Ủng hộ nông dân trồng cà chua ở Lâm Đồng

Hiện nay, nông dân Lâm Đồng phải đổ bỏ cà chua vì cà chua Trung Quốc (độc hại, giá siêu rẻ!) nhập bán tràn lan ở các tỉnh phía bắc và đang tràn vào miền Nam...
Một số bạn trẻ, HSSV tình nguyên mua cà chua của nông dân từ Lâm Đồng về TP.HCM bán theo phương thức phi lợi nhuận (mua 8 ngàn/kg; bán vẫn giá trên) tại số 59 Trần Quang Khải (quận 1) và 79 Bàn Cờ (quận 3).
Vây, bạn nào ở TP.HCM hãy đến các điểm trên mua cà chua để ủng hộ nông dân Lâm Đồng. ủng hộ tinh thần các bạn trẻ của chúng ta, và cũng là 1 cách chống bành trướng, phá hoại kinh tế VN của bọn TQ xâm lược...
http://nld.com.vn/vnmoney/nguoi-sai-gon-ban-ca-chua-ung-ho-nong-dan-lam-dong-2014102009034988.htm
 


hành động rất đẹp nhưng còn nhỏ lẻ quá hảy nhân rộng nó ra nhiều hơn rộng hơn. không chỉ có cà chua mà sẽ là nhiều loại nông sản khác nửa .
 
Việc này hay đấy.
Tôi đã nghĩ rồi nhưng chưa nói, vì tôi chưa có điều kiện làm và cũng khó làm.
Cái này chỉ là dạng phong trào, không bền được vì không có kinh phí để duy trì.
Điều quan trọng nhất là bước đầu thu hút được sự ủng hộ của người tiêu dùng.

Tôi nghĩ nhà nước phải làm, hoặc là tổ chức phi lợi nhuận nào đó. Vì mình mua giá cao gấp 4-5 lần giá thương lái nên mình có quyền đòi hỏi chất lượng sản phẩm... yêu cầu rau sạch, rau hữu cơ v.v...

Vì mình làm tình nguyện giúp nông dân, hoặc mình ăn lời vừa đủ theo công sức mình bỏ ra. Nếu rau sạch, rau hữu cơ mà các bạn bán bằng giá rau ở chợ thì bạn nghĩ khách hàng sẽ mua rau nào ?

Nếu đi tắt được con đường từ nhà vườn đến bàn ăn thì tôi nghĩ sản phẩm sạch, chất lượng có thể cạnh tranh được với hàng chợ.

Phen này các "thương gia đen" đang gặp hạn rồi đây !
 
Đốm lửa nhỏ có thể bùng lên thành đám cháy lớn...Nếu các bạn trẻ đầy nhiệt huyết,có lòng yêu thương đồng bào trong cả nước, học tập các bạn trẻ ở TP.HCM...VD: tuổi trẻ Hà Nội cứu Thanh long Bình Thuận, cà chua Lâm Đồng...tuổi trẻ các tỉnh phía nam cứu trái vải phía bắc vv...thì hành động của họ sẽ đánh mạnh vào tiềm thức của những người lớn vô cảm...
Bạn cũng không cần đến những điểm trên để mua cà chua mà bạn hoặc người thân ngay hôm nay đi chợ nhớ mua cà chua để kích cầu...cả nước chỉ cần 1% người dân mua cà chua, nông dân trồng cà chua Lâm Đồng sẽ thoát nạn...con cái họ lại được đến trường...
 
Đốm lửa nhỏ có thể bùng lên thành đám cháy lớn...Nếu các bạn trẻ đầy nhiệt huyết,có lòng yêu thương đồng bào trong cả nước, học tập các bạn trẻ ở TP.HCM...VD: tuổi trẻ Hà Nội cứu Thanh long Bình Thuận, cà chua Lâm Đồng...tuổi trẻ các tỉnh phía nam cứu trái vải phía bắc vv...thì hành động của họ sẽ đánh mạnh vào tiềm thức của những người lớn vô cảm...
Bạn cũng không cần đến những điểm trên để mua cà chua mà bạn hoặc người thân ngay hôm nay đi chợ nhớ mua cà chua để kích cầu...cả nước chỉ cần 1% người dân mua cà chua, nông dân trồng cà chua Lâm Đồng sẽ thoát nạn...con cái họ lại được đến trường...
thật sự xúc động . khi thấy các bạn trẻ đả nhập cuộc . phong trào nầy nhất định phải nhân rộng ra. đã đến lúc con em của nông dân . tuổi trẻ việt nam . hảy nhìn thẳng vào thực tế . nhân rộng nó ra và luôn trong tư thế chuẩn bị . nông dân chúng ta luôn luôn đối đầu với 1 canh bạc mà phần thua luôn về phía họ.
 
Mình ở Thái nguyên, khó có thể mua ủng hộ được. Cà chua bán ngoài này mẫu mã đẹp, giá trên dưới 10k/kg, ko rõ xuất xứ, có lẽ cũng từ TQ thôi vì miền bắc không phải vụ trồng.
Qua đây mình xin góp chút ý kiến thế này. Hồi đầu năm nay, mình nhớ lúc khoảng ra Tết, tháng 2 dương lịch ấy, khi đó mình làm đám cưới. Đường đi đón dâu thấy hai bên đường la liệt cà chua chín rũ ra trên cây mà không buồn thu hoạch. Mẹ mình có đi chợ bán táo giá 8k/kg, khi cuối chợ có mua cà chua về ăn, 2k/4kg./.
Nông nghiệp VN vẫn loanh quanh điệp khúc được mùa mất giá. Đều do ta không có đầu ra cho sản phẩm. Xuất khẩu thì không đủ tiêu chuẩn hoặc thiếu đơn vị đứng ra chủ trì. Các công ty chế biến nông sản thì hoạt động cầm chừng do sản xuất theo mùa vụ. VD công ty chế biến vải, nhãn thì mùa hè sản xuất liên tục còn mùa đông,xuân thì nghỉ chơi dài./.
Để có thể sản xuất,kinh doanh nông nghiệp bền vững, để người nông dân sống được và giàu lên nhờ công việc của mình, việc xây dựng nên một hội liên hiệp gồm 4 nhà như khẩu hiệu là đúng,nhưng xem ra chẳng thấy tiến triển là bao. Trước mắt ta cần có mối liên hệ giữ nhà nông nghiệp với nhà kinh doanh là tốt lắm rồi.Nhà nông thì phải hợp tác với nhau sản xuất sản phẩm chất lượng, không vì lợi trước mắt mà làm hỏng uy tín, nhà kinh doanh thì cần xây dựng mạng lưới chế biến nông sản giữa các vùng. Một đốm lửa nhỏ không làm nên chuyện, nhưng cả ngàn cả triệu ngọn nến chắc chắn sẽ xua tan màn đêm. Phải cố gắng xây dựng một nền nông nghiệp bền vững chứ./.
 

ủng hộ phong trào mong là không chỉ dừng lại ở Lâm Đồng và cây cà Chua mà hãy nhân rộng thêm nữa. Những Nông Dân 8x và 9x cần phải hiểu rõ và phát huy điều này
 
tại sao thị trường trung quốc lớn như vậy,hàng nông sản chuyển sang Việt Nam mất thêm tiền cước vận chuyển, bảo quản, đóng gói...mà vẫn đánh bại nông sản Việt Nam.?
cái mà nông dân cần là chính sách, khoa học kỹ thuật.
chính sách hỗ trợ hiện nay đã có nhưng chưa đến được với nông dân do tham nhũng.
khoa học kỹ thuật được đầu tư nhưng không hiệu quả không thiết thực.
vd : khi mình đi mua hạt giống rau về trồng thì 99% có nguồn gốc trung quốc hạt giống của họ năng suất và chất lượng hơn hẳn hạt giống truyền thống của mình . không những người bán khuyến cáo mà trên thực tế mình trồng cuãng thấy vậy. nhiều mác sản phẩm là của việt nam nhưng thực tế cũng nhập về đóng gói.
nên chắc chắn một điều là hạt giống bán cho mình họ đã đưa vào sản xuất rất lâu tận dụng lợi thế công nghệ sau đó mới chuyển giao và xuất khẩu khi đã có giống mới tốt hơn.
nông dân mình chỉ có cách duy nhất là tự tìm cách cứu mình hoặc bị đào thải.
việc giúp đỡ như trên không hợp lý vì họ cũng có thể sản xuất và chứng minh nông sản sạch mà mình không thể cạnh tranh do khoảng cách công nghệ, vốn và quy mô sản xuất. muốn tồn tại được bất cứ nghành sản suất nào cũng phải đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu mà người tiêu dùng với nông sản chỉ quan tâm hai vấn đề giá và chất lượng. cả hai yếu tố trên hiện nay về cơ bản mình đều đang thua.
 
Ủng hộ thì ủng hộ, nhưng không đơn giản vậy đâu...
Chủ yếu là ủng hộ tinh thần các em thôi.
 
8k/kg là hơi cao đó, em nghỉ có lợi nhuận trong đó rồi đó bạn. nhà em củng trồng cà chua nè, bán với giá 5-6k thôi đó bạn
 
Cà chua ngoài chợ ( HCM) tháng nào bán cao nhất là 16 ngàn đồng 1kg

Hôm nay 23 tháng 10 chỉ còn 6 ngàn đồng 1kg

Thông thường thương lái ăn nửa giá tính theo giá bán ra...nông dân còn 1 nửa
Các loại cây trái đa số có thể làm mứt hoặc làm khô được,,, nếu bán ế

Riêng cà chua thì không bán tươi được là phải bỏ vì đóng hộp cũng không được bao nhiêu

Khi nào VN tạo ra được lễ hội cà chua như Tây Ban Nha...chile ..v.v ..thì các bác bác trồng cà chua sẽ không còn lo lắng là hàng dội chợ nữa


  1. images
--------------------

và bây giờ đến Bắc Kinh ( trung quốc)
Cuộc chiến cà chua ở Bắc Kinh
A- A A+ ‹Đọc›
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
50.000 quả cà chua được sử dụng như "vũ khí" trong lễ hội ném cà chua vừa diễn ra ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.


553bcefff6c586.img.jpg

Lễ hội ném cà chua, có nguồn gốc từ Tây Ban Nha, thu hút sự tham dự của khoảng 1.000 bạn trẻ Bắc Kinh hôm 6/7.

to1-1404815254_660x0.jpg


Bikini và quần đùi là trang phục chủ yếu được các chàng trai, cô gái chọn lựa.

to8-1404815260_660x0.jpg


Kính bơi cũng là phụ kiện không thể thiếu của nhiều người khi tham gia lễ hội.

to4-1404815254_660x0.jpg


Trận chiến diễn ra từ một giờ chiều đến 7 giờ tối. Theo UPI, Bắc Kinh chỉ là một trong các thành phố lớn ở Trung Quốc tổ chức lễ hội này.



Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=917978#ixzz3GvpfKrBj
doc tin tuc www.xaluan.com
 
ủa sao mới đọc bài trên bà con ở Đơn dương bán cà chua 500-1000 đồng, mang cho heo ăn
xuống bài này bán không lợi nhuận mà mua tận 8000đ ??

Không nghi ngờ gì ai, nhưng mà thấy kì kì.
Kiểu kiểu tróng đánh xuôi, còn kèn thổi ngượi vậy :eek:
 
ủa sao mới đọc bài trên bà con ở Đơn dương bán cà chua 500-1000 đồng, mang cho heo ăn
xuống bài này bán không lợi nhuận mà mua tận 8000đ ??

Không nghi ngờ gì ai, nhưng mà thấy kì kì.
Kiểu kiểu tróng đánh xuôi, còn kèn thổi ngượi vậy :eek:
Theo mình biết thì clb các bạn trẻ tình nguyện này do Tony Buổi Sáng https://www.facebook.com/TonyBuoiSang?fref=nf gợi ý, họ mua tại rẩy của bà con Đà Lạt là 5000đ/1kg + chi phí vận chuyển về SG bán 8000đ thì đâu có gì là kì kì :)
 
ấy lâu nay mình vẫn đều đều dùng cà chua VN. Mọ người cùng ủng hộ nông dân chúng ta nào
 


Back
Top