Việc làm nhỏ, xây bực thang thấp nhất

  • Thread starter Xuan Vu
  • Ngày gửi
Xin giới thiệu đến bà con, và anh chị em yêu chăn nuôi, về 1 việc làm nhỏ sau đây, để mọi người tham khảo nhé
- Với 10 con gà mái+ 2 trống bắt đầu vào nuôi. Một năm 10 gà mái cho 400 con gà thịt. Một năm 1 mái cho 40con thịt là vừa chứ không cao lắm. Số liệu này là số chuẩn, nếu có điều kiện nên tăng giảm tùy thích
- 400 gà thịt (1,3kg/con)bán với giá 70.000$ đến 100.000$ 1 kg =80.000$x520=41.600.000$. Để thu được 41 triệu phải chi , gồm thức ăn cho gà , chuồng trại, thuốc tiêm ngừa ....
- Thức ăn theo tôi hiện nay ở ngay thị trấn có chợ huyện hơi lớn, nên nguồn thức ăn rất dể tìm. Gồm có đầu ruột cá+ cám ba long. Ở chỗ tôi mua đầu ruột cá của 2 người bán =10 ngàn đồng, có thể từ 5- 10 kg tùy theo buổi chợ, cộng thêm 5k cám ba long=15kx năm = 5.400$
- Chuồng trại và thuốc trị, ngừa chưa tính chính xác được phỏng là= 2.300.000$
- Gà nuôi theo cách bán tỉa thả bù. Nghĩa là 1 tháng cho vào số gà con có được và bán ra 35 con gà thịt, bốn tháng tuổi. Bốn tháng gà đã bán thịt được, vậy trong đàn lúc nào cũng có gà 1 tháng, 2, 3 và 4 tháng tuổi=160 con cả bố mẹ. ( 40 con con đang úm riêng)
Gà con được úm 1 tháng cho ăn thức ăn với lúa, rồi tập ăn dần thức ăn cá và cám. Bốn chục con gà úm 1 tháng ăn tầm 100k x năm= 1.200.000$
Tổng chi = 5.400.000$+2.300.000$+1.200.000$= 10.000.000$.
Về chuồng trại và thuốc có thể tăng giảm, việc này thì chẳng khó khăn gì. Khó ở đây là thức ăn.
- Thức ăn tôi tính với giá thực tế tại chỗ tôi, còn những nơi khác, thì phải khác hơn. Vì thế bà con nên vận dụng bằng mọi giá, để làm giảm giá thức ăn cho đàn gà 160 con của mình, đến mức thấp nhất. Có thể tìm bắt cua, ốc, tôm tép, cá nhỏ, dạt ... cám ba long có thể thay bằng lúa ....
Với cách tính này tôi đã làm hơn 1 năm nay, thấy đàn gà vẩn phát triển tốt, không có bệnh dịch gì cả.
-Tôi không có ý nuôi gà nhưng với thức ăn của những con khác thừa ra, tôi mới đem cho gà ăn. Thật ra tôi chỉ nuôi 5 gà mái, 1 gà trống thôi, ngày trước thức ăn này tôi nuôi vịt đẻ . Tính thức ăn cho đàn gà của tôi không quá 7k/ngày. Thấy cách tôi đang làm có hiệu quả tuy không cao, những cũng là 1 thu nhập nho nhỏ.
- Tính lại bà con nuôi với số gà nói trên 1 năm có thể thu nhập= 41.600.000$-10.000.00$ còn lời 31.600.000$ trong 1 năm. Với số tiền này bà con có thể làm bàn đạp, xây 1 bực thang thấp trong chăn nuôi hay trồng cây khác hay phụ chi cho công việc gia đình. Một công việc nhỏ, cho trẻ em, người về hưu, bà mẹ vừa nuôi con vừa nội trợ... đều làm được.
Về phần nuôi, có nhiều cách nuôi.
-Nếu có sân vườn rộng thì thả chung 1 sân vườn, chỉ có gà con úm riêng thôi.
- Phân ra 3 chuồng, gà con úm riêng, gà bố mẹ và gà giò nuôi chung. gà thúc béo riêng 1 ngăn.
- Phân ra 4 ngăn rỏ ràng, gà con, gà bố mẹ, gà giò, gà thúc béo.
Chuồng gà giò phải rộng nhất, gà con và gà thúc béo không cần rộng.
- Với kế hoạch này, ta có thể khoán cho 1 đứa con, chưa tới tuổi trưởng. Tập cho nó biết cách tự lập, biết trọng đồng tiền, và được vui khi xài chính đồng tiền của nó làm ra.
Cũng có thể áp dụng cho những người rỗi việc , như ông chồng suốt ngày ăn nhậu, bà vợ ngồi lê đôi mách . Để họ có chuyện làm để giết thời gian, và có tí thu nhập cho gia đình.
Kinh nghiệm nầy rút ra từ bản thân, xin góp với bà con, anh chị em thích nghề chăn nuôi. Có lẻ kế hoạch trên chưa hoàn hảo lắm, mong sự góp ý vui vẻ của mọi người
 


140927-065208.png
140927-065214.png
140927-065228.png

Nguyên liệu chính thức ăn cho gà 50 tên/ 3
140927-065249.png
140927-065304.png
140927-065310.png
Gà 21 con 53 ngày
140927-065350.png
140927-065352.png
4 tháng kém tý con to 2kg
140927-065509.png
140927-065516.png
Cỏ cá trắm
Like bác Phước An :)
 


Last edited:
con số 0 trong nông nghiệp - không bao giờ bạn có thể làm gì từ con số ''0''
Bạn phải biết mình có gì mới
Em thì em thấy anh toàn bàn ra ko thôi, chứ anh chả làm được gì, 200 mái 10 dê và 20 cá khó vậy sao, nếu thực sự thế a qua nhà e xem mô hình nhà e đây, coi chừng nào thấy đủ để làm thì về, cơm em nuôi. Nhà e từ 2 con dê giờ gần 50 con, cá thì mới bán xong, nên hết rồi, gà vài trăm con mái có gì là ko được, người nhà e ở Trà Vinh, nuôi thả để nó tự sinh sôi thôi, ko miếng thuốc men, 1 ngày cho ăn 1 cử thôi, từ 20 con giờ gần cả ngàn.

200 gà 10 dê và 20 con cá mà anh cần đến 20.000m vuông là vì a đại gia như "Bầu Đức". Qua đây em chỉ anh 1.000m2 thôi cũng nuôi dc. Ngoài ra nhà e còn tương thêm 2 bò cái, sau 3 năm đẻ đái và mua thêm giờ dc 8 con mà sao ko thấy lỗ, nhà ko đủ cỏ cho ăn tại sao tụi nó vẫn lớn.

E thấy anh nói chuyện toàn trên trời, chăn nuôi mà toàn phán năng lượng chuyển hóa, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ chả chuyển thành tiền vào túi a phải ko, vì a chỉ biết nói chứ đâu biết làm mà chuyển thành tiền cho anh. Với diện tích hẹp, ko đủ cỏ, a ko biết đi cắt à, ko biết đi kiếm, gà sợ mua thức ăn nhiều bị lỗ thì ko biết bù thêm bằng cơm thừa, phở thừa đi xin à, nếu anh sợ đi xin, sợ đi cắt cỏ, sợ đi kiếm thức ăn cho nó thì anh đói là đúng rồi

Bật thang thấp nhất trong chăn nuôi không phải là thức ăn hay con giống mà đó là lòng đam mê chăn nuôi và sự cần mẫn có khoa học ... tôi nói vậy bởi vì trên đời này có rất nhiều người không có lòng đam mê chỉ thích ăn chơi trong khi đất bỏ hoang , bản thân không phải vô dụng và lợi thế địa phương lại rất lớn mà không biết tận dụng mà người đó lúc nào cũng chỉ biết tận dụng cơm áo mồ hôi từ người vợ ( là ăn bám vợ ) , rồi tiền từ đâu đến , gà heo cũng có người ta tặng nhưng thử hỏi không có đủ lòng đam mê thì anh ta có thể nuôi được những con gà heo kia không ? Tôi nói cái đó ra để chứng tỏ điều tôi nói bật thang thấp nhất là lòng đam mê là không sai , hãy bắt tay từ bật thang thấp nhất là lòng đam mê rồi tính đến nuôi con gì ! thân chào .
Nói túm lại, anh nghèo suốt đời là chắc rồi, khỏi chăn nuôi chi cho mệt, lên mạng đấu bàn phím đủ rồi, rồi xè tay xin tiền vợ mà uống cf

Bật thang thấp nhất trong chăn nuôi không phải là thức ăn hay con giống mà đó là lòng đam mê chăn nuôi và sự cần mẫn có khoa học ... tôi nói vậy bởi vì trên đời này có rất nhiều người không có lòng đam mê chỉ thích ăn chơi trong khi đất bỏ hoang , bản thân không phải vô dụng và lợi thế địa phương lại rất lớn mà không biết tận dụng mà người đó lúc nào cũng chỉ biết tận dụng cơm áo mồ hôi từ người vợ ( là ăn bám vợ ) , rồi tiền từ đâu đến , gà heo cũng có người ta tặng nhưng thử hỏi không có đủ lòng đam mê thì anh ta có thể nuôi được những con gà heo kia không ? Tôi nói cái đó ra để chứng tỏ điều tôi nói bật thang thấp nhất là lòng đam mê là không sai , hãy bắt tay từ bật thang thấp nhất là lòng đam mê rồi tính đến nuôi con gì ! thân chào .
Thằng lecongtuananh hình như là bạn nhậu của ông nguyenhungdung , nên anh ta chửi người khác trên diễn đàn này thì không sao còn người khác như bạn mà đi chửi anh ta thì coi chừng ông nguyễn hùng dũng xóa nick của bạn đó nha !nguyenhunghtra đồng hương chuyển sang nuôi heo rồi à ?
 
Last edited by a moderator:
Chú dũng đừng làm cháu phải mất hi vọng về chú hey. Những bài nên xóa chú ko xóa. Còn những bài bbên topic nuoiconga tại sao chọn con gà mà ko phải con khác. Khi chủ top là motnữa đã đóng topic lại rồi mà chú còn đuổi cùng diệt tận. Đó chỉ là chủ đề thảo luận thôi mà. Hơn nữa những bài viết đó ko làm ảnh hưởng đến dđàn
 
con số 0 trong nông nghiệp - không bao giờ bạn có thể làm gì từ con số ''0''
Bạn phải biết mình có gì mới


Bật thang thấp nhất trong chăn nuôi không phải là thức ăn hay con giống mà đó là lòng đam mê chăn nuôi và sự cần mẫn có khoa học ... tôi nói vậy bởi vì trên đời này có rất nhiều người không có lòng đam mê chỉ thích ăn chơi trong khi đất bỏ hoang , bản thân không phải vô dụng và lợi thế địa phương lại rất lớn mà không biết tận dụng mà người đó lúc nào cũng chỉ biết tận dụng cơm áo mồ hôi từ người vợ ( là ăn bám vợ ) , rồi tiền từ đâu đến , gà heo cũng có người ta tặng nhưng thử hỏi không có đủ lòng đam mê thì anh ta có thể nuôi được những con gà heo kia không ? Tôi nói cái đó ra để chứng tỏ điều tôi nói bật thang thấp nhất là lòng đam mê là không sai , hãy bắt tay từ bật thang thấp nhất là lòng đam mê rồi tính đến nuôi con gì ! thân chào .
Thằng lecongtuananh hình như là bạn nhậu của ông nguyenhungdung , nên anh ta chửi người khác trên diễn đàn này thì không sao còn người khác như bạn mà đi chửi anh ta thì coi chừng ông nguyễn hùng dũng xóa nick của bạn đó nha !nguyenhunghtra đồng hương chuyển sang nuôi heo rồi à ?
Nhà tui cũng có mấy con heo con giống thế nhưng ko đẹp ntn nên lấy trên mạng.
Ông dùng avata của tôi thì nói năng chỉnh chạc chút nha tu chí làm ăn học hỏi rồi cưới vợ đi rồi. Hihi .
Tui ko biết cách gởi inbox nên viết ở đây phiền quá. Cậu biết chỉ tôi cái
 
bó tay rồi ... ông lớn tuổi hơn tôi mà chưa có vợ thì nói gì đến tôi , người ta nói câu '' yêu nhau chưa phải lấy nhau -mài dao mài kéo cạo đầu đi tu '' nên tôi sợ lấy vợ ,chọn đường đi tu .. hi .hi ...
 
Xóa bài đó đi motnưa . viết bậy
 

Còn nhiều điều muốn nói mà Thôi ko nhảm với ông nữa lỡ bị hiểu nhầm rồi ông chửi oan.
Cái miệng ông khi nào hết văn ra lời chám chọc người khác thì tôi nói tiếp.
Ko thì phải xl mới thôi. Lần cuối
 
Em thì em thấy anh toàn bàn ra ko thôi, chứ anh chả làm được gì, 200 mái 10 dê và 20 cá khó vậy sao, nếu thực sự thế a qua nhà e xem mô hình nhà e đây, coi chừng nào thấy đủ để làm thì về, cơm em nuôi. Nhà e từ 2 con dê giờ gần 50 con, cá thì mới bán xong, nên hết rồi, gà vài trăm con mái có gì là ko được, người nhà e ở Trà Vinh, nuôi thả để nó tự sinh sôi thôi, ko miếng thuốc men, 1 ngày cho ăn 1 cử thôi, từ 20 con giờ gần cả ngàn.

200 gà 10 dê và 20 con cá mà anh cần đến 20.000m vuông là vì a đại gia như "Bầu Đức". Qua đây em chỉ anh 1.000m2 thôi cũng nuôi dc. Ngoài ra nhà e còn tương thêm 2 bò cái, sau 3 năm đẻ đái và mua thêm giờ dc 8 con mà sao ko thấy lỗ, nhà ko đủ cỏ cho ăn tại sao tụi nó vẫn lớn.

E thấy anh nói chuyện toàn trên trời, chăn nuôi mà toàn phán năng lượng chuyển hóa, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác chứ chả chuyển thành tiền vào túi a phải ko, vì a chỉ biết nói chứ đâu biết làm mà chuyển thành tiền cho anh. Với diện tích hẹp, ko đủ cỏ, a ko biết đi cắt à, ko biết đi kiếm, gà sợ mua thức ăn nhiều bị lỗ thì ko biết bù thêm bằng cơm thừa, phở thừa đi xin à, nếu anh sợ đi xin, sợ đi cắt cỏ, sợ đi kiếm thức ăn cho nó thì anh đói là đúng rồi

Nói túm lại, anh nghèo suốt đời là chắc rồi, khỏi chăn nuôi chi cho mệt, lên mạng đấu bàn phím đủ rồi, rồi xè tay xin tiền vợ mà uống cf
Anh khen em nói đúng và nói hay - nhưng anh chê em nói thiếu suy nghĩ

Anh ko có bàn ra - mà anh chỉ bàn tính cho kỹ - 1 khi làm là ko có thất bại - ko có từ "nếu như", "phải chi" - bởi vì bản chất anh sinh ra từ làng
Anh ko làm được gì - đúng rùi - anh ở thành phố - nhà thuê - chổ nằm còn ko được rộng nuôi con gì trong nhà người ta hả em ???
200 gà mái + 10 dê + 20 cá - đối với anh cực kỳ khó - còn với em dể lắm phải ko ??? - vậy thì em dẩn anh về cái nơi gọi là của riêng em đi - anh sẽ bỏ tất cả về chơi với em 1 tuần - về cái căn nhà của riêng em - mảnh vườn của riêng em - con vật của riêng em nhé - tiền bạc ăn nhậu thì anh tự lo và lo cho em luôn - miểng là ae mình được tự do trên những gì của riêng mình .
Nhà em từ 2 con dê lên 50 con - vậy anh từ 10 con thì lên bao nhiêu hả em - anh phải chuẩn bị thế nào ?
Nhà em từ 20 con gà lên cả ngàn - vậy anh từ 200 con lên bao nhiêu hả em - anh phải chuẩn bị thế nào ?

Anh cần 20.000 m2 đất - anh ko phải là đại gia - mà vì sự hiểu biết của em có giới hạn mà thôi - đất ở đồng bằng, phù sa màu mở, cả nhà em còn ko có nổi nói gì 1 mình anh - em có biết đất đồi núi là như thế nào không ???- Trà Vinh quê em - đất cát nhiễm mặn ấy trồng lúa thì đợi trời mưa, trồng toàn khoai mì khoai lang củ sắn, cây thuốc cá... - làm ko có ăn nên đi làm thuê xứ khác - đất hoang nhiều nên cỏ nhiều thì cả nhà em thi nhau mà cắt - nuôi bao nhiêu con dê mà ko được
1000 m2 nuôi 200 gà mái + 10 dê + 20 cá - nực cười - anh cần 100 m2 nhốt lại vẩn còn dư
50 dê + 8 bò + 1000 gà - nhà em bao nhiêu người làm vậy ??? - hay chính bản thân 1 mình em làm ??? - thu nhập chia đầu người bao nhiêu ??? - cắt cỏ - cơm cặn - hay nuôi để phá xóm phá làng
Năng lượng chuyển qua chuyển lại của anh mà nó không chuyển thành tiền của anh là sai - mà nó không chuyển thành tiền của người khác mới là đúng
Anh ko có làm là đúng vì đang ở thành phố - đất đâu mà làm - còn nói anh chưa làm là sai vì anh đả làm cách đây 30 năm rồi - vì sao ở TP kiếm tiền nhiều mà anh ko ở lại - lại muốn chăn nuôi bởi vì nếu hiểu biết về nuôi trồng thì nông nghiệp mới là nơi kiếm tiền bền vững nhất - hiểu chưa em ???
Với diện tích hẹp anh ko thể làm nông - bởi vì anh làm bằng đầu óc và công sức chính mình chứ ko phải anh đi xin - mà tuyệt đối ko phải là kẻ chăn nuôi phá làng phá xóm
Anh nghèo là chắc rùi - đúng - anh nghèo so với anh - so với xã hội - chứ so với em thì anh cho em cộng thêm cả hộ khẩu đấy em à
Đấu phím hay ko thì anh tự biết - anh rảnh anh đấu phím bởi gì anh ko có làm nông - còn ai làm nông mà có thời gian đấu phím thì hảy suy nghĩ lại
Xòe tay xin tiền uống cafe - suy bụng ta ra bụng người sao em - em nghĩ ai cần tiền củng xòe tay xin như em hay sao - anh trả lương cho đám thợ của anh - theo em, anh xin tiền ai trả lương cho thầy thợ

Sẳng tiện nói luôn - tôi chưa từng gặp mặt bất cứ ai trên cái agriviet này - lên wed - thì tôi là tôi - còn nhận thức thì mổi người mổi khác - tôi củng bị treo nick như mọi người - chỉ khác nhau ở chổ là : cái suy nghĩ và hành động của mổi người có thực sự đúng và chính chắn hay ko mà thôi .

Thân chào !!!
 
Last edited by a moderator:
Anh khen em nói đúng và nói hay - nhưng anh chê em nói thiếu suy nghĩ

Anh ko có bàn ra - mà anh chỉ bàn tính cho kỹ - 1 khi làm là ko có thất bại - ko có từ "nếu như", "phải chi" - bởi vì bản chất anh sinh ra từ làng
Anh ko làm được gì - đúng rùi - anh ở thành phố - nhà thuê - chổ nằm còn ko được rộng nuôi con gì trong nhà người ta hả em ???
200 gà mái + 10 dê + 20 cá - đối với anh cực kỳ khó - còn với em dể lắm phải ko ??? - vậy thì em dẩn anh về cái nơi gọi là của riêng em đi - anh sẽ bỏ tất cả về chơi với em 1 tuần - về cái căn nhà của riêng em - mảnh vườn của riêng em - con vật của riêng em nhé - tiền bạc ăn nhậu thì anh tự lo và lo cho em luôn - miểng là ae mình được tự do trên những gì của riêng mình .
Nhà em từ 2 con dê lên 50 con - vậy anh từ 10 con thì lên bao nhiêu hả em - anh phải chuẩn bị thế nào ?
Nhà em từ 20 con gà lên cả ngàn - vậy anh từ 200 con lên bao nhiêu hả em - anh phải chuẩn bị thế nào ?

Anh cần 20.000 m2 đất - anh ko phải là đại gia - mà vì sự hiểu biết của em có giới hạn mà thôi - đất ở đồng bằng, phù sa màu mở, cả nhà em còn ko có nổi nói gì 1 mình anh - em có biết đất đồi núi là như thế nào không ???- Trà Vinh quê em - đất cát nhiễm mặn ấy trồng lúa thì đợi trời mưa, trồng toàn khoai mì khoai lang củ sắn, cây thuốc cá... - làm ko có ăn nên đi làm thuê xứ khác - đất hoang nhiều nên cỏ nhiều thì cả nhà em thi nhau mà cắt - nuôi bao nhiêu con dê mà ko được
1000 m2 nuôi 200 gà mái + 10 dê + 20 cá - nực cười - anh cần 100 m2 nhốt lại vẩn còn dư
50 dê + 8 bò + 1000 gà - nhà em bao nhiêu người làm vậy ??? - hay chính bản thân 1 mình em làm ??? - thu nhập chia đầu người bao nhiêu ??? - cắt cỏ - cơm cặn - hay nuôi để phá xóm phá làng
Năng lượng chuyển qua chuyển lại của anh mà nó không chuyển thành tiền của anh là sai - mà nó không chuyển thành tiền của người khác mới là đúng
Anh ko có làm là đúng vì đang ở thành phố - đất đâu mà làm - còn nói anh chưa làm là sai vì anh đả làm cách đây 30 năm rồi - vì sao ở TP kiếm tiền nhiều mà anh ko ở lại - lại muốn chăn nuôi bởi vì nếu hiểu biết về nuôi trồng thì nông nghiệp mới là nơi kiếm tiền bền vững nhất - hiểu chưa em ???
Với diện tích hẹp anh ko thể làm nông - bởi vì anh làm bằng đầu óc và công sức chính mình chứ ko phải anh đi xin - mà tuyệt đối ko phải là kẻ chăn nuôi phá làng phá xóm
Anh nghèo là chắc rùi - đúng - anh nghèo so với anh - so với xã hội - chứ so với em thì anh cho em cộng thêm cả hộ khẩu đấy em à
Đấu phím hay ko thì anh tự biết - anh rảnh anh đấu phím bởi gì anh ko có làm nông - còn ai làm nông mà có thời gian đấu phím thì hảy suy nghĩ lại
Xòe tay xin tiền uống cafe - suy bụng ta ra bụng người sao em - em nghĩ ai cần tiền củng xòe tay xin như em hay sao - anh trả lương cho đám thợ của anh - theo em, anh xin tiền ai trả lương cho thầy thợ

Sẳng tiện nói luôn - tôi chưa từng gặp mặt bất cứ ai trên cái agriviet này - lên wed - thì tôi là tôi - còn nhận thức thì mổi người mổi khác - tôi củng bị treo nick như mọi người - chỉ khác nhau ở chổ là : cái suy nghĩ và hành động của mổi người có thực sự đúng và chính chắn hay ko mà thôi .

Thân chào !!!

Em ko ở Trà Vinh nhé, a đừng lầm, và e cũng ko có đất bạt ngàn để mà đáp ứng ra 20 ngàn m2 đâu.

Lúc trc nói 20.000m2 đất, giờ thì lại nói qua đất nhà e màu mỡ, đất anh ko có, a bảo cần chuẩn bị 20 ngàn m2 mà, sao e nói 1 ngàn thôi cũng đủ thì giờ a tụt xuống 100 rồi, nói nữa chắc a nói lun 10m quá!!

Mà e thấy a nhầm to rồi đấy, nuôi 200 gà mái đẻ, vừa dê vừa cá mà 100m2 thôi là a superman rồi, chắc gà mái nhờ dê đạp mái sao, chỗ đâu mà làm, gà mái đẻ đâu phải là gà thịt ^^

Nhà e có mấy người ko quan trọng, ai làm a cũng ko nhất thiết quan tâm ^^!! Thu nhập cao hay thấp cũng ko nói lên được là người đó giàu hay nghèo, tốt hay xấu, còn anh chấp cả hộ khẩu là tại vì a giỏi, còn e thì ko dám thi đua với ai cả ^0^

Anh nói chăn nuôi phá làng phá xóm là tại a ko biết giữ, để nó đi quậy người ta, thì làm sao nuôi dc, còn ở đây dù chật hẹp, dù ko tiền, nhưng chưa ai dám than phiền là e chăn nuôi phá làng cả. Anh nói anh làm việc bằng đầu óc và công sức thì a sao lại ko suy nghĩ thử mình đang ở vị trí nào trong cái Việt Nam này, cái thế giới này, ở đó lại đấu phím. Lại còn phô ra là trả lương nhân viên này nọ nữa, 1 tháng trả lương 1 tỉ ko. Qua đây nà, hàng tháng e đều trả lương nhân viên nà, chỉ 1 thằng đi cắt cỏ nuôi bò thôi, cũng phô được vậy, và chắc là e ko xin tiền của vợ ^^

Nói chung e thấy a là người nói được, nhưng ko làm được đâu. KO làm được ko phải vì a ko có đất, ko có điều kiện do ở TP, mà là do anh ko làm. Còn đàng này bà con nông dân làm, chỉ nhau làm, giúp nhau vượt khó, thì a bàn ra làm gì cho mệt. Nuôi gà phụ thuộc lái, nuôi cá cũng thế, làm lúa cũng chờ mua, thế anh làm gì mà ko phụ thuộc vào người ta a nói xem, hàng xưởng nào, ngành nghề nào ko cần phụ thuộc, ko phải chịu lép 1 phần. Anh làm ăn chắc dư hiểu cái ấy!!!!!
 
Chú dũng đừng làm cháu phải mất hi vọng về chú hey. Những bài nên xóa chú ko xóa. Còn những bài bbên topic nuoiconga tại sao chọn con gà mà ko phải con khác. Khi chủ top là motnữa đã đóng topic lại rồi mà chú còn đuổi cùng diệt tận. Đó chỉ là chủ đề thảo luận thôi mà. Hơn nữa những bài viết đó ko làm ảnh hưởng đến dđàn
không xóa cũng nói, xóa cũng nói?
Tôi nhắc lại rằng tôi chỉ xóa những bài viết lạc đề, tức k liên quan đến chủ đề cần thảo luận.
 
E ở đoạn nào dưới đó. A hay về đó mua bột cá vs bã bia khi nào ra đó uống cfeCơ ngơi của a là mấy con gà rừng với gà tre đó.Thêm mấy con gà đá nữa mà úp lên ko dc
 
E ở đoạn nào dưới đó. A hay về đó mua bột cá vs bã bia khi nào ra đó uống cfeCơ ngơi của a là mấy con gà rừng với gà tre đó.Thêm mấy con gà đá nữa mà úp lên ko dc
giáp xã phú thượng và phú dương !
mà nói ở đây thì loãng bài viết mang tội lắm !
thấy hình em đó mà tôi ham ... việc nhỏ là lấy vợ rồi 2 vợ chồng cùng làm bật thang cho nhau thì tuyệt vời , đúng không nhỉ ?
không xóa cũng nói, xóa cũng nói?
Tôi nhắc lại rằng tôi chỉ xóa những bài viết lạc đề, tức k liên quan đến chủ đề cần thảo luận.
Bác ạ khi bác xóa bài viết lạc đề thì bác nên tăng mức tiền bị trừ lên cao một tí để cho có chút răng đe .
Thây vì bị trừ 100 đ thì bác trừ 1000 cho cao ... em tin rằng sẽ có hiệu quả !
 
Last edited by a moderator:
Xin giới thiệu đến bà con, và anh chị em yêu chăn nuôi, về 1 việc làm nhỏ sau đây, để mọi người tham khảo nhé
- Với 10 con gà mái+ 2 trống bắt đầu vào nuôi. Một năm 10 gà mái cho 400 con gà thịt. Một năm 1 mái cho 40con thịt là vừa chứ không cao lắm. Số liệu này là số chuẩn, nếu có điều kiện nên tăng giảm tùy thích
- 400 gà thịt (1,3kg/con)bán với giá 70.000$ đến 100.000$ 1 kg =80.000$x520=41.600.000$. Để thu được 41 triệu phải chi , gồm thức ăn cho gà , chuồng trại, thuốc tiêm ngừa ....
- Thức ăn theo tôi hiện nay ở ngay thị trấn có chợ huyện hơi lớn, nên nguồn thức ăn rất dể tìm. Gồm có đầu ruột cá+ cám ba long. Ở chỗ tôi mua đầu ruột cá của 2 người bán =10 ngàn đồng, có thể từ 5- 10 kg tùy theo buổi chợ, cộng thêm 5k cám ba long=15kx năm = 5.400$
- Chuồng trại và thuốc trị, ngừa chưa tính chính xác được phỏng là= 2.300.000$
- Gà nuôi theo cách bán tỉa thả bù. Nghĩa là 1 tháng cho vào số gà con có được và bán ra 35 con gà thịt, bốn tháng tuổi. Bốn tháng gà đã bán thịt được, vậy trong đàn lúc nào cũng có gà 1 tháng, 2, 3 và 4 tháng tuổi=160 con cả bố mẹ. ( 40 con con đang úm riêng)
Gà con được úm 1 tháng cho ăn thức ăn với lúa, rồi tập ăn dần thức ăn cá và cám. Bốn chục con gà úm 1 tháng ăn tầm 100k x năm= 1.200.000$
Tổng chi = 5.400.000$+2.300.000$+1.200.000$= 10.000.000$.
Về chuồng trại và thuốc có thể tăng giảm, việc này thì chẳng khó khăn gì. Khó ở đây là thức ăn.
- Thức ăn tôi tính với giá thực tế tại chỗ tôi, còn những nơi khác, thì phải khác hơn. Vì thế bà con nên vận dụng bằng mọi giá, để làm giảm giá thức ăn cho đàn gà 160 con của mình, đến mức thấp nhất. Có thể tìm bắt cua, ốc, tôm tép, cá nhỏ, dạt ... cám ba long có thể thay bằng lúa ....
Với cách tính này tôi đã làm hơn 1 năm nay, thấy đàn gà vẩn phát triển tốt, không có bệnh dịch gì cả.
-Tôi không có ý nuôi gà nhưng với thức ăn của những con khác thừa ra, tôi mới đem cho gà ăn. Thật ra tôi chỉ nuôi 5 gà mái, 1 gà trống thôi, ngày trước thức ăn này tôi nuôi vịt đẻ . Tính thức ăn cho đàn gà của tôi không quá 7k/ngày. Thấy cách tôi đang làm có hiệu quả tuy không cao, những cũng là 1 thu nhập nho nhỏ.
- Tính lại bà con nuôi với số gà nói trên 1 năm có thể thu nhập= 41.600.000$-10.000.00$ còn lời 31.600.000$ trong 1 năm. Với số tiền này bà con có thể làm bàn đạp, xây 1 bực thang thấp trong chăn nuôi hay trồng cây khác hay phụ chi cho công việc gia đình. Một công việc nhỏ, cho trẻ em, người về hưu, bà mẹ vừa nuôi con vừa nội trợ... đều làm được.
Về phần nuôi, có nhiều cách nuôi.
-Nếu có sân vườn rộng thì thả chung 1 sân vườn, chỉ có gà con úm riêng thôi.
- Phân ra 3 chuồng, gà con úm riêng, gà bố mẹ và gà giò nuôi chung. gà thúc béo riêng 1 ngăn.
- Phân ra 4 ngăn rỏ ràng, gà con, gà bố mẹ, gà giò, gà thúc béo.
Chuồng gà giò phải rộng nhất, gà con và gà thúc béo không cần rộng.
- Với kế hoạch này, ta có thể khoán cho 1 đứa con, chưa tới tuổi trưởng. Tập cho nó biết cách tự lập, biết trọng đồng tiền, và được vui khi xài chính đồng tiền của nó làm ra.
Cũng có thể áp dụng cho những người rỗi việc , như ông chồng suốt ngày ăn nhậu, bà vợ ngồi lê đôi mách . Để họ có chuyện làm để giết thời gian, và có tí thu nhập cho gia đình.
Kinh nghiệm nầy rút ra từ bản thân, xin góp với bà con, anh chị em thích nghề chăn nuôi. Có lẻ kế hoạch trên chưa hoàn hảo lắm, mong sự góp ý vui vẻ của mọi người

Hâm mộ bác Xuân Vũ !
 
ae nên chuyển nghề đi buôn đi, chăn nuôi mãi toàn lỗ thôi, làm giàu cho bọn bán cám.......!
 
ae nên chuyển nghề đi buôn đi, chăn nuôi mãi toàn lỗ thôi, làm giàu cho bọn bán cám.......!
Bạn có thể chỉ giúp mình đi buôn gì cho có lợi nhuận cao ko? Cái gì phạm pháp mình ko làm nhe bạn!
 
Buôn cái gì bây giờ, buôn hàng cấm thì không nên. Buôn hàng khác thì phải có chỗ mua mới bán được. Với lại nông dân làm sao thao lược được trên chiến truờng kinh doanh chứ.
 


Back
Top