Cà phê Trung Nguyên quyết cạnh tranh với Starbucks trên đất Mỹ

[h=1]Cà phê Trung Nguyên quyết cạnh tranh với Starbucks trên đất Mỹ[/h]



Thu hoạch cà phê ở Buôn Ma Thuột



  • <iframe allowtransparency="true" frameborder="0" scrolling="no" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.1360366574.html#_=1360392576484&count=horizontal&id=twitter-widget-0&lang=en&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fcontent%2Fca-phe-trung-nguyen-quyet-canh-tranh-voi-starbucks-tren-dat-my%2F1600284.html&size=m&text=C%C3%A0%20ph%C3%AA%20Trung%20Nguy%C3%AAn%20quy%E1%BA%BFt%20c%E1%BA%A1nh%20tranh%20v%E1%BB%9Bi%20Starbucks%20tr%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20M%E1%BB%B9&url=http%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fcontent%2Fca-phe-trung-nguyen-quyet-canh-tranh-voi-starbucks-tren-dat-my%2F1600284.html" class="twitter-share-button twitter-count-horizontal" title="Twitter Tweet Button" data-twttr-rendered="true" style="margin: 0px; padding: 0px; display: block; width: 132px; height: 20px;"></iframe>
  • <iframe id="ff38ed314" name="f1ae8352b8" scrolling="no" title="Like this content on Facebook." class="fb_ltr" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?api_key=415117071876696&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D18%23cb%3Df39c65f38c%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.voatiengviet.com%252Ff3109855f8%26domain%3Dwww.voatiengviet.com%26relation%3Dparent.parent&href=http%253a%252f%252fwww.voatiengviet.com%252fcontent%252fca-phe-trung-nguyen-quyet-canh-tranh-voi-starbucks-tren-dat-my%252f1600284.html&node_type=link&width=200&layout=button_count&colorscheme=light&action=recommend&show_faces=false&send=true&extended_social_context=false" style="position: absolute; margin: 0px; padding: 0px; display: block; border-style: none; overflow: hidden; height: 22px; width: 192px;"></iframe>
  • <iframe frameborder="0" hspace="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" tabindex="0" vspace="0" width="100%" id="I0_1360392576622" name="I0_1360392576622" src="https://plusone.google.com/_/+1/fastbutton?bsv&size=medium&hl=VIET&origin=http%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com&url=http%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com%2Fcontent%2Fca-phe-trung-nguyen-quyet-canh-tranh-voi-starbucks-tren-dat-my%2F1600284.html&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fapps-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Doz.gapi.vi.aFGZDj3W0cg.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DgQI%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTNlziyP34ytcBBvg6QtDex1LKsZLA#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled&id=I0_1360392576622&parent=http%3A%2F%2Fwww.voatiengviet.com&rpctoken=46954394" allowtransparency="true" data-gapiattached="true" title="+1" style="margin: 0px; padding: 0px; display: block; position: static; top: 0px; width: 90px; border-style: none; left: 0px; visibility: visible; height: 20px;"></iframe>

[h=3]Tin liên hệ[/h]


[h=3]Hình ảnh/Video[/h][h=5]Video[/h][h=4]Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chúc Tết Nguyên Đán[/h]
[h=5]Video[/h][h=4]Starbucks khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam[/h]







CỠ CHỮ
08.02.2013

Trong khi công ty cà phê Starbucks của Mỹ đang nỗ lực tiến vào thị trường cà phê Việt Nam, mở một tiệm đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng này, Tập đoàn Trung Nguyên bán lẻ cà phê lớn nhất Việt Nam có kế hoạch cạnh tranh với công ty cà phê khổng lồ của Mỹ này ngay trên đất Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, tập đoàn Việt Nam mua máy rang cà phê tại Mỹ và sẽ mở các cửa hàng tại Seattle, New York và Boston trong năm nay.
0B1B40B0-F678-4145-A817-233BA93681C1_w268_r1.jpg
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch công ty cà phê Trung Nguyên


​​
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, sáng lập viên của hệ thống cà phê đã có 60 tiệm tại Việt Nam, nói công ty của ông có kế hoạch tài trợ cho những cửa hàng tại Mỹ bằng cách bán cổ phần khoảng 15%. Ông cũng có ý định xây dựng một đế quốc cà phê trong vòng 10 năm để đối đầu với Starbucks. Ông nói công ty đang cứu xét việc phát hành IPO cho công chúng nhưng chưa quyết định thời điểm.

Ông Vũ, người lập công ty Trung Nguyên năm 1996 nói “Khách hàng Mỹ sẽ có thể thưởng thức những cốc cà phê chính cống. Mức thưởng thức cà phê của họ chưa được cao, nhưng chúng tôi đang cố gắng làm việc này.”

Mức bán cà phê Trung Nguyên tăng 32% trong năm 2012, lên đến 200 triệu đô la và có thể tăng gấp đôi trong năm nay vì có nhu cầu cà phê đóng gói tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Theo như Bloomberg, ông Vũ hy vọng doanh số sẽ đạt mức 1 tỉ đô la vào cuối năm 2016.

Nguồn: Bloomberg, Bangkok Post


 


Cà phê Trung Nguyên bán ở Việt Nam thực sự có bao nhiêu % là cà phê và bao nhiêu % là chất độn?
 
Ông Trung Nguyên này…cạnh tranh với cà phê Mỹ có thể được, nhưng chỉ ở cộng đồng Việt nam trên đất mỹ thôi..
Cà phê Mỹ dở thấy bà cố..lạt như nước ốc ao bèo…vì họ uống là họ cần cái chất cafein trong đó..

Người VN uống cà phê dùng đủ ngũ quan để thưởng thức do đó…cà phê phải có cái vị cái màu sắc…cái mùi trong đó…đắng…chát…béo…thơm..hơi chút mặn nữa v..v
do đó đủ thứ phạp tạp pha trộn trong đó :

một “hống hợp” cà phê dĩ nhiên phải có cà phê để có mùi cà phê
1-/hoảnh ( bắp rang) để có màu…nâu đen thui, và đắng
2-/ nước cốt trái cau để có vị ....chát
3-/bơ hoặc mỡ gà ( gà đi bộ) để có vị….béo
4-/1 chút muối để có vị ....mặn
5-/1 chút rượu để có ....men say
6- /1 số điểm pha cà phê cho 1 chút gì( không biết) để ly cà phê sủi bọt lên trông rất hấp dẫn ( hình như xà bông)
7-/ 1 số điểm pha cà phê còn thêm ma túy vào để cho khách ghiền không bỏ tiệm

---ông Trung Nguyên mà dám cạnh tranh với khách người Mỹ…e rằng chỉ cần 1 trong 7 cái "phạp tạp" trên trong "hống hợp cà phê" ( đã được rang cháy)
Cũng đủ để ông lãnh rắc rối trên đất mỹ

-Nhưng nếu ông chỉ nhắm vào khách VN trong cộng đồng người Việt trên đất mỹ…có thể ông sẽ phát tài…vì người VN yêu mến quê hương
Và 1 số người VN uống cà phê chỉ cần “ngon” sau đó ra sao kệ nó vì cũng còn …..lâu lắm. mới có rắc rối về…tính mạng được
 
Last edited by a moderator:
Người VN sống ở Mỹ lâu năm sẽ nhiễm dần thói quen ăn uống của người bản xứ. Họ sẽ rất thận trọng với những chất độn không rõ nguồn gốc của Trung Nguyên và TN sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại chứ nói gì cạnh tranh với gã khổng lồ SB. Mà ông chủ TN có mơ mộng quá hay không khi ngay chính trên sân nhà ông đã thúc thủ thì sao lại có ý tưởng xâm lược xứ người. Hệ thống TN bây giờ ở VN đâu còn thế mạnh như những năm mới vừa thành lập.
 
Người VN sống ở Mỹ lâu năm sẽ nhiễm dần thói quen ăn uống của người bản xứ. Họ sẽ rất thận trọng với những chất độn không rõ nguồn gốc của Trung Nguyên và TN sẽ gặp rất nhiều khó khăn để tồn tại chứ nói gì cạnh tranh với gã khổng lồ SB. Mà ông chủ TN có mơ mộng quá hay không khi ngay chính trên sân nhà ông đã thúc thủ thì sao lại có ý tưởng xâm lược xứ người. Hệ thống TN bây giờ ở VN đâu còn thế mạnh như những năm mới vừa thành lập.
Trung nguyên khó thua trên sân nhà vì gu cafe người Việt khác Mỹ, uống cafe Trung nguyên nguyên chất bao nhiêu phần trăm thì mình ko biết, nhưng rõ ràng là ngon hơn khá nhiều thương hiệu cafe khác cùng giá tiền. Nếu anh em nào có gu uống cafe đen không đường như mình thì cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt... Mình ủng hộ cafe Trung nguyên....
 
Trung nguyên khó thua trên sân nhà vì gu cafe người Việt khác Mỹ, uống cafe Trung nguyên nguyên chất bao nhiêu phần trăm thì mình ko biết, nhưng rõ ràng là ngon hơn khá nhiều thương hiệu cafe khác cùng giá tiền. Nếu anh em nào có gu uống cafe đen không đường như mình thì cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt... Mình ủng hộ cafe Trung nguyên....
Mình thường hay nghe, đọc . . . các chữ: khá nhiều, khá kỹ thuật, khá ngon, khá chuẩn, khá phức tạp . . . thật sự ko hiểu chữ khá ở đây là do quen mồm hay sao nữa?
 
Last edited by a moderator:
Không phải lo bò trắng răng, Trung nguyên muốn bán ở Mỹ thì sẽ tự lo đầu tư thời gian và công sức nghiên cứu thị trường cũng như luật pháp của Mỹ thôi!
 

@ to bác 3 Châu: kaka...ko phải quen mồm, dùng khá ở đây nhằm giảm tải cho chữ nhiều, vì nhiều là bao nhiêu?
khái niệm này ko có giới hạn cuối. Vì thế chữ khá nhằm mục đích nhấn mạnh lại phạm vi cần so sánh... kaka, bác hơi khó tính nhạ...
 
P/S: Một điểm cuối , bạn uống ly cà phê Việt, cảm thấy nôn nao, tim đập mạnh, thì đấy có khả năng là ngộ độc ký ninh chứ không phải là do tác dụng kích thích trí não của cà phê như bạn vẫn nghĩ.

Vấn đề Cà Phê VN được người Việt Hải Ngoại bàn luận chuyền tay nhau qua email cách pha trộn có chất độc hại ...tôi không phải là nhà Khoa học có phòng thí nghiệm chứng minh thật hay giả theo lời cáo buộc trong email ...tôi xin miễn bàn.

Tôi thường mua cà phê hột nhản hiệu Mỹ về xây ra để uống ...mỗi lần đi làm về tôi pha 4-5 ly liền tù tì để uống.

Thấy cà phê Việt muốn ủng hộ nên chuyển qua uống cà phê Việt được vài tháng ...khi tôi nhận được email với đoạn cuối nêu trên với cụm từ "cảm thấy nôn nao, tim đập mạnh" rất lá chính xác mỗi khi tôi uống cà Việt này.

không biết tại cơ thể của tôi ...hay tại cà phê Việt này ...xin miễn bàn, có điều là tôi trở lại uống cà phê nhản hiệu Mỹ.

***Cà Phê Việt xay sẳn đựng trong lon.
 
Last edited by a moderator:
@ to bác 3 Châu: kaka...ko phải quen mồm, dùng khá ở đây nhằm giảm tải cho chữ nhiều, vì nhiều là bao nhiêu?
khái niệm này ko có giới hạn cuối. Vì thế chữ khá nhằm mục đích nhấn mạnh lại phạm vi cần so sánh... kaka, bác hơi khó tính nhạ...
Tui thì nghĩ đơn giản hơn: 1 là ít, hơn 1 là nhiều vì thế khá nhiều ko có nghĩa gì hết!
Lại thêm cái nữa đơn giản là chuyện dễ hiểu, dễ biềt, dễ ..., bắt đầu khó hiểu thì coi như phức tạp, như vậy khá phức tạp cũng chẳng có nghĩa gì hết!
Đặc biệt mấy chữ khá kỹ thuật thì tui chịu thua không hiểu gì hết!
 
Cafê chính hãng khi bán ra đại lý thì bị chủ đại lú cho pha trộn tạp chất , lỗi ko do nhà sản xuất. Tôi tậng mắt chứng kiến xe vận chuyển bột gì đó vào quán cafê, hiếu kỳ nên giả vờ đi vệ sinh, đi ngang qua tôi dùng tay quẹt 1 ít rồi nếm thử. Có vị ngọt, mặn ,béo, ko ro chất gì nhưng tôi ngĩ trẻ em sẽ rất thíck, lần đó tôi khẳng định là pha vào càphê là vì tôi kêu càphê ra để chờ nhỏ bạn, bị nhỏ đó cho leo cây nên phát hiẹn bột đọng lại ở đáy ly, các bạn canh giác nha. Bỏ ly càphê 1giờ ko khoáy lên xem thử là biết àk
 
Người ngoại-quốc mà học tiếng Việt thì chỉ có mà bò càng! Cái gì mà:
- Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân

...
Lớn thì bảo rằng lớn, nhỏ thì bảo rằng nhỏ; không trơn láng mà có vân, thì cứ nói đại cho người ta nhờ, lại bày ra cái... vân vân!

Ậy, mấy ông thì "toa moa", "you me" là hết. Tụi tui hả? Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em chú, bác, cô, dì, dượng... rồi còn "mình", còn "cưng" mùi-mẫn nữa mới là rắc rối cái cuộc đời!

Thì tại ông là người... ngoại-quốc! Bộ ông tưởng 2 đồng thì lớn hơn 1 đồng, rồi lúc nào cũng... 2 cái là nhiều. Ông nghe tụi tui dùng mấy chữ nầy, thì ông hiểu ra sao:
- Đo đỏ . Xin đừng hiểu là Đỏ đậm.
- Vàng vàng. Xin đừng hiểu là Vàng sậm.
- Ngọt ngọt. Xin đừng hiểu là Ngọt quá.
- Khá ngọt. Xin đừng hiểu là ngọt nhiều hơn.

Kể mấy bạn nghe. Mấy ông thông-dịch Anh-Việt bên tui ngẩn tò te, không biết dịch thế nào cho cái bà bệnh nầy, bả khai với bác-sĩ:
- Bác-sĩ à, tui thấy tưng-tức ở chỗ nầy, loi-lói ở chỗ kia...

Trở về VN, một ông đang chạy xông-xáo, gặp bạn, bạn hỏi:
- Anh tìm gì mà như lạc mất vợ vậy?
- Tìm mua thuốc sát-trùng, xịt sâu vườn rau. Bây gìờ đồ dõm nhiều quá!
- Lại tiệm Agriviet mà mua. Ở đó thuốc khá tốt.
- Tốt thì nói là tốt, khá tốt là cái ngữ gì?
- Ừ há! Vậy nói không tốt lắm.
- Tốt thì nói tốt, không tốt thì nói không tốt. Không tốt lắm là cái ngữ gì? Mà sâu rầy thế nào rồi?
- Khá nhiều.
- Nhiều thì nói nhiều, ít thì nói ít. Khá nhiều là cái ngữ gì?
- Hôm nay tui khá xui mới gặp anh.
- Xui thì nói là xui. Khá xui là cái ngữ gì?
- Hì hì, thì anh nói dùm tui rồi! Xui thiệt!
- Xui là xui. Không có thiệt giả.
- Trời ơi! Tui mệt muốn chết đây anh!
- Mệt hay không mệt. Mệt nhiều hay mệt ít. Chết là hết nói. Sao còn đúng đây "mệt muốn chết"?
- Anh nói nghe khá hay.
- Hay thì nói là hay, dở thì nói là dở. Sao lại khá hay?
- Thôi đi ăn Tết đi anh!
- Tết đâu phải bánh mà ăn? Hì hì, nói vậy chứ hai đứa mình ghé đây làm 1 xị. Thây kệ mấycon sâu. Cũng cho tụi nó ăn Tết chớ!
 
Last edited:
Người ngoại-quốc mà học tiếng Việt thì chỉ có mà bò càng! Cái gì mà:
- Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân

...
Lớn thì bảo rằng lớn, nhỏ thì bảo rằng nhỏ; không trơn láng mà có vân, thì cứ nói đại cho người ta nhờ, lại bày ra cái... vân vân!

Ậy, mấy ông thì "toa moa", "you me" là hết. Tụi tui hả? Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em chú, bác, cô, dì, dượng... rồi còn "mình", còn "cưng" mùi-mẫn nữa mới là rắc rối cái cuộc đời!

Thì tại ông là người... ngoại-quốc! Bộ ông tưởng 2 đồng thì lớn hơn 1 đồng, rồi lúc nào cũng... 2 cái là nhiều. Ông nghe tụi tui dùng mấy chữ nầy, thì ông hiểu ra sao:
- Đo đỏ . Xin đừng hiểu là Đỏ đậm.
- Vàng vàng. Xin đừng hiểu là Vàng sậm.
- Ngọt ngọt. Xin đừng hiểu là Ngọt quá.
- Khá ngọt. Xin đừng hiểu là ngọt nhiều hơn.

Kể mấy bạn nghe. Mấy ông thông-dịch Anh-Việt bên tui ngẩn tò te, không biết dịch thế nào cho cái bà bệnh nầy, bả khai với bác-sĩ:
- Bác-sĩ à, tui thấy tưng-tức ở chỗ nầy, loi-lói ở chỗ kia...

Trở về VN, một ông đang chạy xông-xáo, gặp bạn, bạn hỏi:
- Anh tìm gì mà như lạc mất vợ vậy?
- Tìm mua thuốc sát-trùng, xịt sâu vườn rau. Bây gìờ đồ dõm nhiều quá!
- Lại tiệm Agriviet mà mua. Ở đó thuốc khá tốt.
- Tốt thì nói là tốt, khá tốt là cái ngữ gì?
- Ừ há! Vậy nói không tốt lắm.
- Tốt thì nói tốt, không tốt thì nói không tốt. Không tốt lắm là cái ngữ gì? Mà sâu rầy thế nào rồi?
- Khá nhiều.
- Nhiều thì nói nhiều, ít thì nói ít. Khá nhiều là cái ngữ gì?
- Hôm nay tui khá xui mới gặp anh.
- Xui thì nói là xui. Khá xui là cái ngữ gì?
- Hì hì, thì anh nói dùm tui rồi! Xui thiệt!
- Xui là xui. Không có thiệt giả.
- Trời ơi! Tui mệt muốn chết đây anh!
- Mệt hay không mệt. Mệt nhiều hay mệt ít. Chết là hết nói. Sao còn đúng đây "mệt muốn chết"?
- Anh nói nghe khá hay.
- Hay thì nói là hay, dở thì nói là dở. Sao lại khá hay?
- Thôi đi ăn Tết đi anh!
- Tết đâu phải bánh mà ăn? Hì hì, nói vậy chứ hai đứa mình ghé đây làm 1 xị. Thây kệ mấycon sâu. Cũng cho tụi nó ăn Tết chớ!


Cái tật xỏ xiêng cũng không biết chừng nào mới bỏ (vừa ND).
:7^:
 
kaka... anh là thằng đểu giả....Ơ ! anh đểu thật chứ đâu có giả...
Từ ngữ tiếng Việt mình là thế. Cách nhìn cuộc sống của người Việt mình cũng...đa dạng, muôn màu... Cứng nhắc quá thì còn gì là thi vị hả bác 3 Châu?
 
Cái tật xỏ xiêng cũng không biết chừng nào mới bỏ (vừa ND).
:7^:
Bạn,
Bạn, bạn đã phạm điều tối-ky: "Công-kích cá-nhân thành-viên khác". Cây muốn lặng, mà gío chẳng chịu đừng! Bạn đã gieo nhân, thì gặt quả.

Tui chờ Ban Quản-trị từ hôm qua tới nay, nhưng không thấy nói gì. Điều đó có nghĩa là tui được BQT bật đèn xanh đáp lễ bạn.
Tui yêu tiếng Việt. Bài viết của tui hoàn-toàn tỏ ra niềm yêu mến tiếng mẹ đẻ, cái thứ tiếng hết sức phong-phú của tui. Không ai có quyền cấm tui yêu tiếng nước tui cả. Trừ bạn.

Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn nổ trình-độ ngoại-ngữ của bạn, thì người hiểu biết chút-chút Anh-văn như cá-nhân tui lại thấy là không, nếu không muốn nói như là của con mèo cho ra những thứ ăn vào bằng cửa trên! Người ta lầm bạn là nhà thông-thái thủy-sản, nhưng tui thì không! Mà chỉ thấy đó là luận-điệu của một kẻ háo-danh một cách điên-cuồng.

Bạn nghĩ bạn là ai? Là một người có chút-chút (lại chút-chút) chấm xám-xám (lại xám-xám)? Bạn luôn nói "chất xám", mà chất nấy là chất gì, sao không là chất trắng? Bạn có chút-chút chất trắng nào không?

Bạn sẵn-sàng chưa? Chúng ta vào việc.
Cẩn-thận nhá! Bạn nhá! Người hùng thủy-sản của toàn thế-giái nhá!
 
Last edited:
Bạn,
Bạn, bạn đã phạm điều tối-ky: "Công-kích cá-nhân thành-viên khác". Cây muốn lặng, mà gío chẳng chịu đừng! Bạn đã gieo nhân, thì gặt quả.

Tui chờ Ban Quản-trị từ hôm qua tới nay, nhưng không thấy nói gì. Điều đó có nghĩa là tui được BQT bật đèn xanh đáp lễ bạn.
Tui yêu tiếng Việt. Bài viết của tui hoàn-toàn tỏ ra niềm yêu mến tiếng mẹ đẻ, cái thứ tiếng hết sức phong-phú của tui. Không ai có quyền cấm tui yêu tiếng nước tui cả. Trừ bạn.

Bạn nghĩ bạn là ai? Bạn nổ trình-độ ngoại-ngữ của bạn, thì người hiểu biết chút-chút Anh-văn như cá-nhân tui lại thấy là không, nếu không muốn nói như là của con mèo cho ra những thứ ăn vào bằng cửa trên! Người ta lầm bạn là nhà thông-thái thủy-sản, nhưng tui thì không! Mà chỉ thấy đó là luận-điệu của một kẻ háo-danh một cách điên-cuồng.

Bạn nghĩ bạn là ai? Là một người có chút-chút (lại chút-chút) chấm xám-xám (lại xám-xám)? Bạn luôn nói "chất xám", mà chất nấy là chất gì, sao không là chất trắng? Bạn có chút-chút chất trắng nào không?

Bạn sẵn-sàng chưa? Chúng ta vào việc.
Cẩn-thận nhá! Bạn nhá! Người hùng thủy-sản của toàn thế-giái nhá!

Em chỉ nhắc nhở "Bố" thôi nhé ...làm gì mờ giận giữ ...bộ bố bị Lão động Vật khủng bố bằng email nữa rồi à.

Xin chia buồn cùng bố.

"Cẩn-thận nhá! Bạn nhá! Người hùng thủy-sản của toàn thế-giái nhá!"

"thế-giái nhá!"

Bố đang xỏ xiêng ai đây ...chứng nào tật đó ...giấu đầu lòi đuôi nha bố.

No mất ngon, giận mất khôn nha bố.
 
Last edited by a moderator:
Em chỉ nhắc nhở "Bố" thôi nhé ...làm gì mờ giận giữ ...bộ bố bị Lão động Vật khủng bố bằng email nữa rồi à.

Xin chia buồn cùng bố.

"Cẩn-thận nhá! Bạn nhá! Người hùng thủy-sản của toàn thế-giái nhá!"

"thế-giái nhá!"

Bố đang xỏ xiêng ai đây ...chứng nào tật đó ...giấu đầu lòi đuôi nha bố.

No mất ngon, giận mất khôn nha bố.
Tui nói bạn. Trả lời thẳng vào bài của bạn. Tui không quanh co gì hết.
Lên tiếng đi! Sẵn-sàng chưa?

Nếu bạn không phải là chuyên-gia Liêm Trần. Thì tui cũng không có thì giờ để dành cho kẻ cà-khịa rẻ tiền. Tui ngưng ngay tại đây.
Nhưng nếu đúng là Liêm Trần, thì tui báo tin buồn cho bạn:
- Niết-bàn không kiếm, lại nhè Quỹ-môn-quan mà chui vào. Đầu năm tui quét sạch cửa ngõ.
Xác-nhận bạn là ai đi!
 
Last edited:
Tui nói bạn. Trả lời thẳng vào bài của bạn. Tui không quanh co gì hết.
Lên tiếng đi! Sẵn-sàng chưa?

Nếu bạn không phải là chuyên-gia Liêm Trần. Thì tui cũng không có thì giờ để dành cho bạn. Ngưng tại đây.
Nhưng nếu đúng là Liêm Trần, thì tui báo tin buồn cho bạn:
- Niết-bàn không kiếm, l5i nhè Quỹ-môn-quan mà chui vào. Đầu năm tui quét sạch cửa ngõ.
Xác-nhận đi!
Nhưng nếu

Người quá cố sao bố moi móc lên làm gì hả bố, sao bố nhạy cảm với người quá cố này????

- Người chết còn không tha ....đểu

Em là ai ...Bố không cần biết ...nếu BQT thả níc của Lão Độc Vật ra thì Lão ấy ăn thua đủ với Bố ...còn em thì sợ Bố lắm ...chỉ tiêm kích Bố chút "lỉnh" mà thôi.

Xúi giục BQT banned níc, khoá IP xưa rồi diễm ...

Bố nên nói thật lòng của Bố để bọn "Trẻ" như em kính nể.

Năm mới chúc Bố dồi giàu sứ khoẻ, cầu trời khẩn phật Lão Độc Vật ngừng thả bom tấn email cho bố nữa.

Chúc bố vạn sự như ý.

Muốn gì được nấy.
 
Khuynh Diep, bạn là ai?
Tui nói để bạn biết, vụ nổ dõm ở Thủy-sản, tui lật mặt nạ là chết tươi liền. Nhưng thấy bà con đang "ngưỡng-mộ" quả lựu-đạn, nên tùy bà con thôi.
Nhưng bạn vô cớ đụng chạm người khác, cách riêng là với cá-nhân tui thì tui không để yên. Tui sẽ đáp lễ. Bạn biết vậy mà! Và cho dù bạn 3 đầu 6 tay, một cái thói mà tui rất khinh, thì tui cũng gởi miễng trả lại đầy đủ cho bạn.

Tui đang đập đầu "rắn sống" đây! Vậy bạn là ai?
Lên tiếng đi! Bà con đang chờ trò vui ngày Xuân.
*
Còn vụ bỏ bom Email của tui. Thú thật với bạn. Đây quả là đòn chí-tử với tui. Tui thì không sao. Nhưng vợ tui thì rất đau khổ mỗi khi đọc. Và bà ấy lại càng đau khổ hơn, khi thấy tui vẫn đáp lời qua lại với hạng người mà bà ấy ghê tỡm. Hành-vi nầy của người đó thật là độc-đáo có một không hai trên đời.
Nên, nếu bạn muốn tui từ bỏ hẳn Agriviet, đổi lại, bạn hứa sẽ không "bỏ bom" Email tui, thì tui sẽ chấp-hành ngay, với điều-kiện Agriviet cũng công-bằng với tui, bằng cách "cấm cửa" bạn.
Thôi đành vậy!
 


Back
Top