Bạch đàn là cây lớn chậm, gỗ cứng.
Mỡ là cây lớn nhanh, nhưng giác nhiều, lõi ít.
Mỡ 5 tuổi thì lõi bằng bắp chân, không có giá trị gì,
kể cả làm củi cũng nhiều khói, cháy rất dở.
Mỡ phài vài chục năm mới có giá trị, và trăm tuổi
thì rất đắt, đại gia ai cũng muốn mua.
*
Xoan đào, tuỳ theo người gọi, có thể là nhiều cây
khác hẳn nhau. Riêng tôi, tôi chỉ biết gỗ nó, chứ
không biết cây. Đó là loại cây thường, mọc hoang
trên rừng thứ sinh (rừng mọc lại sau khi chặt cây
mọc tự nhiên từ cổ xưa - gọi là rừng nguyên sinh).
Nó thuộc gỗ cấp 6, màu hồng sẫm khi mới xẻ, rồi
nhạt đi sau khi khô. Gỗ hơi cứng, tức là mềm hơn
gố Vải, Nhãn, mà cứng hơn gỗ Xoan thường. Nó
dễ bị mối mọt hơn Xoan thường, và hay bị cong
vênh sau khi xẻ. Vì thế giá gỗ thấp hơn giá gỗ
Xoan thường. Đường kính thường gặp là 30 - 50 cm,
lớn hơn Xoan thường 20-30cm. Tuy vậy Xoan cổ có
đường kính 1 mét kia.
*
Bạn chụp một mảnh gỗ mới xẻ, hay mới bào nhẵn
đưa lên, tôi sẽ cho biết có phải gỗ Xoan Đào không.
Gỗ Xoan Đào là tên chính thức của Kiểm Lâm tôi đã
biết khi làm thợ xè cách đây 4 chục năm trước.
*