Yêu hoa

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Hồi tôi còn nhỏ nhà lúc nào cũng cắm đầy hoa...
Mẹ tôi đi học cắm hoa về xách lỉnh kỉnh nào là đế ghim (hồi đó chưa có miếng xốp cắm hoa như bây giờ), bình, kéo và hàng loạt dụng cụ đặc biệt làm nên một bình hoa đẹp. Mẹ thích cắm hoa lắm. Mỗi lần mẹ cắm hoa là tôi mon men tới gần thấy cái hoa hay lá nào bị dạt ra là tranh thủ gom cho hết, tí nữa tôi sẽ cắm một bình hoa con con cho riêng tôi!... Tính mẹ tôi bình dị nên bình hoa cũng giản đơn theo, giản đơn nhưng tinh tế... Mẹ say mê những cúc đồng tiền, cẩm chướng đặc biệt là phong lan... Cái sân nhỏ trước nhà tôi ngợp trời đinh lăng, thuỷ trúc, dương xỉ đến lưỡi cọp lưỡi mèo,...! Hoa thì vô khối, chen chúc nhau mọc đầy khoảnh sân vuông... Mỗi dịp lễ tết là cả xóm xúm lại xin lá, cắt cho tiêu điều hết đám lá xanh để những chồi non mọc lên tiếp... Tôi còn nhớ có đêm 30 Tết mấy người bên nhà thờ Fatima gõ cửa xin mấy nhánh thuỷ trúc về cắm hoa, mẹ tôi thì có bao nhiêu đem cho hết, đến sáng mùng 1 thì bụi thuỷ trúc nham nhở những vết cắt trông xấu tệ... Có một điều lạ là mẹ không bao giờ cắm hoa hồng, cái loài hoa xinh đẹp vương giả đó không khi nào xuất hiện trong nhà tôi, có lẽ vì nó quá đẹp không cần đến nghệ thuật cắm hoa công phu...

Lớn lên tôi cũng yêu hoa, cũng thích ngắm nghía người ta trổ tài, cũng biết bình phẩm lựa chọn một bình hoa ưng ý nhưng cắm hoa thì không bao giờ!... Để lựa chọn giữa một giỏ hoa xinh tươi và một giỏ trái cây thì tôi sẽ lấy trái cây ngay không hề suy tính... Tôi thấy mình không thể ôm một mớ lãng mạn hoa cỏ mùa xuân trong khi nhà cửa thiếu thốn, việc viết một bài văn tả hoa lá đối với tôi dễ dàng hơn đi mua một cành hồng rất nhiều... Tôi thích ngắm cây điệp vàng rụng hoa trải thảm trong sân trường hay đứng tần ngần trước cổng nhà hàng xóm mà chiêm ngưỡng cây sứ đỏ hoa nở thành chùm... Tôi mê những loài hoa thân gỗ không dành để cắm mà để tô điểm cho cảnh quan, và tất nhiên ngắm những loài hoa đó thì không tốn tiền!!!...

Hôm đi đặt hoa cưới, tôi chưng hửng khi nghe anh chàng chủ tiệm hoa triết lý quanh co về đề nghị cắm hoa cẩm chướng của tôi, anh ta vung vít: "Chị ơi là chị, ngày cưới người ta xài hoa hồng, hoa sen, muốn lạ thì xài hoa lan, muốn nổi thì xài hoa lys... chớ mà hoa cẩm chướng nội cái tên thôi nghe cũng đủ "chướng" rồi, đám cứơi người ta muốn nó mau mắn suôn sẻ, gặp "chướng" thì kỳ quá đó chị...!!!"... Hắn tiếp tục bla bla bla về ý nghĩa cái loài hoa, rồi còn kể lể "Hôm bữa chị kia lấy chồng tây vô đây đòi làm 1 bó hoa cúc, em cản liền, bên tây người ta quan niệm bông cúc là nỗi nhớ thương người quá cố, ngày cưới mà ôm bó hoa cúc là dị lắm!".... Cuối cùng thì tôi xiêu lòng trước cái tên mồm lanh miệng lẹ này, tôi đặt bó hoa lys làm lễ buổi sáng còn bó hoa lan cho tiệc buổi chiều... Mà tên này cũng khôn ghê, hai bó hoa cầm tay ấy không rẻ tí nào, không phải vì tôi ham "lạ", ham "nổi" mà là trong mớ hình mẫu hoa cưới hắn đem ra tiếp thị tôi chỉ chấm hai mẫu này... Hoa hồng thì khỏi, tôi chẳng ưa...Ông xã tôi kêu phải chi làm chú rể khỏi gắn hoa lá lên ngực áo thì khoẻ biết mấy...
 


Last edited:
Có lẽ em cũng yêu hoa giống chị, nên em chỉ thích các loài hoa dại, hoa rừng, hoa bất tử, hoa thân gỗ, những loài hoa phụ trong 1 bó hoa hồng... Em cũng ko thích đc tặng hoa hồng
 


Back
Top