Chính quyền bất lực, nông dân phải làm sao thoát nghèo ?!

http://nld.com.vn/20110503025248581p0c1019/cuop-can-long-hanh-o-dbscl.htm
http://agriviet.com/vlnt/9789-dbscl:-1001-kieu-trom-cuop-tom.html
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=48790



Muốn làm nông nghiệp nhưng đọc những dòng chử thế này hỏi liệu ai còn đủ can đảm để đầu tư vào nông nghiệp :angry: , em đang định đầu tư vào nông nghiệp... để làm giàu chính đáng và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng mà thấy nản :confused:

Canh giữ không xuể

Mới đây, kẻ gian đã đột nhập vuông tôm của ông Nguyễn Hoàng Quân ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu lấy trộm. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương nhưng do không bắt được quả tang, không thể định lượng được tài sản mất trộm nên đành “chào thua”. Từ đó, nhiều người nuôi tôm khi bị mất trộm không muốn trình báo, chỉ lặng lẽ tự đề phòng”.

Mỗi khi tôm nuôi được 3 tháng tuổi, ông Nguyễn Văn Thắng (ở xã Vĩnh Trạch Đông) phải túc trực ở vuông tôm suốt 24/24 giờ. Đêm xuống, ông phải đi tuần đến sáng. “Đi tới, đi lui đến mòn bờ vuông để canh trộm nhưng chỉ cần lơ là 15 phút là bị trộm ngay. Bọn trộm rình, đợi đến khi mình mỏi mòn chợp mắt hoặc ăn cơm trưa, cơm chiều là đột nhập. Vụ tôm vừa rồi, tôi bị trộm “ghé thăm” tới 3 lần, mất hàng trăm ký tôm sú, thiệt hại mấy chục triệu đồng” - ông Thắng kể.
Còn ông Quách Thành Mộc (ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) tổ chức canh trộm hết sức bài bản. Ông có 1,5 ha nuôi tôm công nghiệp. Sợ tôm bị thất thoát, ông làm hàng rào lưới kẽm B40 xung quanh và mướn 4 nhân công canh giữ theo ca, 2 người thức canh đến 24 giờ và 2 người canh tới sáng. “Vậy mà không biết bằng cách nào, bọn trộm vẫn vào được. Thấy chúng vác tôm của mình chạy đi, tức anh ách nhưng không tài nào đuổi kịp” - ông Mộc nói.
Ông Nguyễn Văn Thống (ở xã Vĩnh Hậu) đầu tư gần 200 triệu đồng để hạ thế điện thắp sáng vuông tôm, xung quanh bờ bao được kéo lưới kẽm B40 giăng kín và thuê bảo vệ túc trực 24/24 giờ. Đặc biệt, dưới ao còn giăng dây kẽm gai để phòng kẻ trộm chài tôm. Nhưng theo ông Thống, dù đã dùng đủ cách nhưng vẫn thường xuyên bị trộm “ghé thăm”.
 


Làm mấy cái nỏ tự chế , Kiếm mấy con chó săn. Đi tuần cầm theo nỏ vài lần cho bọn nó nhín thấy . Làm cái chòi ở giữa đìa tôm . Thằng nào đến gần chĩa cái nỏ ra hướng đó . Đảm bảo bố thằng trộm cũng đái ra quần mà chạy ...
 
Canh giữ không xuể

Mới đây, kẻ gian đã đột nhập vuông tôm của ông Nguyễn Hoàng Quân ở xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu lấy trộm. Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương nhưng do không bắt được quả tang, không thể định lượng được tài sản mất trộm nên đành “chào thua”. Từ đó, nhiều người nuôi tôm khi bị mất trộm không muốn trình báo, chỉ lặng lẽ tự đề phòng”.

Mỗi khi tôm nuôi được 3 tháng tuổi, ông Nguyễn Văn Thắng (ở xã Vĩnh Trạch Đông) phải túc trực ở vuông tôm suốt 24/24 giờ. Đêm xuống, ông phải đi tuần đến sáng. “Đi tới, đi lui đến mòn bờ vuông để canh trộm nhưng chỉ cần lơ là 15 phút là bị trộm ngay. Bọn trộm rình, đợi đến khi mình mỏi mòn chợp mắt hoặc ăn cơm trưa, cơm chiều là đột nhập. Vụ tôm vừa rồi, tôi bị trộm “ghé thăm” tới 3 lần, mất hàng trăm ký tôm sú, thiệt hại mấy chục triệu đồng” - ông Thắng kể.
Còn ông Quách Thành Mộc (ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) tổ chức canh trộm hết sức bài bản. Ông có 1,5 ha nuôi tôm công nghiệp. Sợ tôm bị thất thoát, ông làm hàng rào lưới kẽm B40 xung quanh và mướn 4 nhân công canh giữ theo ca, 2 người thức canh đến 24 giờ và 2 người canh tới sáng. “Vậy mà không biết bằng cách nào, bọn trộm vẫn vào được. Thấy chúng vác tôm của mình chạy đi, tức anh ách nhưng không tài nào đuổi kịp” - ông Mộc nói.
Ông Nguyễn Văn Thống (ở xã Vĩnh Hậu) đầu tư gần 200 triệu đồng để hạ thế điện thắp sáng vuông tôm, xung quanh bờ bao được kéo lưới kẽm B40 giăng kín và thuê bảo vệ túc trực 24/24 giờ. Đặc biệt, dưới ao còn giăng dây kẽm gai để phòng kẻ trộm chài tôm. Nhưng theo ông Thống, dù đã dùng đủ cách nhưng vẫn thường xuyên bị trộm “ghé thăm”.]
---------
---------------------------
Coi chừng nội gián. Ăn chia ngon hơn ăn lương!
 
http://agriviet.com/home/showthread.php?t=48790 <= Cùng một tâm trạng với KTD nè.
Mình cũng muốn đầu tư vào nông nghiệp lắm nên cũng trăn trở với vấn đề này ghê gớm. Canh trộm có thể dùng cách thông thường như nuôi 1 bầy vài chục chú chó (loại chó nào dữ dằn và to con 1 chút) hoặc giàu có thì làm tường bao toàn bộ kết hợp hệ thống cảm biến (cái này hơi tốn của). Tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề:
-Nuôi chó: Nếu nuôi theo cách thông thường, không cho chó "đi học" thì bọn trộm chỉ cần quăng vài cục thịt tẩm thuốc độc là hết chuyện. Còn nếu cho "đi học" hết thì ... hơi lép túi rồi đây.
-Cảm biến: Đôi khi cảm biến báo sai vì rào cản kỹ thuật thấp. Vẫn cần con người thức cùng.

Nhưng cuối cùng thì chính con người mới là nhân tố quyết định chính. Ta phát hiện được kẻ trộm thì phải làm gì đây?
-Uýnh 1 trận nhừ tử rồi thả à? Coi chừng luật pháp sờ gáy - coi chừng nó kéo bầy quay lại uýnh trả thù - ăn không được thì phá cho hôi bằng cách quăng 1 liều thuốc cá vào ao hoặc nhổ-chặt cây.
-Bắt được giao công an à? Trộm cắp dưới 2tr thì chỉ phạt hành chính (cảnh cáo, phạt vạ vài trăm nghìn) - thế là xong.

Ôi sao mệt mỏi!
 
chỉ vài trăm ngàn đồng là có máy báo trộm 4 hướng..với còi báo động, hoặc báo động ngầm :


<hr style="color:#E1E1E1" size="1"> Trích:
<table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="baiviet2" style="border:1px inset"> Nguyên văn bởi tranvi
Không nhớ rõ nhưng vườn xoài của thầy giáo nói trên hình như là 2, 3 ha và tốn có mấy trăm ngàn hà. Theo thông tin thì máy có tính năng bảo vệ khu vực với chu vi 17 km và được bảo hành vô thời hạn.
</td></tr></tbody></table>

Máy chống trộm bảo vệ khu vực rộng
08.12.2010 08:39

Tac giả sẽ lắp rap giúp :
TÍnh năng:bảo vệ khu vưc rộng có chu vi tới 17Km. Loai máy không báo phương hướng (chỉ có còi bao đông) gia 150 000đ
Loại bao 4 hướng đột nhâp của kẻ trôm giá 310 000đ ( kể từ năm 2002 đến nay tác giả vẫn giữ giá không thay đổi) tất cả các máy đêu phải công thên 1 cuôn cảm biến
giá năm 2002 là 30 000đ nhưng nay do tiền trượt giá nên giá bây giờ là 70 000đ. Do tác giả sáng tao nên tât cả các máy đêu đươc tac giả bảo hành vô thời han


người giữ vườn bí ẩn...

Một lần đi công tác tại Đồng Nai, nghe một chủ trang trại bỏ ra gần 20 triệu đồng thuê lắp đặt hệ thống chống trộm cho vườn cây, đêm về ông suy ngẫm và không bao lâu hai mạch điện cho chiếc máy chống hái trộm trái cây ra đời. Máy chống trộm được đặt ở trang trại hay vườn cây, khi kẻ trộm đột nhập vào hướng nào thì đèn trên máy phụ trách ở khu vực đó sẽ phát sáng. Hiện nay chiếc máy chống trái trộm trái cây đang được rất nhiều nhà vườn sử dụng phát huy hiệu quả rất cao, giá lại rẻ phù hợp với thu nhập thấp của hầu hết bà con nông dân.

Nhà sáng chế mạch điện Đặng Hồng Quang nhận được rất nhiều tình cảm quý mến của người dân miệt vườn Nam Bộ. Ông xúc động nhớ lại: “Tết năm đó, ông Dương Hồng, nông dân ở huyện Vĩnh Cửu chở 20kg xoài từ Đồng Nai lên TP. HCM để tặng, cám ơn tôi đã thiết kế chiếc máy chống trộm cho khu vườn gần 4 hecta xoài của ông chỉ với giá 150. 000đ”. Theo ông nếu thiết kế hệ thống chống trộm vườn tược thông thường phải mất khoảng 5 triệu đồng/hecta. Được biết, đến nay hàng trăm chiếc máy chống trộm giá rẻ đã được ông lắp đặt cho các vườn, chủ yếu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1991, “Quang nhà văn” được trao giải thưởng Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP. HCM

Khoa học ngày nay


muốn tìm hiểu thêm. muốn biết thêm nhiều thiết bị tự chế của Đặng hồng quang hoặc muốn liên lạc ,ghé vào link dưới đây

http://www.vanchuongvakhoahoc.com/
 
Last edited by a moderator:
Ở đây vấn đề không phải ăn trộm nữa mà là ăn cướp thì đúng hơn.... kéo 1 nhóm gần 10 tên thì... kiểu nào cũng chịu thua.
http://nld.com.vn/20110503025248581p0c1019/cuop-can-long-hanh-o-dbscl.htm

Đâu cần ở xa.. ngay Cần Giờ thuộc thành phố HCM..những nhà nuôi tôm đã phải bỏ của mà chạy..
họ đang bàn nhau sang...Úc nuôi tôm, thì có thể an toàn
 

Last edited by a moderator:
chuyện dài muôn thưở !
canh ăn trộm không phải là không có cách,nhưng có 'LOẠI" ăn trộm mà bạn sẻ không canh... được !
trộm công khai chỉ mới năm rồi thôi tôi có người bạn rủ lên long xuyên..... hợp tác để nuôi cá tra, giống vừa thả được hơn tháng thôi có 3 người lạ hoắc đến để hỏi mượn tiền số tiền lên đến 20 triệu,tụi tui bảo rằng mới thả giống tiền đang kẹt nên không có để cho mượn. 3 người lạ bảo :
-không cho mượn thì thôi !
những bạn nuôi lân cận sang bảo:
-chết anh rồi !
khi biết rỏ sự tình,tụi tui có lên chánh quyền địa phương để trình sự vụ.chánh quyền địa phương bảo :
-họ chỉ hỏi mượn tiền thôi,tụi tui cũng đâu có cách gì để xử lý.
bó tay.com
đành sang rẻ như cho không đất thuê lại cho người khác để về quê.
 
chào chú

chuyện dài muôn thưở !
canh ăn trộm không phải là không có cách,nhưng có 'LOẠI" ăn trộm mà bạn sẻ không canh... được !
trộm công khai chỉ mới năm rồi thôi tôi có người bạn rủ lên long xuyên..... hợp tác để nuôi cá tra, giống vừa thả được hơn tháng thôi có 3 người lạ hoắc đến để hỏi mượn tiền số tiền lên đến 20 triệu,tụi tui bảo rằng mới thả giống tiền đang kẹt nên không có để cho mượn. 3 người lạ bảo :
-không cho mượn thì thôi !
những bạn nuôi lân cận sang bảo:
-chết anh rồi !
khi biết rỏ sự tình,tụi tui có lên chánh quyền địa phương để trình sự vụ.chánh quyền địa phương bảo :
-họ chỉ hỏi mượn tiền thôi,tụi tui cũng đâu có cách gì để xử lý.
bó tay.com
đành sang rẻ như cho không đất thuê lại cho người khác để về quê.


hu huhu hu hu .......................:1^:
 
Một kiểu cướp tôm hy hữu

Ngoài nỗi lo bị trộm cướp tôm nuôi, khi đem tôm vào vựa bán, người nuôi lại đối mặt với nguy cơ bị cướp tôm. Cuối năm 2009, TAND huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng đã đưa ra xét xử một vụ cướp tôm có một không hai. Dù các bị cáo đã bị phạt từ một năm rưỡi đến 3 năm tù và buộc bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng, song dư luận địa phương đến giờ vẫn cho rằng bản án còn khá nhẹ nhàng.

Ông Lâm Văn Đức, một nạn nhân ở xã Vĩnh Phước, huyện Vĩnh Châu, kể: “Hôm đó là ngày 22-7-2009, tôi đem 1 tấn tôm sú đến cơ sở thu mua Minh Hải (xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu) bán. Khi mới cân được 7 giỏ, tôi phát hiện ngay tại chỗ thu mua của cơ sở này có 2 vách ngăn thông nhau được ngụy trang bằng hai tấm ván lớn gắn bản lề.
Quá trình cân tôm, thấy khách hàng sao nhãng, chúng lùa tôm qua vách ngăn, phía bên trong có người chờ sẵn để đón nhận. Tôi đã báo ngay cho chính quyền địa phương vạch mặt bọn chúng”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
còn một cách khá là phổ biến nhưng ít ai quan tâm.
có một lần tôi đi bán tôm cùng một người bạn nuôi gần vuông tôm .đi với bạn xem thử họ mua bán như thế nào để rút "kinh nghiệm". khi giá cả đã xong nên nhớ rằng giá tôm sú rất chênh lệch giá tùy theo họ phân loại. chủ vựa họ đưa tôm vào thùng tròn đường kính khoảng 2 mét để rửa tôm và "xả đông" họ cho nhân công quậy thật mạnh cho giòng nước chảy nhờ sức ly tâm những tôm lớn thường nằm vào trung tâm họ xúc mẩu cạnh ở vách thùng để cân phân loại (vách thùng thường tôm nhỏ hơn) thế là chỉ cần lệch chỉ 1 con người bán đã mất đi 30 ngàn /kg
-một kg 20 con giá 120 ngàn (tôm nhứt}
-một kg từ 21 con trở lên giá chỉ 90 ngàn (tôm nhì )
tôi thấy vậy nên "nhiều chuyện" xin cho được múc thử một mẩu
-ok
tôi lấy rổ chồm vô trung tâm để múc,người mua họ liền kéo tôi ra ngoài
-thôi ! chổ người ta mần ăn.
lại tiếp tục....
bó tay.com ...phần 2
 
trong nam ăn trộm kinh nhỉ...ở chỗ em thì chẳng buồn lo mấy cái vụ này cho lắm....

-một kg 20 con giá 120 ngàn (tôm nhứt}
-một kg từ 21 con trở lên giá chỉ 90 ngàn (tôm nhì )
sao lại qui định cái giá kỳ vậy bác maquemau ...em tưởng giá tôm chỉ giảm từ 1-2k khi tôm tăng thêm 1 con thôi chứ.....
 
Last edited by a moderator:
Sau rất nhiều lần bị ăn trộm hành hạ mà suy nghĩ hoài không ra được đáp án cho bài toán khó, tôi được một thằng bạn gợi ý: cứ chơi với mấy thằng ăn trộm thì nó hết phá. Tôi áp dụng, lâu lâu tìm cách rủ tụi nó đi nhậu, nói chuyện trên trời dưới biển và tỏ ra là đàn anh của tụi nó chút xíu, tát ao cứ cho nó bắt cá, mình bắt tôm. Vậy mà thấy có hiệu quả. Chứ căng với tụi nó quá, nó không trộm được thì ao tôm cũng sẽ bị đe dọa bởi thuốc trừ sâu.

Mấy năm nay thấy cũng đỡ hơn nhiều. Đôi khi còn nhờ tụi nó những việc quan trọng nữa.
 
trong nam ăn trộm kinh nhỉ...ở chỗ em thì chẳng buồn lo mấy cái vụ này cho lắm....


sao lại qui định cái giá kỳ vậy bác maquemau ...em tưởng giá tôm chỉ giảm từ 1-2k khi tôm tăng thêm 1 con thôi chứ.....

không biết vùng miền quy định như thế nào ?
vùng vĩnh châu sóc trăng vòa những năm 2003-2004
họ phân loại tôm rất "kinh"
loại nhứt dưới 20 con giá 120 ngàn/kg
loại nhì trên 20-30 con/kg giá 90 ngàn/kg
loại ba trên 30 con-50 con /kg giá 70 ngàn/kg
loại sô (chợ) trên 50 con giá 50 ngàn/kg
còn hiện tại chênh lệch tùy theo loại cũng khoảng 20 ngàn/kg
 
Tui không rõ lắm, nhưng thấy nhiều nơi có Lực-lượng Dân Phòng và các Hiệp-sĩ, vậy những vùng có trộm, thử áp-dụng 2 mô-hình nầy xem!
Thân.
 
Phòng bệnh cho cây trồng vật nuôi thì dễ, phòng chống trộm cắp mới là việc khó!
Năm ngoái, lợi dụng mưa gió đêm khuya kẻ xấu đã bắt trôm hơn 30 con gà của hai hộ nuôi gà ở địa phương em. tiếp sau đó vài tuần chúng lại tiếp tục hành động tại thôn khác làm cho bà con hoang mang. Công an điều tra mãi không có kết quả!
 
Tui không rõ lắm, nhưng thấy nhiều nơi có Lực-lượng Dân Phòng và các Hiệp-sĩ, vậy những vùng có trộm, thử áp-dụng 2 mô-hình nầy xem!
Thân.

Hiệp sĩ, cả trong truyền thuyết và thực tế đều ít! Lực lượng dân phòng, có khi ban đêm các chú không ngủ.
 
Hiệp sĩ, cả trong truyền thuyết và thực tế đều ít! Lực lượng dân phòng, có khi ban đêm các chú không ngủ.
không thiếu gì cách để trị .nhưng chính quyền ko làm thơ ơ . ăn lương rồi ngồi nghỉ . bảo vê an ninh quốc phòng là 24/24 chia ca ra mà làm . ko thì đưa bộ đội vào làm ..trước cũng thế mà .!
 
Sau rất nhiều lần bị ăn trộm hành hạ mà suy nghĩ hoài không ra được đáp án cho bài toán khó, tôi được một thằng bạn gợi ý: cứ chơi với mấy thằng ăn trộm thì nó hết phá. Tôi áp dụng, lâu lâu tìm cách rủ tụi nó đi nhậu, nói chuyện trên trời dưới biển và tỏ ra là đàn anh của tụi nó chút xíu, tát ao cứ cho nó bắt cá, mình bắt tôm. Vậy mà thấy có hiệu quả. Chứ căng với tụi nó quá, nó không trộm được thì ao tôm cũng sẽ bị đe dọa bởi thuốc trừ sâu.

Mấy năm nay thấy cũng đỡ hơn nhiều. Đôi khi còn nhờ tụi nó những việc quan trọng nữa.
Đúng lắm đấy anh Hungdũng, lấy độc trị độc, ý rất hay vì đã có một lần Jen áp dụng chiêu này rồi..
 
Không ai khổ hơn những nhà nông làm nghề đào ao thả cá, được mùa được giá mà lỡ đắc tội với 1 thằng nào rồi thì cũng không còn 1 con cá mà bán.Xem ra làm vườn vẫn đỡ hơn, dẫu có bị trộm cũng còn mà bán nhỉ ?
 


Back
Top