Bài 1: Cú hích thứ nhất - không tiền vẫn mua được 10 hecta đất !

  • Thread starter Cậu haclong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
bạn vào mấy khi đó chưa mà khẳng định ghê vậy, Mình cho bạn hay là keo bông vàng đó trồng 20 nam mà cao chỉ có 3m, ko phải là thân thẳng mà cành tùm lum, nếu có được thu hoạch thì chắc chỉ dc vài cái củi đun đen nồi mà thôi !
Tui học cấp 3 ở đó 2 năm, quê tui là Điền Hòa, Phong Điền...lúc trước tui còn tham gia đi trồng keo mà ko biết à?
 


Các bác đọc bài của anhmytran, các bác chưa hiểu đã vội chỉ trích !

Anhmytran đi mua cuốn sách dạy con làm giàu
Về đọc
Thấy toàn những câu anhmytran đã từng đọc ở các sách khác
Nên
Sau khi đọc xong 1/3
Anhmytran đã vứt nó vào sọt rác !

Việc anhmytran cho rằng đa số những người đọc xong là nghèo đi thì tôi cho rằng đúng như vậy.

Bản thân tôi cũng như vậy !
Và tác giả cuốn sách cũng như vậy !

Nhưng sau đó thì người đọc sách mới đứng lên được và rất mạnh mẽ !
 
Cậu bé hắc long lại đạt được một thành công mới với cách PR đánh bóng tên tuổi. Tưởng rằng trên diễn đàn này đã bớt đi mấy thằng ngu như tui nên không ai vào comment nữa chứ. Ai ngờ đâu còn nhiều nhiều quá. Thảo nào làm mãi làm nữa mà vẫn còn nghèo. Vì sao? Vì cái tội ngu, đi lạc vào bãi nước đái của Cậu bé hắc long.
 
Các bạn vui lòng tranh luận cho nghiêm túc, lịch sự... không đã kích vào nhau một cách vô lý, tuân thủ quy định của webiste. Trong xã hội này không có chuyện gì là không thể xảy ra... Sao chúng ta không chờ đợi xem cuối cùng anh ta có mua được 10ha đất đó không ? Mua bằng cách nào ? Nếu không trình bày được thì bài viết sẽ bị xóa vì lý do chém gió trong khu vực bài viết kỹ thuật ... cứ chờ xem sao lại nghĩ là không thể . Chủ topic không thể nói suông mà hãy đi vào vấn đề chính là đã mua như thế nào ? Một số anh chị em cho rằng mình cũng mua được, vậy hãy trình bày xem mua thế nào ?

Trong lúc chờ đợi chúng ta tiếp tục đọc qua 1 trường hợp "không gì là không thể".
http://vtc.vn/395-503647/phong-su-k...n-ba-cut-hai-ban-tay-xay-biet-thu-the-nao.htm
 
Rất khâm phục , chẳng thể nói gì hơn !
Người ta đều không thể tin nổi đó là biệt thự của Hằng "hủi", người đàn bà bệnh tật đã từng có cuộc sống tủi cực đến khủng khiếp.
Các bác đọc bài của anhmytran, các bác chưa hiểu đã vội chỉ trích !

Anhmytran đi mua cuốn sách dạy con làm giàu
Về đọc
Thấy toàn những câu anhmytran đã từng đọc ở các sách khác
Nên
Sau khi đọc xong 1/3
Anhmytran đã vứt nó vào sọt rác !

Việc anhmytran cho rằng đa số những người đọc xong là nghèo đi thì tôi cho rằng đúng như vậy.

Bản thân tôi cũng như vậy !
Và tác giả cuốn sách cũng như vậy !

Nhưng sau đó thì người đọc sách mới đứng lên được và rất mạnh mẽ !
Vô cùng thành kính phân ưu đến cậu haclong ...
Bao Công
Ông nổi tiếng là một vị quan "thanh liêm, chấp pháp nghiêm minh, không khiếp sợ quyền uy hay vị nể tư tình" dưới thời hoàng đế Tống Nhân Tông (1022-1063)
Tống Nhân Tông là hoàng đế thứ 4 của nhà Tống
Nhà tống là thời kỳ thái bình ,pháp luật được đề cao - trung thần được trọng dụng .
Danh tánh và công lao của bao công phần lớn là nhờ vào thời thế ( may mắn ) là có minh quân , trung thần và hơn hết là bên ông có rất nhiều thân tín ( công tôn sách , chưởng hộ vệ ... 4 đệ )....thời kỳ ông làm quan là thời vua trần nhân tông nhà tống trong thời gian pháp luật thịnh trị , dân chúng thái bình .
Nói những điều trên để nói rằng tài năng chính trực không phải là tất cả vì trước thời bao công và sau thời bao công thì không thiếu anh hùng ... nhân tài chính nhân quân tử ... thì có máy ai được lưu danh sử sách , tất cả điều có lý do của nó .
Anh xem phim '' tam quốc diễn nghĩa '' '' thuỷ hử '' có thể anh hiểu được phần nào chứ . Thân chào , đừng chưởi nha !
 
Lời cuối cho diễn đàn:
Thích xóa thì xóa mẹ nó đi, cần gì phải nói !
bác làm ăn chân chính thì sợ ai nói chi? tôi vẫn chờ câu chuyện tiếp theo của bác
 
Người ta để bài của bạn để cho bạn một cơ hội,
nhưng cũng là cái bẫy nếu bạn không đủ tài vượt
qua.

Tôi cũng muốn chờ coi các nước bước tiếp của bạn.
 

Lời cuối cho diễn đàn:
Thích xóa thì xóa mẹ nó đi, cần gì phải nói !

Đặt vấn đề ra thì giải quyết vấn đề đi để gọi là đại cao thủ. Hay đây là chiêu rút giàn khoan vì lo bão tới. Dùng kế khích tướng nhằm đạt mục đích rút lui. Còn ông lên diễn đàn làm kẻ chọc trời khuấy nước, làm cho diễn đàn rối loạn, tung tin đồn, đã kích người khác..chắc chắn rằng ông có mục đích, thủ lợi phía sau. Đó còn gọi là kế vô trung sinh hữu trong tam thập lục kế. Tôi đánh giá tất cả những gì ông viết trên diễn đàn chỉ là một trò đùa của riêng ông, không có lợi cho Agriviet và mọi người. Theo tôi nên xóa toàn bộ.
 
Đời lắm thằng ngu mà ít thằng khôn.
Vì vậy nhiều người nghèo mà ít người giàu.

Muốn xóa thì xóa mẹ nó đi, việc đéo gì phải lắm mồm.

Đọc sách còn lý thú hơn !
Hi. bác nên cười chứ không nên cư xử thế, đúng hay sai tự bác hiểu rõ hơn ai hết. Chúc bác đọc sách ngộ ra cái gì đó!
 
trong cuốn sách của một tác giả khá nổi tiếng nào đó viết rằng : khi một người nổi giận không có nghĩa là anh ta mạnh mẽ mà là anh ta đang thiếu đi sự kiểm soát chính mình.

Cũng một vị tướng quân đội nổi tiếng nào đó đã viết rằng : Chiến tranh thực tế không phải là giải pháp mà nó là sự biểu hiện của việc thiếu đi một giải pháp hiệu quả.

=> ta có thể kết luận vui vẻ thế này : khi một người đàn ông nổi giận với người yêu/ vợ/ bạn gái/ tình nhân...v.v. thì không có nghĩa là anh ta mạnh mẽ hơn cô gái đó mà điều đó chỉ thể hiện rằng anh ta đang thiếu sự kiểm soát với chính mình. chính vì vậy nên anh ta sẽ nổi giận hòng mong muốn kiểm soát đối tác của mình nhằm chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ, nhưng thực tế thì không đâu.

=> và khi một người nổi giận với những gì mình đã tạo ra (công việc, mối quan hệ, một dự án, một ý kiến...) thì có nghĩa là anh ta đã mất sự kiểm soát, tâm lí sẽ cảm thấy lo sợ. Sự lo sợ này xét về mặt tâm lí sâu xa là sự lo sợ bị chối bỏ, sợ rằng mình không được chấp nhận. Bởi chính vì bản thân anh ta đã chối bỏ chình mình nên nếu người khác cũng chối bỏ mình nữa thì có nghĩa là.... mình chẳng là gì cả, chẳng là ai cả và mình chẳng quan trọng chút nào.

Và phản ứng thường thấy nhất sẽ là nổi giận lên, khách quan mà nói phản ứng này của tâm lý bản ngã là nhằm hướng sự chú ý của người khác vào cơn giận mà "quên" đi hoặc ít chú ý hơn vào sự việc. Bên cạnh đó nó còn là lời kêu gọi sâu xa từ bên trong mà chính bản thân đối tượng không nhận ra đó là "hãy quan tâm tới tôi, hãy chú ý tới tôi, hãy chấp nhận tôi với".

Bác nguyenhungdung đừng xóa thớt này nhé, để lâu lâu tí xem chủ thớt giải quyết thế nào và qua đó cũng là một cơ hội để xem xét phản ứng tâm lý của chính chủ thớt cũng những rất rất nhiều thành viên của web nữa. Từ việc xác định tâm lí đám đông đó có thể có cái nhìn rõ hơn về những người tham gia diễn đàn và xác định được nguyên nhân, động cơ và đối tượng chủ yếu đã, đang và sẽ tham gia nhằm làm diễn đàn phong phú bác nhé
 
Thôi kêu ca la lối làm gì? nhấn phim vài ba chữ vu vơ làm gì? Thôi nghỉ đi cho khỏe.
Cần thiết gặp luôn để tìm hiểu. Tôi ghi rõ địa chỉ, sđt. k bao giờ thích dấu mặt.

Nếu anh mời tôi ly cà phê thì tôi sẽ tìm anh !

Tôi cũng như anh, tò mò muốn biết người ấy như thế nào.

Tôi thấy anh trong video thỏ.

Cách đây 3 hôm, tôi có nhậu với anh Vọng (giám đốc nông trường Thọ Vực) và các lãnh đạo của nông trường.
Tôi hỏi anh Vọng: anh biết Nguyễn Hùng Dũng ở Biên Hòa không ? (Tôi không biết đây là tên giả của anh).

Anh Vọng: không, sao em hỏi vậy ?

Tôi: Tại em thấy giống nhau quá, từ cử chỉ đến hành động, từ cách ăn mặc đến cách móc cây viết ở túi áo, từ cách cười đến nói năng.

Nếu có dịp, anh hãy đi tìm người giống mình đi nhá ! Cũng lý thú lắm đó.
 
mục đích của việc tranh cãi này là gì , hơn thua nhau hay học hỏi gì ở nhau ,thật sự thì vẫn là sự thật việc gì phải đấu đá nhau bằng lời nói , kích động ,mất bình tĩnh chỉ làm cho mất tình cảm nhau mà thôi mọi người.
 
Thôi kêu ca la lối làm gì? nhấn phim vài ba chữ vu vơ làm gì? Thôi nghỉ đi cho khỏe.
Cần thiết gặp luôn để tìm hiểu. Tôi ghi rõ địa chỉ, sđt. k bao giờ thích dấu mặt.
Trong 1 vườn cây sẽ có 1 vài cây đặc biệt
Trong 1 đám gia xúc sẽ có 1 vài con đặc biệt

Dân gian gọi là : " ngựa chứng ngựa hay "

Vậy giải quyết những cây con đặc biệt này như thế nào ???

Cái hay của chúng thì được gì - cái dở của chúng thì hại gì

Tài mà ko đức là kẻ vô dụng
Đức mà ko tài cũng như không

Nuôi thì nuôi thế nào - giết thì giết thế nào

Khucthuydu hảy nhìn lại chính mình - có đôi khi tôi nhận thấy ông như 1 đứa trẻ con - như 1 kẻ bù nhìn - phản ứng theo cảm tính - đừng để ae nản

Wed đả đến giai đoạn chính mùi - đỉnh cao của sự tồn tại - đây là 1 cảnh báo
 
Last edited by a moderator:
Thấp kém quá !

Khucthuydu trước thì kích tướng, sau thì hăm dọa mục đích là muốn tôi chia sẽ bí quyết !

Còn nguyenhungdung thì còn tệ hơn: định kích tướng tôi nhưng đã lộ ngay từ câu nói thứ 5 !

Còn tôi thì kích nguyenhungdung !

Thấp quá = quá thấp !
có thể ,bị cuốn theo một cuộc choi vô nghĩa.
 
có thể ,bị cuốn theo một cuộc choi vô nghĩa.
ADM hảy nhớ lại những gì tôi viết - đó là những kết luận ngay từ đầu của tôi - kết quả ko khác hơn được đâu

Đừng bị cuốn theo một cuộc chơi vô nghĩa - làm trò cười cho ae trên agriviet - mất đi giá trị ADM của mình

Kể cả tôi - lên diển đàn củng chỉ là trò chơi - nhưng tuôi chơi đúng nhân cách của mình - zậy thôi

ADM có dám làm ăn hay làm bạn với 1 con người hay ko - zậy sợ người đó cái gì - sợ thì dẹp mẹ đi cho hết sợ - để người ta chửi mang nhục cả diển đàn là sao ?

Vì sao tôi coi thường cái diển đàn này ??? và tôi chắc ae khác cũng sắp sữa như zậy - Tôi cảm giác Khucthuydu như 1 đứa trẻ con

-----------------------------------------------------------------
MucTu :
KTD nuôi thằng vô giáo dục để phát triển diễn đàn !!

Tôi nói thằng KTD chứ tôi không nói đến ông..

“Tuyệt chiêu” của của admin là luôn nuôi đồ vô giáo dục

KTD chào mày nhe...tao trách tao ...vì đã chọn sai diễn đàn..
Uổng công tao mấy năm
Mày còn lương tri của con người không KTD...mày giỏi nuôi giặc...và nuôi đám lên diễn đàn để mua dâm của vợ ngừời

nhoangcr :
diễn đàn càng ngày càng thấy bị bôi lem nhiều quá,hết muốn vào
Các bạn vui lòng tranh luận cho nghiêm túc, lịch sự... không đã kích vào nhau một cách vô lý, tuân thủ quy định của webiste. Trong xã hội này không có chuyện gì là không thể xảy ra... Sao chúng ta không chờ đợi xem cuối cùng anh ta có mua được 10ha đất đó không ? Mua bằng cách nào ? Nếu không trình bày được thì bài viết sẽ bị xóa vì lý do chém gió trong khu vực bài viết kỹ thuật ... cứ chờ xem sao lại nghĩ là không thể . Chủ topic không thể nói suông mà hãy đi vào vấn đề chính là đã mua như thế nào ? Một số anh chị em cho rằng mình cũng mua được, vậy hãy trình bày xem mua thế nào ?

Trong lúc chờ đợi chúng ta tiếp tục đọc qua 1 trường hợp "không gì là không thể".
http://vtc.vn/395-503647/phong-su-k...n-ba-cut-hai-ban-tay-xay-biet-thu-the-nao.htm
Chỉ có ông mới chờ học từ đây - chỉ có ở đây là nơi ông cần học - ông còn thua đứa trẻ lên 3
 
Last edited by a moderator:
Thấp kém quá !

Khucthuydu trước thì kích tướng, sau thì hăm dọa mục đích là muốn tôi chia sẽ bí quyết !

Còn nguyenhungdung thì còn tệ hơn: định kích tướng tôi nhưng đã lộ ngay từ câu nói thứ 5 !

Còn tôi thì kích nguyenhungdung !

Thấp quá = quá thấp !

Trò trẻ con. Hỏng lẽ ở trong đó mới ra? Thật buồn cười về cái suy luận của người nguy hiểm, tài năng lõm bõm, miệng mồm khoác lác... Đang mơ gì vậy haclong?

Chấm dứt ở đây.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top