Ăn thịt mèo hàng xóm và 3 năm tù

  • Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi
Phóng viên VNCentral tại châu âu ngày 21/09/2014 đưa tin cảnh sát thị trấn Andernach thuộc bang Rhineland, Đứcđang điều tra 1 người Việt tên Tran Qui vì ông này vi phạm cả luật hành động tàn ác với động vật và những quy định về vệ sinh đặc biệt cấm tiêu thụ vật nuôi làm thực phẩm.

VNCentral dẫn lời cảnh sát địa phương nói rằng “ Tran nướng con vật bằng đèn trong sân khu căn hộ anh ta sống. Ăn thịt mèo phổ biến trong văn hóa của người châu Á. Nhưng ở Đức, điều này không chấp nhận được.”


Ảnh : vncentral.net

Cảnh sát cho biết thêm Tran Qui nướng con mèo có tên Mungo của một người hàng xóm đã nghỉ hưu. Người đàn ông cho biết đã hành động như vậy vì nhớ “hương vị quê nhà”. Sau khi bắt mèo, Tran chế biến thịt cùng nước mắm, chanh, tỏi và rau thơm.

Ông này đã phát biểu rất ngô nghê rằng : “Ăn thịt một con mèo thì có gì sai?”.


Ảnh : vncentral.net

Một người hàng xóm tên Christina Sarwatka, chủ nhân của con mèo tên Billy, bức xúc: “Nhiều con mèo đi lạc quanh khu vực này, thế nên tôi không cho Billy ra ngoài nữa. Tôi sợ anh ta sẽ thịt nó mất”.

Luật pháp Đức cấm dùng thú cưng làm thực phẩm. Nếu bị bị buộc tội, ông Qui thể đối mặt với 3 năm tù.
Theo vncentral.net.

Ăn 1 con mèo có thể trả giá = trả 3 năm tù; Mong rằng Luật của ta cải tiến để ngăn tình trạng trộm chó đang hoành hành trên cả nước.
 


Bắt trộm chó?
Bắt một con chó trong nhà, ngoài đường, ngoài đồng, ngoài rừng, ngoài đảo...? Chó cô-đơn hay chó đang ở với chủ hay đang đi dạo hay đi một mình? Chó chăn cừu, chó hoang, chó Dingo (ở Úc) hay chó sói...?
Thân.
Bắt trộm chó ?
Bắt chó ?
Bắt chó về để làm gì ?
Phạm vào tội gì và gây hậu quả như thế nào ?
Các con chó đang ở thế giới như thế nào ?
hi hì hì hì
 


Người Á-châu và người Việt nói riêng, thời-kỳ đầu mới qua Úc, vẫn rất thèm ăn "nai đồng quê", vẫn lén trộm chó, mèo và thui bằng mỏ hàn. Tâykhông biết gì, cho đến khi mèo chó "đi hoang" nhiều... họ mới siết luật lệ. Đó là sau nầy, trước đó, thì như tui nhận thấy, Tây không hề nghĩ : có người ăn mèo chó ở xứ họ. Xin kể bà con:
- Báo chí, truyền thanh, truyền hình đang xôn-xao vì chuyện một người Á-châu, bị bắt tại trận, đang gom cây khô, nướng (thật sự thui) một con vật, bằng cỡ một thỏ. Mặc dù đang ở ngoai-ô vắng vẻ, nhưng khói bốc lên khiến nhiều người sợ hỏa-hoạn, nên gọi cứu-hỏa. Cứu-hỏa tới, gọi cảnh-sát tới. Cảnh-sát hỏi:
- Anh giết rồi nướng con mèo phải không?
- (Anh nầy chối) tui không có giết con mèo nầy?
- Vậy tại sao anh nướng?
- Tui gặp con mèo chết.
- Rồi tại sao anh nướng?
- Tui đói quá! Nướng nó ăn cho đở đói.
Hì hì, vậy mà cảnh-sát không biết phải xử-trí ra sao! Chỉ biết, nói:
- Anh lên xe tui, tui chở anh đi ăn.
Thế rồi, xe chạythẳng vô tiệm McDonald, rồi bảo:
- Anh có thể anh ăn bất cứ thứ gì trong tiệm, cho.... đở đói!
Em biết không? Anh chàng nầy là một người Việt.Chuyện nầy xãy ra ở Tân Tây Lan.
Bắt trộm chó ?
Bắt chó ?
Bắt chó về để làm gì ?
Phạm vào tội gì và gây hậu quả như thế nào ?
Các con chó đang ở thế giới như thế nào ?
hi hì hì hì
Hì hì, em,
Em nêu câu nầy rất hay. Vậy có phải em cũng muốn nói : Chó, mèo là những con con vật nuôi, thương như bạn thiết. Cùng là gia-súc, nhưng gà vịt trâu bò ngổng ngan... có được "biên-chế" ưu-đãi không? Phải không nào?
Thân.
 
Last edited:
Người Á-châu và người Việt nói riêng, thời-kỳ đầu mới qua Úc, vẫn rất thèm ăn "nai đồng quê", vẫn lén trộm chó, mèo và thui bằng mỏ hàn. Tâykhông biết gì, cho đến khi mèo chó "đi hoang" nhiều... họ mới siết luật lệ. Đó là sau nầy, trước đó, thì như tui nhận thấy, Tây không hề nghĩ : có người ăn mèo chó ở xứ họ. Xin kể bà con:
- Báo chí, truyền thanh, truyền hình đang xôn-xao vì chuyện một người Á-châu, bị bắt tại trận, đang gom cây khô, nướng (thật sự thui) một con vật, bằng cỡ một thỏ. Mặc dù đang ở ngoai-ô vắng vẻ, nhưng khói bốc lên khiến nhiều người sợ hỏa-hoạn, nên gọi cứu-hỏa. Cứu-hỏa tới, gọi cảnh-sát tới. Cảnh-sát hỏi:
- Anh giết rồi nướng con mèo phải không?
- (Anh nầy chối) tui không có giết con mèo nầy?
- Vậy tại sao anh nướng?
- Tui gặp con mèo chết.
- Rồi tại sao anh nướng?
- Tui đói quá! Nướng nó ăn cho đở đói.
Hì hì, vậy mà cảnh-sát không biết phải xử-trí ra sao! Chỉ biết, nói:
- Anh lên xe tui, tui chở anh đi ăn.
Thế rồi, xe chạythẳng vô tiệm McDonald, rồi bảo:
- Anh có thể anh ăn bất cứ thứ gì trong tiệm, cho.... đở đói!
Em biết không? Anh chàng nầy là một người Việt.Chuyện nầy xãy ra ở Tân Tây Lan.

Hì hì, em,
Em nêu câu nầy rất hay. Vậy có phải em cũng muốn nói : Chó, mèo là những con con vật nuôi, thương như bạn thiết. Cùng là gia-súc, nhưng gà vịt trâu bò ngổng ngan... có được "biên-chế" ưu-đãi không? Phải không nào?
Thân.
Vâng ạ !
Chó là loài vật rất thân thiết với con người .
Lúc 12 tuổi cháu xin được 1 con chó cỏ ( 25 ngày tuổi )
Suốt ngày nó luôn bên cháu , lúc đi học nó chạy theo ra tận đường và trưa tầm 11 giờ 20 là cháu lại thấy nó đứng đầu xóm .
Thời gian cháu nuôi nó là gần 1 năm thì cháu không được nuôi nó nữa và phải gởi cho chú của cháu nuôi hộ .
Sau này cháu cũng có vài lần đến nhà nơi nó ở để thăm nó , nó còn chạy theo cháu về tận nhà cháu ở .
Số lần cháu thăm nó chỉ vỏn vẹn chỉ có 8 lần
Cách đây mấy năm cháu tiện đường đi ngang qua nhà chú và vào nhà chú chơi . Lúc đó chau cũng không còn nhớ đến nó nữa vì đã hơn 10 năm rồi . Thế mà nó lại nhận ra cháu - nó nhìn cháu chừng 2 , 3 giây gì đó rồi hừ hừ vài tiếng rồi chồm lên mình cháu như gặp lại người thân bao năm xa cách .
Có phải chăng đó cũng là cái tình giữa cuộc đời này .
Việt nam bây giờ nói là nước cộng hòa văn minh nhưng thật tế chỉ là bề ngoài được che đậy một cách '' rất vội ''
Nước việt nam nghèo không phải là vì dân tộc việt nam nghèo mà bởi chính con người việt nam chưa thay đổi .
 
Last edited by a moderator:
Em,
Trên thế-giới, hầu hết các nước, dân chúng thương chó mèo. Em nghĩ dân của phương Tây nuôi chó mèo, có khác với Á-châu nói chung không?
Thân.
 
2 thanh niên đánh người rồi đập chết chú chó sau va chạm
Con người mà lại hành động như vậy sao?

Chàng trai mới đây lên mạng nhờ cộng đồng truy tìm hai thanh niên côn đồ, gây sự, đuổi đánh mình trên phố. Qua lời kể của anh, được biết hai nam thanh niên này đi ô tô nhưng đã gây tai nạn và có nhiều hành động ngổ ngáo gây ra nhiều thiệt hại cho nạn nhân.

82_2jrmpbajelq59_2jrmpdctjl1jd_2jrrje2j2_2jrt8askjarp0.jpg


Hình ảnh được chia sẻ trên page Hội những người thịch nuôi chó kèm theo lời nhắn:

Lúc 9h sáng hôm qua (12-11-2014). Tôi có va chạm giao thông nhẹ trước cửa số nhà 210 Nguyễn Xiển , phường Hạ Đình , quận Thanh Xuân . Sau khi va chạm tôi bị 2 thanh niên đi trên xe ô tô Huyndai Tucson đuổi đánh . Khi đánh tôi xong 2 thanh niên quay lại dùng gậy đánh chết con chó của tôi . Vậy tôi xin mọi người thấy chiếc xe này ở đâu thỳ xin lh với tôi và shera giúp tôi để mọi người cùng biết và giúp tôi tìm ra 2 người kia . Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều .

2 thanh niên này chắc chắn chưa xem phim John Wick, chưa biết việc đánh chết chó tác hại thế nào?

mommom2_opej_2jrrje2ikm6d9_2jrrm753dcpfm_2jrt8ask3fl27.jpg


Nạn nhân còn chia sẻ ảnh anh bị 2 thanh niên đánh gây thương tích lên trang Facebook cá nhân.
Em nghĩ sao về bài trên? Đụng chó, rồi còn đánh chết chó nữa?
Em nghĩ sao về bài trên? Đụng chó, rồi còn đánh chết chó nữa?

Em suy nghĩ rồi cho tui biết nha!
Thân.
Chờ lâu, vậy tui xin phép trả lời:
- Nên đánh chết chó!
Ngày nào mà chúng ta nghĩ ngược lại, cái điều chủ chó có quyền đánh người đụng chó, thì xã-hội chúng ta... (xin lỗi), sẽ được nâng cao (hơn... con chó! Xin lỗi lẫn nữa. Kính).
 
2 thanh niên đánh người rồi đập chết chú chó sau va chạm
Con người mà lại hành động như vậy sao?

Chàng trai mới đây lên mạng nhờ cộng đồng truy tìm hai thanh niên côn đồ, gây sự, đuổi đánh mình trên phố. Qua lời kể của anh, được biết hai nam thanh niên này đi ô tô nhưng đã gây tai nạn và có nhiều hành động ngổ ngáo gây ra nhiều thiệt hại cho nạn nhân.

82_2jrmpbajelq59_2jrmpdctjl1jd_2jrrje2j2_2jrt8askjarp0.jpg


Hình ảnh được chia sẻ trên page Hội những người thịch nuôi chó kèm theo lời nhắn:

Lúc 9h sáng hôm qua (12-11-2014). Tôi có va chạm giao thông nhẹ trước cửa số nhà 210 Nguyễn Xiển , phường Hạ Đình , quận Thanh Xuân . Sau khi va chạm tôi bị 2 thanh niên đi trên xe ô tô Huyndai Tucson đuổi đánh . Khi đánh tôi xong 2 thanh niên quay lại dùng gậy đánh chết con chó của tôi . Vậy tôi xin mọi người thấy chiếc xe này ở đâu thỳ xin lh với tôi và shera giúp tôi để mọi người cùng biết và giúp tôi tìm ra 2 người kia . Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều .

2 thanh niên này chắc chắn chưa xem phim John Wick, chưa biết việc đánh chết chó tác hại thế nào?

mommom2_opej_2jrrje2ikm6d9_2jrrm753dcpfm_2jrt8ask3fl27.jpg


Nạn nhân còn chia sẻ ảnh anh bị 2 thanh niên đánh gây thương tích lên trang Facebook cá nhân.
Em nghĩ sao về bài trên? Đụng chó, rồi còn đánh chết chó nữa?
Em nghĩ sao về bài trên? Đụng chó, rồi còn đánh chết chó nữa?

Em suy nghĩ rồi cho tui biết nha!
Thân.
Chờ lâu, vậy tui xin phép trả lời:
- Nên đánh chết chó!
Ngày nào mà chúng ta nghĩ ngược lại, cái điều chủ chó có quyền đánh người đụng chó, thì xã-hội chúng ta... (xin lỗi), sẽ được nâng cao (hơn... con chó! Xin lỗi lẫn nữa. Kính).
Xin lỗi !
Về việc đụng chó , rồi đánh chó thì theo cháu nghĩ là một bộ phận nào đó người việt nam nói chung và người hà nội nói riêng '' dần dần '' thay đổi không còn mang đậm truyền thống người việt là tương thân tương ái , lá lành đùm lá rách . Nó không còn là truyền thống của người việt , không còn là nét riêng của người việt mang đậm chất của người việt .

Quay lại việc nên đánh chết chó hay không thì theo cháu là nên đánh chết '' người chó '' chứ không nên đánh chết con chó . Nếu việc va chạm gây cải vả lớn thì nếu đánh chết chó rồi thì nên phá xe luôn .
Có câu nói là '' ngày nào chúng ta nghĩ ngược lại , cái tự hào dân tộc , đất nước giàu tài nguyên con người văn minh xã hội công bằng ... thây vào đó là nỗi dục , sẽ được nâng cao hơn ( hơn .. hơn xã hội việt nam bây giờ ... Không cần phải xin lỗi )
 
Last edited by a moderator:
Cách không lâu, một ông mới mua môt con chó nhỏ. Đi làm, ông cột chó vào trụ phơi quần áo. Không hiều sao, con chó kêu sủa hàng giờ, hàng xóm điện-thoại cho cảnh-sát và Hội bảo-vệ sức vật. Chủ chó ra Tòa, được giảm khinh vì không cố ý. Tòa đồng-ý, gõ búa 1 tháng tù giam.
Nhà tui ngày xưa, rất thích nuôi chó. Ông yêu chó và truyền cho tui tình-yêu chó. Lúc nào trong nhà cũng có ít nhứt một con chó. Sau nầy, một lần về thăm quê, tui thưa với Cha tui về : Sau năm 1975, tui mang bệnh lao. Sau khi định-cư ở Úc, tui may-mắn là Ý-tế Úc đã triệt-để chấm dứt Bệnh Lao và Bệnh Chó dại. Nên dân di-cư mới tới phải khám tổng-quát, tìm bệnh, trong đó mục-tiêu Lao và Chó dại.
Và lâu lắm rồi, người Úc không có ai bệnh Lao và Chó dại. Hai bệnh nầy vẫn còn dưới sự canh chừng, đăc-biệt là chó dại. Tập-chú về chó, không phải là bệnh, mà là, nuôi chó thì phải:
- Săn sóc
- Thuốc
- Vệ-sinh
- Dắt chó ngoài đường, phải dắt bằng dây cột. Không phải vì chó dại, mà chó chạy ra lòng đưòng, bị xe cán. Không bao giờ tài-xế bị lỗi. Nếu gây tai-nạn, chủ chó phải lãnh hết trách-nhiệm.
Chó mèo ra khỏi nhà, không có chủ sát bên, là bị bắt ngay, nhốt trại tập trung, chủ phải đóng tiền phạt chuộc về. Những chó mèo không có Chip, không có lý-lịch, sẽ bị tiêm thuốc chết.
Điều đó chứng tỏ, con vật quý, quý thật. Nhưng con người quý hơn!
- Một con chó của mình, gây tai nạn, mình tính sao đây? Lấy ô-tô đuổi theo, cho hai người đi Honda một trận, "Tao nói cho tụi bây biết, lần sau tao cắt nhượng!" Hay là trừng-trị, cho xứng đáng nổi đau của con chó?!

Tui tin, ở xứ nào cũng vậy, con chó gây tai-nạn, cọ quẹt trong dòng lưu-thông, chủ chó phải chịu hoàn-toàn trách-nhiệm. Tại sao lại có quyền trút lòng thương chó lên nạn-nhân với động-thái côn-đồ?
Hếy ý-kiến!
 

Last edited:
Câu chuyện như thế nào thì cháu không hiểu rỏ nhưng nó diễn ra ở hà nội ở miền bác việt nam thì chuyện '' động thái côn - đồ thay cho lòng thương chó thì rất khó mà có được ở hà nội ! Có thể hai bên va chạm với nhau mà vì thói giang hồ nên không giải quyết bằng miệng nên đánh nhau rồi giết con chó chứ không phải vì lòng thương chó ... Hà nội việt nam bây giờ rất khác xưa ...
Bây giờ con mới hiểu bài viết '' 2 thanh niên đánh người rồi đập chết chú chó sau va chạm ''

 
Ở Úc, theo thứ-tự: Các Đấng nhi-đồng, chó mèo, phụ-nữ... Riêng dân hớt tóc ngắn tụi mình, thì không thấy sắp hạng. Có chăng là đàn ông, lạng-quạng xâm lấn vô lãnh-vực của 3 "thứ" trên, thì ăn đòn là điều không bao giờ tránh khỏi. Điều đó có nghĩa là con người (mà đại-diện là đàn ông), bị sắp hàng dưới đáy, thua chó mèo! Vậy rồi sao? Là:
- Đàn ông không cắn chó, thì chó... có cắn đàn ông, cũng không sao à?
Hì hì, rốt cuộc thì :
- Chó mèo được bảo-vệ, chỉ khi được chủ kiểm-soát, không làm hại. Ngược lại, theo luật, chó mèo đi rông, là bị cấm. Bởi, gây tại-nạn, và nhứt là gây bệnh Chó Dại.
Ngày nào, một quốc-nào, nâng được con chó, con mèo cao hơn, không giết một cách dã-man, thì xã-hội đó có văn-hoá cao. Với điều-kiện, không cao hơn con người.
 
Hà nội bây giờ ăn thịt số chó nhiều hơn số con heo bị ăn thịt , thịt chó được bày bán nhiều ở chợ và nhiều cửa hàng quán nhậu .
 
Last edited by a moderator:
Bày bán thịt chó à! Miễn là chủ tiệm chứng-minh là con chó nầy mua của ai : mua của trại nuôi chó, mua của người bắt chó ngoài đường hay ăn cướp trong nhà người ta?
Tui là người quen ăn thịt chó. Nhưng tui ủng-hộ luật:
- Phạt nặng tội cướp chó, ăn trộm chó,
- Phạt chủ tiệm chó không chứng-minh mua chó ở đâu
Nhưng tui cũng (nếu có) cho mọi người có quyền bắt chó đi lang-thang, không có chủ kèm bên,
 
Bày bán thịt chó à! Miễn là chủ tiệm chứng-minh là con chó nầy mua của ai : mua của trại nuôi chó, mua của người bắt chó ngoài đường hay ăn cướp trong nhà người ta?
Tui là người quen ăn thịt chó. Nhưng tui ủng-hộ luật:
- Phạt nặng tội cướp chó, ăn trộm chó,
- Phạt chủ tiệm chó không chứng-minh mua chó ở đâu
Nhưng tui cũng (nếu có) cho mọi người có quyền bắt chó đi lang-thang, không có chủ kèm bên,
Chứng minh cho ai xem thế bác ? Từ ăn xin đến thủ tướng đều ăn thịt chó và việc thu mua chó từ nông thôn đến thành thị và được đưa đến thương lái và tiếp đến nó được đưa vào chuồng nhốt vỗ béo 1 - 2 tháng thì giết thịt . Nhốt chó cả trăm con , làm thịt cả trăm con chuyển lên xe , cũng ít ai kiểm tra mấy con chó này .
Bày bán thịt chó và làm thịt chó ngay ở chợ hay vỉa hè là chuyện quá bình thường ( như chuyện làm thịt vượn hay khỉ , cá sấu trên vỉa hè thành phố ) Việc thanh niên chém nhau ở việt nam cũng bình thường và đa phần là việc của công an 113 .
 
Last edited by a moderator:
Mua, bán thịt chó ở VN là chuyện tự-nhiên. Truyền-thống mà! Nhưng chuyện chó thả rông, gây tại-nạn giao-thông, cắn người và lây chó dại là chính-quyền phải triệt-để có biện-pháp tích-cực.
Từ Thủ-tướng đến dân-dã ăn chó thì có gì đâu? Đặng-Tiểu-Bình ca tụng món ăn "cẩu nhục" ngon bổ, mà ông không thiếu trên bàn ăn mỗi tuần. Thế-Vận-Hội Hán-thành, người Hàn và thế-giới Tây-phương đụng độ về món "cờ tây" nầy. Đại-hàn nói : Không tổ-chức Olympic tại thủ-đô Hán-thành thì thôi, mà bảo cấm bán, mua, ăn món "nai đồng quê" nầy thì không được. Vậy rồi, ai cũng bước lui một bước : Vẫn cứ Olympic, người Hàn vẫn cứ xơi thịt chó, nhưng tránh chỗ địa-bàn tranh tranh tài thế-vận.
 
Ở việt nam còn có chuyện bắt chó giá bán 5 triệu nhưng 10 ngày sau đem đổi được 20 triệu .
 
Ngày mới qua Úc, một ông người Đức di-dân qua, ổng chê Việt-nam, nói xứ mầy tệ quá! Tui phản-pháo, trại tập-trung Auschischt giết bao nhiêu dân Do-thái trong lò hơi ngạt? Ổng hỏi tui:
- You có ăn thịt chó không?
- Tại sao không? Con nào nhút-nhích được là tui ăn hết, kể cả chó mèo.
Ổng nổi sùng dí ngón tay vô ngực tui, đẩy lui tui hàng chục bước, tui mới gượng lại được. Tui nổi nóng, tui dí ngón tay vô ngực ồng đẩy lùi tới tận cuối phòng rồi mới buông ra. Làm gì nhau? Cho dù ổng lớn con, nhưng tui biết tự-vệ. Chơi thì chơi!
Kể em nghe chơi vui.
Người huấn-luyện chúng tôi là một người Ba-lan. Một người đôc-thân vui tính. Đặc-biệt, nấu ăn rất giỏi. Anh thường đi săn Cá sấu, lạc-đà, heo rừng, kangguroo, emu (như đà-điểu của Úc, lông đen, một bữa anh cho tui một đùi emu, tui không biết nấu, dai lắm!)... đem về nấu, mời bạn. Tụi Úc khoái lắm! Cứ dặn, khi nào có, thì đừng quên mời tao!
Một bữa, anh kể cả đám học-viên nghe:
Hôm qua Chúa-nhựt, tao mời mấy đứa bạn thích ăn ngon. Tụi nó ăn một bữa đã đời. Tụi nói khen rối-rít. Chờ cho tụi nó nói xong, tui hỏi:
- Tụi bây thưởng thức thế nào?
- Tuyệt!
- Mà tui bây biết là vừa ăn con gì không?
- !!?? (Tụi nó ngớ!)
- Thịt mèo!
Hì hì! Không có đứa nào móc họng hết.Cả đám khựng lại, và cũng không nói một lời. Tui hỏi:
- Thấy sao? OK!
Im lặng... Rồi phá ra cười!
 


Back
Top