Xin chỉ được giúp đỡ về Trang trại

Em hiện đã học xong Đh BK Hcm. Chắc nghe tới đây mọi người sẽ nghĩ à thôi thằng ranh con chắc lập topic tầm bậy. Nhưng xin đính chính và hy vọng thay đổi được thành kiến của mọi người để đọc tiếp và giúp đỡ em. Nên cho em dài dòng văn tự và không liên quan 1 chút ở đây.


Em thấy thích thú với ngành chăn nuôi... Đặc biệt các bác ạ. Em thích lâu rồi nhưng không dám nói với gia đình vid nhà e nghèo,bố mẹ cái gì cũng ko dám làm vì sợ mất,chắt chiu từng đồng cũng chỉ dám cho em đi học...em muốn làm thật nhanh giàu để có tiền.

Quay lại với chủ đề. Em xin nói cụ thể :
Em muốn thuê 1 trang trại 700m2 ở Trảng bom đồng nai..bao gồm nhà cửa....chuồng trại...có tường rào...sạch sẽ..giá 3tr/tháng. cọ 18tr.có thee nuôi tối đa dc 100 heo và 1000 gà....nhưng em đang phân vân ko biết thuê vậy đắt hay rẻ.vì em ko có nhiều tiền.....muốn hợp tác với ai có chung ý tưởng làm giàu. nhà em ngoài bắc. muốn vay vốn cũng ko đc vì ko có j thế chấp.xin cho ý kiến...thân......0907 948 106...cảm ơn
 


haha.Làm giàu ai cúng thich hết em à.Nhưng làm giàu thế nào mới quan trọng.có thể o israel người nông dân có thể làm giàu được, ở việt nam củng có thể làm giàu về nông nghiệp được nhưng phải là người có nhiều tiền vì có nhiều tiền người ta có thể làm được những ý tưởng đặt gia( làm nông nghiệp từ xưa đến nay rồi phải có quỹ đất rộng, tấc đất tấc vàng).em thuê như vậy thì đã giảm chi phi năm đầu phải đàu tư rồi nhưng lại kéo các chi phí hằng năm phải trả . em đã tính vấn đề kinh tế như thế nào chưa, làm có lãi không,và làm có hơn so với đi làm không,như vậy là em mới quyết định được.tìm hiểu thêm rồi mới quyết định nha.chúc em thành công trong cuộc sống

bạn có phải là người nông dân không đấy. sao không biết có những người kém hiểu biết thế vào đây spam lung tung
Tôi là nông dân và vào đây để học hỏi giao lưu với những người cùng chí. Và có thể bạn rất giỏi làm nông đấy nhưng đừng có trịch thượng thế coi!
 


em chỉ nói lên cái thực tế chứ không phải trịch thượng bác à,như bác lecongtuananh ở trên đã nói hết rồi đầu tư không khả thi thì đầu tư làm gì.từ vốn ít đi thuê lại đất người ta, em ấy chưa có kinh nghiệm mà nuôi tới 100 con heo_1000 con gà.nuôi gà rủi ro là rất cao nếu chưa có kinh nghiệm.em bảo em đó nên cân nhắc lại
bác nói bác ở lạng sơn,ở lạng sơn đất trồng lúa không có nhiều,năng suất thì thâp bạn trả 2ta/sào/360m2 người ta mừng rối rít là phải rồi.hihi.thân
 
em chỉ nói lên cái thực tế chứ không phải trịch thượng bác à,như bác lecongtuananh ở trên đã nói hết rồi đầu tư không khả thi thì đầu tư làm gì.từ vốn ít đi thuê lại đất người ta, em ấy chưa có kinh nghiệm mà nuôi tới 100 con heo_1000 con gà.nuôi gà rủi ro là rất cao nếu chưa có kinh nghiệm.em bảo em đó nên cân nhắc lại
bác nói bác ở lạng sơn,ở lạng sơn đất trồng lúa không có nhiều,năng suất thì thâp bạn trả 2ta/sào/360m2 người ta mừng rối rít là phải rồi.hihi.thân
Đúng rồi, mình thuê để mà trồng cỏ VA06 mà, chứ trồng lúa thì thuê nv còn ăn gì nữa bạn!
 
Tôi kể chuyện ngày hôm nay của tôi cho bác nghe - Rồi bác hiểu mình có nên làm hay ko nhé

Hôm nay tôi đi khảo sát lại thực tế đất tôi và tôi quyết định bán - lấy tiền mua đất vườn

Thế đất như vầy
Tọa lạc tai dự án khu dân cư Thạnh Phú - kế bên Trảng Bom ấy - mà nó gần TP Biên Hòa kế khu công nghiệp - ngon hơn cái trảng bom của bác nhiều
Đất : lô góc 2 mặt tiền đường lớn nhất khu dân cư 28 m và 16 m - nhưng ngặt gì tôi định mua 4 hay 5 năm sau - hy vọng đón đầu phía sau khu dân cư - vì đầu phía sau này sẽ thông vào TP biên hòa
Đất cứng như đá ( đất cao lanh ) nên làm nhà là ko cần đóng cọc
Nguồn nước tốt nhất khu dân cư - cả khu phải sài nguồn nước ngầm khoan tại chổ kế đất tôi
Mọi thứ gần như hoàn thiện nhất - ko chê vào đâu được

Nhưng

Dự án còn trong giai đoạn cuối - và trì trệ kéo dài - nền cuối dự án nên heo hút gió mây
Con đường lớn dự định thông TP biên hòa đó - thì những dự án kế tiếp để thông đường ko thực hiện được - vì người dân kèo này giá cả - chắc củng 10 - 20 năm sau mới hy vọng thông được
Còn về thực tại nhà cửa trong khu thì người ta cất rất nhiều - nhưng chỉ đi làm công nhân thôi
Nền đất hiện giờ là cuối khu dân cư - còn thi công dang dở - nên 4 bề trống vắng
Phía sau là cả 1 hệ thống nghĩa địa nên nuôi gà vô tư
Trước mặt là trung tâm thương mại rộng bao la - đang trồng keo lai
1 bên hông là vườn keo lai của người dân
1 bên hông là đường và các nền của những người mua đầu cơ - tôi củng thuộc dạng đầu cơ
diện tích 8 x 18

Địa hình theo bác là lý tưởng chưa ??? - Quá tuyệt vời cho chăn nuôi - xây nhà cho thuê - và đầu cơ nhà đất

Vậy sao tôi quyết định bán ???

Đầu cơ thì quá lâu và chỉ là hên sui - chờ ngày tất cả các chủ đất phía sau cùng chịu bán đất của họ - mà bây giờ thì mình cần tiền hay đúng hơn là mình cần cái thực tế để kiếm ra tiền hiện tại => ko đầu cơ nữa

Xây nhà cho thuê - xây được 3 căn + 1 căn nhỏ - ở lại canh hết 1 căn nhỏ rồi - còn 3 căn mổi tháng thu về giỏi lắm chừng 2 triệu - mà phải bỏ ra chắc củng 200 tr xây 4 căn đó - rồi ở đó nằm canh lấy 2 triệu mua gạo ăn cơm à => ko ăn thua - số tiền quá lớn + 1 công mà kiếm tháng 2 tr mua gạo - phi thực tế

Về đó chăn nuôi - Nuôi gà thì phải đầu tư chuồn trại 30 tr + chòi 30 tr + lưới bao quanh 30 tr + giống + thức ăn ??? bao giờ lấy vốn khi nuôi trên cái chòi 100 m2 - đầu tư xong - người ta ko cho thả vô vườn người ta thì khổ - ko lẻ bao lưới quanh đất trống

Nuôi bò - xung quanh người dân nuôi cả đống - 1 ngọn cỏ chia cho 10 con bò - mà đất cứng như đá - cỏ có mọc đéo gì đâu - chỉ có keo lai là sống nổi thôi

Nuôi dê hay thỏ - trồng cây gì mà sống nổi cái tháng mùa khô - khi đất cao lanh cứng như đá - chỉ có keo lai là sống nổi - nhưng có phải đất của mình đâu - trồng thì người ta ko nói - đến khi đem vật nuôi về thì người ta bắt nhổ rồi sao

và vì vậy tôi quyết định - là bán - lấy tiền mua đất vườn

Bạn thấy đó làm nông nghiệp mà ko có đất nhiều là ko làm gì bền vững chắc ăn được - còn bạn chăn nuôi dồn nén cho nó ăn thức ăn

Bạn nuôi dồn nén cho ăn thức ăn mà bạn có lời tui mới sợ - mà dù có lời thì củng 1 hay 2 vụ thôi - rồi điệp khúc được mùa mất giá sẽ xãy ra
bạn nuôi dồn nén - là bạn đang đầu tư mai rủi cho dịch bệnh - càng dồn nén thì mức độ rủi ro dịch bệnh càng cao
đất ít mà bạn ko dồn nén thì nuôi gì đủ sinh lời để nuôi cái miệng của mình

Tất tất cả chỉ chung quy 1 vấn đề là đất của mình quá ít - cho dù xung quanh bạc ngàn hoang vắng - nhưng đất ít thì ko thể làm gì chắc ăn và lâu bền được

em thấy bác cư mơ hồ sao sao ấy - cứ như chăn nuôi là bỏ ống sinh lời - còn chắc hơn là bỏ ngân hàng nữa

Cuối cùng - em cho ko bác nuôi trồng trên miếng đất của em đấy - nếu bác làm dư ăn dư để thì coi như em bỏ đất trống để học 1 cao nhân - với chi phí = 0 vì là đất dù sao củng bỏ trống
Em chỉ sợ bác ko lo đủ cho 2 bữa cơm của bác thôi - vài năm sau em nghĩ bác mặc khố - chứ quần áo đâu nữa mà mặc

Chào bác nhé !

P/S : rồi về đến TP ghé quán thằng em bà con - nó bỏ quê lên TP mở quán nhậu

Nói chuyện 1 hồi - nói dự định mua đất giá rẽ lấy cây lá nuôi vật nuôi
bàn về con dê - nó pass qua ngay - thôi thôi ông ơi anh rễ tui nuôi có 2 con dê mà đi cắt cỏ mệt - nó ăn tối ngày - ko cho ăn thì nó phá chuồn - cho nó ăn thức ăn nó ko thích nó củng phá - cắt cỏ bẻ lá riết nản dẹp luôn

Bàn về con thỏ - nó củng pass luôn - nó nói - tui nuôi có 5 con mà mệt dẹp lâu rùi - nó ăn tối ngày mà có lớn đâu - lại còn phá nữa - đói củng phá chuồn - bỏ cỏ nhiều thì nó củng phá - nó kéo xuống rồi đái lên và ko ăn - don dẹp thấy mẹ - phải canh để lá cây vừa đủ tầm với thôi - mệt quá nên dẹp lâu rùi

bàn về con bò - nó nói được - nhưng tui thì thấy ko được vì hiện giờ đang bị giá ảo về con giống - nuôi 1 năm bán chắc vừa mẹ vừa con củng ko đủ số tiền mua ban đầu

Bàn về con rắn - thôi dẹp đi ba - mua đồ ăn mắc chết mẹ - lời lóm gì - còn bệnh là xong

Bàn về con gà - nó nói - ở đây lái mua 115 ng/1kg - chứ ở quê mua có 65 ng/ 1kg - cho ăn lúa thì chỉ có huề với lỗ - chưa kễ bệnh hoạn

Cuối cùng - tôi thấy con bò thì hay nhất nhưng ko phải lúc này - zậy cái con gì củng ko được

Zậy lấy con gì nuôi cái thân này đây - nhìn lại cánh tay vẩn còn lông

À thì ra : còn da lông mọc - còn chồi lên cây

Lấy cái quẹt gas làm cái xẹt - coi mày mọc hướng nào thì tao theo hướng đó - zậy thôi
Run quá,,bác nói vậy là em khiếp rồi...vậy kiếm sống chi đây
 
Run quá,,bác nói vậy là em khiếp rồi...vậy kiếm sống chi đây
Chào bạn. Nếu bạn đam mê nông nghiệp thì hãy đi theo còn nếu muốn kiếm tiền chắc nông nghiệp kiếm được ít nhất.
Mình cũng giống bạn, tốt nghiệp DH xong ra làm được mấy tháng rồi chán về nhà, ông bà già la quá trời kêu xin vào công an huyện làm, mình không chịu đang định ở nhà mở cái trang trại mà có ít vốn <300tr, đất thì nhà có mà đang phân vân. Mình hiểu cảm giác vì sao chủ top không về quê. Nản :Bash:
 
Bạn muốn làm nông dân tôi không cản bạn, nhưng bạn muốn làm giàu nhanh bằng nghề nông thì không thể, bạn hãy cứ bình tĩnh, không phải người thông minh lúc nào cũng sáng suốt, tin tôi đi - bạn cứ nghiên cứu cho thật kỹ và thực hiện một cách chậm mà chắc...đừng nóng nghe bạn, ông bà ta có câu "dục tốc bất đạt", thôi, vậy bạn nên cứ....từ....từ......!!! Mến.!!!
 
Sàn tới sàn lui chỉ có haclong và xuantruongbt là kiếm được đất để ... làm nông !

Còn các bác khác thì ... mơ ước và cuối cùng chỉ là ước mơ.

Haclong không có vốn mà vẫn thuê 1 hecta để làm nông, còn bạn thì sao hả chủ top ?
 

Sàn tới sàn lui chỉ có haclong và xuantruongbt là kiếm được đất để ... làm nông !

Còn các bác khác thì ... mơ ước và cuối cùng chỉ là ước mơ.

Haclong không có vốn mà vẫn thuê 1 hecta để làm nông, còn bạn thì sao hả chủ top ?
mình thì mình nghĩ chả sao cả...cứ đi rồi mới nếm mùi đời...trồng trọt dù j cũng đỡ vỗ vảuir ro hơn chăn nuôi........hoan nghênh bạn ấy
 
dươcddjdư
Tôi kể chuyện ngày hôm nay của tôi cho bác nghe - Rồi bác hiểu mình có nên làm hay ko nhé

Hôm nay tôi đi khảo sát lại thực tế đất tôi và tôi quyết định bán - lấy tiền mua đất vườn

Thế đất như vầy
Tọa lạc tai dự án khu dân cư Thạnh Phú - kế bên Trảng Bom ấy - mà nó gần TP Biên Hòa kế khu công nghiệp - ngon hơn cái trảng bom của bác nhiều
Đất : lô góc 2 mặt tiền đường lớn nhất khu dân cư 28 m và 16 m - nhưng ngặt gì tôi định mua 4 hay 5 năm sau - hy vọng đón đầu phía sau khu dân cư - vì đầu phía sau này sẽ thông vào TP biên hòa
Đất cứng như đá ( đất cao lanh ) nên làm nhà là ko cần đóng cọc
Nguồn nước tốt nhất khu dân cư - cả khu phải sài nguồn nước ngầm khoan tại chổ kế đất tôi
Mọi thứ gần như hoàn thiện nhất - ko chê vào đâu được

Nhưng

Dự án còn trong giai đoạn cuối - và trì trệ kéo dài - nền cuối dự án nên heo hút gió mây
Con đường lớn dự định thông TP biên hòa đó - thì những dự án kế tiếp để thông đường ko thực hiện được - vì người dân kèo này giá cả - chắc củng 10 - 20 năm sau mới hy vọng thông được
Còn về thực tại nhà cửa trong khu thì người ta cất rất nhiều - nhưng chỉ đi làm công nhân thôi
Nền đất hiện giờ là cuối khu dân cư - còn thi công dang dở - nên 4 bề trống vắng
Phía sau là cả 1 hệ thống nghĩa địa nên nuôi gà vô tư
Trước mặt là trung tâm thương mại rộng bao la - đang trồng keo lai
1 bên hông là vườn keo lai của người dân
1 bên hông là đường và các nền của những người mua đầu cơ - tôi củng thuộc dạng đầu cơ
diện tích 8 x 18

Địa hình theo bác là lý tưởng chưa ??? - Quá tuyệt vời cho chăn nuôi - xây nhà cho thuê - và đầu cơ nhà đất

Vậy sao tôi quyết định bán ???

Đầu cơ thì quá lâu và chỉ là hên sui - chờ ngày tất cả các chủ đất phía sau cùng chịu bán đất của họ - mà bây giờ thì mình cần tiền hay đúng hơn là mình cần cái thực tế để kiếm ra tiền hiện tại => ko đầu cơ nữa

Xây nhà cho thuê - xây được 3 căn + 1 căn nhỏ - ở lại canh hết 1 căn nhỏ rồi - còn 3 căn mổi tháng thu về giỏi lắm chừng 2 triệu - mà phải bỏ ra chắc củng 200 tr xây 4 căn đó - rồi ở đó nằm canh lấy 2 triệu mua gạo ăn cơm à => ko ăn thua - số tiền quá lớn + 1 công mà kiếm tháng 2 tr mua gạo - phi thực tế

Về đó chăn nuôi - Nuôi gà thì phải đầu tư chuồn trại 30 tr + chòi 30 tr + lưới bao quanh 30 tr + giống + thức ăn ??? bao giờ lấy vốn khi nuôi trên cái chòi 100 m2 - đầu tư xong - người ta ko cho thả vô vườn người ta thì khổ - ko lẻ bao lưới quanh đất trống

Nuôi bò - xung quanh người dân nuôi cả đống - 1 ngọn cỏ chia cho 10 con bò - mà đất cứng như đá - cỏ có mọc đéo gì đâu - chỉ có keo lai là sống nổi thôi

Nuôi dê hay thỏ - trồng cây gì mà sống nổi cái tháng mùa khô - khi đất cao lanh cứng như đá - chỉ có keo lai là sống nổi - nhưng có phải đất của mình đâu - trồng thì người ta ko nói - đến khi đem vật nuôi về thì người ta bắt nhổ rồi sao

và vì vậy tôi quyết định - là bán - lấy tiền mua đất vườn

Bạn thấy đó làm nông nghiệp mà ko có đất nhiều là ko làm gì bền vững chắc ăn được - còn bạn chăn nuôi dồn nén cho nó ăn thức ăn

Bạn nuôi dồn nén cho ăn thức ăn mà bạn có lời tui mới sợ - mà dù có lời thì củng 1 hay 2 vụ thôi - rồi điệp khúc được mùa mất giá sẽ xãy ra
bạn nuôi dồn nén - là bạn đang đầu tư mai rủi cho dịch bệnh - càng dồn nén thì mức độ rủi ro dịch bệnh càng cao
đất ít mà bạn ko dồn nén thì nuôi gì đủ sinh lời để nuôi cái miệng của mình

Tất tất cả chỉ chung quy 1 vấn đề là đất của mình quá ít - cho dù xung quanh bạc ngàn hoang vắng - nhưng đất ít thì ko thể làm gì chắc ăn và lâu bền được

em thấy bác cư mơ hồ sao sao ấy - cứ như chăn nuôi là bỏ ống sinh lời - còn chắc hơn là bỏ ngân hàng nữa

Cuối cùng - em cho ko bác nuôi trồng trên miếng đất của em đấy - nếu bác làm dư ăn dư để thì coi như em bỏ đất trống để học 1 cao nhân - với chi phí = 0 vì là đất dù sao củng bỏ trống
Em chỉ sợ bác ko lo đủ cho 2 bữa cơm của bác thôi - vài năm sau em nghĩ bác mặc khố - chứ quần áo đâu nữa mà mặc

Chào bác nhé !

P/S : rồi về đến TP ghé quán thằng em bà con - nó bỏ quê lên TP mở quán nhậu

Nói chuyện 1 hồi - nói dự định mua đất giá rẽ lấy cây lá nuôi vật nuôi
bàn về con dê - nó pass qua ngay - thôi thôi ông ơi anh rễ tui nuôi có 2 con dê mà đi cắt cỏ mệt - nó ăn tối ngày - ko cho ăn thì nó phá chuồn - cho nó ăn thức ăn nó ko thích nó củng phá - cắt cỏ bẻ lá riết nản dẹp luôn

Bàn về con thỏ - nó củng pass luôn - nó nói - tui nuôi có 5 con mà mệt dẹp lâu rùi - nó ăn tối ngày mà có lớn đâu - lại còn phá nữa - đói củng phá chuồn - bỏ cỏ nhiều thì nó củng phá - nó kéo xuống rồi đái lên và ko ăn - don dẹp thấy mẹ - phải canh để lá cây vừa đủ tầm với thôi - mệt quá nên dẹp lâu rùi

bàn về con bò - nó nói được - nhưng tui thì thấy ko được vì hiện giờ đang bị giá ảo về con giống - nuôi 1 năm bán chắc vừa mẹ vừa con củng ko đủ số tiền mua ban đầu

Bàn về con rắn - thôi dẹp đi ba - mua đồ ăn mắc chết mẹ - lời lóm gì - còn bệnh là xong

Bàn về con gà - nó nói - ở đây lái mua 115 ng/1kg - chứ ở quê mua có 65 ng/ 1kg - cho ăn lúa thì chỉ có huề với lỗ - chưa kễ bệnh hoạn

Cuối cùng - tôi thấy con bò thì hay nhất nhưng ko phải lúc này - zậy cái con gì củng ko được

Zậy lấy con gì nuôi cái thân này đây - nhìn lại cánh tay vẩn còn lông

À thì ra : còn da lông mọc - còn chồi lên cây

Lấy cái quẹt gas làm cái xẹt - coi mày mọc hướng nào thì tao theo hướng đó - zậy thôi
Tôi thấy bác này suy nghĩ tương đối rộng nhưng không có độ sâu. nói như bác thì những tấm gương điển hình về chăn nuôi trên thông tin đại chúng là bịa đặt à? Bác đang đưa ra rất nhiều bài toán khó cho những dự định nổi lên trong đầu bác rồi bác lại đưa ra biện chứng để phủ nhận nó là không được. Theo tôi thì làm gì cũng khó chứ nếu dễ thì ai chẳng làm được. Người có tầm nhìn và có tố chất làm giàu thì theo tôi nên tìm cách giải quyết từ cái khó chở đi. Tôi ví dụ nhé. Có những người mới bước vào chăn nuôi con gà thuần túy chẳng hạn. hỏi họ là đầu ra bán đi đâu thì có lẽ đa phần là ko có câu trả lời, tại sao vậy bởi vì họ chưa có gà bán nên họ với chưa quyết liệt tìm đầu ra thôi. Còn khi có rồi phải đi tìm với có. Nói tóm lại là mình phải giải những bài toán khó chứ cứ gặp khó là không giải thì không bao giờ có đáp án cả. Làm ăn thời buổi này động vào ngành nghề nào chẳng khó.
 
dươcddjdư
Tôi thấy bác này suy nghĩ tương đối rộng nhưng không có độ sâu. nói như bác thì những tấm gương điển hình về chăn nuôi trên thông tin đại chúng là bịa đặt à? Bác đang đưa ra rất nhiều bài toán khó cho những dự định nổi lên trong đầu bác rồi bác lại đưa ra biện chứng để phủ nhận nó là không được. Theo tôi thì làm gì cũng khó chứ nếu dễ thì ai chẳng làm được. Người có tầm nhìn và có tố chất làm giàu thì theo tôi nên tìm cách giải quyết từ cái khó chở đi. Tôi ví dụ nhé. Có những người mới bước vào chăn nuôi con gà thuần túy chẳng hạn. hỏi họ là đầu ra bán đi đâu thì có lẽ đa phần là ko có câu trả lời, tại sao vậy bởi vì họ chưa có gà bán nên họ với chưa quyết liệt tìm đầu ra thôi. Còn khi có rồi phải đi tìm với có. Nói tóm lại là mình phải giải những bài toán khó chứ cứ gặp khó là không giải thì không bao giờ có đáp án cả. Làm ăn thời buổi này động vào ngành nghề nào chẳng khó.
Đọc mà như con vẹt ấy

Cái chuyện tàu sắp chìm - tìm cách giải quyết - tìm cách thoát thân - thì ai mà ko tìm được

Còn cái chuyện - biết con tàu đó sẽ chìm khi ra khơi - lại cố nhảy lên để ra đó tìm cách thoát thân - hay sao

Hiểu vấn đề chưa - Nói đừng buồn chứ thực ra bạn còn trẻ lắm - ko lo cơm áo gạo tiền - làm chỉ là mô hình thí nghiệm - Nếu bạn vì cơm áo gạo tiền - nếu thất bại là ảnh hưởng bao nhiêu người - thì khi đó bạn mới hiểu hết câu chuyện - và bạn sẽ nói khác hơn

Khi xin việc - người ta đòi hỏi kinh nghiệm - là thế đó !

Tôi ghét nhất - là mấy người " bương trải " ấy - Thấy người ta làm là cứ nhắm mắt làm theo - khi đụng chuyện là bươi quào, chấp vá - cái dạng này tôi gặp nhiều và thường gặp nhất ở dạng người nghèo - và suốt kiếp họ vẩn nghèo là vậy
Sàn tới sàn lui chỉ có haclong và xuantruongbt là kiếm được đất để ... làm nông !

Còn các bác khác thì ... mơ ước và cuối cùng chỉ là ước mơ.

Haclong không có vốn mà vẫn thuê 1 hecta để làm nông, còn bạn thì sao hả chủ top ?
Em cứ zậy hoài !

Em thuê đất 10tr/năm = 800k/tháng

Nếu anh là người nhà của em - dù muốn dù ko anh vẩn tạo mọi điều kiện cho em làm - vì mổi tháng chi cho em chưa tới 800 k - để em ăn không ngồi rồi và đi đánh lộn - mổi tháng ít gì củng 8 x 8 = 64 k

Anh nói đúng ko nè - kha kha !!!
 
Last edited by a moderator:
Thật ra, tôi và đại ca hatuananh rất khác nhau !

1.Tôi không có vốn còn hatuananh có tài sản.

2. Tôi nói làm là tôi làm liền còn hatuananh thì ... qua tết.

3. Tôi chọn 1 loại cây còn hatuananh thì chọn nhiều loại cây + nhiều loại con.

4. Tôi chọn cây có rủi ro cao và lợi nhuận cao, hatuananh chọn cây + con rủi ro thấp và lợi nhuận thấp.

5. Tôi liều lĩnh còn hatuananh chậm mà chắc.

Tôi cũng đang mong chờ 2 điều:
Thứ nhất: tôi chờ xem tôi sẽ thành công hay thất bại !

Thứ 2: tôi chờ đại ca hatuananh có đất để xem anh ta làm những gì và làm như thế nào, rồi cuối cùng coi thử anh ta sẽ thành công hay thất bại.

Chủ top nên học theo 1 người mà thôi !
 
Chủ top nên học theo 1 người mà thôi !
Trời !
Sao bạn không học ở tôi ...
Tôi cũng có nhiều cái hay để học lắm đó nha .
Không tiền , không vốn nhưng biết thực lực của chính mình như thế nào .
Biết bản thân mình có thể làm được gì và nếu thất bại thì có thể binh theo đường khác được hay không .
Tôi biết cuộc đời khó khăn và bất trắc như thế nào .
Nên với những lý đó tôi chọn con đường '' từ từ tà tà lượm lá nhặt đá làm chuồng nuôi gà thả vịt , chăn bò .
Còn thiếu cơm thiếu gạo thì tôi đi ngã sau ( phụ hồ , bán quán làm thuê - bán vé số - cùng lắm thì hái cỏ nhặt khoai nấu ăn qua ngày )
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin - có niềm tin thì '' tư tưởng '' mới ổn định và đầu ốc mới tỉnh táo .
Còn ý trí giúp ta vững bước dù phía trước là ngã '' sáu sài gòn ''
 
Run quá,,bác nói vậy là em khiếp rồi...vậy kiếm sống chi đây
Trời !
Sao bạn không học ở tôi ...
Tôi cũng có nhiều cái hay để học lắm đó nha .
Không tiền , không vốn nhưng biết thực lực của chính mình như thế nào .
Biết bản thân mình có thể làm được gì và nếu thất bại thì có thể binh theo đường khác được hay không .
Tôi biết cuộc đời khó khăn và bất trắc như thế nào .
Nên với những lý đó tôi chọn con đường '' từ từ tà tà lượm lá nhặt đá làm chuồng nuôi gà thả vịt , chăn bò .
Còn thiếu cơm thiếu gạo thì tôi đi ngã sau ( phụ hồ , bán quán làm thuê - bán vé số - cùng lắm thì hái cỏ nhặt khoai nấu ăn qua ngày )
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là niềm tin - có niềm tin thì '' tư tưởng '' mới ổn định và đầu ốc mới tỉnh táo .
Còn ý trí giúp ta vững bước dù phía trước là ngã '' sáu sài gòn ''
Mình rất đồng ý với cách làm của bạn motnua.
Sương sâm thì liều lĩnh, có thể thành công lớn nhưng cũng có thể là số 0 hoặc số âm.
hatuananh thì chậm mà chắc, chắc không thì mình không biết chứ chậm là đúng rồi. Tính toán cẩn thận quá biết khi nào mới làm, phải hành động nhanh thôi làm ít cũng được, qua đó nếu thất bại cũng biết sự tính toán của mình đúng hay sai mà điều chỉnh.
 
Đọc mà như con vẹt ấy

Cái chuyện tàu sắp chìm - tìm cách giải quyết - tìm cách thoát thân - thì ai mà ko tìm được

Còn cái chuyện - biết con tàu đó sẽ chìm khi ra khơi - lại cố nhảy lên để ra đó tìm cách thoát thân - hay sao

Hiểu vấn đề chưa - Nói đừng buồn chứ thực ra bạn còn trẻ lắm - ko lo cơm áo gạo tiền - làm chỉ là mô hình thí nghiệm - Nếu bạn vì cơm áo gạo tiền - nếu thất bại là ảnh hưởng bao nhiêu người - thì khi đó bạn mới hiểu hết câu chuyện - và bạn sẽ nói khác hơn

Khi xin việc - người ta đòi hỏi kinh nghiệm - là thế đó !

Tôi ghét nhất - là mấy người " bương trải " ấy - Thấy người ta làm là cứ nhắm mắt làm theo - khi đụng chuyện là bươi quào, chấp vá - cái dạng này tôi gặp nhiều và thường gặp nhất ở dạng người nghèo - và suốt kiếp họ vẩn nghèo là vậy

Em cứ zậy hoài !

Em thuê đất 10tr/năm = 800k/tháng

Nếu anh là người nhà của em - dù muốn dù ko anh vẩn tạo mọi điều kiện cho em làm - vì mổi tháng chi cho em chưa tới 800 k - để em ăn không ngồi rồi và đi đánh lộn - mổi tháng ít gì củng 8 x 8 = 64 k

Anh nói đúng ko nè - kha kha !!!
Không hiểu bạn đang công tác lĩnh vực nào. Với những tư duy như bạn có lẽ bạn không phải là 1 người làm nông. Ở đây người ta cần trao đổi và học hỏi là giữa những người làm nông chuyên ngành với nhau thôi. Còn người ko biết gì về nông nghiệp có lẽ toàn nói theo nhận định lý thuyết nhưng ko giám làm.
 
nói đi cũng phảo nói lại...ai cũng có ý đúng của riêng mình...đúng là xã hội,cuộc sống...làm thì mới gặp khó khăn...và chắc chắn gawpjj..còn ko làm thì ko bao h ngóc đầu lên được......ai cũng có ý đúng ý sai....tùy mỗi người...thời thế tạo anh hùng thôi...ko thể nói trruowcs dc điều j
 
em nói thật chứ 100 heo với 1000gà tiền đầu tư giống và thức ăn cho nó đối với một sinh viên ra trường là chuyện chỉ nằm trên giấy
 
100 heo với 1000 gà có cho tôi vay tôi cũng
không dám nhận. Chưa có đủ sức kinh nghiệm
mà làm. 10 heo và 100 gà thì dám làm. Thế
nhưng làm chừng ấy chỉ để luyện tay nghề, chứ
mong gì đủ sống hay làm giàu? Vì thế, cho dù
có muốn nhanh cũng không được. Nhanh cũng là
một cách đánh bạc may rủi thôi, mà đánh bạc
thì phần thua là chắc, phần thằng là mong manh.
 
nói đi cũng phảo nói lại...ai cũng có ý đúng của riêng mình...đúng là xã hội,cuộc sống...làm thì mới gặp khó khăn...và chắc chắn gawpjj..còn ko làm thì ko bao h ngóc đầu lên được......ai cũng có ý đúng ý sai....tùy mỗi người...thời thế tạo anh hùng thôi...ko thể nói trruowcs dc điều j

Đối với tôi: "anh hùng tạo nên thời thế" !
 
Đối với tôi: "anh hùng tạo nên thời thế" !
Đối với tôi : '' Thân tự lập thân ! '' Chẳng cần biết anh hùng hay thời thế - tôi chỉ biết làm gì sẽ tốt cho bản thân mình .
Không nhanh không chậm - không anh hùng cũng không ảo vọng hư danh .
Tôi và chính tôi sẽ tạo nên '' chính tôi '' không cần làm anh hùng chẳng cần thời thế huy hoàng - chỉ cần tôi có cơm ăn ngày 3 bữa .
 


Back
Top