Xin chỉ giáo cách diệt chuột.

Chào các bác!
Chẳng là nhà e nuôi mấy con gà cảnh trên trần nhà( Cách mặt đất 10m). Vậy mà lũ chuột nó cứ như là đặc công leo lên trên trần nhà e bằng đường dây chống sét để vào chuồng gà phá hoại. Tối qua e ko để cám vào cho gà ăn nên lũ chuột nó đói nó vào đuổi cắn cả gà. E đã từng bẫy chuột rồi mà ko ăn thua (nó ko ăn mồi) mặc dù bẫy ở dưới nhà rất hiệu quả. Chẳng lẽ e nuôi gà và nuôi luôn cả chuột hay sao đây? Mà chuột nó mà mang dịch bệnh đến thì....tiêu luôn. Các bác giúp e làm cách nào để diệt chuột hoặc xua đuổi nó đi cũng đc. E xin cảm ơn các bác trước!
 


Vụ này chắc sai rồi bác Vũ ơi . Nhà nuoide đầy tắc kè . Cả nuôi chuồng lẫn nuôi thả rong . Chuột nó vẫn chạy ầm ầm . Chuồng tắc kè và bọng tắc kè sát với chuồng bồ câu hẳn hoi . Tắc kè thả rong chỉ có thể tiêu diệt được gián và làm cho hàng xóm đôi khi mất ngủ thôi ^ _^
HI HI mình có nói chuột sợ tắc kề đâu , mình nói nuôi tắc kè làm phiền thêm vì tiếng kêu của nó. (còn chuột sợ đâu thì không thấy, chứ mình sợ đây nè) Ý mình nói là chuột không sợ tắc kè, chỉ có minhg sợ nó kêu la và ị tum lum
hi hi
 


Last edited by a moderator:
mình thấy bạn cần mua 1 cây súng săn đi, tranh thu vua giải trí vừa có lợi cho đàng gà nửa. bây giờ có khối người vào rừng săn thú bạn ở nhà cũng săn được vây
mình thấy o ngoài có bán thiết bị đuổi chuột đó. chỉ cần cắm điện là chuột không dám lại trong vòng bán kính bao nhiêu mét quên rồi,
bạn mua vào bảo vệ gà thư đi, thật sự là chưa sử dụng nên ko biết hiệu qua tới đâu nủa
 
Last edited by a moderator:
Thôi ra ngoài bắc,thỉnh Vua diệt chuột về nhà mình diệt chuột là chắc ăn nhất. Hehe
 
Bạn có thể lấy cứt đái của nó để vào chuồng gà, thì chuột sẽ không quấy gà nữa.

thế phân, nước tiểu của nó có anh hưởng gì tới con gà không?
Lúc ấy vào khoảng năm 1950s 1960s gì đó . Tôi ở Hưng Yên, thị xã nghèo, thưa dân .
Một số bà con nuôi chuột này ở gậm giường . Đi qua đi lại ngoài phố có thể nhìn thấy
chúng chạy đi chạy lại trong nhà, gậm giường có vài cọng rau muống, ngọn khoai lang.
Bà con nói có nuôi chuột này, thì không có chuột thường, kể từ chuột cống đến chuột
đàn, chuột nhắt. Nó mắn đẻ, nên chủ nó hay ăn, và hay bán nữa, cùng với phong trào
nuôi thỏ. Chừng chục năm, nhà cửa mọc lên nhiều, rau cỏ hoang ít đi, mấy phong trào
nuôi động vặt ăn rau cỏ mới dẹp dần. Chắc là không có chuyện ảnh hưởng lớn đến sức
khoẻ, chứ ảnh hưởng ít thì khó thấy lắm. Tôi thấy cứt nó cũng giống cứt chuột, cứt
thỏ, nhưng lúc ấy Hưng Yên nền nhà vẫn chỉ là đất nện, nên gia đình mấy con này
chạy đi chạy lại, chỗ nào đái, cũng chỉ ướt được một lúc. Nếu bây giờ, nền nhà lát
gạch hoa, có thể lấy miếng bọt biển mà thấm nước đái của nó, rồi vắt vào lọ. Đó là
cách tôi lau nhà khi có con cháu còn nhỏ đái dầm. Mong rằng chúng ta không khó khăn
gì mà không nghĩ ra cách này.
 

Một số người bảo tối ngủ thì để đèn ở chuồng gà thì chuột thấy ánh sáng sẽ không dám vào, không biết như vậy có đúng không bà con!
 
Không có chuyện để đèn sáng mà chuột sợ đâu nó nhìn còn rõ hơn nữa, sử dụng thuốc là giải pháp khả thi nhất. Tối mang thuốc ra để với lượng vừa phải, sáng sớm dẹp đi. Tại các điểm bán thuốc trừ mối mọt có bán gói thuốc chuột giống y như hạt lúa (15K/gói) hoặc ở siêu thị MAXIMARK 3/2 có gói thuốc viên màu hồng ARS (10K/gói) sử dụng rất hiệu quả.
 
diệt chuột à , dễ ợt
ứng dụng kỹ thuật của nông dân Indonesia là xong
 
Vui lòng cho minh biết kỹ thuật đó đi bạn, mình cũng muốn tìm hiểu thêm mà
 
Không có chuyện để đèn sáng mà chuột sợ đâu nó nhìn còn rõ hơn nữa, sử dụng thuốc là giải pháp khả thi nhất. Tối mang thuốc ra để với lượng vừa phải, sáng sớm dẹp đi. Tại các điểm bán thuốc trừ mối mọt có bán gói thuốc chuột giống y như hạt lúa (15K/gói) hoặc ở siêu thị MAXIMARK 3/2 có gói thuốc viên màu hồng ARS (10K/gói) sử dụng rất hiệu quả.
Dùng thuốc cũng hên xui anh tranvi à. Mấy con chuột nhà tôi nó khôn còn hơn tôi nữa, không chịu ăn thuốc, ăn mồi gì cả. Với lại, nếu chúng chịu ăn thuốc rồi lết vào chuồng nhím mới chịu nhắm mắt xuôi chân thì lợi bất cập hại rồi; hay chúng chung vào hóc kẹt nào đó rồi năm ba ngày sình bốc lên thì mình phải một phen vất vã đây. Gì không biết chứ được hấp thụ mùi chuột chết chắc ấn tượng lắm đây.
Anh tranvi chỉ cho cách khác đi.
 
Có con chuột thôi mà bàn chuyện diệt nó nghe rôm rả thật..Chuột tinh khôn nên mới đứng đầu 12 con giáp là thế..Xem ra cũng khó khăn trong vấn đề diệt chúng đây..Thấy con bọ hiền khô sao chuột sợ được nhỉ..??
 
Sao không thấy phương án nuôi mèo?
Xưa nay chuột kỵ mèo mà. Ở trường học của tôi có nuôi 2 chú mèo và 2 chú chó phooc, không thấy bóng dáng con chuột nào, mặc dù mỗi ngày ở nhà ăn cho các cháu ăn, thức ăn rơi vãi cũng nhiều mà chỉ thấy toàn chim sẽ xuống ăn thôi.
 
Sao không thấy phương án nuôi mèo?
Xưa nay chuột kỵ mèo mà. Ở trường học của tôi có nuôi 2 chú mèo và 2 chú chó phooc, không thấy bóng dáng con chuột nào, mặc dù mỗi ngày ở nhà ăn cho các cháu ăn, thức ăn rơi vãi cũng nhiều mà chỉ thấy toàn chim sẽ xuống ăn thôi.
Như nhà tôi thì không thể tính tới chuyện nuôi mèo, vì chuột thường quậy trong chuồng nhím mà mèo thì không thể cho vào đó được rồi. Khó thật!
 
Mình có đọc các bài báo nói về các cách diệt chuột nhưng thấy cách Bẫy diệt chuột bằng phương pháp cơ lý, không cần mồi, bả; nên không ảnh hưởng đến môi trường rất có hiệu quả (Giá một chiếc bẫy chỉ 5.000 đồng).

Anh em nào quan tâm liên hệ nhé:
Doanh nghiệp Hướng dẫn và cung ứng bẫy diệt chuột Trần Quang Thiều
Văn Phòng I: 607 Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 66506594 - Fax: 04 3 6686 114
Văn Phòng II: 299/30A/3 Lê Quang Sung, P.6, Q.6, TP.HCM
Tel: (08) 39607163
Hotline: 0973 099 839

Chúc mọi người thành công - trở thành " Dũng sĩ diệt Chuột"
 
Như nhà tôi thì không thể tính tới chuyện nuôi mèo, vì chuột thường quậy trong chuồng nhím mà mèo thì không thể cho vào đó được rồi. Khó thật!<!-- / message -->

Phương pháp khác, bắt một con chuột con của bầy chuột đó, ra chợ mua một chiếc lục lạc nhỏ đeo vào cổ nó rồi thả nó ra cho nhập đàn, nó chạy theo mẹ đòi bú, mẹ nó sợ chạy trốn, mẹ nó chạy trốn thì ba nó chạy trốn theo.
Cái này nghe người ta nói vậy, rất hiêu quả đối với đuổi chuột trong nhà, cũng chưa thử lần nào, anh làm thư xem sao? haha.
 
Chuột không ăn thuốc một phần do cách để thuốc, nên để thuốc sát vào vách vì chuột men theo vách để đi. Những loại thuốc trộn với thức ăn cần cho ăn thức ăn không trộn thuốc trước mấy ngày cho nó quen rồi sau đó mới trộn thuốc vào rồi cho ăn, nhưng thức ăn phải là loại khoái khẩu của chuột. Còn loại như tui nói trên thì đơn giản không cần trộn vào thức ăn. Không nên để thuốc quá nhiều, nếu còn thừa phải dẹp đi rồi tối lại đem ra nhưng không còn hấp dẫn mùi nữa, khi để thuốc nên tắt đèn để chuột không nhìn thấy (con này khôn đáo để).
Bẫy chuột bán nguyệt của Ông Thiều thời điểm này không có giá 5k đâu, hình như 25k (có bán ở đường Lê Quang Sung vào 2,3 suyệt). Khi sử dụng thường phải có hạt đậu phộng sống gắn vào cho hấp dẫn hơn, không quen tay thì hơi bị đau do bẫy sập khi gài.
Gói như hạt lúa thì mình không còn trong nhà nên không ghi thông tin.
Loại thuốc màu hồng ghi liều lượng chỉ gây độc hại đối với chuột mà không gây độc hại cho người, gia súc và gia cầm. Thuốc làm xuất huyết ở mắt, cho nên chuột ăn thường phải tìm ra chỗ sáng, nên dễ tìm và nhặt xác chuột (Hàm lượng: hoạt chất thuốc 0,05%; phụ gia 99,05%).
Dầu cho nó chết trong kẹt, có mùi hôi đi tìm theo mình còn đỡ vất vã hơn để chuột cắn phá, chạy đầy nhà..
Vài lời với các bác, chín người mười ý nên tùy mình thôi
 
Last edited:
Hi.. e bị mấy con chuột này nó hành lâu lắm rồi. Nhà mình nuôi heo, cám để trong kho kín thế nào đi nữa nó cũng chui vào đc. Trước đây có mua 10 cái bẫy chuột of vua chuột ngoài bắc, bẫy đc mấy lần thì ko bẫy đc nữa. chắc nó ngửi mùi... gặp những con to khoảng 2-3 lạng thì mai lo đi tìm bẫy nhé.( vì chuột dính vào rồi nhưng nó vẫn chạy thoát ra đc, và mang cả bẫy đi nữa). Chỉ còn cách thả chó ra cho nó săn chuột là hay I
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top