Tìm nhân tài cùng ý tưởng"XANH"

  • Thread starter Babylon1234
  • Ngày gửi
B

Babylon1234

Guest
Đế chế Apple mà chúng ta biết đã trải qua một bước ngoặt khi Steve Jobs nói chuyện với CEO của gã khổng lồ PEPSI lúc bấy giờ - John Sculley: "Này John, anh muốn cả phần đời còn lại bán thứ nước uống có đường hay muốn cùng tôi thay đổi thế giới". và John đã đóng góp rất nhiều để kế hoạch thay đổi thế giới của Jobs được thực hiện nhanh hơn.

Ở ngay tại Hà Nội này, hàng ngày bạn đi làm trong khói bụi, ngột ngạt. Giữa cái nắng nóng đến khó thở đứng ở giữa ngã tư trước đèn đỏ bạn ngửa mặt lê trời và phàn nàn: "trời ơi, toàn bê tông, chẳng có cây xanh, mình khổ quá, dân đô thị khổ quá...". Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mình cần làm gì đó để thay đổi điều này chưa? Nếu ta không làm điều đó thì ai làm đây???

Tôi có một kế hoạch: Chúng tôi sẽ thay đổi môi trường sống đô thị. Trước mắt tạo ra ít nhất 100,000 vườn cây trong lòng hà nôi ngay trong năm nay. Bạn nghĩ sao? Bạn định dành cả phần đời còn lại với công việc hiện tại, sống chung với sự khó chịu hiện tại hay đến nói chuyện với tôi?

Nếu bạn có tầm nhìn, Nếu bạn muốn tham gia vào kế hoạch thay đổi môi trường sống đô thị cùng với tôi, Dù bạn chưa từng có kinh nghiệm về cây xanh và nông nghiệp. Hãy gọi ngay cho tôi để chúng ta cùng bàn về kế hoạch: 0989068668.

anh/ chị không thể tham gia nhưng ủng hộ kế hoạch của chúng tôi vui lòng chia sẻ để thông điệp này đến được với những người phù hợp, có thể nhanh chóng đồng hành để hiện thực hóa kế hoạch nhé.
 


Địa chỉ
số 9, ngõ 238, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
Số điện thoại
0989068668
Một kế hoạch lớn ngoài sức tưởng tượng của mình. 100.000 vườn rau 20m2 đã khó, chứ nói đến vườn cây trong thời gian ngắn thì xin bàn lùi vậy.
 
Tôi đang ở Sydney, nơi mà đất quý như vàng, vậy mà chỗ nào cũng có cây xanh/bãi cỏ.
Tôi có 2 đứa em ở Úc, một đứa nhà giữa thành-phố, vậy mà nó chặt 1 cây đường kính 3 tấc nên bị phạt số tiền khá lớn. Còn đứa em kia có nông-trại, điều mà tôi muốn nói là : Khi nó mua cái nông-trại nầy, thì chỗ trồng cứ cáy xới thoải-mái, còn ngoài ra, trước khi bàn-giao chủ mới/cũ, thì nhân-viên chánh-quyền đã đến để đếm các cây đang có trong nông-trại và đánh dấu vị-trí các cây đó, không được đốn. (Đã có người chủ (người Việt) bi phạt về vụ chặt cây nầy).
Tôi đi chơi Nhà Con Sò (Opera House) thì thỉnh-thoảng có nhiều cô Á-châu, hình như là du-khách, vẫn mang khẩu-trang, có lẻ đã quen mang khẩu-trang khi ra đường...!
Tôi là người ủng-hộ môi-trường sạch và mê trồng cây, trồng rau... nên tôi ước tất cả thành-phố ở Việt-Nam không cần che kín mặt các cô xinh đẹp khi ra đường!
Tâm-nguyện của Chủ Thớt, tôi rất ngưỡng-mộ. Nhưng làm sao có đủ để trồng 100 ngàn chậu cây xanh trước khi có được số lượng vườn sau này?
Dù thế nào, lần nữa, tôi hết sức ngưỡng-mộ bạn.
Thân.
 
Kế hoạch hay lắm nhưng mình ở lai châu không tham gia cùng được. Vẫn chúc các bạn thành công, tìm được người cùng thực hiện giấc mơ
 
Tiếc là em sống tại tphcm và anh này k làm ở đây. Nếu không em là người đầu tiên ngồi nghe kế hoạch này
»
Tiếc là em sống tại tphcm và anh này k làm ở đây. Nếu không em là người đầu tiên ngồi nghe kế hoạch này
»
Tôi đang ở Sydney, nơi mà đất quý như vàng, vậy mà chỗ nào cũng có cây xanh/bãi cỏ.
Tôi có 2 đứa em ở Úc, một đứa nhà giữa thành-phố, vậy mà nó chặt 1 cây đường kính 3 tấc nên bị phạt số tiền khá lớn. Còn đứa em kia có nông-trại, điều mà tôi muốn nói là : Khi nó mua cái nông-trại nầy, thì chỗ trồng cứ cáy xới thoải-mái, còn ngoài ra, trước khi bàn-giao chủ mới/cũ, thì nhân-viên chánh-quyền đã đến để đếm các cây đang có trong nông-trại và đánh dấu vị-trí các cây đó, không được đốn. (Đã có người chủ (người Việt) bi phạt về vụ chặt cây nầy).
Tôi đi chơi Nhà Con Sò (Opera House) thì thỉnh-thoảng có nhiều cô Á-châu, hình như là du-khách, vẫn mang khẩu-trang, có lẻ đã quen mang khẩu-trang khi ra đường...!
Tôi là người ủng-hộ môi-trường sạch và mê trồng cây, trồng rau... nên tôi ước tất cả thành-phố ở Việt-Nam không cần che kín mặt các cô xinh đẹp khi ra đường!
Tâm-nguyện của Chủ Thớt, tôi rất ngưỡng-mộ. Nhưng làm sao có đủ để trồng 100 ngàn chậu cây xanh trước khi có được số lượng vườn sau này?
Dù thế nào, lần nữa, tôi hết sức ngưỡng-mộ bạn.
Thân.
Nhận tiện chào bác ThuyCanh, rất lâu k vào diễn đàn. Trước đây cháu luôn theo dõi những bài viết của bác, chúc bác nhiều sức khoẻ, an nhiên .
 
Một ý tưởng rất tốt! Nhưng hãy tiến từng bước chậm và chắc nhé! Chúc bạn thành công!
 

Đế chế Apple mà chúng ta biết đã trải qua một bước ngoặt khi Steve Jobs nói chuyện với CEO của gã khổng lồ PEPSI lúc bấy giờ - John Sculley: "Này John, anh muốn cả phần đời còn lại bán thứ nước uống có đường hay muốn cùng tôi thay đổi thế giới". và John đã đóng góp rất nhiều để kế hoạch thay đổi thế giới của Jobs được thực hiện nhanh hơn.

Ở ngay tại Hà Nội này, hàng ngày bạn đi làm trong khói bụi, ngột ngạt. Giữa cái nắng nóng đến khó thở đứng ở giữa ngã tư trước đèn đỏ bạn ngửa mặt lê trời và phàn nàn: "trời ơi, toàn bê tông, chẳng có cây xanh, mình khổ quá, dân đô thị khổ quá...". Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc mình cần làm gì đó để thay đổi điều này chưa? Nếu ta không làm điều đó thì ai làm đây???

Tôi có một kế hoạch: Chúng tôi sẽ thay đổi môi trường sống đô thị. Trước mắt tạo ra ít nhất 100,000 vườn cây trong lòng hà nôi ngay trong năm nay. Bạn nghĩ sao? Bạn định dành cả phần đời còn lại với công việc hiện tại, sống chung với sự khó chịu hiện tại hay đến nói chuyện với tôi?

Nếu bạn có tầm nhìn, Nếu bạn muốn tham gia vào kế hoạch thay đổi môi trường sống đô thị cùng với tôi, Dù bạn chưa từng có kinh nghiệm về cây xanh và nông nghiệp. Hãy gọi ngay cho tôi để chúng ta cùng bàn về kế hoạch: 0989068668.

anh/ chị không thể tham gia nhưng ủng hộ kế hoạch của chúng tôi vui lòng chia sẻ để thông điệp này đến được với những người phù hợp, có thể nhanh chóng đồng hành để hiện thực hóa kế hoạch nhé.
...các vụ cháy rừng Úc, có tìm ra nguyên nhân chưa?
Chánh quyền đã trồng lại đủ để bù số cây cháy chưa nhể!
 


Back
Top