Ủng-hộ sản-phẩm nội-địa

Thuy Canh :
..chợ Ve Chai nầy có độc-đáo riêng.

Người viết bài báo trên dùng từ không chuẩn

Cần phải phân biệt được đồ cổ và đồ ve chai..
Đồ cổ :là đồ vẫn còn dùng được tốt
Ve chai: là đồ hư không dùng được nữa,,(đồ phế thải)
thí dụ :
Đồng hồ cổ là xưa cũ lắm rồi nhưng vẫn còn dùng tốt...chạy tốt ngay đến cả dây đeo cũng vẫn còn tốt chưa đứt , rách
Đồng hồ mà không chạy được nữa là đồ ve chai
Bi đông mà lũng đáy, không chứa được nước..là đồ ve chai

Cái chợ ở quán cà phê Cao Minh (đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đúng là cái chợ bán đồ cổ + đồ phế thải
 


Bác Kìều-Phong với bác Mây Trắng:
- Có người liên-tục chuyển tiền qua Trương-mục của tui. Tui đã từng phản-đối, Tui rầu quá! Vậy tui phải làm sao để không bị nữa? Cám ơn hai bác.
Thân.
 
tiền mà chê à ? nhưng mà tiền gì ? tháng 7 tháng cô hồn coi chừng... tiền âm phủ đấy
Vậy là họ có ác ý rồi

Nhưng mà tài khoản Ma đầu chỉ có 80.096$ ...thôi mà
sao gọi là liên tục chuyển tiền ?
 
Bác Kìều-Phong với bác Mây Trắng:
- Có người liên-tục chuyển tiền qua Trương-mục của tui. Tui đã từng phản-đối, Tui rầu quá! Vậy tui phải làm sao để không bị nữa? Cám ơn hai bác.
Thân.
Vô cùng cám ơn !
Không làm phiền bác nữa - vui quá vì chữ người vẫn còn .
 
Vô cùng cám ơn !
Không làm phiền bác nữa - vui quá vì chữ người vẫn còn .
Tui thật lòng không tui bạn "Vô cùng cám ơn". Vậy tui xin bạn, nếu nói "cám ơn" thì cũng đủ rồi, không cần phải nói "Vô cùng cám ơn", nhiều quá đẻ làm gì?.
Để tui chờ xem bạn có "chân-thật" nói lời "Vô cùng cám ơn" thật không? là tui sẽ "Vô cùng cám ơn" bạn, nếu bạn:
- Không bao giờ nói tới tên tui. Tui chỉ có một tên Thủy-canh thôi. Ôi, tui tha-thiết xin bạn!
- Và xin bạn làm ơn : Đừng vô Topic của tui. Đường đời rộng thênh-thang, bạn cần gì mà phải dẫm chân lên nhau? Phải không nào?
Thưa, tui tin là cả tui và bạn, đủ tự-trọng để không dẫm chân lên nhau. Mập béo gi đâu?
Lần nữa, xin cám ơn bạn.
tiền mà chê à ? nhưng mà tiền gì ? tháng 7 tháng cô hồn coi chừng... tiền âm phủ đấy
Vậy là họ có ác ý rồi

Nhưng mà tài khoản Ma đầu chỉ có 80.096$ ...thôi mà
sao gọi là liên tục chuyển tiền ?
Ái chà! Đây là "kỹ-thuật dụ gà"! May là tui không bị dụ, bởi nếu sau khi mỗ hết nắm thóc, tui sẽ chạm mặt với Quỹ Vô-thường! Hú hồn!
Mời Lão xem!

    1. motnua sent you 9.965đ .
      00:04
  1. Hôm qua

    1. motnua sent you 7.747đ .
      23:10
    1. 18:10

    2. motnua sent you 3.600đ .
      18:07

    3. motnua sent you 399đ .
      18:07

    4. motnua sent you 40.001đ .
      18:06

    5. motnua sent you 53đ .
      17:02


    6. 03:51
  2. Thứ sáu

    1. motnua sent you 97đ .
      18:03

    2. motnua sent you 92đ .
      00:47

    3. motnua sent you .
      00:47
 
Bác Kìều-Phong với bác Mây Trắng:
- Có người liên-tục chuyển tiền qua Trương-mục của tui. Tui đã từng phản-đối, Tui rầu quá! Vậy tui phải làm sao để không bị nữa? Cám ơn hai bác.
Thân.
@ Thuy - canh : MT thấy vầy ... Nếu có tiền người khác chuyển Bác đừng xóa hết như lần trước . Uổng lắm !

Hay vầy đi : Nếu Bác không muốn giữ thì Bác chuyển số tiền ấy cho Loan Nguyen . Có cơ hội Loan Nguyen sẽ đem đổi " chợ đen " lấy tiền thật sung vào Quĩ Từ Thiện .

Tiền dẫu đen hay sạch thì khi vào Quĩ Từ Thiện cũng sẽ sạch . Vậy là vẹn cả đôi đường.
 
@ Thuy - canh : MT thấy vầy ... Nếu có tiền người khác chuyển Bác đừng xóa hết như lần trước . Uổng lắm !

Hay vầy đi : Nếu Bác không muốn giữ thì Bác chuyển số tiền ấy cho Loan Nguyen . Có cơ hội Loan Nguyen sẽ đem đổi " chợ đen " lấy tiền thật sung vào Quĩ Từ Thiện .

Tiền dẫu đen hay sạch thì khi vào Quĩ Từ Thiện cũng sẽ sạch . Vậy là vẹn cả đôi đường.
Chớ chớ, bác Mây Trắng ui! Tui kể bác nghe:
Khoảng hơn 10 năm trước, tui với thằng bạn "nối khố", bây giờ sống cách nhau nửa vòng trái đất, hai thằng hẹn gặp nhau rồi đi qua Miên chơi. Đi cả tuần, rồi trạm nghỉ là Nam-Vang. Hai thằng cùng ở một phòng. Đêm khuya thanh vắng, rồi... sinh tật! Sau đêm đó, tui thật sự sợ, không biết con nhỏ nầy có nhiễm Sida không? Trở về Úc, tui thử máu, định-kỳ 2 lần... hú vía!
Từ đó trở về sau, tui bị dị-ứng về máu huyết. Tui không cho máu ai được từ lâu rồi, bây giờ tui như người theo đạo Jehova, chết thì thôi, nhưng nhứt định không nhận máu của người khác!
Tui thì không theo đạo đó, nên chuyện truyền máu cho tui là chuyện bình thường, nếu... có dính tới Sida hay Ma-cà-rồng, thì tui nói ngay "Cám ơn, tui không cần"!
Hì hì, không lẻ tui chuyển qua trương-mục cho Loan Nguyễn? Đồng tiền nầy đã qua tay ai rồi? Nghĩ mà sợ! Giúp từ-thiện mà hoá ra "Thương nhau kiều nầy, thì hơn ngàn lần phụ nhau!"! Phải không bác?
Thân.
 

Last edited:
Hi ... Vấn đề nằm ở chổ : Bác thì chỉ muốn dùng tiền của mình nhưng mà tiền người khác chuyển thì lại đã nằm ở trương mục của Bác . Vì vậy , MT mới nêu hướng đi mới cho đồng tiền chứ để Bác xóa như lần trước thì lại phí .

MT chỉ nghĩ giản đơn , có sao nói vậy ( mong Bác đừng giận ) . Ngay đến như tiền thật ở ngoài đời . Đồng tiền luân chuyển đến tay mình ... Làm sao biết được đã qua tay ai ? Là dơ hay sạch ?

Cái quan trọng là đồng tiền ấy đến thế nào và đi thế nào mà mình không thấy hổ thẹn là được . Phải không Bác ?

@ Chủ đề này nằm ở trang nhất. Trò chuyện nhiều cũng không tiện . Hẹn gặp Bác Kiều Phong và Bác ở chỗ mình thường lui tới . Nói chuyện sẽ thoải mái hơn .
 
Ừ, bác nói đúng! Phải chi mình không biết xuất-xứ của bao nhiêu những lần chuyển tiền nầy, thì tui thoải-mái xài... ôi, oãi quá!
Hẹn bác với Kiều-Phong.
Thân.
 
Hẹn bác với Kiều-Phong.
Thân.
Hẹn gặp Bác Kiều Phong và Bác ở chỗ mình thường lui tới . Nói chuyện sẽ thoải mái hơn .

Cả 2 lão này mắt mũi thế nào rồi, mà tên của lão mỗ cá bác đọc sai viết cũng sai
Kiêu-Phong không phải Kiều Phong ( có dấu huyền)
Vì Kiều-Phong nhảy núi tự vận chết theo ...A Tử rồi ( hổng bít có đúng không nữa )
 
Cả 2 lão này mắt mũi thế nào rồi, mà tên của lão mỗ cá bác đọc sai viết cũng sai
Kiêu-Phong không phải Kiều Phong ( có dấu huyền)
Vì Kiều-Phong nhảy núi tự vận chết theo ...A Tử rồi ( hổng bít có đúng không nữa )
Ha ha! Tui không nói là già hom-hem thì không được! Bởi Lão mà không vạch mắt tui lên, thì tui muôn đời vẫn sớn-sác... về chuyện tình ngang trái của Kiều-Phong với A-Châu...! Còn Lão, bạn thân mến của Mây Trắng và Thủy-Canh vẫn là... không có gì hết giữa Kiêu-Phong và A-Tử! Phải không nào?
Lần nữa, xin lỗi bác Kiêu-Phong, ghi nhớ Lão, tên Lão dư dấu huyền.
Thân.
 
À mà này...
Lão tà tôi thực sự bị rung động bởi ngĩa tình của A Tử nhiều hơn ... dù rằng cô ta là tà giáo...nhưng hảo hán, chính danh quân tử lại thua cô xa tít tắp
Kiều Phong( có dấu huyền đó nhe) theo lão mỗ chỉ là 1 thằng ngu...ngu như A Châu cả 2 giống nhau : “Bỏ hình bắt bóng”
A Tử cả cuộc đời chỉ “tìm hình” không tìm bóng và chết cho cái “thật” không chết cho cái ảo hoặc ...”hư danh”
Bái phục cô A Tử
 
Cả 2 lão này mắt mũi thế nào rồi, mà tên của lão mỗ cá bác đọc sai viết cũng sai
Kiêu-Phong không phải Kiều Phong ( có dấu huyền)
Vì Kiều-Phong nhảy núi tự vận chết theo ...A Tử rồi ( hổng bít có đúng không nữa )
Cái này là bác sai - Kiều phong vì nhân dân 2 nước tống liêu mà dùng tính mạng của mình để gia cố lời thề của vua liêu với kiều phong - Nếu kiều phong không chết thì vua tống sẽ phá bỏ lời thề sau vài năm nhưng khi kiều phong chết thì lời thề đó được giữ mãi đến hết đời ông vua - Kiều phong hiểu đại ca mình nên mới tự chết trước mặt vua .
Còn A tử là vì tình xưa nợ cũ nên chết theo kiều phong ...
Kiều Phong( có dấu huyền đó nhe) theo lão mỗ chỉ là 1 thằng ngu...ngu như A Châu cả 2 giống nhau : “Bỏ hình bắt bóng”
A Tử cả cuộc đời chỉ “tìm hình” không tìm bóng và chết cho cái “thật” không chết cho cái ảo hoặc ...”hư danh”
A châu chết 1 phần là trả nợ cho cha và giúp kiều phong thoát nạn vì a châu biết nếu kiều phong đánh với cha mình thì kiều phong nhẹ bị thương , còn nặng thì mất mạng - Nhất dương chỉ nó mạnh hơn cửu long thập bát chưởng . A châu chết có lẽ do duyên cùng nghĩa tận nên cùng đường A châu phải chọn cách hy sinh như thế chứ không phải vì hư danh - Phim thiên long bát bộ là của kim dung - chuyên nói về nghiệp báo nhân duyên nên hư danh chỉ là phần phụ - Phim kim dung luôn có 2 loại chết - 1 là cái chết do quả báo bất nghĩa , 2 cái chết do nghiệp duyên và tình nghĩa .
 
Last edited by a moderator:
Cả 2 lão này mắt mũi thế nào rồi, mà tên của lão mỗ các bác đọc sai viết cũng sai
Kiêu-Phong không phải Kiều Phong ( có dấu huyền)
Vì Kiều-Phong nhảy núi tự vận chết theo ...A Tử rồi ( hổng bít có đúng không nữa )
Ha ha! Tui không nói là già hom-hem thì không được! Bởi Lão mà không vạch mắt tui lên, thì tui muôn đời vẫn sớn-sác... về chuyện tình ngang trái của Kiều-Phong với A-Châu...! Còn Lão, bạn thân mến của Mây Trắng và Thủy-Canh vẫn là... không có gì hết giữa Kiêu-Phong và A-Tử! Phải không nào?
Lần nữa, xin lỗi bác Kiêu-Phong, ghi nhớ Lão, tên Lão dư dấu huyền.
Thân.
Hi ... Nhưng tui thấy Kiều Phong hay hơn vừa mang tính anh hùng của Kiều Phong vừa có vẻ "mềm mại" nữ tính ( Có chữ Kiều ) . Còn chữ Kiêu thì làm "em" thấy ngan ngán . Hi hi
A châu chết 1 phần là trả nợ cho cha và giúp kiều phong thoát nạn vì a châu biết nếu kiều phong đánh với cha mình thì kiều phong nhẹ bị thương , còn nặng thì mất mạng - Nhất dương chỉ nó mạnh hơn cửu long thập bát chưởng . A châu chết có lẽ do duyên cùng nghĩa tận nên cùng đường A châu phải chọn cách hy sinh như thế chứ không phải vì hư danh - Phim thiên long bát bộ là của kim dung - chuyên nói về nghiệp báo nhân duyên nên hư danh chỉ là phần phụ - Phim kim dung luôn có 2 loại chết - 1 là cái chết do quả báo bất nghĩa , 2 cái chết do nghiệp duyên và tình nghĩa .
Chưa chắc à nhe ! Cái Lão Đoàn Chính Thuần suốt ngày du ngoạn trăng hoa ( hình như giống MT ) . nên có luyện tập được bao nhiêu mà đòi thắng được Giáng Long Thập bát chưởng của Kiều Phong . hi hi
 
...vì tôi đang "thoát" nên tôi thich cái "kiêu" cái "dửng dưng" của người... đang từ bỏ
Tốt quá ! Lão đã thông được điều bữa trước MT bày tỏ .

Nhân cách , tính cách ... thật ra chỉ là giả tính . Nó thuộc về biến nhưng rất nhiều người lại ngộ nhận là nó không thay đổi .
@ Các Bác vừa rồi đi du ngoạn sông nước . Có được nghe bài hát này không ? Rất là hay ! Mời quí anh em cùng thưởng thức


 
Last edited:


Back
Top