Không những con nhím, con heo rừng.... mà còn nhiều con khác cũng có tình trạng giống như con nhím vậy. Nói về con rắn long thừa, hiện nay là trào lưu cao độ của nó, các bạn có biết không, đây không phải là lần thứ nhất,của con rắn vào thời hoàng kim đâu. Tôi nhớ không nhầm đây là thứ hai rồi đó. Cách đây 7 năm con rắn cũng lên đến đỉnh cao của nó. Rồi chìm xuống tận đáy luôn. Thậm chí con giống cho không ai lấy, chứ đừng nói bán làm gì. Rồi sau 1 thời gian nó lại bay cao vùn vụt như hiện nay. Con rắn thì đâu nói về bảo hòa được, vì nó là món hàng xuất khẩu mà. nhưng vẩn có thời gian lắng dịu và chìm ngấm. Con trăn cũng vậy hiện nay nó bắt đầu tăng dần sau 1 thời gian ngủ im quên lẳng, thời gian con trăn hạ giá, chỉ để ăn thịt chơi và con giống giao cho những nơi bảo tồn thả về hoang dã của nó , con trăn thì do xuất khẩu da, không có thị trường. Còn con nhím cũng là lần thứ hai nó trượt giá và tăng giá. Vì thế hiện nay chưa chắc con nào đứng dửng về mặt giá thành của nó cả. Theo tôi nếu bạn nào đã và đang có thì đừng nên bỏ, có thể giảm dần chứ không dứt hẳn, vì thời cơ có thể đến. Thời thế tạo anh hùng , chứ anh nào có tạo nên thời thế đâu. Nói thì nói thế chứ giử lại thì có ít người giử được, đó là những người đã có ăn thua rồi thì chả có sao. Đối với những bạn mới vào, cả vốn liếng bỏ vào chưa thu được gì mà nằm đây chịu thì rất khó. Đây cũng là do quyết định riêng của từng hoàn cảnh thôi. Nếu chịu không nổi bỏ đi, thì mai này có mua lại, cũng mua những người đã bán con giống cho mình hôm nay. Thế là cứ mua con giống mãi, và rồi bán con thịt với giá rẻ bèo. Lẩn quẩn , lanh quanh như thế mãi .....