Xin tư vấn cho người thành phố muốn chăn nuôi, trồng trọt

Xin chào bà con
Tôi chưa biết làm nông nghiệp, nhưng lại muốn trồng cây và chăn nuôi.

Tôi đang có 1 dự định, mong bà con giúp đỡ.

Hiện tôi đang sống ở Đồng hới, chỉ có 30m2 đất đặt mấy chậu cảnh chơi thôi.
Đầu năm nay (2011) lang thang trên nét mới biết gia đình agriviet.
Ngồi mấy ngày đọc bài cũng thấy hiểu đôi chút về nghề nông, nên quyết định thử xem.
Đầu tiên ra chợ lùng mấy ngày mua được 10 cặp chim bồ câu (thịt), mỗi con 60 ngàn về nuôi. Đến giờ được hơn 4 tháng và chỉ còn 6,5 cặp đang sống khỏe. 2,5 cặp chết do bệnh tật, thiếu dinh dưỡng và chủ yếu là do không biết chăn nuôi. 1 cặp chết vì bị chuột cắn.

Muốn nuôi nhiều hơn lại không có đất.
Nghĩ mãi rồi tôi quyêt đinh đi mua đất, đã đi xem đất nhưng chưa mua vì còn cân nhắc lại đôi chút. Miếng đất mà tôi thích cách nhà đang ở đến 10 km, khoảng 3500 m2.
(Mua đất xa nhà vì gần thì quá đắt, chỗ đó lợi thế là có người bà con, tránh được phần nào sự quậy phá của những người không tốt, có thể nhờ cậy nhiều việc trong những ngày đầu.)

Là một gò đất ở giữa cánh đồng lúa cách xa nhà dân trên 200m, cách đường liên thôn 20m (ô tô đi được), trên đường này có trục dây điện.

Đang là mùa hè, mặt đất cao hơn mực nước ruộng (tự nhiên) tầm 1 m. Nghe bảo năm lụt lớn nước dâng ngang mặt đất.

Chất đất thì tôi không rành, nhưng thấy là sét có pha cát. Nhà dân lân cận thấy có trồng tre, mit, ổi, cam, chanh, tiêu, chuối.

Hiện tại tôi có thể huy động cao nhất là 200 triệu vốn, nếu mua đám đất đó thì mất tầm 60 triệu
Tôi dang phân vân sẽ bắt đầu như thế nào:

Xa nhà thì phải ở lại trông coi, nhưng năm đầu thì có gì mà giữ. Mới nghĩ thế này. Không biết được không nhờ bà con phân tích giúp:

Đầu tiên khi chưa trồng cây, thuê máy sửa lại cái ao đã có sẵn, bảo đảm không bị tràn khi lũ.
Chưa thả cá vội vì không ai trông coi, nhưng lại muốn làm sao để có cá tự nhiên, hoặc thả loại cá gì mà không cần cho ăn, miễn sao năm sau đến ở có chút gì đó ăn là được rồi.

Xây 1 cái bể chứa nước đủ cao để có thể tưới nhỏ giọt.

Trồng 1 hàng cây gì đó bao quanh khu đất (dự trù là bạch đàn) để làm hàng rào.

Lớp trong trồng tre để lấy măng. Đoạn này bắt đầu khó:
Giống, thôi thì bất kỳ đi.
Ở đây không có trại giống, chỉ có thể vào từng nhà dân hỏi mua, nhưng mua thế nào, trồng thế nào, vào mùa nào và cách trồng, đào hố, phân bón, khoảng cách.

Lớp trong nữa trồng mít
Xung quanh ao trồng chuối

Phân bón: Có thể mua được phân bò, nhưng chắc là phân còn tươi, có thể bón trước khi trồng được không hay đào hố ủ phân rồi năm sau sẽ bón sau?

Chừa lại 1000 m2 để năm sau làm nhà ở, chăn nuôi (dự trù là bồ câu, gà thả vườn, thỏ). Lúc này nếu cần có thể huy đọng thêm chút vốn nữa.

Còn lại bao nhiêu đất trồng cây cảnh nguyên liệu sanh, mai, cây ăn quả (để còn dụ mấy đứa cháu ra chơi nữa).

Vài năm sau, khi quen dần với công việc, có thể sẽ nghĩ ra cái hợp lý hơn. Còn bây giờ, thực tình là chưa biết gì, nhưng không phải vì vậy mà làm ẩu.

Một vấn đề nữa lẽ ra thì phải hỏi ở DD khác, nhưng ở đây chắc vẫn có nhiều người biết , vì khi đã làm rồi thì trước đó chắc đã cân nhắc tới, đó là Phong thủy.

1 cái nhà để ở, chứa thức ăn chăn nuôi và sản phẩm, cái chuồng gia súc, gia cầm có cần xét vị trí và hướng theo Phong thủy không. Ở đây tôi có nghe người ta nói 1 câu khi làm chuông nuôi heo: quay phía Đông thì cái lông không còn (ý nói là heo chết).

Tôi thuộc nhóm Tây tứ mạng (cung Càn) mà nhà ở hiện tại đang quay hướng Đông (Tọa Tây), phạm Ngũ quỷ, nên đúng là làm ăn lâu nay chẳng ra gì.
Nay nhân cơ hội này muốn quay hướng tốt luôn, nhưng chỉ là cái nhà giữ vườn, không biết có tác dụng gì không?.
Còn chuồng gia súc, tôi đã đọc trong DD là nên quay hướng để nhận nhiều ánh sáng, vậy là hướng Đông và “cái lông không còn”. Bởi vậy mới hỏi.

Hơi dài dòng nhưng mong bà con lượng thứ cho người mới vào nghề.
 


Last edited by a moderator:
chào bác! về mấy điều bác đưa ra tôi thấy có đôi chút băn khoăn về địa thế. với mảnh đất mà bác định mua, nếu chưa mua, tôi khuyên bác 1 câu thành thật:"bác đừng nên mua". tại sao? bác không thể trồng những loại cây mà bác đang dự định.
nếu bác đã mua rồi. bác nên đào 1 con xung quanh vườn (để thoát nước). về cái ao thì bác đừng lo, cứ tu sửa sang năm tự nhiên sẻ có cá. hàng rào bác đừng trồng bạch đàn vì bán không có tiền, bác có thể lựa chọn những cây có khả năng cải tạo đất ví dụ giả anh đào. cây này bác có thể thu hoạch cành lá làm phân xanh ủ vô gốc cây mà bác trồng sau này. nếu không bác có thể trồng cây xoan vừa làm hàng rào chắn gió tốt mà sau này khi thanh lý cũng có giá(cây này rất dể trồng). về giống tre bác nên chọn giống nào có năng xuất cao. kỹ thuật nhân giống tre vô tính thì rất dể, bác lựa những nhánh tre còn non,bó cho nó 1 nắm đất khi nào thấy rể màu trắng tươm ra là có thể cắt xuống trồng được(nếu vận chuyển xa nên để bầu đất khô rồi hãy cắt). còn trồng mít hay cây ăn trái gì thì tuỳ bác, vì quỷ đất của bác không còn nhiều.
về hướng của chuồng trại dĩ nhiên bác phải xem chứ, mà phải xem cho thật kỹ (thành bại cũng có 1 phần ở trong đó). bác phải để ý hướng gió lùa, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, ít nhất đón được 1 ít nắng buổi sáng. nắng buổi sáng rất tốt cho vật nuôi (kể cả con người).
đôi lời tâm sự cùng bác. chúc bác thu hoạch được nhiều thành công.
 
Theo Phong Thuỷ, thì nhà quê ViệtNam thường theo hướng Nam,
còn thành thị thì phải theo phố, không thể tự ý mình được.
ViệtNam ở dưới Chí Tuyến Bắc (23 độ rưỡi) nên mặt trời luôn
luôn ở trên đỉnh đầu và phía Nam, chỉ có một thời gian rất
ngắn hơi xế hướng Bắc. Vì vậy, hướng Nam là hướng có lợi nhất,
có nắng, và tránh được gió Đông và gió Tây . Đó là 2 gió gây
ra bởi biển và đất, sáng thì gió Tây, chiều tối thì gió Đông.
*
Đồng Hới là ở miền Trung, tuy cũng có gió mùa Đông Bắc lạnh,
nhưng ấm hơn Hà Nội rất nhiều, và gió cũng yếu hơn nhiều . Có
thể nói Đồng Hới khí hậu ấm áp hơn miền núi và đồng bằng miền
Bắc, thuận tiện trồng trọt và chăn nuôi hơn.
*
Căn cứ vào lời bạn kể, thì bạn thật sự là người thành thị, chẳng
biết chút gì về nghề nông cả, ngay đến bồ câu là vật dễ nuôi
nhất mà cũng không nuôi sống được. Vì vậy, dừng dại gì mà chăn
nuôi. Về trồng trọt, bạn cũng đếm cua trong lỗ. Để chắc chắn,
bạn nên trồng cỏ thôi, để bán cho người nuôi bò. Nếu không có
người mua cỏ, thì bạn cũng nên bó tay, đừng nên giở máy tính ra
mà tính lợi nhuận trồng trọt. Nguyên tắc trồng trọt là: phải có
đủ nắng cho cây trồng, không để cây nọ che cây kia, cũng không
để chúng quá gần nhau, không đủ nắng . Nếu trồng thưa, năng suất
có thể không cao kỷ lục, nhưng có thu hoạch . Nếu trồng dày,
sẽ không có thu hoạch đâu.
*
 
Căn cứ vào lời bạn kể, thì bạn thật sự là người thành thị, chẳng
biết chút gì về nghề nông cả, ngay đến bồ câu là vật dễ nuôi
nhất mà cũng không nuôi sống được. Vì vậy, dừng dại gì mà chăn
nuôi. Về trồng trọt, bạn cũng đếm cua trong lỗ. Để chắc chắn,
bạn nên trồng cỏ thôi, để bán cho người nuôi bò. Nếu không có
người mua cỏ, thì bạn cũng nên bó tay, đừng nên giở máy tính ra
mà tính lợi nhuận trồng trọt. Nguyên tắc trồng trọt là: phải có
đủ nắng cho cây trồng, không để cây nọ che cây kia, cũng không
để chúng quá gần nhau, không đủ nắng . Nếu trồng thưa, năng suất
có thể không cao kỷ lục, nhưng có thu hoạch . Nếu trồng dày,
sẽ không có thu hoạch đâu.

nuoide không đồng ý với quan điểm của bác. Bất cứ ai khởi sự với nghề nông cũng ít nhiều gặp phải rủi ro cả. Ko thể chỉ dựa vào bồ câu chết mà nói rằng ko nên đi theo con đường chăn nuôi.Bồ câu nuôi dễ nhưng ko phải là ko có bệnh tật. Nhất là với bồ câu mới ra ràng mua bồ câu thương phẩm về làm giống mua phải con quá non ,sức đề kháng yếu,khâu chăm sóc ko tốt chết có thể chấp nhận được

Nghe qua những dòng tâm sự của chủ topic . Có thể thấy bác ấy cũng nghiên cứu và khá am hiểu các mô hình chăn nuôi và lựa chọn một số vật nuôi,cây trồng,phù hợp với quỹ tiền của bác ấy.Trong dự án nông nghiệp này . Có cả vườn,ao,chuồng.Đó là mô hình nông nghiệp tổng hợp .Vì vậy ko thể nói là : Chẳng biết gì về nông nghiệp cả.

Có thể mua được phân bò, nhưng chắc là phân còn tươi, có thể bón trước khi trồng được không hay đào hố ủ phân rồi năm sau sẽ bón sau?
<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p>

Phân bò tươi mua được thì bác nghiên cứu nuôi giun để lấy giun chăn nuôi gà và lấy phân bón để trồng trọt cây.Dự trù nuôi thỏ thì bác cũng có thể ủ phân thỏ và phân gà,bồ câu để nuôi giun. Giảm bớt số tiền phải mua phân bò.

nhưng năm đầu thì có gì mà giữ

Năm đầu chưa thể trông coi thì bác cứ đào ao,xây tường bao hoặc làm rào tre chắc chắn rào kỹ khu đất lại . Sau đó trồng sắn dây hoặc sắn lát "khoai mỳ" Những loại này ko phải trông coi,tuới tắm nhất là khoai mỳ . Sau nửa năm -1 năm khi bác bắt tay vào làm chuồng trại có người trông coi thì cũng là lúc những loại cây này cho sản phẩm ,Lá sắn dây có thể nuôi thỏ,củ làm tinh bột bán,khoai mỳ có thể bán hoặc dùng máy thái lát cho gà ăn cũng được ...
 
Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn MrHailua, anhmytran, nuoide đã góp ý.

MrHailua nói: “tôi khuyên bác 1 câu thành thật:"bác đừng nên mua". tại sao? bác không thể trồng những loại cây mà bác đang dự định.”

Câu này tôi hiểu là: Nếu mua thì phải làm cách khác, cách đó không được.
Vậy cách hay hơn là làm như thế nào? Đó là điều tôi muốn được tư vấn.

Tôi xin nói thêm 1 chút về mình để bà con hiểu tại sao tôi muốn làm nông nghiệp.

Hiện tại tôi đang làm quán net, tôi có thể nâng cấp cấu hình máy, đường truyền để thu hút khách, nhưng tôi không làm vì tình hình thực tế chỗ tôi khách chơi không còn hứng thú nữa, đầu tư thêm chỉ lỗ vốn.

Tôi có thể đầu tư máy móc để mở 4 đến 5 phòng karaoke gia đình, nhưng tôi vẫn không làm vì:

Về thiết bị âm thanh, hình ảnh, phòng ốc… cho việc này tôi có thể làm ngang ngữa, thậm chí hơn những phòng hát lân cận.

Tuy vậy để chiều lòng các thượng đế những đòi hỏi không lành mạnh thì tôi không làm được, vậy là tôi thua.

Buôn bán hoặc mở dịch vụ ăn uống… tôi không có năng khiếu.

Bây giờ ngồi chơi sao?

Cây trồng, vật nuôi là cái mà tôi thích, (tôi mạng Bình địa mộc) nhưng chưa biết kỹ thuật, chưa từng làm qua. Tôi sẽ học! (Nhờ Interrnet tôi cũng đã chiết và ghép cây mai vàng được rồi)

“hàng rào bác đừng trồng bạch đàn vì bán không có tiền, bác có thể lựa chọn những cây có khả năng cải tạo đất ví dụ giả anh đào.”

Sau khi viết bài tôi có search cụm từ ‘bạch đàn’ mới biết nó sẽ làm hỏng đất, bỏ phương án này.
Nhưng cây giả anh đào là cây gì thì tôi không biết.
Cây xoan thì biết (đã trồng rồi) nhưng tán nó quá rộng liệu có chiếm đất không?
So sánh nó với cây mít thì cây nào hơn?
Ở đây quả mít non bán cũng khá đắt. Người ta cũng đang săn thân cây mít để tiện bình hoa.

Sức khỏe tôi không được tốt lắm, nên trong tính toán phải nghĩ đến điều này. Tôi buộc phải chọn những việc tốn ít sức nhất.

“Năm đầu chưa thể trông coi thì bác cứ đào ao,xây tường bao hoặc làm rào tre chắc chắn rào kỹ khu đất lại . Sau đó trồng sắn dây hoặc sắn lát "khoai mỳ" Những loại này ko phải trông coi,tuới tắm nhất là khoai mỳ . Sau nửa năm -1 năm khi bác bắt tay vào làm chuồng trại có người trông coi thì cũng là lúc những loại cây này cho sản phẩm ,Lá sắn dây có thể nuôi thỏ,củ làm tinh bột bán,khoai mỳ có thể bán hoặc dùng máy thái lát cho gà ăn cũng được ...”

Việc này xin nghe ý kiến của nuoide, tôi sẽ làm như vậy. Trên mảnh đất đó đang có 1 vạt sắn mỳ, có thể tôi mua luôn. Đang tìm đọc cách trồng sắn dây.

Rất mong bà con tiếp tục gợi ý cho tôi cách làm. Tôi không thể ngồi chơi.

Quán net tôi đang chết, tổng thu 3 triệu/tháng chưa trừ chi phí.
 
Last edited:
Tôi gợi ý bạn theo kiểu ngăn cản, vì tôi cho rằng bạn không muốn thật sự
bỏ tâm trí và sức lực vào nghề nông . Nếu bạn dã dám bỏ tâm trí và sức lực
vào, thì việc gì cũng làm được . Nghề nông là một nghề chăm sóc sinh vật,
cũng như người mẹ trông nom đứa con còn bế ngửa. Tuy có lúc rảnh rang, nhưng
lúc nào cũng phải để ý thay tã cho nó, hay nó bỗng khó ở mà khóc, thì chạy
vạy chữa chạy. So với các nghề máy móc thì nghề nông nhàn hơn, nhưng cũng
cực hơn không chừng.
*
Không phải cây bạch đàn làm hại đất đâu, mà cây gì cũng hại đất cả . Có điều
người trồng bạch đàn thường ỷ vào nó có sức khoẻ mà không chăm sóc tưới bón,
nên đất trồng bạch đàn mới xấu đi . Cây khoai mì cũng vậy. Ở miền núi, ruộng
lúa bán đắt nhất, rồi đến nương ngô, và rẻ nhất là nương khoai mì . Người trồng
khoai mì năm đầu, thì củ khoai mì lớn bằng cổ tay, bằng trái chuối, nhưng năm
sau thì không có củ nữa . Phải bỏ hoang cho cỏ mọc, hay trồng đậu không cần có
năng suất hạt, thì mới trồng lại được . Đó là cách trồng bóc lột mà không nuôi
dưỡng . Nếu năm nào cũng bón phân NPK, phân chuồng, phân xanh, thì ruộng khoai
mì hay rừng bạch đàn làm sao hỏng được đất?
*
Còn Sắn Dây, nghe nói dễ trồng, nhưng trồng có nhiều củ, mới là khó, chứ trồng
cho nó mọc mà không có củ thì thất bại rồi . Ở Mỹ, cây Sắn Dây được lấy giống
từ Nhật, bây giờ mọc hoang hàng trăm hécta, chẳng có củ. Ấy là vì chúng mọc
chen nhau, không đủ nắng. Kỹ thuật trồng sắn Dây rất dễ: Đào hố thật to, bón
lót thật nhiều phân xanh cho đất thật xốp thì củ mới to được. Sau đó, phải cho
nó một diện tích thật lớn để trổ lá nuôi củ. Trường đại học Mỏ Địa Chất ở quãng
giữa Hà Nội và Thái Nguyên, có thày giáo trồng một cây sắn Dây cho hơn 1 tạ củ,
năm nào cũng trồng như vậy . Đó là vì anh ta làm giàn nối từ mái nhà này sang
mái nhà khác, ngang qua sân rộng của trường đại học, và anh ta thỉnh thoảng lấy
phân từ các hố xí của trường (mấy nghìn học sinh và thày giáo) bón cho sắn dây.
*
Lá sắn mà hái đi nuôi thỏ, thì cây sắn không có củ đâu. Bạn nên nhớ định luật
bảo toàn năng lượng nhé . Sản phẩm nông nghiệp là năng lượng cóp nhặt ở mặt trời,
qua hao hụt mà ra năng suất, chứ không phải từ phân bón, nước tưới, và công sức
của nông dân mà ra đâu. Phân bón, nước, và công sức chỉ nâng tỷ số thu hoạch,
bớt tỷ lệ hao hụt năng lượng mặt trời mà thôi.
*
Cây Anh Đào là cây gì, bạn không biết, thì không nên trồng. Nên trồng các cây bản
địa. Hàng xóm trồng gì, chợ bán cái gì, thì mình cũng trồng cái đó. Một vài năm
quen với nghề nông rồi, thì mới tìm hiểu cây lạ sau.
*
Nói tóm lại, trồng cây gì, nuôi con gì đều được cả, nhưng nếu không tập trung dồn
tâm trí sức lực vào, thì không làm được nghề nông.
*
 
Với hoàn cảnh sự sống hiện nay thì tôi thấy đầu tư vào việc sản xuất lương thực thưc phẩm là khá hay. Còn việc người TP đầu tư kinh doanh những thứ khác tôi thấy cạnh tranh quá gay gắt.
Tôi cũng gần giống như bạn, nhưng tôi có may mắn là tôi là con nông dân, và tôi đang đầu tư vào nông nghiệp đây.
Bước đầu tiên của bạn là tìm hiểu nhiều về nông nghiệp, sau đó tìm một người có duyên để hợp tác. Người hợp tác phải có kinh nghiệm cao, và bạn phải chia lợi nhuận hay tiền lương thế nào đó thì tùy bạn. Vụ đầu bạn có thể làm nhỏ cho có kinh nghiệm, vụ sau làm lớn và thử làm nhỏ những cây trồng khác hay thế nào khác là do cách nhìn của bạn.
Trước giờ người nông dân gặp rất nhiều rũi ro, tuy nhiên tôi và bạn sẽ là những người nông dân trí thức, chắc chắn sẽ có kinh tế hơn người nông dân thông thường, và còn có cơ hội làm giàu nữa.
Bạn hãy kinh doanh thêm cái gì khác hoặc trồng trọt thị trồng nhiều loại cây để phân tán rũi ro.
Chúc bạn thành công!

------ 3 minutes:

Tôi cũng ở TP.HCM, tôi tên Thảo, là nam. Tôi muốn uống 1 ly cafe với bạn được không? Số đt của tôi là 0917679977.
 

Last edited by a moderator:
“Tôi cũng ở TP.HCM, tôi tên Thảo, là nam. Tôi muốn uống 1 ly cafe với bạn được không? Số đt của tôi là 0917679977.”

Tôi ở Quảng bình, cách TP HCM trên 1000 km.

Tôi có 1 người bạn học từ thủa nhỏ, hiện đang làm phó cho 1 công ty địa ốc nước ngoài tại TP. Hắn rất giàu, nhưng sống rất có tình. Trong 1 lần hội lớp, hắn đã bay từ TP HCM ra Huế chỉ để uống với bạn bè trong lớp 1 ly café rồi bay vào… (hắn không có thời gian.)

Tôi cũng muốn vào uống ly café với bạn, nhưng … Cảm ơn bạn đã có lời mời.

Làm được hay không tôi còn chưa biết. Chỉ biết là đang quyết tâm và đang học hỏi.

Những thứ tôi muốn: tre lấy măng, trùn quế, bồ câu, thỏ, ở đây chưa ai làm nên khâu mua giông của tôi rất khó.

Vì khó nên mặc dù chưa biết nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng mình là người cung cấp giống cho bà con. (nói trước bước không qua)

Bạn vào xem trang khuyến nông tỉnh tôi: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=120&cat=1185776019112

Như vậy ngoài Interrnet, tôi còn nhờ ai tư vấn cho đây.

Ví dụ tôi muốn hỏi: trong tỉnh có trang trai bồ câu nào bán giống? Đến trung tâm khuyến nông hỏi ư ? Tôi đã đến rồi, nhưng…

Mà hỏi ace ở các tỉnh khác thì khó mà giúp tôi. Vậy đó!
 
Về cơ bản bác đã xác định rồi. Vậy thì tôi xin phép góp với bác chút ý kiến này:
1. Nếu trồng tre lấy măng, bác nên trồng bát độ và lục trúc. Bát độ măng to. Lục trúc măng nhỏ hơn nhưng chu kỳ phát triển (cho măng) rất nhanh. Măng cả hai loại đều ngon, nhất là lục trúc.
Thân tre lục trúc lớn vừa phải, rất phù hợp để làm chuồng thỏ. (Hiện trại thỏ tôi đang dùng loại này kết hợp với lưới kẽm. Rất lợi!)
2. Quanh bờ ao bác nên trồng rau, cỏ để chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho thỏ.
Nếu có trồng chuối, bác có thể trồng xen vào đó một ít cây chè khổng lồ (Trichathera Gigantea). Loại này hàm lượng đạm cao, chịu được bóng râm và thỏ cũng rất thích ăn.
3. Phân thỏ nuôi trùn quế rất tốt. (Tôi đang làm, thấy rất khả quan). Bác có thể tính đến việc kết hợp nuôi cá trong ao hoặc một loại đặc sản nào khác, tùy sở thích của bác.
Bác quan tâm thì tìm hiểu thêm. Từng vấn đề một.
Chúc bác sớm có mô hình phù hợp của riêng mình.
 
nuôi bồ câu đi !

Đọc qua bài viêế của Bác thấy Bác không am hiểu gì mấy về nông nghiệp mà muốn làm thì tôi thâấ Bác nên bắt đầu từ nuôi bồ câu đi, có mấy lý do chính như thế này :

- Bác đã từng nuôi bồ câu, tuy có chết mất chút ít nhưng việc này dễ khắc phục, lý do chủ yếu là chuồng trại chưa đúng cách và thành phần thức ăn chưa hợp lý
- Bác nên bắt đầu bằng bồ câu ta vì đầu tư ban đầu không lớn lắm, ít bị bệnh tật, đẻ mau, dễ bán (chim non khoảng 4-5 tháng là sinh sản, trung bình 30 ngày có 1 cặp)
- Khi đã có kinh nghiệm và tích luỹ được ít vốn Bác có thể thêm chuyên nuôi các loại bồ câu Pháp
- Phân chim : khá nhiều đó, Bác dùng cải tạo đất vườn, trồng các loại cây ngắn ngày vừa có thu nhập thường xuyên (rất quan trọng) vừa tích luỹ kinh nghiêm.
Nếu cần tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ với tôi qua đt 0902120000, có thể giúp được Bác thì tôi sẽ tư vấn
 
“Tôi cũng ở TP.HCM, tôi tên Thảo, là nam. Tôi muốn uống 1 ly cafe với bạn được không? Số đt của tôi là 0917679977.”

Tôi ở Quảng bình, cách TP HCM trên 1000 km.

Tôi có 1 người bạn học từ thủa nhỏ, hiện đang làm phó cho 1 công ty địa ốc nước ngoài tại TP. Hắn rất giàu, nhưng sống rất có tình. Trong 1 lần hội lớp, hắn đã bay từ TP HCM ra Huế chỉ để uống với bạn bè trong lớp 1 ly café rồi bay vào… (hắn không có thời gian.)

Tôi cũng muốn vào uống ly café với bạn, nhưng … Cảm ơn bạn đã có lời mời.

Làm được hay không tôi còn chưa biết. Chỉ biết là đang quyết tâm và đang học hỏi.

Những thứ tôi muốn: tre lấy măng, trùn quế, bồ câu, thỏ, ở đây chưa ai làm nên khâu mua giông của tôi rất khó.

Vì khó nên mặc dù chưa biết nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng mình là người cung cấp giống cho bà con. (nói trước bước không qua)

Bạn vào xem trang khuyến nông tỉnh tôi: http://www.quangbinh.gov.vn/3cms/?cmd=120&cat=1185776019112

Như vậy ngoài Interrnet, tôi còn nhờ ai tư vấn cho đây.

Ví dụ tôi muốn hỏi: trong tỉnh có trang trai bồ câu nào bán giống? Đến trung tâm khuyến nông hỏi ư ? Tôi đã đến rồi, nhưng…

Mà hỏi ace ở các tỉnh khác thì khó mà giúp tôi. Vậy đó!
Trồng cỏ. Nuôi bò vỗ béo. Mô hình này em thấy miền trung áp dụng đc đó Anh. Tìm hiểu thêm chúc A Sớm thành công. Nếu có ý định về con bò thì em có chút kinh nghiệm còn về con khác em phải học hỏi thêm hjhj
 


Back
Top