HÌNH ẢNH OFFLINE 22/6/2014

Ngày 22/6/2014 tại thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Cộng đồng diễn đàn AgriViet khu vực phía bắc đã tổ chức buổi offline với chủ đề NÔNG SẢN VIỆT.
Đặt chân đến điểm đầu của chữ S trên bản đồ Việt Nam
10460508_550130065097789_2913496505496054051_n.jpg

Đoàn đã đi thăm quan chợ nông sản cửa khẩu Móng Cái

photo.php

10447116_550138421763620_645810204641081498_n.jpg

photo.php
photo.php

Thảo luận về chủ đề Nông Sản Việt
10409769_550130551764407_4234141989648528760_n.jpg

Ăn trưa tại bãi biển Trà Cổ
10478127_550130741764388_4444529164718087879_n.jpg

thăm quan vùng sản xuất chè
10426634_550137515097044_2258345294666723664_n.jpg


chương trình của buổi thảo luận NÔNG SẢN VIỆT các bạn có thể xem tại địa chỉ
http://agriviet.com/threads/nhan-offline-6-2014-ban-ve-nong-san-viet.196121/
 


Last edited:
ad ơi xem lại thế nào chứ hình ảnh die hết rồi không xem được
 
Ăn trưa tại bãi biển Trà Cổ
10478127_550130741764388_4444529164718087879_n.jpg


- Anh up hình như còn thiếu con này.
- Chú Đoàn còn quên mất cái đuôi ở nhà anh.
 

File đính kèm

  • Sam co doi_.JPG
    Sam co doi_.JPG
    33 KB · Lượt xem: 152
Last edited by a moderator:
mình đã sửa lại hình rồi đấy mọi người đã xem được chưa ạ
Còn 3 hình không xem được. Anh xem kích thước ảnh gửi lên có thể lớn quá.
 

Thật là vui vì được offline lần đầu, được gặp anh em thấy tự tin hơn và nẩy sinh nhiu ý tưởng mới, không nghi là mình được chạm tay vào cột mốc nơi bắt đầu hình chữ S.
Các bác tiết kiệm hình quá .. xem đc ít thấy cứ làm sao ..
Có lẽ gặp trục trặc thôi, cũng chụp nhiu mà
 
Ăn trưa tại bãi biển Trà Cổ
10478127_550130741764388_4444529164718087879_n.jpg


- Anh up hình như còn thiếu con này.
- Chú Đoàn còn quên mất cái đuôi ở nhà anh.

Em cũng quên cái ô ở nhà anh rồi anh Minh ạ hic hic
Em up thêm ảnh nhé.
Đây là hình ảnh bác @7anh-4 và bác @Leluc tự sướng cho nhau hé hé
Agriviet.Com-ResizeSAM_1687.jpg

Năm anh em ở cửa khẩu Móng Cái :D
Agriviet.Com-SAM_1695.JPG

Ngồi đợi hải sản tranh thủ thảo luận tiếp:
Agriviet.Com-SAM_1736.JPG

Anh @di len lam giau và Biển :D
Agriviet.Com-SAM_1746.JPG

Nhìn mấy cái ảnh này em lại muốn hát bài biển cạn. "Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng". Nhưng em lại thích vẻ hoang sơ của Trà Cổ hơn là những ồn ào của những bãi biển khác.
Agriviet.Com-SAM_1763.JPG

Agriviet.Com-SAM_1783.JPG

Xuống biển rồi bây giờ lên rừng:
Agriviet.Com-resizeSAM_1813.jpg

Vườn nhà anh Minh
Agriviet.Com-resizeSAM_1819.jpg
Nhà anh Minh ở trang trại, nơi được đãi món gà luộc và cá hấp xả rất ngon :D
Agriviet.Com-resizeSAM_1820.jpg

Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg

Tạm thời như thế đã nhé cả nhà. Em làm việc đây. Chúc cả nhà ngày mới tươi vui hihi
 
Một số hình ảnh không xem được:
Agriviet.Com-SAM_1783.JPG

Thành viên @chienmdht không biết đang có ước mong gì?
Agriviet.Com-ResizeSAM_1687.jpg

Huynh @7anh-4 tự sướng tại chân cầu KaLong - biểu tượng của TP Móng cái
Agriviet.Com-resizeSAM_1813.jpg

Vườn chè nhà mình tại Hải Hà - Quảng Ninh
Agriviet.Com-resizeSAM_1819.jpg
một phần quang cảnh vườn đồi
Agriviet.Com-resizeSAM_1820.jpg

Và bữa cơm chiều đạm bạc không có j để dùng chỉ còn cách "giết khách đãi gà"
Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg

Em cũng quên cái ô ở nhà anh rồi anh Minh ạ hic hic
Cho anh mượn dùng tạm lần sau OF anh trả lại cho nhé! thank.......................!
 

File đính kèm

  • Agriviet.Com-resizeSAM_1813 (1).jpg
    Agriviet.Com-resizeSAM_1813 (1).jpg
    45.5 KB · Lượt xem: 110
  • Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg
    Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg
    28.9 KB · Lượt xem: 110
  • Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg
    Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg
    28.9 KB · Lượt xem: 108
Last edited by a moderator:
Một số hình ảnh không xem được:
Xem file đính kèm 1777
Thành viên @chienmdht không biết đang có ước mong gì?
Xem file đính kèm 1778
Huynh @7anh-4 tự sướng tại chân cầu KaLong - biểu tượng của TP Móng cái
Xem file đính kèm 1779
Vườn chè nhà mình tại Hải Hà - Quảng NinhXem file đính kèm 1781 một phần quang cảnh vườn đồiXem file đính kèm 1782
Và bữa cơm chiều đạm bạc không có j để dùng chỉ còn cách "giết khách đãi gà"
Xem file đính kèm 1783

Em cũng quên cái ô ở nhà anh rồi anh Minh ạ hic hic
Cho anh mượn dùng tạm lần sau OF anh trả lại cho nhé! thank.......................!
--> Cái ô này anh dùng luôn đi, lúc nào đi mưa thì anh nhớ cả đoàn offline xa xôi và nhiệt tình này là được ạ, ko phải trả em đâu hic.
Còn đây là câu trả lời cho ước mong gì của em :D
Em ước mong nông sản nhà mình đánh bay thằng Trung Quốc và đem lại sự an toàn trong thực phẩm của toàn dân Việt.
Cũng ước mong mọi ngành khác biết tôn trọng sản phẩm sạch từ nông nghiệp, để nhiều người dám làm sạch sẽ từ cái tâm mà không bị đồng tiền dìm giá, cướp mất chữ THIỆN của họ, giống như kiểu của Chí Phèo kêu cứu "ai cho tôi lương thiện", em ước cộng đồng mình tự cho chúng mình lương thiện, sức mạnh của đoàn kết đủ lớn để làm nên, để không còn cảnh người nông dân bán không biết bán cho ai người mua thì mua giá cả đắt, để ít người còn mang chất độc hại ra lừa lấy tiền, để nhiều người hiểu được rằng: có nhiều tiền thì có chất lượng cuộc sống cao không, cứ chạy theo tiền mãi thì ta sẽ đi đến đâu, trong khi có tiền mà ko có gạo để ăn thì có sống đc ko, không khí, nguồn nước, nguồn đất đang bẩn có ai thấy không, sinh thái đang bị mất cân bằng có ai hiểu không? Cứ vội vàng ích kỷ sống như thế thì có thấy tiếc không? tiền nhiều lại đẩy lạm phát lên, trong khi giá trị thực thì bị dìm xuống, ruộng nương bị bỏ hoang, bị đô thị hóa, bê tông hóa, điều hòa hóa, công nghiệp hóa.... Tất cả em đang thấy sự phá hủy đến đau lòng.... cái ăn uống hàng ngày ít được coi trọng, chỉ còn toàn giá trị ảo. Em còn ước em được trồng rừng, trồng thật nhiều cây mà vẫn đủ 1 cuộc sống đơn giản cho em tiếp tục trồng cây đến cuối cuộc đời.....
Ôi, em ước nhiều lắm anh ạ, em đang nhìn về phía Trung Quốc đó anh @matdaibang08 ạ hic hic, chạm đúng vào mạch ước mơ của em rồi. Em từng viết 1 bài viết về ước mơ trên này chắc các anh chị nào từng đọc cũng hiểu em hơn. hihi. Đó là lý do em tham gia diễn đàn, lý do em đi offline, lúc này em chưa làm đc gì nhiều thì em muốn làm truyền thông để mọi người biết yêu nông nghiệp, tôn trọng nông nghiệp trước tiên. Em cũng làm dần vài thứ mà em đang ấp ủ hihi.
 
Em cũng quên cái ô ở nhà anh rồi anh Minh ạ hic hic
Em up thêm ảnh nhé.
Đây là hình ảnh bác @7anh-4 và bác @Leluc tự sướng cho nhau hé hé
Agriviet.Com-ResizeSAM_1687.jpg

Năm anh em ở cửa khẩu Móng Cái :D
Agriviet.Com-SAM_1695.JPG

Ngồi đợi hải sản tranh thủ thảo luận tiếp:
Agriviet.Com-SAM_1736.JPG

Anh @di len lam giau và Biển :D
Agriviet.Com-SAM_1746.JPG

Nhìn mấy cái ảnh này em lại muốn hát bài biển cạn. "Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng". Nhưng em lại thích vẻ hoang sơ của Trà Cổ hơn là những ồn ào của những bãi biển khác.
Agriviet.Com-SAM_1763.JPG

Agriviet.Com-SAM_1783.JPG

Xuống biển rồi bây giờ lên rừng:
Agriviet.Com-resizeSAM_1813.jpg

Vườn nhà anh Minh
Agriviet.Com-resizeSAM_1819.jpg
Nhà anh Minh ở trang trại, nơi được đãi món gà luộc và cá hấp xả rất ngon :D
Agriviet.Com-resizeSAM_1820.jpg

Agriviet.Com-resizeSAM_1824.jpg

Tạm thời như thế đã nhé cả nhà. Em làm việc đây. Chúc cả nhà ngày mới tươi vui hihi
chiến về đến nhà có mệt không chứ mình về đến mà mệt bở hơi tai rồi đây nè hehe
thế là cuối cùng chến và anh đoàn 2 người cũng đều bị quên một thứ ở nhà anh minh anh đoàn cứ câm khư khư cái đôi con sam thế mà lại quên
và còn quan trọng hơn là chến quên không chụp ảnh trang trại nhà anh minh một mô hình VAC ở trong rừng
offline lần này trời mưa rất to nhưng mỗi khi cả đoàn xuống xe là trời lại tạnh mưa và cứ lên xe là trời mưa và cứ thế

offline lần này là kỉ niệm khó quên và đáng nhớ trong cuộc đời mình
 
Last edited:
off lần này Em và Chiến có một cái vị gì đó rất riêng ( đối với anh). Nhất là Thủy có gì rất lạ, thú vị lcó lẽ bản tính của em luôn lạc quan, tự tin...Mặc dù em còn nhiu khó khăn, cố lên nha!
 
off lần này Em và Chiến có một cái vị gì đó rất riêng ( đối với anh). Nhất là Thủy có gì rất lạ, thú vị lcó lẽ bản tính của em luôn lạc quan, tự tin...Mặc dù em còn nhiu khó khăn, cố lên nha!
con người em là như vậy đó nhiều núc em cũng muốn sửa đổi nhưng sao khó quá anh ạ thôi thì kệ nó vậy
 
chiến về đến nhà có mệt không chứ mình về đến mà mệt bở hơi tai rồi đây nè hehe
thế là cuối cùng chến và anh đoàn 2 người cũng đều bị quên một thứ ở nhà anh minh anh đoàn cứ câm khư khư cái đôi con sam thế mà lại quên
và còn quan trọng hơn là chến quên không chụp ảnh trang trại nhà anh minh một mô hình VAC ở trong rừng
offline lần này trời mưa rất to nhưng mỗi khi cả đoàn xuống xe là trời lại tạnh mưa và cứ lên xe là trời mưa và cứ thế

offline lần này là kỉ niệm khó quên và đáng nhớ trong cuộc đời mình
Em về đi làm luôn nên mệt tới tận hôm nay. Sáng nay em uể oải mãi mới dậy đi thể dục được, em phát hiện ra là càng mệt mỏi mà vượt qua được để vận động tiếp, thể dục tiếp thì các cơ chân tay nó lại điều hòa được hic hic. Hôm nay sẽ khỏe hơn hôm qua.
Nếu trời ko mưa chắc em cũng đi chụp mô hình VAC đó, nhưng mưa quá mà lúc đó e cũng bị đau đầu nữa, lần sau em sẽ cố gắng chụp nhiều khoảnh khắc hơn. Lần sau đi off e làm chân lăng xăng phó nháy truyền thông luôn nhé :D
Em nghĩ là do anh em mình ăn ở tốt nên trời phù hộ nên cứ xuống xe là trời tạnh :))

con người em là như vậy đó nhiều núc em cũng muốn sửa đổi nhưng sao khó quá anh ạ thôi thì kệ nó vậy
Không phải sửa đâu anh, anh cứ tự nhiên là chính mình là được, người khác sẽ lây được cảm xúc vô tư và thấy tự nhiên hạnh phúc hơn đó. Cảm xúc tốt lây lan thì tội gì không giữ lại phải không? Hic
 


Back
Top