
    • Thread starter motnua
    • Ngày gửi


  • Back
    Top