Đất nhà tôi có virus, trồng bông hồng thì
bị dốm rồi loang ra, ở thân, cành, và lá.
Nhà người khác trồng thì rất tốt, ra nhiều
cành lá, nhưng nhà tôi thì chỉ mọc một hai
cành. Sau mùa băng tuyết, cũng chỉ mọc lên
một hai cành, ra vài bông, rồi lụi. Tôi đã
trồng hồng 3 lần, đều phá đi. Một lần tôi
trồng hồng bông nhỏ, lá nhỏ, cành nhỏ, thì
lên tốt, vì nó chống được virus, nhưng giống
này chỉ trồng để trên mặt bàn, chứ ở ngoài
thiên nhiên cảnh nhà mình thì xấu quá.
Cây bông hồng nhà tôi trồng, so với trong
ảnh của bạn, thì còn xấu hơn rất nhiều, nhìn
rõ những chấm bị chết trên lá, cành, và thân.
Trồng cây gì cũng phải đọc chục cuốn sách.
Tuy vậy, chẳng đọc gì vẫn trồng tốt. Đó là
vì có duyên. Tôi không có duyên trồng bông
hồng. Tôi trồng nhiều cây trong vườn. Cây
nào mọc tốt thì cứ trồng năm này qua năm
khác. Cây nào không tốt, thì cứ gắng trồng
vài lần để coi có may không. Sau mấy lần
mà trồng không được, thì thôi. Tôi không
tìm cách chữa bệnh cho cây. Đấy là lối sống
của tôi. Bây giờ trong vườn của tôi, không
hề có lấy một cây bông hồng, mặc dàu đó là
cây bông tôi yêu thích nhất.