Bán Trứng Rắn và hậu quả của việc thấy lợi trước mắt :

Kính thưa bà con , thưa toàn thể ace đang nuôi rắn :
Hiện nay giá trứng rắn đang có giá cao , giá tăng theo từng ngày . Điều này đáng ra phải là một chuyện đáng mừng đối với những người nuôi rắn . Nhiều người bán trứng cho thương lái , hả hê mang tiền về cứ nghĩ được mùa , được giá .
Nhưng theo nhận định của tôi và một số anh em tâm huyết với nghề , thì đây là một điều hết sức lo lắng cho bà con nghề rắn . Đầu mùa rắn sinh sản thương lái TQ rải người đi khắp các tỉnh khu vực miền nam , thu mua trứng với giá cao . Giá một cái trứng còn cao hơn cả giá một con rắn giống cuối vụ . Trong khi đó trứng còn phải ấp 75 ngày sau mới nở và còn tỷ lệ hao hụt ... Vậy là rắn đẻ được ổ nào bà con bán sạch , không chừa lại tăng đàn hoặc làm rắn hậu bị .
* Lý do vì sao mà lại có giá ngược đời như vậy ?
- Trứng rắn lại cao hơn cả con rắn giống đã biết ăn ?
* Vì trứng rắn đầu mùa là những cái trứng rất tốt , đầy đủ chất , to đẹp . Khi cho ấp số trứng đầu mùa thì tỉ lệ nở là 96% , những cái bị hư là do va chạm hoặc tay nghề ấp mà thôi . Rắn đầu mùa nuôi rất nhanh lớn và khỏe mạnh , không lo bệnh tật , đau ốm .
- Một điều quan trong nhất là Rắn đầu mùa nuôi sau 8 - 9 tháng là đạt tiêu chuẩn xuất chuồng . Nếu nuôi theo công nghệ của TQ thì chỉ sau khoảng 6,5 tháng là đủ tiêu chuẩn .
* Vì vậy TQ họ cho người rải đi khắp nơi thu gom mua bằng hết những cái trứng đầu mùa đem về bên ấy ấp nở và gây nuôi . Bà con ta thấy được giá cứ bán , khi nào TQ hết thu mua thì để lại nuôi . Vậy là trứng rắn chất lượng thì bán cho TQ , còn trứng rắn đợt 2 và đợt 3 kém hơn thì bà con giữ lại nuôi và bán giống .
* Sau một thời gian ấp nở và nuôi tới lúc rắn trưởng thành cũng là lúc TQ họ vào mùa thu hoạch . Trứng rắn của bà con VN bán cho họ tới cuối năm họ được bán rắn thương phẩm . Còn bà con VN nhà ta thì đang vật lộn với lũ rắn đợt 2 và đợt 3 , lo phòng bệnh , tránh rét . Tỷ lệ hao hụt cho lứa cuối là rất cao ( nếu người tay nghề yếu có thể tới 50% ) rắn bệnh , chết nhiều . Chi phí tiền thuốc thang , công chăm sóc gấp 2-3 lần so với rắn đầu mùa .
* Cuối năm nhà nào cũng lo chuẩn bị ăn Tết vậy là bà co VN chúng ta lọc lựa những con rắn to nhất đàn ( đủ sai , đủ ký ) bắt ra gọi thương lái tới bán . Và ................. Thương lái tới mua nhưng với giá bèo bằng phân nửa giá trị thực của Rắn . Không phải thương lái ép giá đâu ạ ! Mà là TQ họ chỉ mua với giá đó mà thôi .
-- Lý do : Số trứng rắn đầu mùa bà con bán cho họ nuôi nay đã được xuất chuồng , họ ăn rắn của họ nuôi trước đã . Khi nào trong nước họ hết họ mới ăn rắn của bà con VN mình nha !!!! Bà con mình muốn họ ăn rắn của mình ???? Cũng được thôi với một điều kiện và chỉ môt mà thôi ............ Giá rắn của VN phải rẻ hơn giá rắn của họ rất nhiều ( bằng phân nửa , có khi còn thấp hơn nữa ) thì họ mới ăn .
-- Thế là bà con Vn năn tết với cái tết ảm đạm , còn bên kia biên giới họ ăn têt hoành tráng ( ăn tết bằng thịt rắn nha ) ai vui ? Ai buồn ???
** Tôi chứng kiến tận mắt : Đêm 28 tết người nuôi rắn VN vẫn đội đèn mang đồ nghề băng 25-30km đi soi nhái về cho rắn ăn . Có người nói thẳng với tôi rằng ở xóm này mồng 2 tết là gọi nhau đi soi nhái rồi lấy đâu ra tết ?
** Thật đau lòng khi thấy cảnh con rắn của VN một thời là thế mạnh của những người nuôi động vật hoang dã nay phải chịu cảnh lệ thuộc TQ như vậy ???? Trong khi đó họ mua giống của mình về nước họ , họ nuôi thì cuối năm họ được xuất bán và ăn tết một cách thảnh thơi . Họ không phải lo tránh rét , không lo mồi cho rắn nhỏ . Con nào của họ chưa đủ sai , đủ ký thì họ giữ lại qua Thanh Minh họ xuất cũng vừa , mà tới lúc này rắn của họ lớn rồi cho ăn gà công nghiệp không phải lo bắt nhái . Họ có những cái Tết thật sang trọng , còn bà con VN thì ăn Tết với cánh đồng bất tận và cái đèn pin cùng những bao nhái ....... Ôi đau quá .....
-----------------
** Hôm nay tôi ngồi đây viết những dòng này thực sự trong lòng rất buồn và lo lắng cho bà con nuôi rắn VN ( trong đó có gia đình tôi ) . Lo rằng năm nay ( năm QUÝ TỴ ) lại như năm ngoái , bà con lo bán trứng đầu mùa để cuối năm không bán được rắn thương phẩm .

Đừng bán thóc giống nữa hỡi nhưng người nông dân Việt Nam !!!! Những người mà tôi thật sự tôn kính , những người chịu khó tận tụy mày mò , sáng tạo để lai tạo được những con giống tốt nhưng lại bị TQ ăn hết trên đầu trên cổ . Bà con hãy chịu khổ đầu năm thì đảm bảo cuối năm bà con ăn tết hoành tráng ........
---------
Nếu bác nào cảm thấy bài này đúng thì xin hãy chia xẻ với mọi người xung quanh , để cho bà con đừng đi vào vết xe lăn rồi . Hãy rẽ bước sang ngang và có những bước đi đột phá , để tự mình làm chủ cuộc chơi ......

Xin chân thành chia sẻ .
 


Chào các Bạn! Không liên quan đến việc thảo luận trên topic nhiều lắm. Nhưng hiện tại mình đang tìm và thu mua trứng rắn số lượng lớn về để ấp. Bạn nào có nhu cầu bán liên hệ mình theo sđt: 0973 595 405
Gmail :truongvanty1960@gmail.com
Cảm ơn nhiều !!
 




Back
Top