Xin hỏi đây là chim gì?

  • Thread starter DatPhuSa
  • Ngày gửi
Chim này ở Phan Thiết.
Chim.JPG
 


Gõ kiến, đầu rùi, rẽ quạt... Đều đúng vì tùy nơi có tên gọi khác nhau.
-Gõ kiến ; Hay ăn kiến, bắt kiến trên cây , trên tổ mà ăn
- Đầu rìu ; Trên đầu có cái màu giống hình cái rìu
-Rẽ quạt; Là trên đầu cái màu xòe ra như chiếc quạt giấy
 

Đầu rìu mình chưa nhìn qua, còn gõ kiến và rẽ quạt thì mình nhìn qua rồi mà, con rẽ quạt nhà mình nó màu đen cơ :v
 
Đầu rìu mình chưa nhìn qua, còn gõ kiến và rẽ quạt thì mình nhìn qua rồi mà, con rẽ quạt nhà mình nó màu đen cơ :v
Con rẽ quạt bạn nói, nó còn có nhiều tên nữa là;
Chích chòe ruồi; Vì nó chuyên ăn ruồi
Sẽ quạt ( rẽ quạt) ; Vì đuôi nó xòe ra như chiếc quạt
Bà bóng; Nó nhảy múa xòe đuôi xòe cánh như cô bà bóng múa
Gõ kiến có nhiều giống lắm bạn ơi
 
thế à bạn. con nhà mình đuôi nó không xòe đc như cái quạt thật
 
Gõ kiến, đầu rùi, rẽ quạt... Đều đúng vì tùy nơi có tên gọi khác nhau.
-Gõ kiến ; Hay ăn kiến, bắt kiến trên cây , trên tổ mà ăn
- Đầu rìu ; Trên đầu có cái màu giống hình cái rìu
-Rẽ quạt; Là trên đầu cái màu xòe ra như chiếc quạt giấy
gõ kiến nha bạn, đôi khi nó xuống đất kiếm ăn. ở đăk lak mình rất nhiều
 
gõ kiến nha bạn, đôi khi nó xuống đất kiếm ăn. ở đăk lak mình rất nhiều
Tôi có nói gì đâu mà bạn đích chính chứ . Tôi cũng nói nó có tên là gõ kiến mà. Nó thường ở trên cây và có khi xuống đất, chim nào cũng vậy. Chỉ trừ chim yến, én, ....
 
Last edited by a moderator:
Tôi có nói gì đâu mà bạn đích chính chứ . Tôi cũng nói nó có tên là gõ kiến mà. Nó thường ở trên cây và có khi xuống đất, chim nào cũng vậy. Chỉ trừ chim yến, én, ....
hi . xin các hạ bỏ qua
 
16866567539_b178043306_o.jpg

Gõ kiến, đầu rùi, rẽ quạt... Đều đúng vì tùy nơi có tên gọi khác nhau.
-Gõ kiến ; Hay ăn kiến, bắt kiến trên cây , trên tổ mà ăn
- Đầu rìu ; Trên đầu có cái màu giống hình cái rìu
-Rẽ quạt; Là trên đầu cái màu xòe ra như chiếc quạt giấy
Anh nói có lý: tùy nơi mà nó có tên gọi khác nhau. nhớ lại cách đây hơn 40 năm tui có nghe mấy ông cụ ngồi uống trà nói về chim gỏ kiến rằng nó biết vẻ chử bùa, có người dùng đất sét lắp miệng tổ để ăn cắp nghề nhưng nó vẻ bùa lên đá 1 cái là văng liền, nó làm rất nhanh nên không có ai học được, ờ vùng mình ( Giồng Trôm, Bến Tre ) Chim gỏ kiến chỉ còn trong chuyện kể, nó di cư đi nơi khác vì môi trường không còn phù hợp.
 
16866567539_b178043306_o.jpg


Anh nói có lý: tùy nơi mà nó có tên gọi khác nhau. nhớ lại cách đây hơn 40 năm tui có nghe mấy ông cụ ngồi uống trà nói về chim gỏ kiến rằng nó biết vẻ chử bùa, có người dùng đất sét lắp miệng tổ để ăn cắp nghề nhưng nó vẻ bùa lên đá 1 cái là văng liền, nó làm rất nhanh nên không có ai học được, ờ vùng mình ( Giồng Trôm, Bến Tre ) Chim gỏ kiến chỉ còn trong chuyện kể, nó di cư đi nơi khác vì môi trường không còn phù hợp.

Có lẻ chúng cùng trang lứa với nhau rồi. Và tôi cũng có nghe chuyện trộm bùa gõ kiến để ăn trộm. Nhưng thật ra chưa thấy có chứng minh nào. Chỉ nghe kể mà thôi, tôi không quan tâm chuyện về bùa gõ kiến, nên không làm thử. Không biết thực hư thế nào mà nghe nhiều người cũng kể như vậy
 


Back
Top