Ủng hộ ngư dân Việt bám biển, giữ vững chủ quyền quốc gia

  • Thread starter iceman
  • Ngày gửi
Đừng nói 3úd 30usd tui cũng chơi nửa.ghét thằng trung quoc quá rồi càng nhin nó càng làm tới
Nó đưa 30 chiếc thuyền đến Trương Sa mà chúng ta không dám làm gì nó hết,
Thuyền ta đánh cá ngư dân bị bệnh ghé đảo nó trị bệnh mà nó lại giữ lại 1 tàu không cho về
Chúng ta mà đến đảo nó là nó bắn cho banh xác luôn
Nếu mỹ là chúng ta thì Mỹ cũng bắn nó banh xác
Buồn vì nước ta còn thua nó nhiều quá cho nên không chơi nó nhưng càng nhân nhượng thì nó càng tiến tới không biết ta còn nhịn nó đến chừng nào nữa

Những điều bạn LyHien nói thật đúng với tâm trạng của những con dân Việt máu đỏ da vàng yêu nước. Hiện giờ chúng ta nhịn nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ chúng. Đơn giản là chúng ta đang cần thêm một khoảng thời gian hòa bình nữa để tích lũy thực lực, phát triển kinh tế, xây dựng quân đội và gầy dựng quan hệ với các đồng minh khác. Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng nếu TQ đẩy chúng ta đến bờ vực của chiến tranh thì chúng ta cũng phải đương đầu với nó. Lịch sử hàng ngàn năm nay đã chứng minh mưu đồ bá quyền của TQ, nhưng lịch sử cũng cho thấy rằng chưa bao giờ dân tộc Việt chịu cúi đầu trước bọn man di phương Bắc...

--------

Góp tiền mua đồ chơi đánh nhau với nó thì mới hiệu quả được. Chứ mình góp tiền mua lưới nó thu lưới, đóng tàu nó thu tàu rồi đòi tiền chuộc thì chỉ tổ làm giàu thêm cho nó thôi hihi ?!!

--------


3 USD x 90 triệu dân = 270 triệu usd mua không đủ 1 giàn tên lửa S-300 thì lấy đâu ra mà hiện đại nhất TG ? Chưa nói là thiên hạ đang có S-400, S-500, máy bay su-27, 30, ... J nọ J kia nhiều như châu chấu kìa, tên lửa mình lấy đâu ra mà bắn cho xuể ?!!! huhu.

Thế hệ máy bay J10,J15, J20 cũng giống như biết bao hàng "made in China" khác chất lượng rất tệ. TQ copy y sì Su 27 và Su 30 của Nga, nhưng ở một trình độ công nghệ thấp hơn nhiều. Các máy bay này chỉ là hàng nhái, động cơ rất dễ trục trặc nên khả năng tác chiến thời gian dài trên biển bị hạn chế. Nếu những máy bay Tàu này tấn công Trường Sa, không quân VN chỉ cần bố trí SU 27 "hàng thiệt" xuất phát từ sân bay Vinh hoặc Cát Bi chặn đầu đám J Tàu hết đạn dược và nhiên liệu này trên đường bay về đảo Hải Nam là đảm bảo diệt sạch cả bọn...

--------

đã làm 5 tn

Hoan hô bạn !!!
Đến hôm nay ở cơ quan mình mọi người nhắn tin ủng hộ nhiệt tình lắm. Ngay đến thủ trưởng của cơ quan lúc họp giao ban đầu tuần cũng phổ biến cho tất cả cán bộ, CNV cùng ủng hộ. Thiệt là xúc động quá. Thế mới biết không phải ai cũng vô cảm với người dân mình, với vận mệnh của đất nước...
 


Last edited by a moderator:
--------
Thế hệ máy bay J10,J15, J20 cũng giống như biết bao hàng "made in China" khác chất lượng rất tệ. TQ copy y sì Su 27 và Su 30 của Nga, nhưng ở một trình độ công nghệ thấp hơn nhiều. Các máy bay này chỉ là hàng nhái, động cơ rất dễ trục trặc nên khả năng tác chiến thời gian dài trên biển bị hạn chế. Nếu những máy bay Tàu này tấn công Trường Sa, không quân VN chỉ cần bố trí SU 27 "hàng thiệt" xuất phát từ sân bay Vinh hoặc Cát Bi chặn đầu đám J Tàu hết đạn dược và nhiên liệu này trên đường bay về đảo Hải Nam là đảm bảo diệt sạch cả bọn.....
Dỏm cũng là made in china, Đức quốc xã đã từng làm xe tăng bằng cao su tổng hợp vẫn lừa được hỏa lực phe đồng minh, vn mình muốn làm cái cuốc tốt cũng phải lượm cái chảo cày cũ của Mỹ để rèn ra, muốn làm cái dao rựa tốt phải tận dụng cái nhíp xe của tây, có biết luyện kim đâu mà đòi làm cơ khí chế tạo? nói chi đến máy bay, tàu ngầm, tên lửa,... rồi vũ khí công nghệ cao ?đây là sự thật rất đau lòng, đau lòng cho cả tôi, đừng làm anh hùng rơm nữa ... !
 
Dỏm cũng là made in china, Đức quốc xã đã từng làm xe tăng bằng cao su tổng hợp vẫn lừa được hỏa lực phe đồng minh, vn mình muốn làm cái cuốc tốt cũng phải lượm cái chảo cày cũ của Mỹ để rèn ra, muốn làm cái dao rựa tốt phải tận dụng cái nhíp xe của tây, có biết luyện kim đâu mà đòi làm cơ khí chế tạo? nói chi đến máy bay, tàu ngầm, tên lửa,... rồi vũ khí công nghệ cao ?đây là sự thật rất đau lòng, đau lòng cho cả tôi, đừng làm anh hùng rơm nữa ... !
Chúng ta không bao giờ làm anh hùng rơm đâu bạn ơi. Vũ khí, trình độ công nghệ của VN ko bằng Tàu cả về số lượng lẫn chất lượng nhưng ta có ý chí, có chính nghĩa và sự ủng hộ của bạn bè thế giới. Lính Tàu tất cả đều là con một, dạng công tử bột rất sợ chết. Lính Tàu đa phần đều béo ú, mặt hoa da phấn, duyệt binh rất đẹp, hô khẩu hiệu rất to nhưng đụng chiến tranh thật sự thì tinh thần chiến đấu rất kém, thường bỏ súng chạy lấy người. Lịch sử đã biết bao lần chứng minh điều này. Chiến tranh Trung-Nhật trong thế chiến thứ 2, Nhật chỉ với vài binh đoàn và vài trăm ngàn quân đã đánh tơi bời hàng triệu quân phòng thủ của TQ, chiếm cứ gần hết lãnh thổ TQ chỉ trong thời gian ngắn. Gần đây nhất là chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, giặc Tàu huy động gần hết các sư đoàn chủ lực ở phía Nam TQ với hàng triệu quân, hàng ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay và xe tăng, không kể hỗ trợ của hải quân ngoài Vịnh Bắc Bộ. Đấu với chúng, ta chỉ có vài sư đoàn bộ đội địa phương và dân quân tại chỗ (do 3 quân đoàn chủ lực đang chiến đấu ở chiến trường Campuchia, quân đoàn còn lại đóng xung quanh HN để bảo vệ miền Bắc nếu địch vượt sâu vào đồng bằng Bắc Bộ). Kết quả là giặc Tàu thiệt hại nặng nề (26 ngàn lính chết, thiệt hại chỉ sau chiến tranh Triều Tiên, nguồn wikipedia) và phải nhục nhã rút quân về nước. Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố sẽ "dạy cho VN một bài học", nhưng kết quả của cuộc chiến như là một cái tát mạnh vào chủ nghĩa bành trướng của TQ.
 
Last edited by a moderator:
Chúng ta không bao giờ làm anh hùng rơm đâu bạn ơi. Vũ khí, trình độ công nghệ của VN ko bằng Tàu cả về số lượng lẫn chất lượng nhưng ta có ý chí, có chính nghĩa và sự ủng hộ của bạn bè thế giới. Lính Tàu tất cả đều là con một, dạng công tử bột rất sợ chết. Lính Tàu đa phần đều béo ú, mặt hoa da phấn, duyệt binh rất đẹp, hô khẩu hiệu rất to nhưng đụng chiến tranh thật sự thì tinh thần chiến đấu rất kém, thường bỏ súng chạy lấy người. Lịch sử đã biết bao lần chứng minh điều này. Chiến tranh Trung-Nhật trong thế chiến thứ 2, Nhật chỉ với vài binh đoàn và vài trăm ngàn quân đã đánh tơi bời hàng triệu quân phòng thủ của TQ, chiếm cứ gần hết lãnh thổ TQ chỉ trong thời gian ngắn. Gần đây nhất là chiến tranh biên giới Việt Trung 1979, giặc Tàu huy động gần hết các sư đoàn chủ lực ở phía Nam TQ với hàng triệu quân, hàng ngàn khẩu pháo, hàng trăm máy bay và xe tăng, không kể hỗ trợ của hải quân ngoài Vịnh Bắc Bộ. Đấu với chúng, ta chỉ có vài sư đoàn bộ đội địa phương và dân quân tại chỗ (do 3 quân đoàn chủ lực đang chiến đấu ở chiến trường Campuchia, quân đoàn còn lại đóng xung quanh HN để bảo vệ miền Bắc nếu địch vượt sâu vào đồng bằng Bắc Bộ). Kết quả là giặc Tàu thiệt hại nặng nề (26 ngàn lính chết, thiệt hại chỉ sau chiến tranh Triều Tiên, nguồn wikipedia) và phải nhục nhã rút quân về nước. Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố sẽ "dạy cho VN một bài học", nhưng kết quả của cuộc chiến như là một cái tát mạnh vào chủ nghĩa bành trướng của TQ.

iceman hiểu biết về lịch sử nhiều quá hen .Hiền này xin bái phục
 
Dân tộc ta được ví như lũy tre. Thân tre mềm mại uốn lượn theo chiều gió bão mà không gãy, và các gốc tre thì dựa sát vào nhau vững chắc bất di bất dịch.
Vấn đề hiện nay là sâu tre nhiều quá nên cứ...lo lo!
 
Dân tộc ta được ví như lũy tre. Thân tre mềm mại uốn lượn theo chiều gió bão mà không gãy, và các gốc tre thì dựa sát vào nhau vững chắc bất di bất dịch.
Vấn đề hiện nay là sâu tre nhiều quá nên cứ...lo lo!
Bác Botienthi nói chí phải. Thành trì vững chắc cỡ nào đi nữa mà bị mối âm thầm đục bên trong thì cũng nguy hiểm. Bụi tre kiên cường là thế, hiên ngang là thế trước bão giông nhưng bị sâu tre gậm nhấm từ từ thì cũng rất đáng lo. Vấn đề là phải tìm ra bọn sâu tre này và lăn bột chiên xù tụi nó...
 
Nhắn tin...nhưng hy vọng sẽ đến được tay bà con ngư dân.... chỉ sợ mấy thằng mập nó ham ăn...
Hồi đó báo Tuổi trẻ có tài trợ cho mấy em học sinh nghèo hiếu học ở 1 trương trong Biên Hòa (nêu tên ngại lắm) 20 triệu mua máy vi tính, cô giáo phu trách số tiền này vào công ty tôi làm mua hàng (tôi là nhân viên tư vấn cho cô ấy), ban đầu kể lể học sinh nào khổ rồi mồ côi, nào sống với bà... cuối cùng cô ấy bảo ráp 3 cái máy giá hết thảy 10 triệu mà kê hóa đơn lên 20 triệu... đã vậy, khi tính hóa đơn phần tiền kê lên ả còn ko chịu, ẳn hết mới chịu.....!!:1^:
Sâu tre ở đây nè, bạn nguyenthanh đã chỉ ra rồi đó, vấn đề ở đây là chỉ có con người mới biết và dám chiên bột sâu thôi còn chả dại gì mà "Sâu lại đi chiên sâu" ?!!!
 

Tôi thấy cái gì nhà nước làm không nổi thì giao cho dân làm và bảo là " Xã Hội Hoá" (VD: XHH giao thông, XHH Giáo dục...), nghe hay thật! nếu mỗi người chúng ta cứ được phép góp 3 đô la để mua hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại thì lúc đó gọi là " Xã hội hoá quân sự", nghe hay không?! hay thì làm thôi, tôi tự nguyện góp 300 đô? chứ thời buổi này mà dùng cuốc, thuổng , gậy gộc ... thì chết chắc!!!
 
Last edited by a moderator:
Chúng ta nhắn tin ủng hộ nhưng nhà mạng trừ bao nhiêu tiền cho một tin nhắn vậy (tiền thuê bao)? Tui rất thích những vụ nhắn tin ủng hộ này nọ, nhất là ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa nhưng cũng rất ghét bị nhà mạng tính phí. Ước gì ... Ủng hộ hết mình.
 
Các bác ạ
Một thực tế đau lòng là Hoàng Sa và Trường Sa rành rành là của ta mà Hoàng Sa nó lượm trọn ,Trường Sa còn giữ có mấy đảo .Giờ có la hét cũng chẳng ích gì.Căn bản là kinh tế ,ai nắm kinh tế người đó mạnh(nhìn vào tình trạng trong gia đình thì biết ngay)Chúng ta muốn thay đổi vị thế thì phải phát triển kinh tế nói chung ,nói riêng nông dân chúng ta cũng phải phát triển theo kịp thế giới.Coi trên kênh 3ntv thường chiếu về cách làm giàu của nông dân Tàu mới hiểu vì sao Trung Quốc là nền kinh tế đứng nhì thế giới.Phải cố gắng thôi ,tôi nghĩ agriviet đang cố làm điều đó
 
Tôi thấy cái gì nhà nước làm không nổi thì giao cho dân làm và bảo là " Xã Hội Hoá" (VD: XHH giao thông, XHH Giáo dục...), nghe hay thật! nếu mỗi người chúng ta cứ được phép góp 3 đô la để mua hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại thì lúc đó gọi là " Xã hội hoá quân sự", nghe hay không?! hay thì làm thôi, tôi tự nguyện góp 300 đô? chứ thời buổi này mà dùng cuốc, thuổng , gậy gộc ... thì chết chắc!!!

Cái này hay nè không biết những ý tưởng này có ông lớn nào vào đọc dc ko ,mỗi người góp 3usd nếu làm dc việc cho đất nước thì cũng nên lắm tui nghèo xin góp 5 usd nếu cần thêm tôi sẽ cố gắng góp nữa,chơi trung quốc tới cùng sẵn dịp lấy lại Hoàng Sa luôn
 


Cái này hay nè không biết những ý tưởng này có ông lớn nào vào đọc dc ko ,mỗi người góp 3usd nếu làm dc việc cho đất nước thì cũng nên lắm tui nghèo xin góp 5 usd nếu cần thêm tôi sẽ cố gắng góp nữa,chơi trung quốc tới cùng sẵn dịp lấy lại Hoàng Sa luôn
Còn nữa, nếu tất cả đồng tình như bạn và tôi thì về chuyện "Khí tài quân sự" xem như tạm ổn còn về chuyện nhân lực thì tính sao đây?!
Tôi có ngu kiến thế này nhé:
- Hải sản đánh bắt ở các ngư trường đang bị TQ xâm chiếm được nhà nước thu mua với giá thật cao (cỡ 1triệu/kg chẳng hạn).
- Biểu dương thành tích hay phong tặng danh hiệu cao quý nào đó cho các cá nhân hay Đơn vị đạt được sản lượng cao trong 1 vụ khai thác (VD: danh hiệu Anh hùng lao động... nhớ kèm theo vật chất hậu hỉnh nhé).
- ...??? còn nữa xin nhờ Bà con đóng góp!
 
Tiếp nhé
- Kinh tế hóa quân đội (nhằm đối phó với chiêu "Quân sự hóa dân sự" của TQ).
 
Thua bạn iceman,
Xin nói ngay là tui rất quý bạn. Nhưng riêng bài nầy thì tui xin được phép nói khác, dù biết là như vậy sẽ làm bạn không vui:
- Góp tiền cho bà con ngư-dân tiếp-tục ra ngoài khơi chịu chết thì không nên! Thịt xương nào cũng thịt xương.
- Nếu Hải-quân dùng tiền nầy để mua vũ-khí, dùng vũ-khí bảo-vệ ngư-dân, thì xin cho tui theo nấu cơm cho quý anh ăn. Tui đã từng lên tiếng xin ra Trường-sa trồng rau thủy-canh cho quý anh đang trấn đóng ngoài đó.
Mấy vụ đóng góp thế nầy cho ngư-dân lăn thân trần ra, để mấy ảnh núp lại trong đất liền làm những chuyện càn dỡ thì không nên. Quân-đội là để chống giặc, chứ quân-đội nào lại được dùng để áp-chế dân, để đến nỗi bị dân bắn bị thương! Quý anh ra chống giặc đi, bà con sẽ ủng-hộ hết mình.

Xin quyên góp như thế nầy là núp lén, không nên. Lại nữa, như ý của một bạn rất có lý: cũng phải tốn cho công-ty điện-thoại nữa.
Có một cách danh-chính ngôn-thuận và tui tin là bà con sẽ hết lòng ủng-hộ, ủng-hộ đông nữa:
- Trước cửa Tòa Đại-sứ và các Sứ-quán Trung-cộng, chúng ta lập một "Trạm Quyên tiền - Ủng-hộ tài-chính cho quân-đội giữ biển, giữ đảo".

Bà con thấy tui nói có lý hôn?
 
Ma đầu về làm trước đi có thể mình sẽ đủ tiền mua 2 trái bom nguyên tử và 1 cái máy bay B51 để chở bom...đảm bảo máy thằng xâm lăng sợ thấy bà cố luôn..lúc đó chúng nó sẽ lảm nhảm, nhắc nhở 16 chữ vàng
 
Ma đầu về làm trước đi có thể mình sẽ đủ tiền mua 2 trái bom nguyên tử và 1 cái máy bay B51 để chở bom...đảm bảo máy thằng xâm lăng sợ thấy bà cố luôn..lúc đó chúng nó sẽ lảm nhảm, nhắc nhở 16 chữ vàng
Cám ơn anh Hai một cái!
Lão Mục vẽ sẵn mấy cái băng-đờ-rôn nha!
- Đả đảo bọn Chệt thúi-tha!
- Quyên tiền mua dao cắt "lưỡi bò, lưỡi heo".
 


Back
Top