Vụ con ruồi trong chai nước ngọt: Tuyên ông Minh 7 năm tù

  • Thread starter ungnguyen
  • Ngày gửi
U

ungnguyen

Guest
  • Theo TAND tỉnh Tiền Giang, bị cáo Võ Văn Minh phạm tội cưỡng đoạt tài sản khi dùng chai nước ngọt có ruồi để uy hiếp, lấy 500 triệu đồng của công ty Tân Hiệp Phát.
1-20151218-140755-1450424036-1450424494035.jpg

Đúng 14g chiều ngày 18-12, TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên mức án 7 năm tù giam đối với anh Võ Văn Minh (35 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Vụ án thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội khi những vấn đề về pháp lý được các chuyên gia cũng như người dân đưa ra để tranh cãi.

Một nguồn dư luận cho rằng anh Minh là người tiêu dùng thì có quyền yêu cầu Tân Hiệp Phát chuộc lại sản phẩm lỗi với số tiền mà anh Minh cảm thấy phù hợp.

Nhưng bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng khi anh Minh phát hiện ra con ruồi trong chai nước thì thay vì bảo vệ người tiêu dùng bằng cách yêu cầu Hội bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc để thu hồi toàn bộ lô sản phẩm theo luật, thì anh Minh lại yêu cầu Tân Hiệp Phát đưa tiền để làm lợi cho bản thân. Hành vi của anh Minh là tham lam.

Ngoài những ý kiến tranh luận trên, còn có các ý kiến đặt ra câu hỏi về đạo đức kinh doanh của Tân Hiệp Phát khi đã có hàng loạt hành vi báo công an để đưa “khách hàng” phản ánh về chai nước vào tù.

Kể từ khi vụ án xảy ra đến nay đã gần 1 năm, và đây vẫn là vụ việc gây sự quan tâm chú ý của dư luận nói chung và sự tranh cãi về mặt pháp lý nói riêng.

Trong 2 ngày diễn ra phiên xử (ngày 17 và 18-12), nhiều vấn đề tranh cãi đã được nêu ra tại phiên tòa.

Đồng thời, bà Bích cũng khẳng định, Tân Hiệp Phát đã nhiều lần đề nghị anh Minh chấp nhận một số vật phẩm quà tặng coi như tri ân khách hàng của Tân Hiệp Phát nhưng anh Minh không chịu mà liên tục uy hiếp khiến bà Bích buộc phải tố cáo với công an.

Bà Bích cũng cho biết, Tân Hiệp Phát là một công ty có thương hiệu mạnh, bởi vậy, xảy ra vụ án này, Tân Hiệp Phát đã bị thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu cũng như đời sống của cán bộ công nhân viên của công ty.

Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát không yêu cầu anh Minh bồi thường mà cần của anh Minh một lời xin lỗi. Ngoài ra, bà Bích cũng đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ nếu có để giảm nhẹ mức hình phạt đối với anh Võ Văn Minh.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Văn Minh thì nêu ra nhiều chứng cứ khẳng định, việc Tân Hiệp Phát đưa tiền cho anh Minh không phải bởi sợ anh Minh uy hiếp hay đe dọa mà bản chất là để công an bắt anh Minh.

Sự thật, khi Tân Hiệp Phát đi giao tiền thì ngay lập tức công an có mặt và bắt giữ cùng cùng với 500 triệu đồng.

Cho rằng Tân Hiệp Phát không bị thiệt hại từ hành vi của Võ Văn Minh, luật sư bào chữa khẳng định rằng số tiền 500 triệu đồng Tân Hiệp Phát đã thu hồi, Minh cũng chưa phát tán tờ rơi hay đăng báo, đăng truyền hình về vụ việc có ruồi nên thiệt hại của Tân Hiệp Phát nếu có, không phải là lỗi bởi Võ Văn Minh, bởi vậy, Minh không phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này của Tân Hiệp Phát.
 


N1 có chất đường hóa học, lysin hay aa tổng hợp, nên k tồn tại được là đúng.
 
Anh bán bún riêu...anh suy ngĩ đơn giản quá..anh thiếu hiểu biết luật pháp ..lại thiếu thông tin về việc người khác đã làm tương tụ như anh,
...do đó anh vào tù..như những người trước đã làm
Lòng tham ai cũng có...nhưng không được...ngu

Anh bán bún riêu..anh không thể khôn hơn Tân hiệp phát
Nhưng tân hiệp phát giải quyết sự việc theo kiểu này...thì cũng chả khôn hơn anh bao nhiêu


....
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho anh Minh đã nhắc lại 4 vụ việc tương tự trước đó cũng xảy ra tại Tân Hiệp Phát. Ngày 17/7/2013, anh N.Q.T. (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Lý do cũng vì anh đã yêu cầu Tân Hiệp Phát giao 50 triệu đồng để đổi lại chai trà xanh không độ có con gián chết và sự im lặng.

Trong vụ việc khác, ngày 17/8/2011, anh H. (ngụ quận Gò Vấp) cũng phải lãnh án 1 năm tù sau khi bị bắt quả tang vì nhận của Tân Hiệp Phát 35 triệu đồng để đổi lấy chai nước Dr Thanh chưa mở nắp nhưng đã lợn cợn bên trong...

Hàng loạt vụ việc trên đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Dù vậy, tại phiên tòa xét xử anh Minh, chị Bùi Thị Tiên (ngụ ấp 1, xã Đô Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) vẫn mang theo những bức xúc đến dự tòa.

Chị cho biết, sau khi anh Minh bị bắt, tháng 2 vừa qua chị vẫn phát hiện sản phẩm của Tân Hiệp Phát có lỗi. Công ty cũng ngỏ ý “thương lượng”. Chị bảo rằng nếu không đọc thông tin báo chí về trường hợp anh Minh thì có khi chị cũng bị đi tù. Sau hàng loạt sự việc, chẳng lẽ Tân Hiệp Phát vẫn không tìm ra được một cách hành xử khác?


Tại tòa, bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc công ty đưa ra rằng sau vụ anh Minh, công ty đã bị thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. “Công ty chúng tôi tổn thất rất lớn, con số thiệt hại gián tiếp do doanh thu giảm sút có thể tới vài ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, anh Minh cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề nên xin tòa xem xét cho anh ấy”, bà Bích nói.

Không thể phủ nhận việc anh Minh dùng chai nước trị giá 10 ngàn đồng đề nghị đổi lấy 1 tỷ đồng sau đó giảm xuống 500 triệu đồng là có sự tham lam. Nhưng xem xét cách thức mà Tân Hiệp Phát giải quyết vụ việc cũng thật bất bình....

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/279812/vu-number-1-co-ruoi-vi-sao-anh-minh-linh-an-7-nam-tu.html
 
Anh bán bún riêu...anh suy ngĩ đơn giản quá..anh thiếu hiểu biết luật pháp ..lại thiếu thông tin về việc người khác đã làm tương tụ như anh,
...do đó anh vào tù..như những người trước đã làm
Lòng tham ai cũng có...nhưng không được...ngu

Anh bán bún riêu..anh không thể khôn hơn Tân hiệp phát
Nhưng tân hiệp phát giải quyết sự việc theo kiểu này...thì cũng chả khôn hơn anh bao nhiêu


....
Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho anh Minh đã nhắc lại 4 vụ việc tương tự trước đó cũng xảy ra tại Tân Hiệp Phát. Ngày 17/7/2013, anh N.Q.T. (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị TAND quận Bình Thạnh xử phạt 3 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Lý do cũng vì anh đã yêu cầu Tân Hiệp Phát giao 50 triệu đồng để đổi lại chai trà xanh không độ có con gián chết và sự im lặng.

Trong vụ việc khác, ngày 17/8/2011, anh H. (ngụ quận Gò Vấp) cũng phải lãnh án 1 năm tù sau khi bị bắt quả tang vì nhận của Tân Hiệp Phát 35 triệu đồng để đổi lấy chai nước Dr Thanh chưa mở nắp nhưng đã lợn cợn bên trong...

Hàng loạt vụ việc trên đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ dư luận. Dù vậy, tại phiên tòa xét xử anh Minh, chị Bùi Thị Tiên (ngụ ấp 1, xã Đô Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) vẫn mang theo những bức xúc đến dự tòa.

Chị cho biết, sau khi anh Minh bị bắt, tháng 2 vừa qua chị vẫn phát hiện sản phẩm của Tân Hiệp Phát có lỗi. Công ty cũng ngỏ ý “thương lượng”. Chị bảo rằng nếu không đọc thông tin báo chí về trường hợp anh Minh thì có khi chị cũng bị đi tù. Sau hàng loạt sự việc, chẳng lẽ Tân Hiệp Phát vẫn không tìm ra được một cách hành xử khác?


Tại tòa, bà Trần Ngọc Bích - Giám đốc công ty đưa ra rằng sau vụ anh Minh, công ty đã bị thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. “Công ty chúng tôi tổn thất rất lớn, con số thiệt hại gián tiếp do doanh thu giảm sút có thể tới vài ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, anh Minh cũng đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề nên xin tòa xem xét cho anh ấy”, bà Bích nói.

Không thể phủ nhận việc anh Minh dùng chai nước trị giá 10 ngàn đồng đề nghị đổi lấy 1 tỷ đồng sau đó giảm xuống 500 triệu đồng là có sự tham lam. Nhưng xem xét cách thức mà Tân Hiệp Phát giải quyết vụ việc cũng thật bất bình....

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/279812/vu-number-1-co-ruoi-vi-sao-anh-minh-linh-an-7-nam-tu.html
Lần sau thím nào có thì cứ gọi điện bán cho THP 10 tỷ đi nhá...nhưng đừng có hù dọa họ là được nhé. :D:D:D ... Cũng như số điện thoại 99999999999 rao bán vài tỷ có sao đâu :D:D
 


Back
Top