vào phan rang, ninh thuận lập nghiệp

  • Thread starter huatnc198
  • Ngày gửi
tôi quê ở nghệ an. vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp. hiện tôi đang ở phan rang, ninh thuận. tôi vào đây với ý định lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi. vào vùng đất này tuy nắng, đất đai cằn cổi nhưng cũng hứa hẹn một môi trường chăn nuôi khá khả quan. hiện giờ mới chân ướt chân ráo vào vùng đất xa xôi này, chưa có kinh nghiệm.
nếu được rất mong sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như kinh nghiệm của các anh các chị và các bác. tôi đang băn khoăn không biết trồng gì nuôi gì và thị trường đầu ra, đầu vào của các giống vật nuôi như thế nào ở vùng đất phan rang này. nếu có bác nào ở gần phan rang cho tôi làm thuê kiếm kinh nghiệm thì tốt quá. mong sự giúp đở của các anh các chị cùng các bác nông dân
 


tôi quê ở nghệ an. vừa tốt nghiệp đại học nông nghiệp. hiện tôi đang ở phan rang, ninh thuận. tôi vào đây với ý định lập nghiệp bằng nghề chăn nuôi. vào vùng đất này tuy nắng, đất đai cằn cổi nhưng cũng hứa hẹn một môi trường chăn nuôi khá khả quan. hiện giờ mới chân ướt chân ráo vào vùng đất xa xôi này, chưa có kinh nghiệm.
nếu được rất mong sự giúp đỡ về mặt tinh thần cũng như kinh nghiệm của các anh các chị và các bác. tôi đang băn khoăn không biết trồng gì nuôi gì và thị trường đầu ra, đầu vào của các giống vật nuôi như thế nào ở vùng đất phan rang này. nếu có bác nào ở gần phan rang cho tôi làm thuê kiếm kinh nghiệm thì tốt quá. mong sự giúp đở của các anh các chị cùng các bác nông dân
Mình cũng ở Nghệ an đây. Rất hoan nghênh bạn dám tự tìm hướng đi cho riêng mình. mình thấy nhiều bạn học nông nghiêp ra mà cứ suốt ngày kêu thất nghiêp.
Nếu bạn ở ninh thuận thì mình nghĩ bạn nên tìm hiểu vế con dông vì điều kiện tự nhiên phù hợp và ít nhiều đã có thương hiệu.
 
cảm ơn bạn đã gợi ý. tôi cũng theo sát tin hàng ngày trên agriviet và cũng thấy rất nhiều bài viết về con giông. cũng chính vì ở ninh thuận này có rất nhiều thuận lợi về vật nuôi mà tôi quyết định và đây lập nghiệp. ở ninh thuận khá nổi tiếng về con giông và không chỉ thế còn có dê, cừu, bồ câu. về cong giông có thể tôi sẽ nuôi nhưng còn khá khó khăn bạn ạ. kinh nghiệm, mô hình, phải đi học hởi kinh nghiệm của các bác tiền bối nữa
 
Last edited by a moderator:
Theo lời bạn kể về tình hình nuôi thả Dê và Cừu ở Ninh Thuận,
thì ở đó có lợi thế: đất rẻ .
*
Tình thế ấy sẽ mau chóng mất . Bạn chăn nuôi gì chưa biết,
nhưng cứ mua nhiều đất, sau này sẽ thấy lời hơn chăn nuôi.
*
Trước kia phía bắc Hà Nội, bà con cũng nuôi thả bò, trâu,
rất nghèo, vì bò ở Hà Nội tính tiền nghìn, nhưng ở miền
đồi hoang thì bò tính tiền trăm thôi . Lúc ấy cấm mua bán
trâu bò, vì là sức kéo cho nông nghiệp (chứ không phải thức
ăn). Đất đai thì rẻ lắm, chẳng ai thèm mua . Ấy thế mà bây
giờ đã thành đất Hà Nội, nhà lầu mọc lên san sát, toàn triệu
phú mua nhà đến ở, làm gì có đất hoang thả dê cừu nữa?
*
Nuôi Giông có lè nên cho chúng ăn Dế (nuôi) chứ đừng chỉ cho
ăn rau củ, làm sao chóng lớn và khoẻ mạnh được? Khó nhất là
cho chúng đẻ, ấp trứng, và gột Giông con khỏi bị Giông lớn
ăn mất.
*
Nuôi thả Dê Cừu dần dần sẽ không còn nữa . Lúc ấy ai có đất
trồng cỏ thì mới nuôi được .
*
 
- Rất cám ơn ý kiến của anhmytran. ở đây thì đất khá là dễ mua. nhưng hiện tại do không có nhiều vốn nên tôi không thể mua nhiều đất được. vì phải còn dành tiền mua con giống và trang thiết bị. nên tôi chỉ có thể thuê đất, hợp đồng với người ta.
- khu đất tôi thuê là trên 3 mẩu. và có thể mở rộng. do đất rộng và còn lợi thế nằm bên cạnh rừng nên tôi đang đầu từ vào con dê. hướng tới của tôi là nuôi thêm 10 con bò. lấy phân bò và dê để nuôi giun quế, phân giun thì bón cho đồng cỏ, trước đây thì rừng nhiều cây cỏ lắm, những do chăn nuôi và ở đây cũng ít mưa nên cỏ dần hết. để chăn nuôi lâu dài phải trồng cỏ thôi. giun thì đầu tư cho gà. chủ yếu là gà thả vườn. nuôi thêm bồ câu và con giông xem sao. song kinh nghiệm về hai con này chưa có nên đang ngại.
- Mấy hôm trước tình cờ đi qua một hộ gia đình thấy họ nuôi lợn mọi (lợn rừng x lợn ỷ) thấy họ nuôi chẳng mấy khi cho ăn hay uống nước gì mà vẫn khẻo đều đều. tôi cũng đang nhắm con vật nuôi này xem sao.
nuôi nhiều loài quá không biết có tham lam quá hay không bác. nhưng tôi thấy nếu nuôi nhiều mà tận dụng được tối đa tài nguyên mình có thì sẽ có lợi nhuậ hơn.
- Theo lời của bác anhmytran thì tôi cũng có ý định mua nhiều đất ở đây. kiểu gì cũng phải mua vì không thể làm lớn mà đi thuê đất mãi được. những chuyện đấy phải từ từ bác ạ. phải tích cóp đã. cảm ơn bác
 
Last edited by a moderator:
Chào bạn!
Tôi ở đất Ninh Thuận tròn 10 năm thấy có mấy vấn đề sau:
- Ở đây nắng nóng, khô và theo chu kì khoảng 4 năm lại bị hạn 1 lần, sau đó có thể lụt lớn. Cụ thể năm 2003, 2010 bị lụt lớn; năm 2004-2005 và 2014-2015 bị hạn nặng. Do đó khi làm nông nghiệp cần quan tâm đến vấn đề này để tránh bị ảnh hưởng
- Nếu chăn nuôi những con vật truyền thống ở đây: bò, dê, cừu thì cũng cần lưu ý chu kỳ lên xuống của giá cả, nhất là giai đoạn hiện nay nào là TPP, các đại gia lớn đều chuyển qua chăn nuôi. Năm 2006-2007 thì giá bò, dê, cừu rớt thê thảm. Ngày đó tôi biết có người bán 16 con bò lớn bé, trong đó có 5 con chửa mà giá có 30 triệu; cừu và dê lúc đó đổi ngang tương đương với 1 con gà khoảng 200k.
- Nuôi gà ở đất này rất dễ nhưng đầu ra hay bị ép giá thê thảm. Nếu chủ động được đầu ra thì nuôi gà thịt là nhanh ăn nhất và hiệu quả
- Nuôi heo đen, heo rừng thì phong trào này phát triển mạnh nhất từ năm 2006 trở lại trước. Giờ này thì thôi đừng nuôi nữa vì một con heo rừng khoảng 30kg mà giá chưa đến 2 triệu nhưng chỉ bán được vào dịp lễ, tết và lâu lâu mới có người mua. Loại này nếu đất rộng thì nuôi chơi để bán dịp tết thì mới có ăn.
- Về đất đai thì hiện tại có thể mua ở Bác Ái với giá đất khoảng 10-15 triệu/ha đất ven rừng, sau này có thể chuyển sang đất nông nghiệp được. Ở Ninh Sơn mưa thuận gió hòa hơn nên giá đất còn đắt hơn cả Phan Rang nữa.
=> Qua kinh nghiệm của tôi thì thấy rằng ở đất Ninh Thuận phải mạnh dạn đầu tư những giống vật nuôi mới, cây trồng mới và chu kì sử dụng nó chỉ khoảng 5 năm lại thay bằng giống cây mới khác thì mới có thu nhập cao. Năm 2005 ở đây mới trồng giống Đại táo nhưng sau đó 3 năm thì đi đâu cũng thấy táo cả.
Nếu bạn là kỹ sư nông nghiệp thì không thiếu "đất" cho bạn dụng võ đâu. Tôi có vài hướng đi để bạn tham khảo:
1. Nuôi nhím thả vườn. Cái này chưa ai áp dụng ở Ninh Thuận và nhu cầu ăn thịt nhím đang cao. Nhím nuôi nhốt ăn như thịt gà công nghiệp nên không mấy ai muốn ăn
2. Trồng các loại phong lan
3. Trồng nấm Linh chi và các loại nấm có giá trị khác
4. Nuôi các loại cá lá đặc sản phía Bắc như cá Dầm xanh, cá Chiên, cá Lăng,...
5. Các dịch vụ chế biến sau thu hoạch từ các loại hoa quả như: nho, táo, ổi, mít
6. Nếu nuôi bò thì nên nuôi các giống bó nhập ngoại hoàn toàn để bán giống vì các con bò đực đẹp đều để kéo xe; bò thịt ít có con giống đẹp.
Chúc bạn thành công!
 


Back
Top