Xem Iểng và sáo nói chuyện

  • Thread starter Nongdan_xomVac
  • Ngày gửi
Nhà em dang nuôi một em Iểng và một em sáo đã biết nói. Hôm qua, dùng điện thoại quya nên hôm nay post lên cho các bác xem hai em nó nói chuyện.
Các bác nhận xét xem thế nào.

---------------
[youtube]YXlcJPY2tTo[/youtube]
 


Last edited by a moderator:
2 chú này hay lắm nhưng góp ý với bạn mình thấy 2 cái cóng đựng thức ăn và nước trong lồng con nhồng thật kinh dị mình ngày nào cũng vs 2 lần cho chú nhồng nhà mình mà vẫn thấy bẩn và dơ hic hic.
 
Cảm ơn bạn Ducvo83 nhắc nhở mình mới để ý, cũng lâu rồi mình không thay cái cóng mới cho nó, thông thường hàng ngày mình chỉ thay nước và cho ăn một lần. Có lẽ ngày mai sẽ thiết kế cóng mới cho 2 em.
 
chú yển hình nhu bị ho hen gì thì phải không bạn ? thấy chú ấy ho kinh quá ..! coi mua thuốc cho chu ay nhe ban.. !
 
chú yển hình nhu bị ho hen gì thì phải không bạn ? thấy chú ấy ho kinh quá ..! coi mua thuốc cho chu ay nhe ban.. !

Hè...! em nó học theo bà hàng xóm đấy! chỉ bị ho và khạc nhổ nhưng không có đờm đâu. Cũng chẳng biết phải điều trị bằng cách nào đây!!??
 
9 xác là giọng ho là học giọng chứ không phải bệnh hihi nghe cũng buồn cười thật:D:D. Hai con thú nhồi bông là thật hay đồ giả đó bác? Mình góp ý thêm chọ bạn về cây cầu đứng cho chú yểng này nhé bạn nên thay 2 cây cầu đó đi, nên chọn cây to, tròn nhẵn thì tốt thân to khoảng gần bằng ngón chân cái, nên chọn cành cây ăn quả đó hihi.
 
Last edited:
cám ơn bạn chủ topic đã nhiệt tình chia sẽ cùng anh em, hình ảnh 2 em chim khá vui.
E cũng cố gắng đú đởn 1 em mới được, xem là thấy thích rồi.
 

Bây giờ en nó già rồi nên ít nói, cách đây hơn 2 năm em nó nói rất nhiều, nhiều khi mọi người vừa nói chuyện xong thì em nó đã kịp bắt chước đôi câu nghe lỏm được. Em nó còn bắt chước cả tiếng đề xe máy và tiếng còi y như thật, đã có trường hợp khách đến nhà nghe tiếng đề xe máy và tiếng còi ngoài sân, sau đó ra ngoài mà không thấy ai nên rất ngạc nhiên, khi mình chỉ cho biết đó là tiếng Iểng thì vẫn không tin đó là thật, ngoài ra em nó còn có mấy câu chửi tục nữa kia... Rất "may" bây giờ em nó quên mất rồi.
---------------
cám ơn bạn chủ topic đã nhiệt tình chia sẽ cùng anh em, hình ảnh 2 em chim khá vui.
E cũng cố gắng đú đởn 1 em mới được, xem là thấy thích rồi.

Cảm ơn bác Khucthuydu đã có lời khen. Nếu bác có ý định nuôi thì bác nên chọn con non thì mới tập nói được, một điều quan trọng là phải để em nó ở những nơi có điều kiện nghe được nhiều người nói chuyện (nghe được tiếng của trẻ em càng tốt), nhiều khi cứ tập trung bày cho em nó nhưng nó chẳng chịu nói theo, để em nó tự nhiên nghe lỏm được và nói theo có khi lại hiểu quả hơn.
---------------
Hai con thú nhồi bông là thật hay đồ giả đó bác? Mình góp ý thêm chọ bạn về cây cầu đứng cho chú yểng này nhé bạn nên thay 2 cây cầu đó đi, nên chọn cây to, tròn nhẵn thì tốt thân to khoảng gần bằng ngón chân cái, nên chọn cành cây ăn quả đó hihi.

Đó là da thú, bên trong thì nhồi bông! dịp khác mình sẽ up vài hình chụp mấy em nhồi bông khác cho mọi người chiêm ngưỡng, chỉ sợ không đúng chủ đề sẽ bị xóa bài thôi.
Cảm ơn bạn đã góp ý về cầu cho em iểng, qua sự góp ý của các bạn mình sẽ tân trang lại chuồng cho em nó sau.
 
Last edited by a moderator:
Bác nongdan_xomvac ơi. Bên bác nhiều yểng không hôm nào em qua bác kiếm hộ cho em một con về nuôi chơi với.
 
Bác nongdan_xomvac ơi. Bên bác nhiều yểng không hôm nào em qua bác kiếm hộ cho em một con về nuôi chơi với.

Không nhiều lắm bạn ạ, lâu lâu mới có người bắt được, để bắt được tổ Iểng là rất khó khăn, người dân đi rừng phải theo dõi con mẹ từ khi nó cắp cỏ về làm tổ, khi phát hiện được tổ có người còn phải nằm ở trong rừng để chờ chực và bảo vệ không cho người khác lấy cho đến khi nó đẻ.
Nếu có dịp gặp người bắt được tổ Iểng mình sẽ liên hệ với bạn, giúp bạn mua được giá tận gốc luôn.
 
Hiện tại mình cũng có 2 chú yểng mới nuôi nên chưa biết nói một chú mới bập bẹ và một chú còn chưa thay lông nữa hihi, nhìn thích lắm chỉ tội dọn vs là khổ thôi do phòng mình ở nhỏ quá:D:D
 
Hiện tại mình cũng có 2 chú yểng mới nuôi nên chưa biết nói một chú mới bập bẹ và một chú còn chưa thay lông nữa hihi, nhìn thích lắm chỉ tội dọn vs là khổ thôi do phòng mình ở nhỏ quá:D:D

Thích nhỉ! bạn nuôi 2 chú cùng lúc a? để 2 chú nhanh biết nói và nói nhiều thì bạn nên tách 2 chú ra cành xa càng tốt vì để gần nhau các chú chỉ trao đổi với nhau ngôn ngữ của mình ==> rất lười tập nói tiếng người.
 
Không nhiều lắm bạn ạ, lâu lâu mới có người bắt được, để bắt được tổ Iểng là rất khó khăn, người dân đi rừng phải theo dõi con mẹ từ khi nó cắp cỏ về làm tổ, khi phát hiện được tổ có người còn phải nằm ở trong rừng để chờ chực và bảo vệ không cho người khác lấy cho đến khi nó đẻ.
Nếu có dịp gặp người bắt được tổ Iểng mình sẽ liên hệ với bạn, giúp bạn mua được giá tận gốc luôn.

Cảm ơn bác trước nhé. Lúc nào có nhờ bác alo cho em một tiếng. hi hi.
Mong được bác gọi điện quá
 
Thích nhỉ! bạn nuôi 2 chú cùng lúc a? để 2 chú nhanh biết nói và nói nhiều thì bạn nên tách 2 chú ra cành xa càng tốt vì để gần nhau các chú chỉ trao đổi với nhau ngôn ngữ của mình ==> rất lười tập nói tiếng người.
Cảm ơn bạn nhé nhưng nhà mình trật lắm rồi có vài mét vuông mà đến vài chục cái lồng chim không có diện tích nên mới vậy bạn àh chắc vài bữa nữa mình sẽ cho riêng 1 con 1 lồng à mình còn điều này nữa 2 con yểng của mình nó lười ăn cám ba vì lắm hầu như rất ít ăn chỉ thích ăn cám trộn với chuối thôi và cơm nóng trộn cám hic hic nếu nó ăn cám thì tốt cho mình quá:D:D.
 
Bạn cứ dùng phương pháp cứng rắn là ổn thôi, cứ cho cám ba vì thì em nó đói sẽ khắc ăn vì giống này rất háu ăn. 2 em cua mình cũng vậy thôi, hàng ngày cứ xúc cám cò đổ vào là em nó ăn hết, bạn chỉ cần căn em nó ăn hết khoảng chừng nào là cho ăn từng đó, nếu cho nhiều quá em ăn không hết thì thức ăn sẽ bị mốc. Thỉnh thoảng khi nào nhà bạn ăn thịt bò hoặc thịt lợn thì bạn cắt cho 2 em vài miếng rồi băm nhỏ đút cho các em ăn, các em nhà mình là khoái món này lắm!
 
Bạn cứ dùng phương pháp cứng rắn là ổn thôi, cứ cho cám ba vì thì em nó đói sẽ khắc ăn vì giống này rất háu ăn. 2 em cua mình cũng vậy thôi, hàng ngày cứ xúc cám cò đổ vào là em nó ăn hết, bạn chỉ cần căn em nó ăn hết khoảng chừng nào là cho ăn từng đó, nếu cho nhiều quá em ăn không hết thì thức ăn sẽ bị mốc. Thỉnh thoảng khi nào nhà bạn ăn thịt bò hoặc thịt lợn thì bạn cắt cho 2 em vài miếng rồi băm nhỏ đút cho các em ăn, các em nhà mình là khoái món này lắm!
Hai con nhà mình chắc nó sướng wen rồi nên vậy đó, ngày nào mua 20k dế về vèo 1 cái là hết sạch hihic sâu spw thì ăn không biết chán, cám 1 ngày con dư lại là mình bỏ hết đi không cho đến này thứ 2, chắc phải áp dụng biện pháp mạnh tay hơn mới được hihi thanks bạn nhé.
 
thú vị thật đó nhưng đúng thật sự mình hơi trách chủ nhân giữ vệ sinh cho chúng kém wa thật đó zễ gây bệnh cho chim lắm!!!zù có già thì cũng phải chăm chứ mình thấy mà tội cho chúng cả we đứng của chúng nữa ko đạt ti nào luôn!!!chúc bạn chăm sóc chúng tốt hơn ha!!!(nhưng thật sự nghe chú yểng nói xong mình thấy sợ wa)
 
thú vị thật đó nhưng đúng thật sự mình hơi trách chủ nhân giữ vệ sinh cho chúng kém wa thật đó zễ gây bệnh cho chim lắm!!!zù có già thì cũng phải chăm chứ mình thấy mà tội cho chúng cả we đứng của chúng nữa ko đạt ti nào luôn!!!chúc bạn chăm sóc chúng tốt hơn ha!!!(nhưng thật sự nghe chú yểng nói xong mình thấy sợ wa)

Bữa nay vệ sinh cho 2 em "ngon lành" rồi bạn ạ, cả que đứng cũng thay luôn! Chỉ có điều 2 em nó quê ở miền núi nên khó kiếm lồng "xịn" cho 2 em ở, ra chợ mua chỉ có loại lồng vài chục nghìn nên đành giữ nguyên lồng cũ cho 2 em.
Chú Yểng bị "viêm họng" nên đôi lúc ho chứ không có vấn đề gì đâu, chẳng có gì phải sợ.
 
Last edited by a moderator:
cách đăng vi deo

cậu chỉ cho mình cách dăng video lên trang như câu đăng con sáo
 


Back
Top