Vài điều tâm sự với những ai muốn đầu tư làm nông nghiệp

  • Thread starter làm nông dân72
  • Ngày gửi
Tôi đã từng làm cơ quan,từng đi bán thuốc lá lậu ở đức,làm doanh nghiệp... bây giờ bước vào làm anh nông dân. Tôi thấy như sau. Độ vất vả thì khỏi phải nói(Lúc nào mồ hôi cũng chảy từ đầu đến gót)tiền đầu tư đổ vào cực kỳ nhiều và nó mơ hồ như ném đá vào ao bèo,nó không rõ ràng như làm việc khác như tôi bỏ 10 ngàn thì sau đó tôi thu lại 15 ngàn.Thực sự tôi khâm phục những người nông dân việt nam.
 


Quay đi quay lại khi bắt tay vào xây dựng trang trại thế là được một năm rồi,vui có, buồn có,bây giờ nhà cửa chuồng trại đã xong,đã nuôi bò với số lượng hai mươi con lớn bé có cả. sau một năm mình đúc rút được một chút kinh nghiệm xin chia sẽ cho những bạn nào muốn đầu tư vào chăn nuôi bò(mô hình nhỏ nhé) như sau. Nên chọn trang trại ở nơi gần có bãi chăn thả, hoặc đất mình phải rộng để thả bò, với hai mươi con mình cung cũng trồng 5000m2 co va06, nói chung là bò đu ăn nhưng không đủ chất nếu không bổ sung chất khác, thực tế cho thấy sau hai tháng nhốt chuồng hoàn toàn con bò không đẹp bằng bò thả
 


Quay đi quay lại khi bắt tay vào xây dựng trang trại thế là được một năm rồi,vui có, buồn có,bây giờ nhà cửa chuồng trại đã xong,đã nuôi bò với số lượng hai mươi con lớn bé có cả. sau một năm mình đúc rút được một chút kinh nghiệm xin chia sẽ cho những bạn nào muốn đầu tư vào chăn nuôi bò(mô hình nhỏ nhé) như sau. Nên chọn trang trại ở nơi gần có bãi chăn thả, hoặc đất mình phải rộng để thả bò, với hai mươi con mình cung cũng trồng 5000m2 co va06, nói chung là bò đu ăn nhưng không đủ chất nếu không bổ sung chất khác, thực tế cho thấy sau hai tháng nhốt chuồng hoàn toàn con bò không đẹp bằng bò thả
Tiếp đi bác. Mình chắc bằng tuổi bác (72), cũng dân tay ngang, theo dõi bác từ ngày bác quyết định rẽ theo con đường nông nghiệp, thầm mong một ngày bác quay lại diễn đàn để chia sẻ.
Trân trọng!
 
Tiếp đi bác. Mình chắc bằng tuổi bác (72), cũng dân tay ngang, theo dõi bác từ ngày bác quyết định rẽ theo con đường nông nghiệp, thầm mong một ngày bác quay lại diễn đàn để chia sẻ.
Trân trọng!
Cũng thích chia sẽ với các bạn, nhưng minh ở lại trại dùng dùng máy tính bảng nhỏ nên viêt lâu. Một năm làm nông dân mình giảm mất 7kg mua thuốc giảm béo làm gì cho tốn tiền, ngài xưa để giảm béo mình đi bộ, bơi lội mà giảm 0,5kg là mừng lắm,thế mà làm nông dân là giảm ko phanh luôn,ko phải thiếu thốn đâu nhé tu lạnh lúc nào cũng đây ăp thức ăn,sữa thì đủ chủng loại kể cả êsua của us,nói chung là hơi thê thảm đến vợ còn chê chứ đừng nói là bồ. Còn về khoảng tình dục, ngay xưa thấy con em nào được mắt là muốn múc ngay bây giờ vợ lên còn sợ nữa huống gi bồ.
 
Cũng thích chia sẽ với các bạn, nhưng minh ở lại trại dùng dùng máy tính bảng nhỏ nên viêt lâu. Một năm làm nông dân mình giảm mất 7kg mua thuốc giảm béo làm gì cho tốn tiền, ngài xưa để giảm béo mình đi bộ, bơi lội mà giảm 0,5kg là mừng lắm,thế mà làm nông dân là giảm ko phanh luôn,ko phải thiếu thốn đâu nhé tu lạnh lúc nào cũng đây ăp thức ăn,sữa thì đủ chủng loại kể cả êsua của us,nói chung là hơi thê thảm đến vợ còn chê chứ đừng nói là bồ. Còn về khoảng tình dục, ngay xưa thấy con em nào được mắt là muốn múc ngay bây giờ vợ lên còn sợ nữa huống gi bồ.

Cháu không rõ là nuôi bò cực cụ thể là như thế nào vậy chú. Chú kể chi tiết giúp cháu nhé vì cháu cũng đang định nuôi bò, số lượng cũng ngang của chú. Ở chỗ cháu (Đức Hòa, Long An) thấy người ta nuôi rất là nhàn. Chỉ việc cắt cỏ (cỏ voi hoặc VA06), cho bò ăn, dọn chuồng, thả cho bò chơi. Bệnh tật gần như ít khi xảy ra.
 
Chăn nuôi bò mà vốn nhỏ, đất nhỏ, thì một
tháng không được 5 triệu đâu. Muốn được
5 triệu một tháng ở Quảng Bình, thì phải
nuôi ít nhất 15 con bò, tính trung bình
3 con một tháng mới cho lời 1 triệu.

Bạn thử tính tiền vốn mua 15 con bò và đất
trồng cỏ cho 15 con bò ăn xem mấy triệu?
Cháu ko hiểu vì lý do gì mà ở QB lại phải nuôi 15 con bò mới có 5 tr/ tháng. Đồng Hới nếu ở khu vực Cộn hoặc ngược lên mé bìa Trường Sơn chất đất và khí hậu tương đối tốt, có thể trồng được cả cao su (vd: nông trườjg Phú Quý). Xa hơn chút là khu vực vườn Kẻ Bàng cũng thấy thảm thực vật phong phú. Bác nông 72 nuôi 20 con bò thấy hiệu quả ra sao mà ko đánh giá cho con cháu biết học theo
 
Cháu ko hiểu vì lý do gì mà ở QB lại phải nuôi 15 con bò mới có 5 tr/ tháng. Đồng Hới nếu ở khu vực Cộn hoặc ngược lên mé bìa Trường Sơn chất đất và khí hậu tương đối tốt, có thể trồng được cả cao su (vd: nông trườjg Phú Quý). Xa hơn chút là khu vực vườn Kẻ Bàng cũng thấy thảm thực vật phong phú. Bác nông 72 nuôi 20 con bò thấy hiệu quả ra sao mà ko đánh giá cho con cháu biết học theo
Bạn chắc là dân quảng bình nên bạn đánh giá đúng thổ nhưỡng của vùng đất, trại mình sat khu công nghiệp đồng hới sat rừng cao su. Mình mới nuôi được một năm,mới đâu cũng trồng cỏ nuôi nhốt hoàn toàn nhưng qúa vất vả ngoài cắt cỏ bạn còn phải xay cỏ, bỏ phân,làm cỏ minh làm bằng máy cả đấy mà còn giảm 8kg. Ban đầu dự kiến nuôi trên 30 con, sau thấy vất vả nên định duy trì 20 con. Bây giờ sáng mình thả bãi đất 1,5ha( mới mua thêm) chiều thả nó tự ra rừng cao su ăn, tối ra lừa về nên cũng đở vất vả. Mình bây giờ xác định chăn nuôi là phụ,chính là mua các mảnh đất liền kề để sau này có giá là bán thôi.
Cháu không rõ là nuôi bò cực cụ thể là như thế nào vậy chú. Chú kể chi tiết giúp cháu nhé vì cháu cũng đang định nuôi bò, số lượng cũng ngang của chú. Ở chỗ cháu (Đức Hòa, Long An) thấy người ta nuôi rất là nhàn. Chỉ việc cắt cỏ (cỏ voi hoặc VA06), cho bò ăn, dọn chuồng, thả cho bò chơi. Bệnh tật gần như ít khi xảy ra.
Bạn thây nhàn là mình đang ngoài cuộc, khi làm mới biết vất vả, chỉ khi bạn có đất đủ rộng để thả bo. Làm nông dân ko bao giờ hết việc, chỉ trừ người nhác.
 
Bạn chắc là dân quảng bình nên bạn đánh giá đúng thổ nhưỡng của vùng đất, trại mình sat khu công nghiệp đồng hới sat rừng cao su. Mình mới nuôi được một năm,mới đâu cũng trồng cỏ nuôi nhốt hoàn toàn nhưng qúa vất vả ngoài cắt cỏ bạn còn phải xay cỏ, bỏ phân,làm cỏ minh làm bằng máy cả đấy mà còn giảm 8kg. Ban đầu dự kiến nuôi trên 30 con, sau thấy vất vả nên định duy trì 20 con. Bây giờ sáng mình thả bãi đất 1,5ha( mới mua thêm) chiều thả nó tự ra rừng cao su ăn, tối ra lừa về nên cũng đở vất vả. Mình bây giờ xác định chăn nuôi là phụ,chính là mua các mảnh đất liền kề để sau này có giá là bán thôi.

Bạn thây nhàn là mình đang ngoài cuộc, khi làm mới biết vất vả, chỉ khi bạn có đất đủ rộng để thả bo. Làm nông dân ko bao giờ hết việc, chỉ trừ người nhác.
Kcn ĐH, gần chỗ Bàu Vèng, là thuộc Bắc Lý hả chú? Cháu ngườ Lệ Thủy nhưng Cháu đang làm việc và đang đầu tư ban đầu 1 cái trại nhỏ 2ha ở Lai Châu, tuy nhiên cháu nuôi thủy sản và làm cây ăn quả. Mới làm được xong cái hàng rào. Cháu thích nuôi bò mà ko có tiền mua đất, để tự cấp tự túc được 1 dây chuyền hoàn chỉnh thì vẫn phải có con bò, đây cũng đang là cái cháu đau đầu nhất.
 

Last edited:
Quay đi quay lại khi bắt tay vào xây dựng trang trại thế là được một năm rồi,vui có, buồn có,bây giờ nhà cửa chuồng trại đã xong,đã nuôi bò với số lượng hai mươi con lớn bé có cả. sau một năm mình đúc rút được một chút kinh nghiệm xin chia sẽ cho những bạn nào muốn đầu tư vào chăn nuôi bò(mô hình nhỏ nhé) như sau. Nên chọn trang trại ở nơi gần có bãi chăn thả, hoặc đất mình phải rộng để thả bò, với hai mươi con mình cung cũng trồng 5000m2 co va06, nói chung là bò đu ăn nhưng không đủ chất nếu không bổ sung chất khác, thực tế cho thấy sau hai tháng nhốt chuồng hoàn toàn con bò không đẹp bằng bò thả
Tôi đang làm ở TP, đang định về làm nông nghiệp và chăn nuôi giống như bạn đây .
 
Cũng thích chia sẽ với các bạn, nhưng minh ở lại trại dùng dùng máy tính bảng nhỏ nên viêt lâu. Một năm làm nông dân mình giảm mất 7kg mua thuốc giảm béo làm gì cho tốn tiền, ngài xưa để giảm béo mình đi bộ, bơi lội mà giảm 0,5kg là mừng lắm,thế mà làm nông dân là giảm ko phanh luôn,ko phải thiếu thốn đâu nhé tu lạnh lúc nào cũng đây ăp thức ăn,sữa thì đủ chủng loại kể cả êsua của us,nói chung là hơi thê thảm đến vợ còn chê chứ đừng nói là bồ. Còn về khoảng tình dục, ngay xưa thấy con em nào được mắt là muốn múc ngay bây giờ vợ lên còn sợ nữa huống gi bồ.
tôi 9 năm trời giãm 10kg
cậu 01 năm giãm 07kg
vậy làm 01 phép tính
nếu cậu 09 năm làm nông dân như tôi
số cân phải giãm là 9*07 = 63kg
như vậy xương cũng không còn chứ nói chi là thịt hhii hiiii
chắc vợ cũng lặng lẽ ra đi
thương thay phận làm trai 12 bến nước
 
Bác chủ thật thú vị, túm lại sau thời gian làm anh ND thực thụ, bác cũng thấy nghề buôn bán dễ sống hơn hay sao nhỉ? Nhưng mà giảm dc 7kg cũng quá tốt, nhưng mà sợ cả vợ cả bồ thì tui thắc mắc quá.
 
Mình mới mua được 6000 m2 đất ở TP Nha Trang , khu đông dân cư, đang tiến hành làm trang trại.Anh em nào có gan vào Nha Trang làm cùng mình không, đất đã có nhà xây, đầy đủ điện nước.Vừa kiếm vừa nghỉ mát, trang trại cách biển gần 1km, khu du lịch bên cạch tây ra vô nhiều.Lh mienbacpt@gmail.com.
Hoan nghênh các bạn có ý chí nghị lực dám nghĩ dám làm
 
Dạ chúc chú thành công.

Cháu đang làm việc ở SG vài năm nữa chắc cháu cũng về vườn xây dựng lại tuổi thơ, phiêu bạt lang thang khắp núi đồi trên lưng con bò.
 
------------------
Tôi thấy cũng hay và cũng không hay. ý tưởng của bác là khuyến mọi người không làm nông và chỉ đi buôn bán thôi phải không.
Nếu như buôn gian bán lận thì thu nhập bao giờ cũng cao hơn người làm nông nghiệp thuẫn túy
chưa chắc àh làm ăn phi pháp vào ăn cơm trắng với muối chưa biết ai hơn ai ?
theo tớ tìm hiểu mà biết được người lam lương 10 triệu tháng họ vẫn bỏ việc đầu tư làm nông ,có chị hình như tên hồng làm cho 1 cty sing gần 10 nghìn usd vẫn nghỉ về miền tây thuê đát làm nông ,đại gia hoàng anh gia lai đầu tư hàng nghìn tỷ làm nông đấy, người nhật đầu tư làm nông nghiệp kỹ thuật cao ở lâm đồng đó, như vậy chứ mọi người biết sao những người đó lại làm thế ko ?
 
Kính chào bác nông dân72,
Năm nay chắc Bác hơn 76 tuổi rồi nhỉ, bác còn khỏe không? Đàn bò của bác lên được 30 con chưa? Cuộc sống của Bác dạo này thế nào ạ?
Chúc Bác sức khỏe.
 
Tôi đã từng làm cơ quan,từng đi bán thuốc lá lậu ở đức,làm doanh nghiệp... bây giờ bước vào làm anh nông dân. Tôi thấy như sau. Độ vất vả thì khỏi phải nói(Lúc nào mồ hôi cũng chảy từ đầu đến gót)tiền đầu tư đổ vào cực kỳ nhiều và nó mơ hồ như ném đá vào ao bèo,nó không rõ ràng như làm việc khác như tôi bỏ 10 ngàn thì sau đó tôi thu lại 15 ngàn.Thực sự tôi khâm phục những người nông dân việt nam.
Bác này chắc đọc sách kinh doanh rồi đi làm nông. Nông dân không tính bỏ ra 10k lấy 15k đâu bác
»
chưa chắc àh làm ăn phi pháp vào ăn cơm trắng với muối chưa biết ai hơn ai ?
theo tớ tìm hiểu mà biết được người lam lương 10 triệu tháng họ vẫn bỏ việc đầu tư làm nông ,có chị hình như tên hồng làm cho 1 cty sing gần 10 nghìn usd vẫn nghỉ về miền tây thuê đát làm nông ,đại gia hoàng anh gia lai đầu tư hàng nghìn tỷ làm nông đấy, người nhật đầu tư làm nông nghiệp kỹ thuật cao ở lâm đồng đó, như vậy chứ mọi người biết sao những người đó lại làm thế ko ?
Biết chứ sao không biết. Bởi vì họ muốn những thứ trong dầu (suy nghĩ) cẩn phải được thỏa mãn.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top