Vươn lên từ nông nghiệp hay chết vì nó?

  • Thread starter vuonlenthoatngheo
  • Ngày gửi
Vài lời tâm sự cùng anh em agriviet

Sinh ra và lớn lên từ mảnh đất bình định khô cằn, 4 năm sống và học tập rồi cũng đi làm 1 công trình ở q7, và chứng kiến cảnh bon chen, giành giật,bóc lột của người khác mà làm giàu...==> chán nản. rồi lại duyên số sao gặp 1 người con gái ,tò te tú tí giờ sinh ra 2 baby ( anh em thấy tui có khiếu về sinh sản,chăn nuôi ko?haha) , con sinh ra vừa lúc bất động sản đóng băng=>thất nghiệp nên phải về rừng núi tây nguyên mà "lánh bão" ,giờ ngồi giữa núi rừng mà viết vài dòng tâm sự cuộc đời cho nhẹ đầu thôi.

Làm cách nào để kiếm tiền từ nông nghiệp đây? trong khi 2 bàn tay trắng?? ko tiền ko đất đai,vậy thì phải xoắn tay đi làm thuê thôi,nhưng đúng đam mê,sở thích==>đó là điều quan trọng và trước tiên.

Hiện giờ thì đang có máu phiêu bạc và tìm hiểu nuôi lươn,hoặc trồng trọt , hoặc ai gần biên giới buôn bán gì thì dắt tui đi theo với,biết đâu phụ giúp đc phần nào và mình cũng thỏa máu phiêu lưu..haha..hiện giờ đang ở daknong giáp ranh bình phước ,anh em nào có hứng thì pm nhé,,đi từ nam tới bắc luôn..:huh::huh::huh:
 


Bàn về buôn lậu: Hầu hết buôn đều là buôn lậu hết.
Buôn mà khai gian về số lượng, tên hàng, chất lượng
hàng là buôn lậu chứ gì nữa? Mấy ai khai thật đâu?
Khéo léo luồn lọt mua chuộc các quan thì đi lọt, lậu
thành ra chính đáng. Đó là cách buôn lậu rất phổ biến
bây giờ, và được mọi người kính nể, gọi là đại gia.
Không cần buôn rất lậu, mà chỉ hơi lậu một chút thôi,
thì an toàn, và phất lên từ từ. Cứ 10 mặt hàng, chen
thêm vào 1, mà bên trong các cán bộ phòng thuế, công
an đã là bạn rồi, thì đi lọt thôi.

Làm nông, nếu không có sức khỏe, và chịu làm, thì không
thể làm được. Chỉ cần chăm làm, ngày đi tháng lại, mấy
chốc sẽ có ruộng vườn nhà cửa đầy đủ. Cái hay ở chỗ
chẳng ai ghen ghét và bon chen, hay làm tiền mình. Mình
được ở cùng với vợ con và chòm xóm luôn luôn.

Nếu sức khỏe kém, thì khó làm nông lắm. Đó là một sự
thật. Nghề nông đòi hỏi chân tay nhiều, trí óc ít.
Không cần suy nghĩ luôn luôn như đi buôn. Không cần
tìm hiểu nuôi con gì, trồng cây gì. Cứ nhè con nào
người ta nuôi nhiều nhất thì mình nuôi, cây nào người
ta trồng nhiều nhất thì mình trồng. Nuôi bò thì khỏi
cần nghĩ tới trùn quế. Trồng cao su thì khỏi phải nghĩ
trồng xen và thả bò dưới bóng cây. Cứ thế thôi, sẽ giàu.
 




Back
Top